Nguyễn Hùng bbcvietnamese.com |  |
 | | Đề tài 'Vàng Anh' thu hút được sự chú ý của thính giả |
Nói gọn lại câu chuyện xoay quanh chiếc 'giường' như nhà thơ cùng tên với cô diễn viên kém may mắn đã từng viết và cũng từng bị chỉ trích gắt gao. Hiển nhiên nếu chỉ có vậy mọi chuyện đã không ầm ĩ quá mức. Thùy Linh, người xuất hiện trong video cảnh trên giường quay bằng điện thoại di động lại là diễn viên chính của phim truyền hình có tiếng 'Nhật Ký Vàng Anh', vốn phần nào đó có mục đích định hướng lối sống cho thế hệ trẻ. Và mọi chuyện cũng sẽ không ầm ĩ quá mức nếu không có nhiều người trong giới bloggers trong đó khá nhiều có thể nói là 'vô công rồi nghề' truyền đi các đường link tới video clip và liên tục viết ra các blog để câu khách. Nhưng phải thừa nhận đây là câu chuyện ăn khách và gây tranh cãi dữ dội nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, ít nhất là trên thế giới ảo. Mặc dù vậy tôi đã suy nghĩ nhiều về chuyện có nên viết về đề tài này hay không. Người ngoài cuộc Đối với những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua tôi có cái nhìn của một người ngoài cuộc nhìn vào những tranh cãi tình cờ chứng kiến ngoài đường. Tôi không hề biết tới cả 'Vàng Anh' và Thùy Linh cho tới đầu tuần này. Tôi cũng đã qua tuổi teen từ lâu và có cái nhìn khác hơn so với những bạn trẻ hơn. Và với tư cách là nhà báo, tôi cũng có những câu hỏi cho chính bản thân mỗi khi có những chuyện như thế này xảy ra. Liệu tôi có muốn ở địa vị của Thùy Linh để nhận lấy những lời đấu tố và lăng mạ không? Liệu tôi có sẵn sàng viết về em gái tôi như viết về Thùy Linh không? Liệu BBC có cần góp tiếng nói trong chuyện này không? Và quan trọng nhất là liệu công chúng quan tâm tới đâu tới vấn đề này. Câu trả lời cho hai câu hỏi cuối cùng đã khiến tôi quyết định viết bài này trong khi hai câu hỏi đầu tiên giúp tôi trong chuyện viết như thế nào. Người của công chúng Trước hết tôi phải khẳng định truyền thông cần phải đưa tin về câu chuyện này vì đây là vấn đề công chúng thực sự quan tâm vì Thùy Linh đã là 'người của công chúng'.  |  Và nếu Thùy Linh có dịp đọc bài này, lời khuyên của tôi là bạn nên đọc cuốn 'Cuộc đời dài lắm' của Chu Lai nếu chưa có dịp.  |
Cô gặt hái thành công nhờ sự mến mộ của công chúng và cũng phải chấp nhận sự tò mò của công chúng đối với đời tư của cô. Còn chuyện cô có cần phải xin lỗi công chúng không, tôi nghĩ là cần nhưng không phải cho đoạn video clip được phát tán trên mạng. Cô đã trên 18 tuổi và có quyền quyết định cách sống của riêng mình. Những chuyện cô làm trong phòng đóng kín cửa là chuyện của riêng cô và không ai nên đẩy cửa nhìn vào.. Cho tới nay cũng không có dấu hiệu gì cho thấy cô có liên hệ gì với việc đưa đoạn video lên mạng một điều đang được cơ quan công an điều tra. Có lẽ điều cô cần xin lỗi là những khán giả say mê 'Nhật Ký Vàng Anh' đã không có cơ hội tiếp tục xem series phim họ yêu thích cho dù điều này nằm ngòai mong muốn của cô. 'Nếu Thùy Linh ở Luân Đôn' Tôi cũng đã tự hỏi nếu Thùy Linh ở Luân Đôn thì mọi việc sẽ ra sao? Tôi nghĩ cô sẽ không cảm thấy quá cô đơn. Những chuyện như thế này sẽ không phải là cú sốc quá lớn đối với thủ đô của đủ các vụ xcăng-đan trong ngành giải trí. Sẽ có ngay một chuyên gia về quan hệ đối ngoại hàng đầu giúp đỡ cô về cách ứng xử, cách tiếp xúc với báo chí trong lúc khó khăn. Khả năng là sẽ có nhiều hãng truyền hình đua nhau trả giá với chuyên gia này để lấy được một cuộc phỏng vấn độc quyền vốn có thể lên tới cả triệu đô la. Dĩ nhiên trong khi đó nhiều báo lá cải sẽ phỏng vấn tất cả những người có quan hệ với Thùy Linh hay nhân vật nam trong video clip. Và điều gần như chắc chắn xảy ra là các nhà xuất bản sẽ săn đón Thùy Linh để chuẩn bị cho ra mắt một cuốn sách trong thời gian không xa. Tôi tin là Thùy Linh sẽ vượt qua được thử thách chưa từng có của tuổi mới lớn với sự ủng hộ của những người thân quen và sự cảm thông của những người độ lượng. Và nếu Thùy Linh có dịp đọc bài này, lời khuyên của tôi là bạn nên đọc cuốn 'Cuộc đời dài lắm' của Chu Lai nếu chưa có dịp.
Mai Nam, Việt Nam Bài viết của Nguyễn Hùng hay rất có kinh nghiệm của một người từng trải và đặc biệt có ý nghĩa đối với nhân vật tiêu điểm khi anh bảo cô ấy đọc Cuộc đời dài lắm của Chu Lai. Từ khi có scandal của Thuỳ Linh, tôi đã đọc nhiều bài viết, những đoạn bình luận khen, chê các kiểu nhưng tôi chưa được đọc bài nào vừa ý. Trong 4 câu hỏi của anh thì câu thứ 3 có vấn đề. BBC đã không vào cuộc nhưng cũng đã tạo ra được diễn đàn nóng để mọi người có cơ hội chỉ trích hoặc thông cảm qua bài viết của anh. Mong rằng Thuỳ Linh chỉ đọc đến bài của anh thì dừng lại. Tốt nhất không nên đọc thêm. LQL, tp Hồ Chí Minh Là một người Việt Nam tôi nghĩ các báo đài, cơ quan thông tin đại chúng nên dẹp vụ này sang một bên, sự việc Vàng Anh clip phim sex vàng anh được phát tán trên mạng là một sĩ nhục lớn của VTV 3 truyền hình Việt Nam. Trước tiên, theo tôi nghĩ Hoàng Thị Thùy Linh và Vũ Hoàng Việt là hai nhân vật cần phải lên án nhất, đặc biệt là Hoàng Thị Thùy Linh bởi cô là người của công chúng, cô đang đóng một bộ phim giáo dục lứa tuổi học trò. Nếu ai đã xem đoạn cilp này có thể khẳng định đây không phải là lần đầu tiên của cô, cô đóng chẳng khác gì một diễn viên chuyên nghiệp vì vậy theo tôi, tốt nhất các cơ quan cảnh sát điều tra cần phải xem xét và có nên chăng cho cô phải qua trường giáo dưỡng của Bộ công An để giáo dục lại như đã từng làm với Yến Vi trướ! c đây. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đừng tập trung nhiều về việc điều tra phạt án với bốn sinh viên trên bởi họ cũng chỉ là nạn nhân trong bộ phim do Vũ Hoàng Việt và Hoàng Thùy Linh là hai vai diễn chính. Hoàng Thùy Linh và Vũ Hoàng Việt cần phải được giáo dục lại về nhân phẩm đạo đức.
Bao Tôi rất buồn cho bốn cháu sinh viên mới bị bắt vì tội phát tán " văn hoá phẩm đồi truỵ". Nhân có diễn đàn của BBC, tôi muốn đặt hai câu hỏi để mọi người cùng quan tâm xem xét: 1)Nếu đoạn phím sex của Vàng Anh là "văn hoá phẩm đồi truỵ" thì những người sống như vậy có phải là "đồi truỵ" không. 