01 Tháng 10 2007 - Cập nhật 00h48 GMT
Nguyễn Hùng
Bộ trưởng Giao thông Vận tải và nhà thầu Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi để xảy ra tai nạn mà cho tới nay ít nhất 49 người đã chết.
Phát biểu tại lễ truy điệu các nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ được tổ chức tại xã Mỹ Hòa, địa phương có tới 28 người tử nạn, ông Hồ Nghĩa Dũng thừa nhận vụ sập cầu là 'tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử của ngành giao thông vận tải'.
Trước gia đình các nạn nhân và sự có mặt của hai phó thủ tướng chính phủ, ông Dũng nói:
''Với tư cách Bộ trưởng Giao thông Vận tải, bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông vận tải, tôi xin được gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân, tới những người bị nạn và gia quyến.
Ông Dũng cũng gửi 'lời chia buồn sâu sắc nhất' tới thân nhân các nạn nhân và hứa sẽ cố gắng để 'bù đắp phần nào mất mát của họ'
Ông cũng nói sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dẫn tới sự cố mà theo con số do chính ông đưa ra đã khiến 49 người chết, 82 người bị thương và ba người hiện đang mất tích.
'Nỗi đau tận cùng'
Phát biểu thay mặt nhà thầu chính TKN tại lễ truy điệu, ông Hayama Kanji, Chủ tịch tập đoàn Taisei nói:
''Từ đáy lòng mình cho tôi được gửi lời xin lỗi tới vong linh của những người đã mất đi sinh mạng qúy giá của mình do sự cố vừa qua.
''Đại diện cho tất cả những người liên quan tới việc thi công công trình, tôi xin thành thật xin lỗi và thành kính cầu nguyện cho những người đã khuất được an nghỉ.
''Chúng tôi hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau tận cùng của gia quyến những người đã khuất và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến họ.''
Bài phát biểu của ông Kanji là bài phát biểu duy nhất có vẻ không bị trói buộc bởi những mẫu câu gắn với 'Đảng, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể' tại buổi lễ truy điệu.
Hai Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Hoàng Trung Hải có mặt tại buổi lễ trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chuyến công du tới Pháp.
Trước đó Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết cũng đã đích thân tới hiện trường.
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã bị chỉ trích khi ông vẫn tiếp tục cuộc họp sau khi biết tin xảy ra sự cố ở Cần Thơ và chỉ tới nơi xảy ra tai nạn vào chiều tối trong ngày mà hàng chục người thiệt mạng chỉ trong vài chục giây vào buổi sáng định mệnh.