Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
24 Tháng 9 2007 - Cập nhật 13h27 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Cảnh công an ‘tát người’ lên mạng
 
Sự việc xảy ra hôm 17.09 vừa qua ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Ảnh VTC
Sự việc xảy ra hôm 17.09 vừa qua ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Lần đầu tiên cảnh một nhân viên cảnh sát có hành vi hung hãn với người dân đã được báo chí trong nước quay phim và đưa lên mạng internet.

Phóng viên của đài truyền hình VTC đã ghi lại hình ảnh của một sĩ quan công an ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, “bạt tại” một người lái xe máy sau khi yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Sự việc xảy ra ngày 17-9, khi đoàn do ông Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng Trưởng phòng CSGT Tỉnh đi kiểm tra việc triển khai Nghị định 32 về an toàn giao thông ở Huyện Kỳ Anh.

Phản ứng

Cùng đi theo đoàn có phóng viên của một số báo đài làm nhiệm vụ tuyên truyền và phỏng vấn về đề tài giao thông.

Ông Lê Trọng Bính, Trưởng công an huyện Kỳ Anh, nói với báo giới rằng trong lúc đoàn đang làm việc, tổ tuần tra phát hiện hai thanh niên đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh.

Phía công an nói rằng khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại, người lái xe không chịu xuống, vẫn để xe nổ máy.

Người cảnh sát, tên Hùng, đã thò tay vào để tắt khóa xe máy. Hình ảnh mà một phóng viên của đài VTC có mặt ở đấy ghi được cho thấy người cảnh sát cũng giơ tay tát người chủ phương tiện giao thông.

VTC nói hành vi “thiếu kiềm chế này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát”.

Đoạn phim này được đưa lên mạng internet và đang gây nhiều chú ý.

Trong khi đó, công an huyện Kỳ Anh thừa nhận nhân viên của họ đã tát người vi phạm giao thông, nhưng nói rằng người này, và một người đi cùng, đã có hành vi chống đối.

‘Vạch quần ra đái’

Ông Lê Trọng Bính giải thích với báo điện tử VnExpress rằng khi viên cảnh sát, tên Hùng, thò tay vào tắt máy và rút chìa khóa thì bị hất ra, làm xước tay. Do vậy người này đã giơ tay lên tát.

Ông Bính nói: “Sai phạm của người dân phải xử lý theo pháp luật chứ không thể hành xử như vậy. Dù người vi phạm có chống đối thì cảnh sát cũng phải bình tĩnh giải quyết. Tuy nhiên, do hậu quả chưa có gì nên chúng tôi chỉ yêu cầu anh Hùng kiểm điểm, rút kinh nghiệm."

Vụ 'cảnh sát múa kiếm' gây xôn xao dư luận gần đây

Trong khi đó, đài BBC được biết phía công an huyện cũng báo cáo với cấp trên rằng khi công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ, hai người này không chịu xuất trình.

Trung tá Phạm Khánh Toàn, Phó phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh nói theo báo cáo của Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, khi công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ, “đối tượng ngồi đằng sau xe đã cởi quần đái ngay tại chỗ. Đái xong, anh ta bỏ đi.”

Ông nói người điều khiển xe, tên Nguyễn Văn Đức, “không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, xe không đảm bảo an toàn không có gương phản chiếu.”

“Khi lập biên bản, người lái xe và người đi cùng quăng xe ở đó và bỏ đi. Công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ xe và yêu cầu chủ phương tiện đến, nhưng hiện tại, họ chưa đến làm việc,” ông Toàn cho biết.

Tính đến cuối ngày thứ Hai 24-9, công an huyện Kỳ Anh nói họ đã cử người đem hồ sơ vụ việc để báo cáo cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Dư luận đang chờ liệu cơ quan chức năng sẽ có kết luận thế nào về vụ việc này.

Có thể thấy một vụ như thế này gây chú ý còn vì hành vi của không ít cảnh sát giao thông ở Việt Nam, ví dụ như chuyện bắt chẹt lái xe để ăn tiền, đã trở thành chuyện làm người dân bức xúc lâu nay.

Mới đây, một tờ báo Singapore cũng mô tả chi tiết cảnh công an giao thông vẫn xe khách dừng lại để ăn tiền.


handoban, Japan
Mới đọc tin này hồi sáng thì tối đi học về gặp 2 anh cảnh sát Japan, họ cười và nói xin lỗi, chỉ làm phiền 5 phút để khám giấy tờ tùy thân. Bây giờ nghĩ lại máy anh công an Việt Nam thật quá đáng, đánh người nơi công cộng không coi pháp luật ra gì.

