22 Tháng 9 2007 - Cập nhật 10h36 GMT
Tin từ Ba Lan cho hay trong dịp Thủ Tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng thăm Vac-sa-va hôm 14.09, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Ba Lan đã nêu vấn đề nhân quyền với vị khách Việt Nam.
Phía Ba Lan đưa một danh sách những người được cho là tù chính trị và yêu cầu nhà chức trách Việt Nam trả tự do.
Trong số những người được nhắc tên có luật sư Lê Thị Công Nhân, thành viên của Ủy ban bảo vệ người Lao động Việt Nam, một tổ chức đặt trụ sở tại Ba Lan.
Chủ tịch của ủy ban này, ông Trần Ngọc Thành nói với Ban Việt Ngữ BBC rằng trong cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Bogdan Borusewicz, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói nếu phía Ba Lan nhận thì Việt Nam sẽ thả bà Lê Thị Công Nhân.
Vị luật sư này đang chịu án 4 năm tù cùng 3 năm quản chế sau đó, với tội danh tuyên truyền chống phá cách mạng.
Theo ông Trần Ngọc Thành, thái độ của phía Ba Lan trong vấn đề nhân quyền là rất gay gắt và thẳng thắn. Họ nói chủ đề tù nhân chính trị có liên quan tới mối quan hệ giữa hai nước và điều đó đã gây khó chịu cho vị khách mời.
Được biết trong khi trao đổi, ông Borusewicz có nói "Tôi cũng là tù nhân chính trị và tôi chắc ông [Nguyễn Tấn Dũng] hiểu tôi là tù nhân của ai. Từ một tù nhân chính trị, nay tôi trở thành chủ tịch thượng viện."
Trong một bài trả lời phỏng vấn đài RFA, Thượng nghị sĩ Borusewicz xác nhận câu chuyện này và nói "là người ủng hộ phát triển quan hệ với Việt Nam, tôi cho rằng hai bên nên có các quan hệ tốt đẹp".
Tuy vậy ông Chủ tịch Thượng viện cũng phát biểu:
"Ba Lan không có ảnh hưởng như các cường quốc khác, Ba Lan không có những tiềm năng lớn nhưng dù thế Ba Lan vẫn cần phải nói tới nhân quyền."
Ông kể lại ông đã "đề cập với thủ tướng Việt Nam những vấn đề đó một cách văn hóa nhưng đồng thời cũng rất kiên định", và "Thủ tướng Việt Nam nói rằng nếu Lê Thị Công Nhân muốn đi ra nước ngoài thì cô ấy sẽ được Việt Nam cho đi."
Bản thân Bogdan Borusewicz từng là một nhân vật chủ chốt của Công đoàn Đoàn kết thời phong trào công nhân này khởi nghiệp ở Gdansk những năm 1970-80 và từng bị tù thời cộng sản ở Ba Lan.
Hồi tháng Năm, tòa án Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bà Lê Thị Công Nhân cùng một luật sư nữa hoạt động vì nhân quyền Nguyễn Văn Đài, cùng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Trước đó, hồi tháng Mười 2006, bà Lê Thị Công Nhân đã bị cảnh sát chặn lại trong lúc đang chuẩn bị sang Ba Lan dự một hội nghị về công đoàn do một số nhà lập pháp Ba Lan bảo trợ. Sau đó, bà đã bị giới chức cấm xuất cảnh.
TVT, NY
Lê Thị Công Nhân là ai? lớn lên? học hành ở đâu? ai dạy dỗ bà ta trở thành người như hôm nay? những người đó có cảm thấy vinh dự không? bà ta đã công hiến được gì cho Tổ quốc?
Quốc, Sài Gòn
Hy vọng đây là thông tin có thật và Ba Lan sẽ đón nhận Lê Thị Công Nhân - một nhà đấu tranh đòi dân chủ dũng cảm. Tôi cũng là một luật sư và rất búc xúc với bộ máy chính quyền hiện nay. Họ thiếu năng lực, đạo đức nhưng lại thừa độc tài. Với thời nắm quyền hơn 50 năm đối với miền Bắc và 30 năm đối với Miền nam, ĐCSVN đã cho thấy năng lực của mình đến mức độ nào!
Những người đấu tranh đòi dân chủ, đòi đa đảng cũng chỉ nhằm tốt cho đất nước. Ai cũng biết, chỉ có cạnh tranh công bằng mới có thể chọn ra được người tài thực sự, xứng đáng đại diện cho xã hội, quốc gia. Đáng tiếc, những ai dám đứng ra thực hiện điều này ở Việt nam thì số phận cũng sẽ như cô Lê Thị Công Nhân. Những người yêu dân chủ như chúng tôi đang rất cần sự hỗ trợ của quốc tế.
Quang, Hà Nội
Cái ông chủ tịch này lạ thật đấy, chắc là ảnh hưởng tư tưởng của Hoa Kỳ. Đó là công việc nội bộ của Việt nam mà cứ đòi xen vào.