2)Các vụ phát tán phim sex khác trước đây như vụ của Yến Vi thì không thấy có bắt bớ gì. Phải chăng bốn cháu sinh viên lần này đụng phải con ông trung tá công an nên mới bị oan nghiệt trong vòng lao lý thế này. Xin cám ơn. Hung, Hoa Kỳ Thông thường, để lãnh đạo xã hội, ở mỗi thời kỳ người lãnh đạo cần đưa ra vài loại "hình mẫu" (patern model), rồi vận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng dể phổ biến ca ngợi các "hình mẫu" đó, nhằm mục định hướng ước vọng, và qua đó là năng lực, của thanh niên cũng như của toàn xã hội. Có một thời, khoảng những năm 1960-70, các lãnh đạo Tây phương nói chung đã dùng hình ảnh của các hoa hậu, các ngôi sao olympic, ngôi sao âm nhạc và các diễn viên màn ảnh trẻ, đẹp, giàu, thành công sớm để tạo thành những "hình mẫu" cho mục đích đó. Nhưng người Tây phương đã tự nhận là thất bại và không còn hiệu quả lãnh đạo (xem các sách của Edgar Morin). Hình như, từ khoảng 20 năm nay, VN cũng dùng lại chiêu thức Tây phương này! Thì, dù cho không có sự khác biệt giữa hai nền văn hóa VN và Tây phương, chiêu thức này cũng phải bị thất bại thôi! Và chuyện HTL xảy ra, sau những chuyện khác hoặc nổi cộm như vụ Yến Vi, hoặc không nổi cộm nhưng nhan nhản trên các blogs, theo tôi, là dịp tốt để xã hội góp ý và để lãnh đạo thấy rõ hơn về sự thất bại chắc chắn của chiêu này, mà chủ động tìm phương cách khác phù hợp với văn hóa VN và với thời đại hơn. Câu huyện "Tái ông mất ngựa" thế mà hay nhỉ!!! Nguyen Bao Phuong Về việc quan hệ trước hôn nhân, hay sống thử hiện nay khá phổ biến ở nước ta, như trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã đề câp. Tôi cho rằng điều đó phụ thuộc vào quan niệm mỗi người và nền giáo dục của gia đình, tấm gương của gia đình, bố mẹ họ tối không bình luận. Nhưng tôi chỉ có một suy nghĩ như sau: - Khi mình đã không giữ được những chuẩn mực, thuần phong mĩ tục của người việt thì cũng không nên nói xoen xét về đạo đức, về điều này điều nọ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là trên một chương trình có tính chất giáo dục như: Nhật kí vàng anh. Các diễn giả cũng nên có lòng tự trọng, nếu anh đã không đủ tư cách thì đừng nói, đừng giảng dạy thế này thế nọ với mọi người - Khi anh thích quan hệ tình dục hoặc làm việc gì không đúng thuần phong mĩ tục của người Việt thì đừng giảng dạy đạo đức hay điều gì tương tự vậy. Mai Suong, TP Hồ Chí Minh Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến bạn Nguyễn thị Ban Mai-Hà Nội. Qua sự vịêc phim Con Heo này bị phát tán trên mạng, có hai sự việc diễn ra gây phẫn nộ trong công luận: 1- 15 phút chia tay của Hoàng Thùy Linh trên VTV3, mà mọi người tham gia 15 phút ấy đều như những kẻ dở người, mất lý trí, không biết phân biệt phải trái là gì. 2-Tuyên bố gây sock của ông đứng đầu ngành cảnh sát Hà Nội, Nguyễn Đức Nhanh làm nhiều người mất niềm tin trong dư luận. TD, Hà Nội Hiển nhiên phim SEX của HTL và VHV đã vi phạm qui ước xã hội về đạo đức lối sống và việc làm của họ đã ảnh hưởng rất xấu đến cả một thế hệ. Điều cơ bản ở HTL là con người vô đạo đức, giả dối, không trung thực lúc nào cũng đóng kịch, đóng kịch đẫm nước mắt cho đến lúc nói lời chia tay đánh lừa công chúng khi phát biểu “em có lỗi, nhưng em không có tội” “hãy để cho em được sống đúng với tuổi của em”… không những thế đúng vào tháng 7/2007, HTL – Vàng Anh vừa đóng phim SEX với VHV vừa trả lời phỏng vấn “em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, em còn phải học” “em biết khối chuyện không hay …” Đó là nguyên nhân dẫn đến chuyện băng SEX- HTL full16’ được tung ra ngay trong đêm 15 rạng 16/10/2007 –Tôi không bênh vực 4 bạn trẻ nhưng nhờ họ công chúng không thể mãi mãi bị đánh lừa, con em chúng ta không phải tôn thờ một hình tượng mà mọi người hầu hết đều muốn đậy kín lại và không muốn bới ra!. Ba Tam, Cần Thơ Bộ phim NKVA nói chung cũng là món ăn tinh thần, một mặt nào đó tốt cho giới trẻ và được rất nhiều bạn trẻ đón nhận. Vụ scandal này đã gây sốc cho tất cả các bạn trẻ đó và gây chấn động tâm lý rất "khủng khiếp" cho giới trẻ học đường. Tôi đã hỏi cháu gái học lớp chín của tôi về những điều này, cháu và một số cháu lớp khác đã cho biết là một số bạn nam trong lớp đã xem phim xxx này. Làm sao ngăn chặn được sự "sinh sản vô tính" tràn lan của đoạn phim, đó là vấn đề đáng quan tâm nhất, chứ không phải là ngồi bàn xem ai có lỗi. Cả một thế hệ đã bị ảnh hưởng mất rồi. đây là bài học đắt giá nhất cho nhiều người từ các bậc cha mẹ, các bạn trẻ, đến nhà đài nơi "nắm giữ vận mạng tinh thần" của cả một quốc gia. Nhà trường và gia đình nên nhìn thẳng vào thực trạng để có cách giải quyết nhanh chóng. Duong Thuy, Việt Nam Có lẽ nên ngưng bàn luận về chuyện này được rồi các bạn ạ. Sự việc đã xảy ra rồi, hãy để thời gian cho nó đi vào quên lãng (hy vọng vậy). Vấn đề là quý vị hãy huỷ bỏ ngay đoạn phim ấy trên điện thoại hay máy tính để con em không vô tình xem thấy và công an không bất ngờ khám xét, sẽ thêm tội tàng trữ văn hoá phẩm đồi truỵ đấy. Nên rộng lượng hơn khi nhìn nhận vấn đề, sự nghiệm của HTL đã chấm hết rồi, bấy nhiêu cũng đủ để ăn năn và cần sự thông cảm. Nên lên án bọn bất lương phát tán phim lên mạng. Vincent, HCM Những điều TL làm trong phim là chuyện bình thường mà con người đã, đang và sẽ tiếp tục làm từ hàng ngàn năm nay. Tôi thấy cô ấy rất phụ nữ và đẹp khi làm tình :-). Theo tôi, sex không có gì xấu. Nếu bạn không biết tận hưởng sex, thì cũng không nên phê phán người khác. Còn về bộ phim, cần phân biệt nhân vật trong phim và con người thật của diễn viên ngoài đời. Vd: Sharon stone là biểu tượng sex trong Basic Instinct không có nghĩa là cô ấy không đứng đắn ngoài đời thường. Lan Anh, Đức Thế này thì làm sao mà còn tin vào chính quyền nữa. Sự bao che bênh vực quá. Nếu không là con ông cháu cha chắc là bị làm đến nơi đến chốn rồi. Sự mất lòng tin trầm trọng vào chính quyền sẽ dẫn đến sự phá hoại âm thầm và sự tinh vi hơn. Kẻ mất lòng tin và lãnh đạo NGUOI DAN Thật tội nghiệp cho cô HTL! Đây đúng là chuyện riêng tư của cô mà do lỗi của người bạn trai mà cô phải hứng chịu hậu quả. Nhưng các bạn hãy nghĩ xem Vũ Hòang Việt - VHV do có phải tinh cờ bị những người bạn của mình lấy được những video clip trong laptop của mình không? hay đây chỉ là một trong những chiến tích của hắn để khoe với bạn bè, rồi sau đó không ngờ rằng đó do sự nổi tiếng của cô HTL nên video clip này đã bị lan rộng ra. Tòan chỉ là những việc bàn đến đạo đức của cô và những tác động ảnh hưởng đến việc giáo dục giới trẻ.. Nhưng tại sao không nói đến những hành động của cậu Vũ Hòang Việt con trai của một cán bộ công an Hà nội (theo báo chí trong nước tường thuật) đã đuợc bảo vệ kỹ lưỡng như thế nào trước khi sự việc xảy ra. Sau khi danh tánh cũng những gốc gác của mình đuợc phơi bày ra thì cũng không hề nghe cậu nói gì để bảo vệ cô HTL tội nghiệp này hay bất kỳ trách nhiệm nào của mình cả. Sau đó lại được một ông bố đầy quyền lực của mình đứng ra nhận trách nhiệm nhận cô HTL làm con dâu. Đây có phải chỉ là lời nói của một người đầy quyền lực đáng được hoan nghênh hay không? Quỳnh,HN Chẳng biết mọi người thế nào chứ tôi chẳng bao giờ ngồi chú tâm xem Vàng Anh làm gì. Có bạn nói không nên so sánh Vàng Anh với TL, tôi thì thấy như nhau tất. Xem VKVA tôi thấy Vàng Anh trong phim cũng rất kệch cỡm, chẳng thấy hay ho tý gì. Tôi xuất thân từ nông thôn lên HN học tự cảm thấy đối nhân xử thế còn tốt hơn VA nhiều. Xem NKVA tôi chỉ thấy sự giả tạo trong cách đối nhân xử thế của các cô cậu mới lớn. Xem sex HTL thì thấy không có gì giả tạo mà rất chuyên nghiệp HTL có phong cách đóng phim xxx của diễn viên chuyên nghiệp. Tiên, Tp/HCM "Vàng Anh" bức tranh đẹp nhìn từ phía trước ... Bị công chúng lột trần trụi đằng sau bức tranh đầy bết bẩn, nhơ nhớp. Cũng dễ hiểu...