Không nêu tên
Tôi đồng ý với bạn Nguyen HCM về tư cách của anh chàng bị tát nói riêng và dân trí của VN nói chung là còn thấp. Tuy nhiên bạn đã sai khi vô tình hay cố ý cho là cái tát tai của anh công an VN kia là có thể biện minh đựợc. Nói như bạn, may mà anh thanh niên vi phạm nhỏ, nếu vi phạm lớn hơn chắc bạn cho là công an có quyền xả súng luôn chăng? Vả lại ở diễn đàn này không có ai xấu, không ai cơ hội cả. Thấy chuyện bất bình, dù lớn dù nhỏ, người ta đều có thể lên tiếng. Với suy nghĩ như bạn tôi sợ rằng bạn đã nhiễm thói quen sợ phản biện, sợ phê bình của CS, hễ ai phản đối mình thì mình cho đó là kẻ xấu, kẻ muốn hại mình trong khi việc làm của mình thì không có một chỗ nào để khen!

Nam
Công an, cảnh sát Việt Nam quen thói ức hiếp dân lành rồi nên chuyện tát vào mặt dân là chuyện bình thường. Chuyện cấp trên bao che cho cấp dưới cũng là chuyện thường ngày ở Việt Nam rồi, không còn gì mà bàn cãi nữa.

noname, Texas
Gởi anh minh_tran, Hải Phòng. Tôi đồng ý với anh vụ cho phép cảnh sát đánh đòn người vi phạm bằng roi mây, nhưng nếu cảnh sát vi phạm thì có bị đánh đòn bằng roi không ? CS bây giờ có vấn đề về đạo đức quá, hành xử "giang hồ" quá, nào là múa kiếm, hãm hiếp, đến giờ là tát người dân, đó là xúc phạm nhân phẩm của người khác, vậy có đáng ăn roi mậy không ?

minh_tran, Hải Phòng
Thưa quí vị. Tôi ủng hộ việc cảnh sát nghiêm khắc xử lí các vụ vi phạm pháp luật nói chung, tôi cũng ủng hộ việc xây dựng một hình luật cho phép cảnh sát được đánh đòn những kẻ lợi dụng dân chủ để không tôn trọng pháp luật coi thường nhà chức trách. Ở nước ta cảnh sát có quá ít quyền hành ,nên nhiều loại tội phạm cứ nhởn nhơ mà không bị trừng trị,hoặc trưng trị quá nhe mà sinh nhờn...Tôi cũng được biết một số quốc gia như Malaysia cho phép cảnh sát đánh đòn những ke vi phạm bằng roi mây...Tôi ao ước hình luật này được áp dụng ở VN .

Nguyên, HCM
Chuyện bé xé ra toi ?! Theo tôi theo theo dõi thông tin mấy ngày qua trên các trang website khác nhau thì tôi thấy người viết bài thiếu trung thực, vì sao? vì một số hình ảnh khác sao không đưa thêm cho đủ để mọi người cùng công luận suy nghĩ và có ý kiến mà lại chỉ đưa mỗi tấm ảnh "bạt tai" này?. Khi chúng phán ảnh về một vấn đề dù lớn hay nhỏ thì chúng ta phải xem xét ở nhiều khiá cạnh chứ không thể a dua theo những kẻ cơ hội đục nước béo cò.

Tôi hỏi các bạn có chắc rằng anh thanh niên bị "bạt tai" kia chắc chắn là người có ý thức chấp hành tốt luật giao thông chưa? Chẳng may bạn đang đi đường thì những người không ý thức kia gây tai nạn cho bạn thì sao? Và các bạn thử nhớ lại xem bạn đã từng khó chịu và bực mình với những tình huống khi đang lưu trên đường thì bỗng nhiên! có một người khác đột nhiên queo cúp ngang đầu xe các bạn, lúc đó cảm giác các bạn thế nào?

Không phải tôi nói lên điều đó là bao che hay biện bạch cho những hành vi - ứng xử của người công an kia mà nói lên để các bạn suy nghĩ lại khi minh nói về điều này các bạn nên nói thế nào để góp ý phản ánh để góp phần ý thức cho mọi người, chứ không khéo các bạn vô tình bao che và ủng hộ cho kẻ xấu và tạo cơ hội cho những kẽ cơ hội. Về hình ảnh anh công an kia thì không nên còn xứng đáng là người "Công an nhân dân" nữa, mà hãy nên xử lý để cho mọi người thấy rằng pháp luật là nghiêm minh và mọi cần phải tôn trọng và thực hiện.

