 | | Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trong một lần trả lời báo chí |
Trong chuyến thăm đến đảo quốc New Zealand 10-12.9.2007 sau khi dự hội nghị APEC tại Úc, Chủ tịch Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết đã có cuộc gặp mặt với một số đại diện của Việt Kiều. Sau đây là nguyên văn một phần bài phát biểu của ông ghi lại qua băng video, liên quan đến chính trị nội bộ Việt Nam, cụ thể là những vụ xử các nhân vật tôn giáo như linh mục Nguyễn Văn Lý và việc nhà nước đối xử với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vốn đang gây dư luận mạnh mẽ trong giới Việt Kiều: Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Người dân cũng được bày tỏ ý kiến của mình, nhưng mà mình xử những người vi phạm pháp luật, người ta có tổ chức, có quan hệ trong nước ngoài nuớc, người ta có kế hoạch hành động để lật đổ, rất đáng xử . Việt Nam đã trải qua chiến tranh, đau thương tang tóc rồi, bây giờ mong muốn hòa bình để phát triển, bây giờ còn ai đó muốn lật đổ chế độ này, muốn máu đổ, đầu rơi nữa. Hổng được đâu, cái đó hổng được đâu. Vừa rồi tôi cử đồng chí Phạm Gia Khiêm sang Mỹ ngẫng cao đầu nói với họ rằng : tình hình ở Việt Nam là như thế. Vi phạm pháp luật Việt Nam là bị xử, còn người đó là mang danh tôn giáo, chứ không phải là xử tôn giáo. Ở Việt Nam, chùa chiền, nhà thờ, thánh thất được tự do hoạt động. Chính ông Bush qua đó, ổng đi nhà thờ ổng tự chọn, ổng gặp biết bao nhiêu người, và chính trên cơ sở đó, ổng mới bỏ cái CPC cho mình, gọi là cái "quan tâm đặc biệt về tôn giáo", chứ không phải tự nhiên, ông Bush bỏ đâu. Việt Nam đường đường chính chính, chính sách chủ trương rõ ràng , cho nên người ta mới xử lý như thế Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế càng ngày càng cao cho nên mới xử người ta như vậy. Nhưng gần đây có một số thông tin xuyên tạc chuyện này, tuy nhiên bà con cứ yên lòng. Nhà thờ, chùa chiền, thánh thất vẫn hoạt động bình thường, tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do thông tin. Với tinh thần đó, một lần nữa tôi hoan nghinh bà con Việt Kiều của mình, hoan nghinh sứ quán, hoan nghinh các em các cháu học sinh, sinh viên, hãy nỗ lực công tác học tập, và luôn luôn thể hiện mình là người Việt Nam, cung cách Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam , trí tuệ Việt Nam. Học thì không thua ai, làm việc thì làm việc hết mình , tình cảm thì quan hệ nồng ấm hết mình. Và nhân đây, ở dưới ( hàng cử tọa) chắc cũng có cô dâu, chú rể Việt Nam, tôi chúc các cô dâu, chú rể đó, luôn luôn mang tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, chúng ta đoàn kết và giáo dục con cháu của mình, đề cùng xây dựng hai quê hương Việt Nam và Niu Dilân. Xin cám ơn!.
Le Nguyen, California Đọc bài viết này, và hầu hết, nếu không nói là tất cả, các ý kiến ủng hộ nhà cầm quyền cộng sản và đả phá các nhà dân chủ đều là của những người: 1. Đang làm việc trong chính phủ (vì vậy có nhiều quyền lợi) hoặc có quan hệ làm ăn (cũng có nhiều quyền lợi) với chính phủ độc tài cộng sản. 2. Đang được hưởng bổng lộc từ chính quyền này. Chính vì vậy, ngay cả ông Triết, rất sợ sự thay đổi, sự cạnh tranh lành mạnh giữa các phong trào, đặc biệt là phong trào dân chủ. Trong ngạn ngữ Việt Nam có câu "cây ngay không sợ chết