NTDũng
Ông thủ tướng Dũng bên hành pháp có quyền gì đối với tư pháp mà có thể đưa điều kiện "nếu phía Ba Lan nhận thì Việt Nam sẽ thả bà Lê Thị Công Nhân"? Đâu phải cứ kiếm cớ bỏ tù được người ta rồi muốn thả đi đâu thì thả, CS coi người dân VN chúng ta như những kẻ nô lệ, nếu chống lại CS sẽ bị đuổi ra khỏi quê hương.
Lam Son, Hà Nội
Tôi cá độ là chị Nhân sẽ không ra đi, bởi Nhân biết rõ, những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền không để tự biến mình (hoặc vô tình) thành con tin cho sự toan tính mặc cả của nhà cầm quyền,và còn rất nhiều lý do khác để Nhân không ra đi.
dan viet
Bogdan Borusewicz vỗ ngực nói với TT Nguyễn Tấn Dũng :"Tôi cũng là tù ...nay trở thành chủ tịch thượng viện ". Ông có biết Micosevich...Hit Le cũng từ một tay thợ sơn ,,, Còn Nguyễn Tấn Dũng là một người lính cùng toàn dân chống xâm lược để giành nhân quyền -tự do và độc lập mà 2-9 năm 1845 đã thể hiện ở tuyên ngôn độc lập.
Không nêu tên
Tôi nghĩ rằng Thủ tướng nước ta thật là người có mưu trí, đã nói với phía Ba Lan một câu mà tôi rất hài lòng. Đó là phía Ba Lan muốn nhận thì Việt Nam sẽ thả. Ba Lan liệu có muốn nhận một thành phần bất hảo này không? Tôi vẫn chưa thấy câu trả lời của ông ông Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Bogdan Borusewicz ?
Cao Chung, Đà Nẵng
Hãy hỏi tại sao một vị lãnh tụ một nước xa xôi lại bênh vực cho những người đấu tranh đòi dân chủ, thế thì tại nước Việt Nam này, ai chụp mũ lên án người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đòi nhân dân, tôi cho đó là những kẻ phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc.
Pinochio
Nếu tin tức này được xác nhận là sự thật thì tôi thật thất vọng! Cách nói của Thủ Tướng như vậy là không đúng: trả tự do không có nghĩa là đày biệt xứ. Chính quyền VN lại định dở trò này giống như đã từng làm với cố Hồng Y Thuận, sau khi cho xuất cảnh thì sẽ cấm không cho nhập cảnh trở lại VN. Sau đó có thể lên án là người đó có nhận sự xúi giục của bên ngoài nên bây giờ đã "trốn chạy" ra khỏi Tổ Quốc khi bị lộ chân tướng. Theo tôi thì một là được trả tự do như một công dân bình thường, hai là chấp nhận bị bỏ tù vì bất đồng chính kiến. Không chấp nhận bị đày biệt xứ theo kiểu như thế.
Giang Nam, UK
Hay cho bài phỏng vấn ông Trần Ngọc Thành được chuẩn bị cực kì kĩ càng, nhưng đôi khi nó lại làm nổi bật lên sự mâu thuẫn trong đó.
Thưa ông, ông nói Ba Lan rất có thiện chí với Việt Nam, cái thiện chí sao lại làm cho TT Nguyễn Tấn Dũng theo như ngài nói là "rất khó chịu". Để tôi nói rõ cái "thiện chi"́ của ngài nhé: Ba Lan không có ảnh hưởng và không có tiềm năng lơn như các cường quốc khác nhưng hiện giờ là con bài chiến lược, quan trọng Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh với Nga, mà Mỹ đối VN ra sao về mấy vụ nhân quyền, dân chủ... nên không phải nói nhiều nữa.
Ông Thành nói là đòi thả tất cả các "tù chính trị" trong nước, như vậy là không cần biết là ai phạm tội gì đều phải thả, giả sử Ông NTD không đồng ý thả LTCN lại có một đợt phản đối từ phía các vị, còn chấp nhận thì các vị cho là "tống khứ", để cho hình ảnh LTCN "phai mờ", đằng nào thì các vị cũng nói được.
Thả tù nhân chính trị có ảnh hưởng lớn tới quan hệ hai nước nếu đồng ý thì các vị nói là không tôn trọng pháp luật, nếu không đồng ý thì các vị lên án làm xấu quan hệ 2 nước, TT NTD không nói là "tù chính trị" mà nói là đồng ý thả thứ mà Ba Lan gọi là... TT NTD nói như vậy quả là rất hay, lui một bước là để dứt khoát, không hề mất thế chủ động đồng thời làm cho người đối lập phải xem xét lại.
no name, Hà Nội
Tôi cũng là người yêu tự do như tất cả nhân loại. nhưng tôi thật sự mất phương hướng khi chứng kiến cảnh người dân tụt quần chổng mông để đón tổng thống Bush ở APEC, hay một người con trong gia đình sẵn sàng chửi cha mình. Không biết các bạn sẽ nghĩ sao nhưng bản thân tôi điều đó thật khó chấp nhận.
Tôi tự hỏi mình phải chăng mọi thứ đều phải có giới hạn kể cả tự do. Cái giới hạn đó ở mỗi nước lại khác nhau (sự khác nhau đó thể hiện sự tự do của nước này đối với nước khác, nếu nước này cứ bắt nước khác phải hiểu, làm theo cái mà mình cho là đúng thì .... tự do sẽ đứng ở đâu nhỉ) vậy các bạn nghĩ gì về tự do, các bạn có đồng ý với tôi rằng mọi cái đều có giới hạn.
Nguoi Dan Viet
Ý của ông Thủ Tướng Việt Nam là ai muốn tranh đấu thì ra nước ngòai còn trong nước thì phải cúi đầu mà sống. Đây gọi là một đất nước thuộc về Chánh Quyền còn Nhân Quyền hay Dân Quyền thì vào khám hoặc đi chổ khác chơi.
Ẩn danh
Thủ tướng VN thật tuyệt vời. Thủ tướng chỉ coi LTC Nhân là một phạm nhân thường như bao nhiêu phạm nhân khác được xử lý theo Pháp luật VN mà thôi. Nếu Ba Lan đòi thả Nhân ra thì nhận đi, để Nhân ở VN thì phải thụ án xong đã. Chủ tịch Thượng viện Ba Lan suy cho cùng thì chỉ là té nước theo mưa mà thôi.
Quan Hà
Việc này làm tôi liên tưởng đến lịch sử thời VN chống thực dân, vua quan, nhân sĩ VN chúng không thể giết công khai thì đuổi ra nước ngoài, nếu nguy hiểm cho chúng hơn thì bị đày đi các đảo thuộc địa khác. Chính phủ Ba Lan không thể nào mở cửa cho vào 80 triệu dân VN, nếu có thể thì cho dân VN gửi đi mấy triệu đảng viên CS, càng sớm càng tốt. Hy vọng cách này CS họ không nỡ gây "máu đổ".
Trung, Toronto
Thiện ý trả tự do cho Ls Lê thị công Nhân của Thủ tướng Dũng là đáng được hoan nghênh đón nhận, để VN chứng tỏ được cái quyết tâm hòa đồng cùng với thế giới văn minh, tránh bị cô lập và mất uy tín trên thế giới. Vì Lê thị công Nhân là một biểu tượng cho thế hệ trẻ VN hôm nay của chúng tôi, có tri thức hiểu biết và mang trong tim tình yêu Dân tộc và đất nước nồng nàn sắt son.
Minh, Melbourne - Australia
Nếu phía Ba Lan nhận thì Việt Nam sẽ thả bà Lê Thị Công Nhân - câu này từ miệng thủ tướng CSVN nghe sao mà nặng tính gạ gẫm đổi chác. Ba Lan không phải là ông lớn chiếu trên như Hoa Kỳ, song nếu vụ thả người đổi hợp đồng kinh tế với lại viện trợ này mà đạt thì CSVN cũng không đến nỗi thiệt so với đem trường hợp cô Công Nhân qua Mỹ làm quà ra mắt TT Bush.
Lý do thả khi ấy không có gì khác hơn ngoài "sự khoan hồng của đảng, chính sách nhân đạo của chính phủ". Nghe đâu sắp có một đợt đặc xá bất thường, đầy mưu mô tính toán...
Tommy, Sài Gòn, Việt Nam
Nào là báo chí "quốc doanh" đồng loạt lên tiếng miệt thị và đả kích Lê Thị Công Nhân và anh Nguyễn Văn Đài, nào là mang người ta ra xử trong một "phiên tòa công khai" vì "lợi dụng quyền tự do dân chủ" tuyên truyền chống nhà nước, nào là rêu rao "Việt Nam không có tù nhân lương tâm, chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử theo đúng pháp luật"...vân vân... giờ lại ngỏ ý thả LTCN ra nước ngoài. Ông Dũng ơi, ông làm vậy là "hổng được đâu"!
Trần Dần
"Chắc ông Nguyễn Tấn Dũng hiểu tôi là tù nhân của ai!" Không riêng gì Ba Lan, sao này các vị lãnh đạo VN ra nước ngoài đều sẽ gặp những phản ứng như vậy! Lúc đầu thì người ta nói xa xa gần gần, sau thì nói thẳng vào mặt ! Mấy ông, mấy bà có bị xấu hổ mổi khi ra đường, bị người hàng xóm hỏi, tại sao gia đình ông xào xáo um sùm mãi hoài vậy? tại sao cứ đánh đập con cái hoài vậy !? Biết xấu hổ không, hở quý ông quý bà !?
MM
Tôi nghĩ là thủ tướng Dũng không quen nghe những lời khó chịu, nhất là từ một đồng minh ý thức hệ như Ba Lan, thành thử ông đã hơi cáu và tuyên bố tại trận như vậy về cô Công Nhân.