Phương
Tôi nghĩ ông Bính là bà con hay họ hàng gì của anh công an có hành vi thiếu văn hoá kia, bởi không lý do gì mà anh công an kia bức xúc để dẫn đến tác vào mặt người ta. Lời biện hộ của ông là hoàn toàn không thể chấp nhận và đặc biệt hơn nữa khi mà ông là người lãnh đạo của anh ta. Tôi đề nghị nên xem lại thái độ lãnh đạo và cách phát ngôn của ông Bính.

Nguyễn Dung, SG
Mới có cái bạt tai mà mọi người đã la om xòm rồi. Mà kể cũng lạ, trước kia CA chỉ dám đánh người trong đồn thôi, giờ ra tới cả ngoài đường, trước mặt báo chí và có cả video clip hoành tráng. Dạo này đọc báo còn thấy CA dùng súng bắn người nữa chứ, quả ko hổ danh là thanh bảo kiếm của Đảng. Các chiến sĩ CAND của ta ngày càng bén.

Không nêu tên
Tôi tin là người công an này sẻ bị phạt "tự kiểm điểm nặng nề". Đây là hình phạt rất được ưa chuộng trong hàng ngũ ĐCS. Nếu người dân nào thử tát công an thì sẽ bị tội chống phá nhà nước. Ở tù rục xương.

Michael, New York
Mấy ông lớn nói láo bao che cho thuộc cấp mà không biết ngượng. Thử hỏi một người dân đã nghiêm chỉnh tắp vào lề đường sau tiếng còi của CA và trước hàng ngũ dày đặc CA như vậy có ngu đến nỗi "chống đối" cho mang vạ. Chưa hết, giữa một bầy CA vũ khí đầy đủ, sẵn sàng tát người thế kia mà lại để cho người có hành vi "chống đối" bỏ đi dễ dàng vậy không? Phóng viên có sẵn máy quay tại hiện trường không lẽ không chộp được hình ảnh "chống đối" của 2 người dân kia, càng không thể bỏ qua hành vi "vạch quần ra đái" cho được. Có thể lý giải vụ việc như sau: trước cú tát bất ngờ như trời giáng của một anh CA, người đi cùng đã sợ đến nỗi...vãi đái trước khi cả 2 cùng "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Voi đàn em đã vậy rồi, vào tay voi sếp chắc chỉ có nước nhảy xuống giếng cho xong!

Mai, Florida
Chuyện có gì mà ầm ĩ! Đã bảo "thương cho roi cho vọt.." cơ mà! Đánh bạt tai để cho anh lái xe nầy khôn ra chứ nếu ko thì mai mốt anh ấy chạy ẩu mà lại ko đội nón bảo hiểm nhỡ gây ra tai nạn thì có cơ mất cả mạng sống của anh ấy đấy chứ! Đây chỉ là chút "sự cố" nhỏ thôi và phải thấy "tình thương lớn" đàng sau hành động nầy. Cho nên để đồng chí CA ấy kiểm điểm và rút kinh nghiệm là nhà nước ta đã nể dân lắm rồi.

Huyền, Hà Nội
Tôi đã xem clip này và phủ nhận những bao biện của cánh công an. Nghi thức đầu tiên của người cảnh sát khi dừng xe của người dân là phải chào sau đó mới được phép kiểm tra giấy tờ. Mấy ông cảnh sát và lãnh đạo tỉnh đã bao biện dung túng cho những hành động hung hãn côn đồ của một người khoác cảnh phục. Không biết đến bao giờ thì mới hết những lỗi đáng "kiểm điểm" này !?

Minh, Melbourne, Australia
Chỉ trong một thời gian ngắn sao mà lắm điều tiếng về công an nhân dân quá! Múa kiếm đại náo sân bay cho vui, vô cớ cạo đầu dân, quật dùi cui vào gáy nữ sinh khiến em này ngất, chỉ đạo đầu gấu phá nhà dân lành, bảo kê ma túy, xâm hại trẻ vị thành niên, đấm đá quá tay làm con nhà người ta chết trong trụ sở ủy ban, ... giờ lại đến tát người tham gia giao thông. Cảnh sát Úc lịch thiệp hiền hòa với dân, được người dân và du khách tin yêu mến phục bao nhiêu thì công an CSVN hống hách, côn đồ, ngang ngược bấy nhiêu. Một vài vụ lẻ tẻ thì còn cho đó là con sâu làm rầu nồi canh. Đằng này rộ lên khắp nơi, mức độ ngày càng nghiêm trọng thì phải gọi công an CSVN là gì đây? Là hung thần áo xanh???

