BBCVietnamese.com

Phong chân phước Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Đức Giáo hoàng Benedict XVI vừa bày tỏ sự ủng hộ của Ngài cho tiến trình chuẩn bị phong chân phước cho đức Hồng y người Việt Francois Xavier Nguyễn Văn Thuận.

Đây là bước vinh danh thường gọi là á thánh, thấp hơn việc phong hiển thánh một mức.

Hồng y Nguyễn Văn Thuận từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình của Tòa Thánh.

Ngài qua đời ngày 16/9/2002 vì bệnh ung thư ở Vatican, nước Ý.

Linh mục Giuse Trần Đức Anh từ Radio Vatican cho BBC hay đức Giáo hoàng đã ngỏ lời khen ngợi 'cuộc đời anh hùng' của Hồng y Nguyễn Văn Thuận.

Nghe phỏng vấn LM Giuse Trần Đức Anh

Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến tấm gương "cuộc đời Đức Hồng y" như một sứ điệp tha thứ và hòa giải.

Giáo hoàng đã có cuộc gặp với các thành viên Ủy hội Công lý và Hòa bình mà đức Hồng y Thuận từng chủ trì cũng như thân nhân của Ngài và đại diện của cộng đồng Việt Nam tại Rome.

Theo các hãng thông tấn, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cũng nhắc tới 13 năm Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận bị tù trong "trại cải tạo" sau năm 1975, trước khi phải rời Việt Nam sang sống ở Rome.

Một nữ luật sư Ý, bà Silvia Monica Correale được Tòa Thánh giao nhiệm vụ đứng ra lo việc chuẩn bị các hồ sơ để khởi sự quá trình phong chân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận.

Tiểu sử vị Hồng y

Sinh năm 1928 tại Phủ Cam, Huế, Hồng y Nguyễn Văn Thuận là con của bà Ngô Đình Thị Hiệp, chị của Giám mục Ngô Đình Thục và Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm,

Ngài được phong Giám mục năm 1967 và nhận chức ở Nha Trang. Vào ngày 23.04.1975, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục hiệu tòa Vadesi, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn nhưng bị bắt vào tháng Tám cùng năm.

Trong 13 năm tù, ngài chịu 9 năm giam cấm cố và được thả tự do năm 1988 nhưng chịu lệnh quản chế ở Hà Nội đến 1989 thì được phép xuất ngoại sang Úc.

Lần sau, vì bệnh, ngài được cho sang Roma tháng Tư 1990 và không được cho về Việt Nam nữa.

Từ tháng Sáu 1998 đến lúc qua đời, Ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình và đến tháng Giêng 2001 được chọn vào Hồng y đoàn dưới thời Đức Giáo hoàng John Paul II.

Trước khi bị bạo bệnh, Hồng y Thuận từng được coi như một ứng cử viên có triển vọng của châu Á để kế nhiệm Đức Giáo hoàng John Paul II.


Tran Nguyen, TP HCM
Gửi độc giả Tung Van-VN, tôi cảm thấy thật sự không thoả mãn với lý do bạn nêu ra: ai liên quan với chế độ cũ đều bị tù đày. Chiến tranh giải phóng dân tộc, như những gì chúng tôi được học trong sách vở nhà trường, thì tại sao có chuyện bắt bớ và bỏ tù những người liên quan chế độ cũ. Và hơn nữa thời hạn bị giam cầm của Ngài là rất lâu, chẳng lẽ vì là con cháu của cố TT Ngô Đình Diệm. Nếu như thế thì hành động bắt bớ và giam cầm Ngài vì lý do trả thù cá nhân? Vẫn biết là sau 1975 nhiều người phải bị tù đày, nhưng sự kiện Ngài bị giam cầm rất lâu đã khiến cho tôi khi đọc bài báo trên cũng phải đặt nhiều thắc mắc.

Ẩn danh
Thậm chí nếu Chúa Jesu tái thế mà chống lại CSVN thì họ cũng bắt "cải tạo" nốt, còn nói gì đến một đức Hồng y như cha Thuận? Cộng sản giam cầm Ngài chỉ 13 năm, xong trả về cho Rome, thế là đã "khoan hồng" lắm rồi, còn gì?

Tung Van, VN
Tôi cũng như quý vị có 1 niềm vui, hạnh phúc to lớn khi có 1 con người như thế làm rạng danh con người Việt Nam trên thế giới. Chúng ta sẽ luôn hãnh diện về con người này. Còn việc ở tù trong thời điểm sau 30/4/1975 ấy những ai có liên quan với chính quyền miền Nam đều bị ở tù mà thôi. Nên nhớ Hồng y Nguyễn Văn Thuận là cháu ruột gọi Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu là cậu.

Một người trẻ tuổi, TP HCM
Tôi là một người thuộc thế hệ trẻ của VN. Đọc tin này rất lấy làm tự hào, vì đây đuợc xem là một vinh dự của những người dân Việt, không riêng gì Công giáo. Nhưng tôi cũng có đôi điều thắc mắc, muốn nhờ BBC và bạn đọc gần xa giải thích, vì sao một con người với nhân cách cao quý và đầy đủ phẩm hạnh như Ngài, lại bị tù đày trong trại cải tạo đến chừng ấy năm?

Phạm Quang Minh Phú, HN
Chúng ta - mỗi người Việt - sẽ tự hào vì con người này. Cảm ơn Ngài! (mặc dù tôi không theo Công giáo)

Kiên, Paris
"Kẻ sống biết mình sẽ chết nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi..." trích Thánh kinh, sách truyền đạo 9:5 Nếu thế thì cố hồng y Nguyễn Văn Thuận chẳng được gì trong cuộc phong thánh này cả.