đấy là hậu quả của việc giáo dục hình thức, dối trá,lừa phỉnh, nhờ thông tin đại chúng mà mọi việc xấu đều được nhanh chóng phơi bày trước công chúng. Nguyentuyen, Hà Nội Mệt mỏi quá. Cái nhân vật TL kia là cái quái gì chứ mà chúng ta phải mất công bình luận, mất công mất việc mất thì giờ, trong khi đó nhiều việc phải làm hơn cho xã hội, cho đồng bào bão lụt, người nghèo đói... Ý kiến Qua câu chuyện này làm chợt tôi nghĩ đến đất nước Việt Nam sẽ ra sao đây khi đất nước sẽ bị cai trị bởi VHV và những người cùng tầng lớp quý tộc của cậu được đi du học ở các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp... bằng nhiều hình thức khác (học bổng, tự túc hay một hình thức hối lộ nào đó...) mà không biết khả năng học hành của họ có đáp ứng nổi không. Theo tôi được biết nhiều người trong số họ (không biết có phải đa số không) chỉ qua đây với một trong những mục đích là để chơi và để xài tiền của của cha mẹ họ kiếm được ở Việt Nam, khi mà hàng triệu người trong số đó cũng không ít là những đứa trẻ đang ở tuổi đến trường phải nai lưng ra hoặc phải buộc đi trộm cắp kiếm từng đồng một cho cuộc sống hàng ngày. Vậy họ qua những nước phát triển nhất thế giới để học hành những gì và khả năng của họ như thế nào sau khi trở về nước và lãnh đạo Việt Nam. Có những nhóm người cho rằng đất nước việt nam sau này sẽ khá hơn, bởi vì VHV và những người cùng giới được học ở những nước văn minh nhất. Thật ra những nhóm người vì lợi ích có được khi làm ăn với cha mẹ họ, cho nên những nhóm người này mới nói vậy. Tôi không tin vào điều này vì chỉ những người có tài và đức độ mới có thể đưa đất nước Việt nam tiến nhanh hoặc đuổi kịp những nước khác trên thế giới. Vậy với khả năng và đức độ của họ như vậy (những người không dám chịu trách nhiệm trước hành động của mình), quý vị có nghĩ rằng sẽ có một nước Việt Nam hùng cường trong vài thập kỷ tới không? Dung, Hanoi Sau vụ VA, tôi thật sự thất vọng về báo chí truyền thông Việt Nam nói chung. Ém đi nhiều thông tin để bao biện, tôn vinh HTL. Theo báo nói thì Linh - Việt yêu đương từ hai năm rồi - đủ sâu sắc để có clip đó - nghe cho bình thường, nhỉ. Nhưng thực ra thì... Sự ôm ấp, nuông chiều HTL làm hư chính cô ấy và cả thế hệ sau. Có lẽ VN mình thiếu người "tài" quá nên phải vớt lại để mà đóng nhiều phim khác, có giá trị giáo dục cao hơn. Để có được sự "trong sáng, ngây thơ" thuở trước khi "Thùy Linh không VA" bị bóc trần, liệu cô có đồng ý cưới Việt không! Khổ thân Linh nếu cô ấy không yêu Việt Dart nữa. (Cũng may cho mẹ của một số bạn trai khác của TL :)) Báo chí đề cao HTL quá. Nếu nói đúng sự thực thì có lẽ sự việc cũng chỉ như vụ Yến Vi là cùng! P/S: Thật là khổ thân các bạn SV vừa bị bắt, các cơ quan công an và báo chí được lệnh thỏa sức nhúng họ xuống bùn! Dù gì VTV cũng cần cho họ 15' để khóc và xin được thanh minh! Còn Thùy Linh, mong có một mái ấm gia đình hạnh phúc và trở thành một người. Nguyen Thi Ban Mai, Ha Noi Tôi đã đọc nhiều về sự kiện Vàng Anh Thuỳ Linh. Bênh vực có, phản đối có, động viên có và đôi lúc tôi cũng cố dành cho Vàng Anh Thuỳ Linh một sự thương xót thông cảm nhưng không hiểu sao tôi không thể thấy thương nổi. Hậu quả của bộ phim xxx có Vàng Anh Thùy Linh thật quá lớn. Việc đưa tin về bắt mấy cô cậu sinh viên phát tán bộ phim xxx này hình như cũng giống như chương trình Chia tay của Thuỳ Linh. Càng làm cho người dân chúng tôi thấy mất niềm tin mà thôi. NTT, HN Trong đoạn video sex 5 phút cảnh Thuỳ Linh và bạn trai (Vũ Hoàng Việt), nếu để ý các bạn sẽ thấy Việt nói: "Em tự quay đi,...Vàng Anh, anh đưa em lên WEB nhá, Vàng anh nhá, nhá...", sau đó sao chép và lưu vào máy tính. Như vậy rõ ràng Việt và Thuỳ Linh đã làm ra, sao chép, lưu hành và có ý định truyền bá văn hoá phẩm đồ truỵ. Theo điều 253 bộ luật hình sự, Việt và Thuỳ Linh đã phạm tội: truyền bá văn hoá phẩm đồ truỵ. Ta thấy Việt ko tự mình đưa lên mạng mà cố tình cho bạn mượn máy tính (trong máy có chứa đoạn video sex của mình) để người khác phát tán thay mình. Như vậy đó là một hành vi có sự tính toán và lên kế hoạch từ trước. Tại sao phòng cảnh sát điều tra đã cố tình lờ đi tình tiết này? Belkin, USA Lỗi của ai trong vụ Hoàng Thùy Linh nổi tiếng? Quan sát tình hình vừa qua, tôi thấy không phải lỗi ở blogger. Từ trước tới giờ, blog là nơi truyền thông tinh nhanh và mang tính chính xác khá cao. TL là một diễn viên khá nổi tiếng, trong vai một cô gái công, dung, ngôn, hạnh, của thời đại giới nhà giàu ngày nay. Chính vì lẽ đó, cộng đồng blogger không muốn khán giả Việt Nam bị sự giả dối che đậy. Xã hội Việt Nam không thể bị vẩn đục bởi phong trào tình dục thoải mái của phương Tây. Còn việc tốc độ phát tán của nó nhanh, không phải vì sự hấp dẫn của nó, mà sự bất công trong pháp luật Việt Nam. Tại sao kẻ phát tán bị bắt, còn kẻ tàng trữ và quay phim lại thoải mái ngoài vòng pháp luật. Điều đó không thể xày ra nếu cha của Việt không phải là cán bộ cao cấp của nhà nước. Đó chính là điều người dân Việt Nam khắp nơi nổi giận. Nguyet, Hanoi Nếu nói là chuyện riêng thì hút, chích ma tuý cũng là chuyện riêng à? Dù gì clip sex của HTL-VHV cũng thể hiện một lối sống lệch lạc, buông thả, quay lưng với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Chuyện cô ấy ''được'' so sánh với thần tượng của mình Paris Hilton hẳn cũng cô làm cô vui phần nào. Nhưng đây không phải đất Mỹ, không phải văn hoá Mỹ, và cô ấy không đủ giàu & quyến rũ như Paris để mà sự nghiệp lên như diều gặp gió. Paris cũng không được dân Mỹ coi là hình tượng sạch, huống hồ ... Chúng ta hội nhập với thế giới nhưng không quên rằng chính truyền thống văn hoá đạo đức của dân tộc giúp quốc gia khác nhìn nhận ta là ai. Sự bất bình của mọi người nam nữ, già trẻ lớn bé về clip sex này theo tôi là dấu hiệu tích cực. Có lẽ mọi người đều tiếc cho Thuỳ Linh, cho sự nghiệp của cô và sẵn sàng dang rộng vòng tay nếu cô thực sự thấy xấu hổ và chân thành xin lỗi. Đằng này... Cá nhân tôi thấy bài hát nhái " Let's do it our way" của "Pằng Chéo" rất phù hợp với tình hình của Thuỳ Linh. (Để ý trong clip bài hát đả kích này, có ảnh TL mặc áo ghi dòng chữ Horny - chứ không phải Honey!!) Dù ngăn chặn nhanh hay nhanh lắm thì clip vẫn vì dò rỉ. Sự cổ vũ, bao biện của một số báo chí truyền thống cũng như đài truyền hình không những càng làm mất uy tín của bản thân họ mà còn cổ vũ cho một số vị thành niên thấy là "à, tưởng như thế là hành động xấu hóa ra mọi người cũng okê thui!!". Buồn! Tony Nguyen, California Tôi thấy Thùy Linh chẳng có lỗi gì và đây cũng chỉ là một tai nạn. 1. QHTD như Thùy Linh ở trong đoạn phim là chuyện bình thường 2. Quay lại cảnh QHTD của mình thì cũng chẳng có gì là sai cả 3. Thùy Linh không chủ động phát tán đoạn phim Bạn thử tưởng tượng một tình huống tương tự như sau. Một cô gái đẹp đang đi trên đường bỗng váy bị đứt chỉ và tuột xuống. Liệu mọi người có nên xúm lại chỉ trích cô ta là làm mất thuần phong mỹ tục không? Không tên Gửi Tony Nguyen, California, bạn nhầm to! Ví dụ như bạn là đánh tráo khái niệm làm người khác dễ bị sai lệch như bạn đấy ! Theo tôi TL tội rất lặng đấy ! Tội bảo mật không tốt để đánh mất đoạn video dẫn đến hậu quả nghiêm trọng ! Nếu nói như bạn các nước có công nghệ vũ khí hạt nhân công tác bảo mật không tốt để lọt vào tay bọn khủng bố chắc nước đó cũng chả có tội đếch gì ! (còn nếu bạn vẫn cố tình cho là TL không có tội thì bạn hãy giả sử TL chính là con gái của bạn, và đã làm ảnh hưởng tiêu cực ở mức độ nào...!) N.M.Phuong, Phu Tho, VN Những ngày qua tôi đã đọc, nghe và xem khá nhiều về sự kiện "Vàng Anh". Tôi thấy tất cả những người ngoài cuộc đều có lý, có lý rất có lý. CÒn những người trong cuộc : Vàng Anh, Bạn trai, VTV3,... đều thiếu kỹ năng sống, kiến thức và một sự sâu sắc cần thiết, vì điều đó họ đã phải trả giá bằng uy tín, danh dự. Một cá nhân như H.T.L còn có thể thông cảm (vì thật ra đó có thể chỉ là sự kém may mắn), nhưng một tập thể như VTV thì khó chấp nhận. Họ đã không kỹ lưỡng khi lựa chọn diễn viên cho một chương trình có tính chất định hướng giáo dục như NKVA. Bây giờ "Vàng Anh" đã trở thành "Còn Vịt", "Áo trắng em đến trường" thành "Áo trắng em lên giường"... và trên 20 triệu học sinh phổ thông ở VN có thể bị ảnh hưởng thì trách nhiệm chính thuộc về VTV3 và những nhà quản lý truyền thông, giáo dục. Quang, Canada Tôi đã đọc cả hai bài viết của phóng viên Nguyễn Hùng và bài viết bằng tiếng Anh của Nga Pham (có lẽ là Hồng Nga) của ban tiếng việt BBC. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7056586.stm Cả hai bài viết cố tình hoặc vô tình quên đi một chi tiết quan trọng của vụ này. Đó là đoạn băng quay cảnh ái ân của hai bạn trẻ do chính bạn nam giới tự thiết kế, tự quay bằng điện thoại di động của một trong hai bạn. Như vậy nếu các phóng viên BBC "quên" không đưa chi tiết này vào thì bạn đọc bốn phương chưa có dịp xem phim sẽ tưởng lầm là diễn viên Thùy Linh bị quay trộm và vô hình chung hình sự hóa vấn đề lên. Ty phu Sai Gon Ohooo , các anh các chị đều có vẻ thông cảm cho Thùy Linh wá mức ! tất nhiên là như thế . Nhưng nếu các anh các chị xem đoạn phim XXX đó của Thuỳ Linh thì sẽ thấy Thùy Linh có phần ... ngạo nghễ trong việc bạn trai chỉnh sửa Điện Thoại khi quay đó. Nói chung các anh các chị hãy xem đoạn phim đó 1 lần đi nha . Dù sao thì em cũng chân thành chia buồn cùng Thùy Linh. Ẩn Danh Tôi không quan tâm đến vụ scandal TL vì đó chỉ là một cô bé chưa đủ trưởng thành về nhân cách và tâm lý nhưng lại quá "chín muồi" về sinh lý. Nhưng qua vụ này và buổi phát sóng chia tay NKVA tôi thấy thấm thía cái đặc quyền "múa gậy vườn hoang" của phương tiện thông tin đại chúng nhà nước VN. Cuong Nguyen, Vietnam Các bạn không nên đánh giá vấn đề như vậy. Xin hỏi rằng trong tương lai bạn có gặp phải sai lầm như Vàng Anh?...Cuộc đời đầy những sai lầm nhưng với những người nổi tiếng thì gọi là scandals nhưng với bản thân bạn thì gọi là gì và bạn có ảnh hưởng được như vậy không? AMM Trong khi những cô gái Việt ở ngoại quốc cố gắng giữ gìn bản sắc dân tộc Việt thì những người trong nước lại có xu hướng tiêm nhiễm lối sống lai căng, đàn đúm. Nếu ta cứ kêu gọi thông cảm cho vàng Anh này, thì sẽ có hàng trăm Vàng Anh khác xuất hiện. Chi bằng "xử trảm" Vàng Anh này, để những người đứng trước ngưỡng cửa "Vàng Anh" phải suy nghĩ, có phải là hay hơn không... Nguoi Viet Qua chuyện Thùy Linh tôi mới biết có một "Nhật Ký Vàng Anh" phát trên VTV, không rõ giữa việc phát tán phim đời tư TL trên mạng và quảng cáo NKTA của VTV có quan hệ gì với nhau không!!! Phuong, VN Tôi đồng ý với bạn Kenz rằng cùng một vấn đề sex thì Thuỳ Linh và Yến Vi có hai cách giải quyết khác nhau.Tôi không thích và không nghĩ VTV đúng trong buổi chia tay để vớt vát gì cho TL.Công luận là tự do và hãy để cho mọi người phán xét VTV ơi. Hung Nguyen, Da Lat Tôi thật ko thể tưởng tượng 1 cô gái mới vừa mở mắt đã làm những chuỵên ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục VN! Việc đài truyền hình VTV3 phỏng vấn một diễn viên đóng phim X thật sự tôi ko hiểu nổi! TD, USA H. T. Linh is an adult now. She has a rights to do whatever she wants to, and she will also take a responsibily to teach, to answer to her future children for what she did the last time. In addition, she has the rights to sell her name, her face, her reputation at whatever price she would like. However, people in a public still have the rights not to pay, or to pay at the comfortable price for them. I shall NOT buy her nasty lesson to teach my own daughters who were born in the USA. Jesus Christ said to the crowd that anyone, who makes NO SIN, just picks up a rock and throws it to an adulterous woman's head. I throws NOTHING to H.T. Linh. Huy, Tp HCM Khó có thể hiểu tại sao đề tài lại khiến mọi người tranh luận như vậy. Nhưng thật sự tôi không đồng ý cách sống như vậy. Sex là chuyện rất bình thường, tôi ko hề phê phán Linh. Đó là chuyện riêng tư. Nhưng Linh dẫu sao là người đóng phim giáo dục. Dĩ nhiên bị công chúng nhìn vào là đúng. Linh vẫn còn nhỏ để xử sự. Người chịu người ta nhìn vào chính là cha mẹ Linh. Tôi mà là Linh thì tôi không hành xử như Linh... Im lặng và chứng minh bằng tài năng... chứ không nhất thiết phải 'Bình ngô đại cáo'. Tôi là người cực kì thoáng, nhưng thoáng không có nghĩ đánh mất mình, và thoáng trong môi trường nào nữa. Làm sao bạn có thể sống như Mỹ khi ở Việt Nam. Mỗi quốc gia điều có giá trị đạo đức riêng thôi. Linh đã làm khá nhiều người buồn... và kịch quá.! .. Vì sao? vì cô còn quá bé không biết giá trị của tình yêu và gia đình. Có những điều hạnh phúc khá nhỏ bé. Chịu trách nhiệm với bản thân mới là chuyện quan trọng. Ko biết Linh nghĩ gì về gia đình. Đó chính là cái hậu quả mà Linh phải nhận... Đoạn Video làm mẹ tôi vô tình coi sợ... không phải vì sex... mẹ nói con bé xinh thế sao lại...? Cuộc sống không vừa lòng ai cả thì tôi nghĩ Linh phải chịu trách nhiệm bản thân và hành động chứ không nên lên báo đài mà kịch mà khóc... Chính người thân nhìn vào họ khóc chứ không phải Linh... Binh, Việt Nam Càng ngày tôi càng thấy hình ảnh Thùy Linh càng bình thường như bao nguời khác. Sự thật thì điều này hoàn toàn bình thường bởi vĩ nhân hay kẻ cắp cũng là con người. Khi Thùy linh đóng Nhật ký Vàng Anh, với vai diễn quá thành công này mà người xem đã quá nhân cách hóa Thùy Linh xem cô như là một biểu tượng để học tập hoặc giáo dục cho con cái. Trong khi đó mọi nguời quên rằng cô cũng là một con người, cô cũng cần tự do cá nhân, cần đời sống tình dục như bao con người khác. Chính bởi cái nhìn quá cao siêu, quá thần tượng hóa mà đến khi họ phát hiện ra đời tư, phần bản năng của người như bao nguời khác nên họ mới shock. Từ đó tôi nghĩ khi nhìn bất cứ một việc gì cũng nên nhìn theo nhiều chiều, nhiều khía cạnh, đừng vì phiến diện mà sau này shock hay không bất ngờ vì sự thật phũ phàng. Le Ni, Hà Nội Thuỳ Linh của tương lai sẽ là ai sẽ là điều quan trọng hơn trong quá khứ Thuỳ Linh là ai! Đối với đời sống này Thuỳ Linh vẫn còn có ích, vẫn có cơ hội cống hiến, vẫn có cơ hội khẳng định mình. Thuỳ Linh phải dũng cảm vứt bỏ qua khứ, dũng cảm đối mặt với dư luận cay nghiệt, dũng cảm làm lại từ đầu. Thuỳ Linh đã giúp đời sống này thêm một lần nữa nhận ra rằng giới hạn giữa chữ Vinh-Nhục là quá mong manh. Thực sự rất mong manh. Đừng ủng hộ, đừng phê phán, đừng tranh cãi hãy xét lại bản thân để có định hướng tốt hơn cho chính bản thân ta. Đó sẽ là điều thiết thực cho đất nước này. Tony Long Phải nói thật rằng tôi cũng tò mò một chút vì trường hợp cô diễn viên Yến Vi trước đây báo chí "đánh" tơi tả, giờ chẳng biết về đâu. Như vậy liệu có quá bất công không quý vị? Đã là con người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Hay cô TLinh có "báo nhà"? TTP, tp HCM Nói chung HTL đã phạm một sai lầm không nên có. Đây là một sinh hoạt riêng tư, rất bình thường của con người. Có thể HTL mốn lưu lại kỷ niệm thời son trẻ chăng. Điều này bình thường thôi. Thế nhưng HTL đã không có đủ sự cẩn trọng của một người trưởng thành để giữ gìn sự bí mật, riêng tư của mình và nó đã thành một vụ scandal không đáng có. Gereneru, Hà Nội Thông qua chuyện này, tôi thấy có vài vấn đề cần quan tâm: 1. Có thể nói đài truyền hình đã hành động sai với chức năng nhiệm vụ. Khi tổ chức buổi chia tay Vàng Anh với nội dung hoàn toàn mang tính cá nhân một ai đó. Đạo diễn chương trình chia tay này thể hiện sự rất không chuyên nghiệp. Vì thế, nên được đào tạo lại. 2. Việc có một Video Clip như vậy sẽ mang lại cho lớp trẻ VN lối sống thực hơn với chính mình. 3. Phải hiểu được quan điểm về tự do: là được làm mọi việc mình thích mà không ảnh hưởng đến người khác. Tóm lại, phải biết cách tự bảo vệ mình. VN hay London cũng vậy thôi. Vàng Anh thân bại danh liệt còn công nương Diana phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và người tình. Minh, Hà Nội Thật không thể hiểu được cả một xã hội quan tâm đến chuyện giường chiếu của một nhân vật "chưa phải là đại diện cho cái gì cả", còn đất nước chậm phát triển thì không ai quan tâm, dân bị cướp đất thì không quan tâm, tai nạn giao thông thì không quan tâm... Còn "Nhật kí Vàng Anh" thực ra cũng chẳng phải là cái gì hay ho. Nó nói về những thanh niên đi xe SH, ở nhà lầu, tiền tiêu không tiếc... Trong khi đến 70% nhân dân là nông dân vẫn phải lo lắng rằng ngày mai mình sẽ ăn gì, làm gì để có tiền ăn. Vậy mà VTV phải đặt hẳn ra một chương trình chia tay. Tôi không hiểu, không sao hiểu được xã hội kiểu gì thế? The Rock, Tp.HCM Tôi không đồng ý với ý kiến của Tu Thanh Phong, Huế. Đồng ý rằng việc QHTD là quyền của mỗi người,nhưng không phải ở lứa tuổi lại càng không cần phải quay phim để xem lại ; còn việc bạn chỉ trích nhà báo thì càng lầm nữa, họ chỉ làm công việc của họ và đây là một chuyện ảnh hưởng đến cả thế hệ trẻ thì càng không thể bỏ qua, nói thật nếu đây là một người bình thường thì họ quan tâm làm gì. Đó là quan điểm của tôi Tu Thanh Phong, Huế Tôi đồng ý quan điểm rằng, cô ta (Thùy Linh) đã ngoài 16 tuổi, và có quyền quan hệ chuyện đó, và tất nhiên cách nào, như thế nào thì không ai có quyền xỏ miệng vào. Còn chuyện bị phát tán trên mạng, chuyện đó cũng là lẽ thường thôi, trong thời đại hiện nay. Nhưng, tôi thật sự giận dữ, thậm chí kinh tởm khi báo chí Việt Nam, nhất là những tờ báo (tự cho là) lớn như báo Thanh Niên, Tiền Phong... và một số báo mệnh danh lá cải khác làm ầm lên, dành những ô quan trọng ở trang nhất đẻ bán báo. Sao lại coi những chuyện bình thường, thậm chí tầm thường thành bất thường để mà bán báo, lương tâm ở đâu, đạo đức ở đâu, sỹ diện ở đâu? Báo chí VN, hình chư bấy lâu nay trước sự nhầm lẫn của chính quyền về vị trí, quyền lợi, quan hệ... nên cứ tự cho mình là như thế này, thế kia. Tôi cho rằng lãnh đạo, báo chí và bạn đọc, cũng như tất cả người Việt nên nhìn nhận lại tất cả nhân sự kiện "Vàng Anh trong vai phim sex". Còn nếu tôi là Thùy Linh, bị nói theo kiểu vừa rồi, tôi sẽ kiện đến cùng... Lien, Hà Nội, Việt Nam Tôi ngạc nhiên vì một số người như bạn Mai Suong, HCM lại đánh giá TL là cấp tiến. Bởi người cấp tiến là vượt trội và đi trước thời đại một cách tiến bộ và làm cho xã hội tốt đẹp. Vậy việc làm của TL có làm cho xã hội tốt hơn, đáng để chúng ta khâm phục hay học tập? Tôi thấy là không. Cô QHTD rồi tự quay phim, đó là quyền tự do cá nhân là đúng. Nhưng cô cũng có phần trách nhiệm khi để đoạn băng đó phát tán rộng rãi. Sau vụ này nhiều thiếu niên được xem đoạn phim TD đầu đời khi chưa đến tuổi , do chính thần tượng trong sáng của mình đóng. Các bạn có sẵn lòng ủng hộ con cái mình quay phim như vậy không? Như vậy mà là "không ảnh hưởng gì đến ai"? Việc thứ hai tôi thấy khó tha thứ hơn là cô ấy lên truyền hình khóc lóc và phân bua như một nạn nhân vô tội, oan ức. Vô trách nhiệm và hèn nhát quá, sao không dám làm dám chịu; Ảnh hưởng tích cực mà TL mang lại cho xã hội là gì đây? Một phong trào nhà nhà quay phim sex, người người quay phim sex rồi trưng ra để thưởng thức sao? Tôi tin chúng ta không cần "học tập" những thứ như vậy để phát triển công nghệ hay văn minh hơn. Đâu phải xã hộii phương Tây giàu có, hiện đại hơn nghĩa là cái gì của họ mình cũng bắt chước để được sang như họ? Các nước đó cũng đang nhận hậu quả từ chính cuộc cách mạng tình dục, HIV là một ví dụ. Ngay cạnh, các nước phát triển như Nhật, Hàn vẫn đang cố gắng giữ gìn truyền thống mà. Tại sao họ phải làm vậy, tôi nghĩ chắc họ vẫn muốn là chính mình bất kể đã đi xa tới đâu. Ẩn danh Với lối sống hiện nay tui nghĩ VTV nên phát triển một chương trình nào đó dựa trên sách : "Trai nước nam làm gì" của cụ Hoàng Đạo Thúy để thanh niên hiểu được thế nào là trinh tiết. Hoang Dieu, Đà Nẵng, Việt Nam Tôi cho rằng chúng ta đã sử dụng lòng vị tha không đúng mục đích trong chuyện của "Vàng Anh". Đành rằng cô bé đã đủ 18 tuổi để có thể tự do làm những việc dành cho người lớn. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn vào một sự thật là cô ta đã rất có kinh nghiệm trong việc đó. Gỉa sử như cô ta bị quay lén, tôi sẽ nghĩ khác. Đằng này cô ta là người chủ động biểu diễn khi tự mình sử dụng đt để quay... cô ta đang đóng phim mà... Còn một việc nữa, tất nhiên là chuyện riêng của cô ta nhưng có phải là tình yêu thật sự không có tính toán hay không khi cô bé chỉ "yêu VÀ cho " toàn những chàng con nhà quyền thế nếu không phải là cô ta cố tình lựa chọn nó, như là một món hàng được trao đổi ngang giá vậy. Vì thế, giọt nước mắt của cô bé không phải là cơ sở để mọi người mở lòng thương hại đâu mà hãy nhìn vào sự thật khi cô bé đã khẳng định :"chưa nghĩ tới chuyện yêu đương ' Hãy nhìn vào sự thật dù lòng bao dung của chúng ta có lớn đến đâu... NHH - HN Chuyện phòng the của TL chắc rằng cũng chẳng ai quan tâm nếu như TL không đích thân là người ghi lại nó. Vấn đề đáng nói ở đây là sự coi thường chính chuyện riêng tư của mình. Vì thế hậu quả cho TL cũng chính là lời cảnh báo cho thái độ sống của những ai không biết tôn trọng danh dự của chính mình. Hoa Mai, Philadelphia Tôi đồng ý với ý kiến của bạn HV. Một bộ phận trong giới thanh niên VN hiện nay rất muốn được gọi là sành điệu, là sống như Tây. Xã hội nào, Tây hay ta cũng có hai mặt. Mặt hay của xã hội Tây thì không áp dụng, mà lại nhanh chóng chạy theo những điều xấu như thuốc lắc, ma túy, buông thả tình dục, phá thai... Đại đa số thành phần "sành điệu" này phần lớn là con ông cháu cha, con cái của các đại gia tư bản đỏ...nghĩa là phần lớn sống bám vào gia đình vào bố mẹ. Nếu muốn là sành điệu thực sự, Tây thực sự thì phải tự sống độc lập, tự quyết định cuộc sống của mình thì các cậu ấm cô chiêu VN này còn lâu mới làm được. Tôi không dám chắc nhưng HTL có phải là thành phần con cháu cán bộ không mà được quá ưu ái như vậy? Nhân đây c! ng gửi đến bạn Lê Hoàn Berlin là đừng nên vơ đũa cả nắm, thế nào là lối sống kiểu Mỹ? Bạn sống ở nước ngoài nên có tầm nhìn rộng hơn. Không phải người Mỹ nào cũng chửi thề luôn miệng, gặp nhau 5 phút là lên giường với nhau như trong phim ảnh Hollywood như bạn tưởng tượng đâu. Ở Mỹ mà léng phéng là bị thưa về tội quấy rối tình dục đi tù như chơi đấy bạn. Q Tran Theo tôi chuyện này nêu ra nhiều khía cạnh, vấn đề về xã hội, con người VN. Gốc gác mọi chuyện cũng chỉ là xã hội VN quá chậm tiến, thay đổi để bắt kịp với mọi tiến chuyển chung quanh, thế giới. Sự kiện này không chỉ xảy ra ở VN mà nơi khác như Hoa Kỳ cũng gặp phải (xem vụ Vanessa Hudgens). Khác biệt là sự việc được xem và "xử" nghiêm trọng tới đâu. Theo tôi, cách hay nhất là những cá nhân quá cấp tiến như Thuỳ Linh nên chậm (thận trọng) lại một bước và xã hội dư luận nên bước nhanh hơn một bước (hành xử, nhận xét thoáng hơn). Không thể nào đẩy lùi lại xu hướng phát triển của thế giới điển hình là qua phim ảnh, phone di dộng có gắn máy quay phim, gần đây blog, v.v... Xã hội không thể bịt mắt bịt tai để giữ nguyên cái gọi là "truyền thống". Nếu giữ mãi "truyền thống" thì ta vẫn còn quấn khố ra đồng từ sáng sớm tới tối rồi về nhà tranh nghe truyện Lạc Long Quân, chứ mong gì làm công nghệ cao cho đỡ cực hơn, xem phim ảnh đại chúng. Xa hơn nữa là nếu không cẩn thận xã hội VN sẽ biến thành như Iran với những trò treo cổ giới đồng tính hồi nào không hay! Có ai trong chúng ta muốn loại xã hội này? Ngược lại, chưa có xã hội nào mà "đi quá xa" để rồi băng hoại trong thời đại này. Bên tây phương có Amsterdam, Thành phố Tội lỗi Las Vegas, bên đông phương có Bang Cốc, Ma Cao, v..v.. bên nào cũng đang phát triển ồ ạt. Mai Hoa, Hà Nội Qua chuyện của TL, tôi nhận thấy sức mạnh sự bùng nổ thông tin. Biết bao điều người ta dạy và giáo dục đòi hỏi phải học theo gương của họ nhưng thực sự họ lại làm những điều ngược lại. Thông tin sẽ là công cụ bóc trần tất cả những sự thật trần trụi đã được che dấu bởi những tấm vải đẹp đẽ. Toan, tp HCM Việc upload clip này nghe thì rất khó nghe nhưng mà sẽ làm cho con ngừoi ta sống trong sáng hơn, đặc biệt với những người thích dạy đời. Dân chủ quá đi chứ? Mấy năm trước Bill Clinton cũng phải ra toà về vụ Monica kia mà? HV Nếu để nói về Vàng Anh, thì tôi không có ý kiến, vì đây là quyền tự do cá nhân. Nhưng như bạn 2B đã so sánh phụ nữ Đông Tây, tôi muốn nói đến cái giả tạo trong cuộc sống hiện nay của tuổi trẻ VN: hèn nhát và đạo đức giả. Chúng ta đổ thừa là bị ảnh hưởng của lối sống Tây Âu, nhưng lại không có cái can đảm của người thanh niên Tây Âu. Ở châu Âu/Mỹ, thanh niên công khai sống với nhau, có con rồi mới đám cưới. Còn thanh niên Việt Nam không những đi ngược thuần phong mỹ tục quê nhà, mà còn thua xa thanh niên Âu Mỹ vì sống lén lút với nhau, phá thai để có thể giữ mặt mũi và có thể ngang nhiên mặc áo trắng trong ngày cưới. Tôi cho rằng đây là lối sống nửa mùa, thiếu trách nhiệm. Nếu bạn cho rằng sex là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình, hãy công khai thừa nhận nó. Còn nếu bạn tôn trọng thuần phong mỹ tục Việt Nam nhiều đời, thì đừng đụng tới nó trước hôn nhân. Sự thật bao giờ cũng đáng quý và có ý nghĩa hơn tất cả những lời đính chính, thanh minh, che đậy dối trá. Thính giả nặc danh Tài năng là trời cho. Nổi tiếng và danh lợi là người đời cho. Mà xưa nay người đời cho bao nhiêu họ sẽ lấy lại bấy nhiêu nếu ta không biết giữ. Thùy Linh ơi, bụng làm dạ chịu, vậy thôi. Tạm "lánh mặt" và "im tiếng" một thời gian đi. Càng vùng vẫy càng bị dư luận thít dây thòng lọng mà thôi. Chu Chung, Hà Nội Tôi nghĩ chúng ta đang góp phần làm sự việc thêm ầm ĩ, càng nhiều người có ý kiến thì sự việc càng rối lên. Người ta cứ nhần lẫn giữa Thuỳ Linh và Hoàng Anh. Hoàng Anh là nhân vật mà diễn viên phải thể hiện theo kịch bản và đạo diễn, còn Thuỳ Linh là con người với cuộc sống thực tế tại sao lại nghĩ rằng Thuỳ Linh phải là Vàng Anh trên màn ảnh nhỏ? Vậy nên những gì Thuỳ Linh làm ngoài đời không liên quan gì đến Vàng Anh cả, mong các bạn đừng nhầm lẫn và dừng tranh luận gi thêm cả. Linh, tp HCM Bản thân tôi, khi nghe về 'tai nạn' này và dòm ngó phản ứng của những người đơn giản ngoài cuộc và những cơ quan truyền thông, báo giới, thiết nghĩ đề tài được đưa ra từ vụ việc này dường như bị sai lệch. Lẽ ra không phải là đề tài về "một cô gái đã vị thành niên có tội hay không có tội khi đã có những hành vi rất cá nhân, đời thường mà không làm hại đến ai khác"; mà phải là đề tài về "quyền tự do cá nhân nên được xã hội nhìn nhận và bảo vệ ở mức độ nào (bản thân cá nhân, gia đình hay cả xã hội??)". Và nói rộng hơn, bao giờ giáo dục mới giúp chúng ta phân biệt và biết tôn trọng riêng tư và tự do cá nhân (không làm hại ai) của người khác. Đơn giản hơn, khi có một tai nạn giao thông dù nhỏ, nhanh chóng cũng đã có thể 'họp' thành một đám đông đầy tò mò mà trong đó người trong cuộc đang đau đớn, rối rắm thì người ngoài cuộc liệu có bao nhiêu người chỉ đơn giản đưa tay giúp đỡ cần thiết? Hay gần như tất cả trong số họ chỉ dòm để thấy, biết và bàn tán; thậm chí 'bĩu môi' cho một hình ảnh không đẹp của người bị nạn. Tại sao không để lý do ngưng "NKVA" là vì diễn viên HTL gặp tai nạn và không thể tiếp tục. Sự thật cũng gần như thế, chẳng phải thế sao?!! NAD, tp HCM Tôi nghĩ đáng quan tâm hơn cả chuyện phim sex phát tán là chuyện Nhật ký Vàng Anh được phát tán trên VTV3. Có ai theo dõi Nhật ký Vàng Anh từ đầu? Tôi xin nói là có có hai lần vô tình xem và tôi phải tắt ti vi ngay lập tức. Lý do là kịch quá, và kệch cỡm quá. Toàn chuyện ăn chơi, mua sắm, kết boy này boy nọ. NKVA đã tiếp tay cho một lối sống theo bản năng. Một lối sống không vì cộng đồng mà chỉ lo ăn chơi nhảy múa. NKVA đã góp phần làm tha hóa một thế hệ trẻ. Thêm chút nữa. Có ai để ý tới khuôn mặt HTL da sát tận xương không. Và có một bạn đọc đã nêu ý kiến về những hình ảnh HTL ăn mặc mát mẻ, ăn chơi trên các blog đã xuất hiện lâu rồi. Thần tượng này cần dẹp bỏ, để thế hệ trẻ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội khác. Một độc giả Thuỳ Linh cũng là con người, cũng có những mối quan hệ tình cảm như bao người khác. Chỉ có khác cô ấy là người nổi tiếng được dư luận quan tâm. Việc trai chưa vợ gái chưa chồng đủ 18 tuổi quan hệ đâu chưa thấy nhà nước VN cấm. Chỉ có điều chuyện chốn phòng the mà đưa lên mạng là không ổn. Thật tội nghiệp cho Thuỳ Linh. SG14, tp HCM Có lẽ làm cho khán giả, đặc biệt là thanh niên, trở nên tầm thường là mục đích chính của truyền hình Việt nam. Cái gọi là gameshow bây giờ tràn ngập như là "cây đu" và "cột mỡ" thuở nào. Tôi không biết rằng vừa qua có cái gọi là serie phim vàng anh gì đó, mà chỉ biết đến nó qua cái scandal này, rồi lại được biết thêm là có một cuộc chia tay gì đó trên vtv3. Thế là đủ rồi, vtv3 và nói chung là vtv, đã chết. Đừng mất thời gian cho chúng nữa. À quên, trên VTV còn có một thứ nữa có đôi chút "giá trị nghệ thuật": Chủ nghĩa thực dân văn hóa của Trung quốc và Hàn quốc. Lê Hoàn, Berlin Nếu dư luận không có những phát biểu dứt khoát về vụ Thuỳ Linh, chúng ta sẽ trả giá cho sự suy thoái đạo đức trong tương lai. Có nhiều người cho rằng Thuỳ Linh đã qua 18 tuổi và chuyện quan hệ tình dục là chuyện riêng của cô – xã hội không cần phải „dính mũi“ đến. Nhưng không thể không công nhận rằng ảnh hưởng của Thuỳ Linh đối với giới trẻ là rất lớn, thậm chí ở một vài khía cạnh nào đó, cô còn là một thần tượng của teenages. Mọi người nghĩ sao nếu những chuyện như Linh liên tục diễn ra mà mọi người coi đó là vấn đề riêng tư? Không, đó không còn là vấn đề riêng tư nữa, đó là trách nhiệm của cả xã hội, trước tiên là những người lớn tuổi! Nếu dư luận chỉ đưa ra những luận điểm nhợt nhạt, cẩu thả và vuốt đuôi, như của nhà đài và các vị khách từ Hãng phim đã phát biểu trong video clip chia tay Vàng Anh, những cái luận điểm kiểu như „tôi rất tiếc“, „hãy tha thứ cho Linh“, „tôi rất thương“, „ai cũng có lúc lầm lỗi“ hay như những luận điểm kiểu BBCVietnamese „nếu Linh ở London, bạn sẽ không cô đơn…“ thì tôi e chúng ta đang từ từ thoả hiệp với một lối sống đang dần dần xa rời những giá trị văn hoá tốt đẹp. Đây liệu có phải là vấn đề của giáo dục hay không? Liệu có mối quan hệ giữa kiến thức và đạo đức hay không? Những người lớn phải có trách nhiệm hơn nữa với tương lai của dân tộc và tương lai của thế hệ trẻ. Tôi thấy buồn nhiều người còn quá thờ ơ! Một anh bạn lớn tuổi nói với tôi, chắc khoảng chục năm nữa, chúng ta cũng sẽ sống kiểu như ở Mỹ thôi. Tôi thấy rất thất vọng vì câu nói ấy! Chúng ta là vẫn đang là một người nghèo và cố đeo lên mình những trang sức thực là xa xỉ, cố tập sống một cuộc sống thực là „tự do“, để mong được xếp vào hàng ngũ những kẻ thượng lưu. Nhưng làm sao mà thượng lưu cho được khi cái gốc rễ đã bị chặt phăng đi và vứt bỏ một cách không thương tiếc! Tôi cũng chỉ là một người trạc tuổi Thuỳ Linh thôi. Thế hệ của tôi chắc chắn sẽ còn nhiều va vấp. Quan trọng là mình sẽ biết đứng dậy sau mỗi va vấp. Tôi hi vọng thế hệ đi trước đừng thờ ơ, đừng phủi tay mà nói những câu „rất tiếc“. Thế hệ đi trước hãy chủ động hướng dẫn cho thế hệ đi sau những kinh nghiệm của mình, và cả hai thế hệ phải cùng nắm tay nhau trên con đường đi tìm lại một gốc rễ. Mai Suong, tp HCM Tôi tán thành sự ủng hộ tình cảm của tác giả Nguyễn Hùng đối với diễn viên truyền hình Hoàng Thùy Linh. Nhưng tôi thấy sự thông cảm và tội nghiệp của tác giả đối với Thùy Linh là thiếu cơ sở thuyết phục đối với số đông ý kiến trong công luận. Tác giả bài viết cho là Thùy Linh đáng tội nghiệp làm sao ấy... Nhưng theo quan điểm của tôi chẳng có gì phải tội nghiệp cả, mà đây còn là một hành động đáng được biểu dương, khích lệ từ số đông người hâm mộ trong và ngoài nước. Ở Việt Nam, do sự khó khăn từ những quy định ngặt nghèo của quy định, dẫn đến người dân thiếu thốn đủ bề( kể cả tình cảm, tình dục) nên chỉ cần một chút có vấn đề thôi , đủ trở thành ngòi nổ bùng cháy công luận. Thùy Linh rơi đúng vào trường hợ p này, tạo ra cơn sốc cực lớn cho mọi người. Nhưng... tôi xin nhắc lại đây chỉ là chuyện bình thường trong cuộc sống. Họ thích giây phút riêng tư thì họ được quyền ghi vào phim để lưu lại kỷ niệm đáng yêu của họ, thì tại sao mình lại được quyền xía vào chuyện này? và còn tội nghiệp này nọ... Riêng tôi, xin thưa với tất cả thính giả, độc giả của đài, tôi hoàn toàn ủng hộ hành động của Thùy Linh và chuyện phim bị đưa lên mạng chỉ là một tai nạn. Nhưng đây là một tai nạn tuyệt vời (giống như Tái ông mất ngựa trong Cổ học tinh hoa). Vì có phim này mà cuộc sống của chúng ta thêm nhiều sằc màu tươi đẹp. Vì thế tôi ủng hộ và luôn bên cạnh Hoàng Thùy Linh. Một độc giả Thử hỏi mỗi người chúng ta ai không có những giây phút rất thật như vậy. Thế thì tại sao cứ phải bàn luận nhiều về những cái thật của người khác. Có khác chi chúng ta là những kẻ đạo đức giả. Hãy sống đúng bản ngã của con người đi nhé. ABC, Hà Nội Mai Hoa nhầm rồi, TL không đơn giản như bạn nghĩ đâu. Hãy chờ xem danh sách diễn viên nam của TL và thân thế của những diễn viên nam này. TL phải là trường hợp đặc biệt thế nào mới được các phương tiện truyền thông nhà nước bao vệ thế chứ, thậm chí cả các lực lượng bảo vệ chế độ cũng rất nhiệt tình tham gia truy lùng kẻ phát tán. Độc giả nặc danh Ở bất kỳ văn hóa nào, vào thời kỳ nào đi nữa thì một cô gái 19 tuổi đời đều có thể có và có quyền có những "bí mật tình cảm" của riêng mình. Vấn đề là "bí mật" đó,rủi thay, bị "âm mưu đen tối" lạm dụng phương tiện nghe nhìn hiện đại, phơi bày một cách thô bạo và phi đạo đức. Xét cho cùng HTL chỉ là nạn nhân (tất nhiên cũng là nạn nhân của chính mình). Tôi không lên án cũng không bênh vực cô ta. Nhưng cùng với dư luận, tôi chỉ thấy quá ngạc nhiên và bức xúc về cái động thái ngớ ngẩn sau đó của đài truyền hình VTV3. Động thái này của mấy ông làm đài và đạo diễn có thể được đánh giá là tệ hại và gây "sốc" hơn cả chuyện HTL bị "quay phim" và vô hình trung, họ đã tiếp tục biến cô ta thành nạn nhân một lần nữa. Thật là năm xui tháng hạn của HTL! Mai Hoa, Hưng Yên Thuỳ Linh đơn giản chỉ là một diễn viên. Cô hành nghề như bao nghề khác trong xã hội. Tại sao lại bắt cô sống như nhân vật trong phim mà cô đóng? Tại sao lại gán cho cô cái mà người ta gọi là người của công chúng? Vậy các quan tham CS, những kẻ đạo đức giả nhất, miệng thì nói hết lòng vì dân vì nước mà tay thì vơ vét đầy túi tham thì sao? Đến nỗi để cho con cháu họ ăn chơi phè phỡn, đốt tiền như đốt rơm rạ... Những quan tham đó không là người của công chúng sao? Các nhân vật gắn với câu chuyện của Thuỳ Linh đều là con cái quan chức cỡ bự (và không loại trừ cả các quan chức nữa) thì không thấy ai nhắc đến? Họ sợ! Cho nên họ tập trung vào cô gái bé nhỏ này. Tôi tuy không đồng ý với lối sống của TL nhưng tôi tôn trọng cuộc sống do tự cô ta lựa chọn. Câu chuyện này lại làm ta liên tưởng đến bao luồng dư luận nói về các hoa hậu VN. Đã không ít lần người ta còn hậm hực về việc cô này lấy chồng ngoại quốc, cô kia đi du học nước ngoài, rồi hàng bao phỏng đoán theo các cô nữa. Có lẽ đây là cơ hội tốt để dấy lên phong trào tôn trọng đời sống tự do cá nhân, chống lại lối sống đạo đức giả đang tràn ngập xã hội VN. Bởi lẽ cô TL đã làm những việc mà cô ta có quyền làm, cô không ăn đút lót, không tham ô tài sản công... những kẻ tham ô đó mới thực sự là những kẻ ăn bẩn đê tiện nhất, cần xử lý đích đáng. Còn với các bạn trẻ, các bạn nói là bị 'sốc' thì cũng không có gì lại lạ, là sai ... Cuối cùng ai cũng thấy được là loạt phim NKVA đã có quá nhiều sai lầm.
Độc giả giấu tên Chuyện Thùy Linh đưa phim lên mạng hay không thì tôi không có ý kiến. Vấn đề tôi và nhiều người hơi bất bình là các cơ quan báo chí Việt Nam đã bị bịt miệng bằng chỉ thị là không được đưa tin về vụ này nữa. Như thế thì còn gì là "tự do báo chí" và "tự do ngôn luận"? Phải chăng những người có gốc gác lớn (người ta nói là diễn viên nam trong phim là con một cán bộ trong ngành công an) thì chuyện gì cũng có thể dẹp yên? Thật buồn cho cái gọi là tự do báo chí ở Việt Nam! Độc giả giấu tên Thích nhất là câu Nhật ký Vàng anh là nhật ký giả. Videoclip của Thùy Linh mới là nhật ký thật. Lối sống giờ là thế thế nhưng nhà đài cố phủ màu đỏ thời nảo nao lên nó. Đành chịu. Chương trình thanh minh của Vàng Anh là hay nhất vì thật nhất dù dựng giả tạo, gượng ép, nhưng đó là tình huống có thật. 2B, Sài Gòn Nguyễn Hùng viết về văn hóa mà lại có tầm nhìn thật võ đoán về văn hóa. Văn hóa chính là sự khác biệt thế nên khi Hùng đặt ra giả thuyết "Nếu Thùy Linh ở London..." Hãy thử hình dung, Hà Lan có phố đèn đỏ nhưng ở Afghanistan, phụ nữ phải che mặt khi ra đường, ở Mỹ có những bãi tắm nude thì phụ nữ ở một số nước Hồi giáo đang đấu tranh để có thể tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp... Phải nói dông dài như thế để N.H hiểu rằng, nền văn hóa phương Đông và phương Tây rất khác biệt nhau, không thể nói nền văn hóa nào là ưu việt hơn, nhưng người Việt ta có câu "nhập gia tùy tục", huống chi Linh đang sống tại VN, nơi Đạo giáo và sự tiết hạnh rất được coi trọng. Và tôi xin hỏi N.H, không biết phản ứng anh sẽ như thế nào nếu như em gái anh ngang nhiên quay phim sex với bạn trai? Bình thản? Bao dung? Hay xem đó là quyền tự do muốn làm gì thì làm? Độc giả có quyền được thông tin và dĩ nhiên họ có quyền có những phản ứng (những hành vi thái quá) của nhân vật có ảnh hưởng ít nhiều dến lối sống con em họ... Lẽ ra Thùy Linh phải có lời xin lỗi về hành động của mình chứ không phải chỉ khóc và tuyên bố mình vô tội, cả một tập thể làm phim, cả một tâm huyết cho thương hiệu Vàng Anh, thế mà nàng ấy chỉ mong có một đêm ngon giấc? Vo danh Chuyện này đúng ra chỉ là chuyện cá nhân của cô Hoàng Thùy Linh và nó có lẽ đã chìm rồi nếu như VTV 3 không tổ chức buổi chia tay được coi phản cảm nhất từ trước tới nay , và được xem là trò hề lố bịch. Mark Nguyen, tp Hồ Chí Minh Tôi cho rằng chuyện ầm ĩ này là không đáng có. Linh cũng đã ở tuổi trưởng thành và chuyện phòng the cũng đâu phải là vấn đề cấm kỵ. Chẳng qua là mọi người nhìn sự việc quá khắt khe và theo định kiến phong kiến đó thôi. Ngoài ra cũng không thể loại trừ khả năng phá hoại hay ghen tức của một cá nhân nào đó đối với người của công chúng như Linh. Mà thực ra chuyện như vậy có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới. Chỉ tiếc cho Linh vì cô còn quá yếu đuối và non trẻ trước sóng gió cuộc đời. Thong Nguyen, tp Hồ Chí Minh Cá nhân tôi cho rằng các phương tiên truyền thông đại chúng không nên tập trung khai thác sự kiện này nhằm mục đích thu hút độc giả. Ở một chừng mực nào đó, cuộc sống cá nhân cần được tôn trọng. Le Cuong, Hà Nội "Nhật Ký Vàng Anh" phát trên tivi là nhật ký giả (đóng phim có đạo diễn), còn video clip phát tán trên mạng là nhật ký thật của "Vàng Anh". Đơn giản thế thôi các bạn có gì đâu. James Walker, Washington, D.C. Tôi thấy trong chuyện này, cô gái ấy không hoàn toàn có lỗi, vì ai cũng phải có quyền riêng tư của mình mặc dầu cô ấy là người của công chúng. Khi nhìn vào sự thật, thì tôi cho rằng cô ấy nghĩ đó là 1 hình ảnh kỉ niệm của tình yêu mình, không ngờ kỉ niệm đó lại hại chính bản thân mình. Trên đời này có ai muốn chuyện như thế phơi bày trước mặt thế gian không? Phải nhìn thẳng vào sự thật đó là cô ấy chính là người bị hại. Thường thì những người lên án chuyện này là những người có tư tưởng phong kiến quá khắt khe, khiến cho con người không thể thoát ra được cái thực tế về cách sống tự nhiên của con người, cứ cố che đậy nó, và khi thấy được cái gì đó của người khác vô tình bị phơi bày thị lại lên án người ta, trong khi chính bản thân mình cũng làm như vậy vì bản năng tự nhiên của con người. Bởi vậy mới có thể tạm viết một câu "Nếu bạn nhìn thấy được cái xấu của người khác không hẳn trong con người bạn không có cái xấu ấy". Điều cuối cùng mong rằng, thời gian sẽ là vị thần giúp cô gái ấy đứng dậy để tiếp tục con đường phía trước của mình và mọi chuyện cô ấy nên nghĩ đến một câu "Đời là như thế đấy". Kunkun, Hà Nội Tôi cũng đồng ý là nên nhìn nhận sự việc này theo một cách mà nếu ở một đất nước chuyên nghiệp hơn thì mọi việc đã không đi quá xa như thế. Thùy Linh đã không may mắn được sống ở một nơi mà các doanh nghiệp PR chưa phát triển đến mức cần thiết để giải quyết những vụ khủng hoảng không lấy gì làm xa lạ như thế trên thế giới. Sự hành động vội vàng và bột phát, non nớt của cô bé đã khiến cho tình hình chỉ càng thêm bất lợi. Tôi thấy tiếc cho một nền công nghiệp PR đã không thể làm gì tốt hơn, và tiếc cho một bộ phim truyền hình vì hành động thiếu suy nghĩ và vội vàng mà làm hỏng cả một series phim hay chí ít cũng làm giảm sút hình tượng nghiêm trọng trong mắt độc giả. Phi Long, Việt Nam Thực sự mà nói, tôi không có chút bất ngờ gì về vụ xcăng-đan của Hoàng Thuỳ Linh. Những tấm hình mát mẻ , những cuộc ăn chơi thâu đêm của cô ấy đã có trên các blog từ lâu. Cái tôi bất ngờ nhất về vụ xcăng-đan này là sự quan tâm quá mức của các cơ quan truyền thông lớn, từ VTV, HTV, VTC rồi đến cả BBC - một hãng truyền thông chủ yếu đưa tin chính trị cũng vào cuộc. Quả thật, rất bất ngờ. Phuong, Berlin Gửi Thuỳ Linh, tôi thật sự chia sẻ những nỗi buồn với em. Đúng là cuộc sống còn dài, em không nên quá tự ti mà đánh mất bản thân. Nếu em coi đây là thất bại của mình thì hãy nỗ lực để có một thành công trong tương lai. Sự thật thì vẫn là sự thật, em sẽ không bao giờ quên được. Nhưng hãy giành thời gian cho việc khác tốt hơn. Đất nước này vẫn cần nhiều người xây dựng, em hãy đứng vững để xây dựng nó nhé. Chúc em thành công và đừng nản lòng. Minh Nhi Ở Việt Nam khác xa ở Anh Quốc. Hà Nội khác Luân Đôn. Ở Việt Nam mọi chuyện đều phải có định hướng. Định hướng XHCN , định hướng nghề nghiệp, định hướng xóa đói giảm nghèo v..v.v.... ( tất thảy đều phải định hướng ). Cho nên, bạn là người Việt Nam, ở Việt Nam phải là người có định hướng. Thật là vậy. Không thể có chuyện hôm nay bạn định hướng cho các bạn trẻ những câu chuyện tốt đẹp để rồi hôm sau bạn "xúi" bạn trẻ chuyện không tốt . Tình dục tuổi teen là chuyện còn xa lạ ở Việt Nam, thậm chí là không thể chấp nhận được. Xuất phát từ điểm này, diễn viên này lỗi nhiều. Tất nhiên, không nên làm quá lớn chuyện để ảnh hưởng đến một con ngườ . Cái cần quan tâm là ảnh hưởng đến tâm lý tuổi teen như thế nào. Vâng, gia đình, chính gia đình là đơn vị phải lo giải quyết hậu quả này. Còn chuyện gì đã xảy ra thì đành chịu vậy thôi. Hoang Bao, tp HCM Nói gì thì nói, cần phải nhìn nhận khía cạnh văn hóa phương Đông. Nếu giữ kín cho hai người thì không có gì để bàn. Nhưng một khi đã để lọt ra ngòai thì dư luận có quyền phán xét, nhất là những cảnh trụy lạc quá đáng so với thuần phong mỹ tục. Hơn nữa, cách thể hiện của "người lớn" (VTV phát hình buổi cuối cùng) đã khiến ngọn lửa dư luận bùng phát thêm. Kenz, Việt Nam Hãy lý giải tại sao "Vàng Anh" lại được quá nhiều ưu ái của báo chí? Tại sao lại được VTV ưu ái dành hẳn 15 phút cho câu chuyện không có gì là "sạch sẽ" cho lắm? Vậy cô ta là ai? Cô ta có các mối quan hệ với ai? Minh Huy, TP HCM Các bạn trẻ ở VN trong đó có cả tôi bị sock có lẽ là vì trong suy nghĩ luôn xem Thùy Linh ở trong film và Thùy Linh là một, và đương nhiên họ không thể chấp nhận được việc này và xem đó như một hành động phản bội họ. Qua vụ ầm ĩ này tôi nghĩ các bạn trẻ trong nước nên có 1 cái nhìn thực tế hơn về xã hội xung quanh các bạn, tập chấp nhận những thực tế hơn là tự đeo vào 1 cặp kính màu hồng để rồi khi tháo nó ra khiến các bạn bi sock. |