đứng". Nếu các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam thật sự nghĩ mình và đảng cộng sản thật sự tài giỏi, thật sự có tài lãnh đạo đất nước thì hãy thử cho có sự cạnh tranh trong chính trị đi. Tôi thật sự không hiểu vì lý do gì mà ngay cả ông Triết, được coi là chủ tịch nước mà cũng đi gán cho việc đấu tranh dân chủ là đi đến đổ máu. Phải chăng máu đó là máu của những nhà đấu tranh dân chủ, những giọt nước mắt của các bà vợ và người thân của các nhà đấu tranh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Phung Toan, Hoa kỳ Người dân cũng được bày tỏ ý kiến của mình, nhưng mà mình xử những người vi phạm pháp luật, người ta có tổ chức, có quan hệ trong nước ngoài nuớc, người ta có kế hoạch hành động để lật đổ, rất đáng xử. Ông Triết nói câu này mà không đưa ra bằng chứng, đó chỉ là câu nói vu khống, vô giá trị. Bây giờ còn ai đó muốn lật đổ chế độ này, muốn máu đổ, đầu rơi nữa. Hổng được đâu, cái đó hổng được đâu Minh, Melbourne - Australia Đôi lời với KBYNVN: Về mặt nhân quyền với lại tự do tôn giáo thì CSVN như một anh học trò kém cỏi gần đội sổ. Để không bị lưu ban trước các kỳ thi lên lớp thì cậu ta tỏ ra chăm chỉ đôi chút, vận động các trò khác sức học khá hơn gà bài cho để hòng kiếm điểm 5/10. Khi đã được xét đỗ (đỗ vớt) thì lại đâu vào đấy. Các giáo viên đã quá ngán ngẩm, ai cũng lắc đầu khó chịu. Đó là kiểu đối phó với thầy cô, không phải là thực chất nên sẽ chẳng bao giờ bền vững cả. Vì vậy sẽ chẳng có gì lạ khi Việt Nam lại có tên trong danh sách CPC. Khi ấy báo chí trong nước được đảng giật dây sẽ nhất tề thóa mạ tổ chức đưa ra danh sách ấy, sau khi đã ca ngợi nó hết lời trước thềm APEC năm ngoái tại Hà Nội. Granite Granite đã đọc hết ý kiến của các cô, chú bác, anh em trên diễn đàn, thấy rất đa dạng và đầy đủ. Riêng Granite có thêm chút ý thế này: Nếu quả thật Chủ tịch Triết thương dân thì ngay bây giờ làm gì được tốt cho dân thì làm… chớ đừng để đến về hưu, quyền tàn sức kiệt lại đi phát biểu thế này thế nọ, đám đệ tử nó lại bảo: “cụ Triết lẫn thẩn mất rồi”. Giờ ở VN không có chiến tranh sao máu cứ đổ, đầu cứ bị chấn “thương sọ não” (đối lại câu chủ tịch Triết) còn nhiều hơn chiến tranh Irắc. Nếu không lo từ bây giờ bảo đảm với ông chủ tịch rằng 10 năm nữa Sài gòn và Hà Nội không có đường để mà đi! KBYNVN Ông Triết nói tại New Zealand rằng vì ông Bush sang Việt Nam đi lễ nhà thờ ông tự chọn, nói chuyện với người dân, thấy Việt Nam có tự do tôn giáo nên mới đem Việt Nam ra khỏi CPC. Sự thật không phải vậy. Mỹ công bố chính thức đem Việt Nam ra khỏi CPC ngày 13/11/2006, ông Bush mấy ngày sau (17/11/2006) mới qua Việt Nam tham dự APEC, và đến Chủ nhật 19/11/2006 mới đi nhà thờ Cửa Bắc tại Hà nội. Việc "đi nhà thờ" này cũng là một sự dàn xếp của Việt Nam, chứ không phải ông Bush tự chọn. Ông Bush là người đạo Tin lành, nếu tự chọn ông đâu có đi nhà thờ đạo Công giáo vì không thể rước lễ. Chỉ vì Việt Nam viện cớ lý do an ninh nên không đưa ông vào nhà thờ Tin lành, vì đạo này không được chính phủ Việt Nam ưa thích, hoặc có thể nói là bị ghét bỏ, một phần vì đạo này rất muốn mở rộng và thu hút tín đồ khắp thế giới trong đó có Việt Nam, chứ không "an phận thủ thường" như Công giáo và Phật giáo. Vụ CPC thật ra chỉ là một "tai nạn", một con dê