Không nêu tên
Ông này sẽ bị xử thôi. Những chuyện như thế này nhiều vô kể. Thế là bình thường, tôi cho xã hội thế là lành mạnh, có tốt, có xấu. Cái xấu không chừa ai, kể cả cán bộ, thường dân.

Ẩn Danh
Chuyện như thế này không có gì là lạ ở VN hết. Vấn đề là chúng vẫn bị bưng bít nên người ta mới bị "sốc" khi chúng bị lộ ra.

Hoài Nam, Khánh Hòa
Có lẽ anh chiến sĩ công an nhân dân này làm thế cũng là vì muốn giữ trật tự xã hội và đem lại sự bình yên cho mọi người mà thôi. Những việc như thế là "vẻ đẹp tiềm ẩn" và là điều rất bình thường ở đất nước tự do và dân chủ như Việt Nam. Có gì lạ đâu mà làm cho "ầm ĩ".

Quang
Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần video clip này trên Tuổi Trẻ online. Khi người thanh niên lái xe máy vừa dừng lại, ông chiến sĩ "trời con" này đã nhanh chóng rút chìa khóa và tát tai người lái xe. Hành động chớp nhoáng và gọn chứng tỏ "nghiệp vụ" rất cao. Hình như anh thanh niên này có nói một vài lời gì đó. Tôi không hề thấy có hành vi nào có biểu hiện chống đối. Tôi không thấy có hành động hất tay khiến người CA bị sướt tay dẫn đến hành động tát tai. Tôi không tin lời ông Bình, trưởng CA Kỳ Anh và cũng không tin ông lãnh đạo VN nào cả vì nói dối, làm chứng dối để bênh nhau mà không biết xấu hổ là "nghiệp vụ" chuyên môn của mấy ổng.

Còn cái đoạn "vạch quần ra đái" không thấy trong clip nên không dám bàn, nhưng cũng không tin nổi. Tôi nghĩ có hai nguyên nhân dẫn đến sự việc. Một là muốn lấy điểm với cấp trên. Hai là vì có cấp trên nên không "lót tay" được sinh ra "bức xúc". Nếu ở chổ vắng vẻ thì... đâu có ra "lông lỗi lầy!" Xúc phạm thân thể người khác ở các nước tư bản thối nát thì dứt khoát không thể là "hậu quả chưa có gì nghiêm trọng nên chúng tôi chỉ yêu cầu anh Hùng kiểm điểm, rút kinh nghiệm." Nhưng ở một chế độ "dân chủ triệu lần hơn" thì khác, "đầy tớ" thoải mái bạt tai, đánh đập ông bà chủ. Tội nghiệp dân tôi, vậy mà còn phải mang ơn người bạt tai mình nữa.

Bạn tôi, Việt Nam
Nếu nhìn kỹ vào hình thì tôi nhận thấy anh ấy bị tát khi đang ngồi trên xe, và bị tát cho nên bỏ đi là chuyện thường. Nhưng điều đáng nói là hành vi của người công an đó, hành vi này tôi nghe và được thấy nhiều ở VN. Còn chuyện công an xách nhiễu dân thì nhiều vô số, có dạo báo trong nước cũng đăng tin bị công an đánh vì có bộ râu nhọn thì chuyện này có gì lạ đâu, sẵn có mấy ông cấp trên đứng đó lấy điểm chút xíu mà.

Không nêu tên
Tôi được sinh ra và lớn lên tại VN, nhưng càng lớn lên càng hiểu biết nhiều thì tôi càng thấy buồn và xót xa khi hàng ngày, hàng giờ phải chúng kiến sự xuống cấp về đạo đức, sự tồi tệ của nhiều cán bộ lãnh đạo chính quyền các cấp ở VN. Lúc đầu tôi rất ngây thơ và tin tưởng rắng sẽ có sự công bằng, công lý, những kẻ tham nhũng sẽ bị trừng trị và cố đấu tranh để tìm lấy sự công bằng, nhưng ở cấp nào cũng thế cả thôi. Tốt nhất người dân đừng có đấu tranh chống tham nhũng sẽ không thu được kết quả tốt đẹp gì đâu mà chỉ thiệt vào thân thôi.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
"Công an tát dân"
24 Tháng 9, 2007 | Việt Nam
VN đặc xá cho hàng nghìn tù nhân
21 Tháng 9, 2007 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân