BBCVietnamese.com

14 Tháng 8 2007 - Cập nhật 12h21 GMT

Tiếp tục vụ công an gây sự ở Đà Nẵng

Vụ một nhân viên công an rút kiếm ẩu đả với bảo vệ sân bay ở Đà Nẵng tưởng đã qua nhưng vẫn được truyền thông Việt Nam khai thác mạnh.

Dù sự việc xảy ra hôm 11/08, cho đến bây giờ báo chí vẫn đăng thêm các chi tiết về vụ việc với sự quan tâm của dư luận.

Các tin tức mới nhất trên Tuổi Trẻ và Thanh Niên nói người gây rối bằng hai cây kiếm dài là "Đỗ Hoài Phương Minh, con của bí thư huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương."

Chuyện tưởng nhỏ nhưng đã thu hút cả một phần bản tin Thời Sự buổi tối 12/08 của đài truyền hình Việt Nam.

Nội dung

Sự việc xảy ra khi công an viên Đỗ Hoài Phương Minh ra sân bay Đà Nẵng để đón bạn.

Vẫn theo truyền thông Việt Nam, vì đỗ xe sai chỗ anh ta bị cảnh vệ sân bay nhắc nhở.

Theo các nhân chứng, thay vì xin lỗi và lái xe ra chỗ khác, Minh đã rút một thanh kiếm sáng loáng dài chừng một mét đe dọa.

Sự việc gây hoảng sợ cho hàng trăm hành khách ở sân bay.

Báo chí viết sau khi bị tước chiếc kiếm thứ nhất, anh ta rút ra chiếc thứ nhì, khiến cả đội an ninh phải vây lại và gọi công an.

Nhưng cả khi Công an phường Hòa Thuận Tây xuất hiện, Minh vẫn không xuất trình giấy tờ.

Đài truyền hình Việt Nam chiếu hình tờ biên bản lực lượng cảnh sát 113 của Đà Nẵng có mặt bắt Minh chấp hành nhưng anh ta không chịu ký.

Xử tù

Khán giả truyền hình có thể thấy rõ bên trái tờ biên bản chỉ có dòng chữ "Đương sự không chịu ký".

Người ta cũng nhận ra rõ hai "thanh kiếm inox' mà báo chí VN nói anh ta mua ở Móng Cái là loại giả kiếm samuraj do Trung Quốc sản xuất.

Có vẻ như tư cách của đương sự (bản thân là công an và con cán bộ Đảng có chức quyền), cùng hành vi của anh ta (gây gổ, văng tục) chính là điểm khiến dư luận và truyền thông quan tâm.

Người cha của Đỗ Hoài Phương Minh được trích lời nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ việc xử lý con ông theo pháp luật "kể cả xử tù".