tế thần, chứ thật ra Mỹ muốn vẫn để Việt Nam trong danh sách đó, nhưng cho Việt Nam quy chế PNTR trước khi ông Bush sang Việt Nam. Nhưng do Quốc hội Mỹ không thông qua PNTR, ông Bush đành "chọn đại" cái CPC để làm quà gặp mặt, vì không lẽ sang Việt Nam mà "không có gì để nói"? Ông Triết nói hăng quá nên hớ hênh nhiều việc. Ông quên rằng lúc trước Việt Nam rất chê bai list này khi còn nằm trong đó, nay được đưa ra thì "khen" list này chính xác, nhưng rủi tháng 11 tới đây lại bị đem vào thì ông phải ăn nói làm sao? NQ, TPHCM Ông Triết nói quá đúng trước sau gì Mĩ cũng bỏ CPC cho VN .Quan hệ ngoại giao, kinh tế với VN đang phát triển, chắc chắn nó sẽ có sức nặng hơn mấy "ông dân chủ" nhiều. Dù có bắt thêm vài ông Lý nữa cũng chả sao.Bằng chứng là kể từ khi ông Lý bị bắt, Mĩ chỉ có phản đối chú đâu có động tình gì khác. Còn cái dự luật nhân quyền VN do ông nghị sĩ Mĩ nào bảo trợ không biết có vượt qua Hạ viện không nữa. Khác biệt giữa VN và LX, các nước Đông Âu là không có một vị tướng lĩnh cao cấp( đang nắm quân đội) nào ủng hộ "phong trào dân chủ" của các ông đâu, mà khi xảy ra biểu tình thì các ông nghĩ xem các "nhà dân chủ" này có đọ lại với cảnh sát chống bạo động không, Vậy khi ĐCS muốn "ở lì "nắm quyền thì các ông làm được gì? Nói mồm thì dễ làm mới khó. Nguyen, TPHCM Tôi chỉ xin có chút ý này: "thà nói trắng ra là cấm bày tỏ chính kiến luôn cho rồi, chứ cứ gì mà phải bô lô ba la để ngụy biện và mỵ dân vậy" Nếu là tự do ngôn luận sao chỉ mới lên thủ tướng đã vội vàng ký ngay nghị định 31CP rồi (nghiêm cấm thành lập cơ quan báo chí tư nhân). Xin hỏi ông vậy là có vi phạm quyền tự do không? có vi phạm hiến pháp không? Còn nhà thờ, chùa chiền, thánh thất hoạt động bình thường hay không thì ông làm gì được người ta. Thời cấm đạo, có bị giết (tử đạo) người ta còn vẫn giữ đạo chứ huống hồ ... Người dân chúng tôi chỉ phản ánh cái không đúng, cái độc đoán chính trị để phục vụ mục đích vơ vét của một nhóm người thôi chứ đâu có chửi gì ông đâu. Còn mấy ông có bao giờ tự vấn lương tâm là tại sao mấy ông "đầy tớ" (lãnh đạo) lại giàu có gấp nhiều lần các "ông chủ" (nhân dân) vậy không. JOHNATAN, Tây Ninh Tôi là người Việt Nam, sinh sống ở Việt Nam, Tôi đã 32 tuổi không lớn lắm nhưng tôi rất quan tâm tới vấn đề phát triển của đất nước. Tôi cũng theo dõi từng bước đi của các nhà lãnh đạo ra nước ngoài đặc biệt là Chủ Tịch Triết. Tuy nhiên tôi rất không hài lòng với cách nói của Ông chủ tịch là "Mẹ hiền Việt Nam" Thật sáo rỗng. Tôi nghỉ ông ta chỉ nói "Mẹ Việt Nam" là đủ rồi. Chế độ ở Việt Nam đâu có hiền. Cái nữa là Tôi không biết tầm nhìn của một vị Chủ Tịch đến đâu mà Ông dám nói là Việt Nam học giỏi, VN có bản lãnh, VN có trí tuệ, VN làm việc hết mình. Tôi xin thưa, Tôi từng làm cho các Công ty nước ngoài, làm việc với nhiều người nước ngoài, tôi cố gắng lắm mới bằng người ta. Người VN mình không bằng người nước ngoài ở mọi mặt đó. Nếu ông Chủ Tịch nói là VN không có những cái đó, người nước ngoài hơn ta về mọi mặt, Ta là người VN ta phải cố gắn gấp bội mới bằng người ta được. Nói được như vậy tôi mới tin tưởng vào lãnh đạo của VN chứ. Đừng giáo điều kiểu như thế. Trung, Toronto Bác Triết nên cử đồng chí Phạm Gia Khiêm sang Trung Quốc ngẩng cao đầu nói với họ rằng : Nên chấm dứt ngay các hành đông ăn hiếp đất nước và người dân VN, xâm lấn đất biển, bắn chết ngư dân vô tội, hống hách thái độ kẻ cả .vv..,mấy sự việc này còn nóng hổi đấy. Bác Triết nên làm ngay thì nhân dân VN nể trọng CT nước nhiều hơn nữa. Trung Cuong, Hải Phòng Thưa Cụ Chủ Tịch, cho dù Cụ có nói mấy trăm từ "Hổng được đâu" thì xã hội VN vẫn tuân theo đà tiến của nhân loại. Những sản phẫm ý thức hệ lỗi thời, những chính quyền chuyên chính độc tài rồi cũng sẽ bị thay thế, và bị xét xử dưới ánh sáng văn minh. Chủ nghĩa CS dùng máu để giành chính quyền, nhưng đừng vội suy diễn rằng muốn lật chế độ CS phải cần đến máu. Xin Cụ cứ an tâm, sẽ không cần đến máu! Một người dân, Sài Gòn Trước đây thì người dân trong nước chúng tôi mong rằng, với sự xuất hiện của hai nhân vật có vẻ như cách tân hơn là CT Triết và TT Dũng, thì người dân cũng nhờ đó mà hưởng chút "gió tự do" sau bao năm ngột ngạt. Nhưng qua một thời gian thì thấy hai nhân vật mới này chẳng những không bộc lộ năng lực lãnh đạo gì được cho là nổi bật. Ông Dũng ngoài cái vẻ bề ngoài cao ráo, lại hay cố ra vẻ khệnh khạng bệ vệ, thì năng lực điều hành chẳng có gì nổi bật. Việc không thể điều chỉnh được mức lạm phát tăng cao, đến mức phải "vời lại" ông cựu Thống đốc Thúy vốn đã dính nhiều bê bối trước đây, đã cho thấy TT Dũng mặc dù đã từng nắm trọng trách kinh tài nhưng chẳng có nhiều kinh nghiện về điều hành kinh tế. Còn CT Triết vốn từng ! được cho là giảng viên toán, mà sao cách diễn thuyết hay nêu những luận điểm thiếu logic. Ông Triết thích dùng cách nói dân dã để khuyến dụ người khác, nhưng những dẫn chứng nêu lên đều trái ngược sự thật, từ đó lại tạo cảm giác phản cảm và mất tin tưởng. Mong rằng thời gian tới, hai ông có nhiều thay đổi để người dân chúng tôi còn giữ một chút tin tưởng đối với bộ máy chính quyền. Tu Gan, tp Hồ Chí Minh Nói thật lòng, tôi cũng người miền Nam vốn quen thói ăn nói bộc trực thẳng thắn, nhưng sao tui nghe ông CT Triết diễn thuyết kiểu này thấy "nổi da gà" quá! Ông ấy tưởng bà con Việt Kiều (chứ không phải họ hàng quan chức ĐSQ VN) bên New Zealand đang sống trong ốc đảo hay sao ấy? Đã từng bị Hội Đồng Giám Mục "sửa lưng", mà sao "Cụ Triết" vẫn quen cái cách nói chuyện không thèm đếm xỉa đến sự thật, chỉ biết "sướng cái miệng". Mong rằng ban tham mưu của CT Triết nên rút kinh nghiệm, chứ dân trong nước tụi tui còn thấy mắc cỡ với những phát biểu của CT, huống chi là người sống nước ngoài. phi long, Việt Nam Ông Triết nói hay quá ! Tôi nghĩ ông xứng đáng nắm giữ chức vụ Tổng bí thư nhiệm kì tới thay cho ông Nông Đức Mạnh. Linh Hoa Có vài cái ngược (nói bình dân kiểu ông chủ tịch đó mà!) mà ông chủ tịch quên: - Ông Bush bỏ cái CPC cho VN xong rồi (trước APEC) VN mới bắt LM Lý (sau APEC)! - Gán tội kích động cho thầy tu cũng sau khi VN được bỏ cái CPC. Ví dụ chuyện này cũng là nói ngược nè: Tham nhũng, chia đất rồi dân mới khiếu nại! Dân khiếu nại rồi mới có cứu trợ. Nhưng cứu trợ lại bị cho là kích động dân khiếu nại. Sao không nói là Cứu trợ kích động tham nhũng chia đất luôn? cho thành cái vòng khép kín. Mai, Florida Ông chủ tịch nước thì gán ghép GHPGVNTN có quan hệ với nước ngoài chủ trương lật đổ chế độ. Ông thủ tướng thì nói "yêu sự thật" nhưng tham nhũng tràn lan, PMU 18 chìm xuồng để các ông lớn hơn được "hạ cánh an toàn". Ông chủ tịch quốc hội thì cho đóng cửa văn phòng QH, kể cả cầu tiêu, không cho dân oan dùng, để họ phải lê lết cả tháng dài ngoài đường phố chẳng ai ngó ngàng tới, thế mà cứ ra rả là "đại biểu nhân dân"! Tướng Trần Độ , đàn anh của tất cả các ông lớn hiện tại, đã để lại câu nói thật giá trị, đó là: "nói lấy được"! TN Lý luận dù hay ho đến mấy chăng nữa cũng không thể bẻ gẫy được thực tế và sự thật. Ông Nguyễn Minh Triết "muốn" nghe ý kiến của dân điều đó rất tốt, thế nhưng những ý kiến có tính cách xây dựng thì phải ít nhiều đụng chạm thí dụ tham nhũng. Nếu những ý kiến toàn là vuốt đuôi chế độ mà ông thường nghe từ cấp dưới thì còn gọi là xây dựng nữa chăng?. Hãy phân biệt giữa nịnh và trung thần. Biết bao nhiêu ý kiến xây dựng trong cũng như ngoài nước mấy ông đều bỏ ngoài tai kể cả đảng viên, nếu cần chụp cho họ cái mũ phản động là xong: biên giới giữa xây dựng và chống đối không dựa trên pháp luật mà hoàn toàn dựa vào cảm tính của mấy ông. Không ai muốn xương máu dân VN tiếp tục đổ nữa, đã quá đủ thương đau, cái mà dân VN cần là một chính quyền vì dân chứ không vì đảng, thiếu gì phương tiện ôn hoà không đổ máu để tiến đến một chính quyền kiểu đó, thí dụ Đông Âu. À mà cái này hổng được đâu à nhe tôi xin nói cho bà con biết trước. Thế nào chăng nữa ông Triết cũng không thể bẻ gẫy một điều rất thực tế và sự thật là chẳng nước nào trên thế giới muốn tiếp tục theo mô hình CS của mấy ông nữa cả. Quang Minh, TP HCM Tôi thấy có vài vị tranh luận ý kiến kiểu Marx Lenin là "đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi". Bản thân tôi đã từng như quí vị, tin Đảng, nghe Đảng nhưng tôi đã thấm thía và nhìn ra nhiều điều bất công. Tôi không bênh vực cho Thích Quảng Độ vì bản thân tôi cũng thấy người này "có vấn đề". Nhưng chuyện công an chìm theo dõi nhà sư này 24/24 giờ từ nhiều năm nay là có thật 100%. Tôi đã không tin người ta nói cho đến khi tôi tận mắt tiếp xúc với một anh công an chìm ở quán cafe 169 đường Trần Huy Liệu, là nơi đối diện với nhà chùa nơi nhà sư Thích Quảng Độ ở. Sau 12 giờ đêm quán cafe nghỉ nhưng vẫn mở hé cửa và có một đến hai anh công an chìm nằm trước cửa ghé mắt qua cổng chùa canh chừng. Vấn đề là ở VN không có tự do và dân chủ. Còn chuyện tôi có tiền tôi cho ai hay ủng hộ ai là quyền của tôi, chứ không phải cứ cho hội chất độc da cam, lũ lụt, bà mẹ VN anh hùng thì mới được gọi là hợp pháp? Nhà nước không có tam quyền phân lập nên nói gì và xử ai cũng được. Tự tạo ra luật, sửa luật, rồi tự lập toà và tự xử luôn. Mai Nam, Hà Nội Thật là hết khôn dồn đến dại. Cái ông chủ tịch nước này khi thì nói "không nỡ đối xử không tốt với nhân quyền", khi thì phịa chuyện hội đồng giám mục tán thành bắt bớ và xử tội cha Lý, rồi doạ "tự sát" cả cái ĐCS nếu bỏ điều 4 hiến pháp. Nay thì công khai chửi "quyền lập hội và quyền tự do ngôn luận" trong hiến pháp. Mong rằng dân trí của đồng bào VN nghe ông không phát hiện ra những điều dại dột, hớ hênh của ông. To kếch sù như chính phủ Liên Xô và Đông Âu khi dân không ủng hộ cũng đổ êm thấm, đâu cần đổ máu mà ông Triết doạ "đổ máu"? Tôi càng buồn vì ông phó thủ tướng lỡ lời (tuyên bố có thể tăng học phí dù giảm số người đi học) đã không nhận lỗi lại còn đề nghị kỷ luật người đưa tin. | | |