04 Tháng 10 2007 - Cập nhật 10h40 GMT
Tin cho hay ông Nguyễn Việt Tiến, nguyên thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải, vừa được cho phép tại ngoại sau 18 tháng tạm giam.
Nay ông Tiến đã trở về với gia đình trong khi hồ sơ vụ án đã được chuyển lên tòa để chuẩn bị xét xử.
Ông Nguyễn Việt Tiến bị bắt tố hồi tháng Tư 2006 vì liên quan tới vụ án tham nhũng ở Ban quản lý dự án PMU18.
Ông bị khởi tố về ba tội danh: 3 tội danh: “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ’’.
Gia đình ông đã nhiều lần xin cho ông được tại ngoại, nhưng bị bác với lý do cần giữ ông để củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra.
Trong thời gian tại ngoại, ông Nguyễn Việt Tiến không được phép đi khỏi nơi cư trú.
Cố ý làm trái
Ông Nguyễn Việt Tiến bị cơ quan điều tra xác định là đã "thiếu trách nhiệm trong quản lý tài sản nhà nước".
Chứng cứ đầu tiên là việc ông đã cho vay mượn thiếu nguyên tắc các xe ô tô của PMU18 mua bằng vốn vay ODA nước ngoài.
Ông đã giữ vị trí tổng giám đốc PMU18 từ 1993 tới 1998, khi được phong hàm thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải.
Khi giữ chức này và chịu trách nhiệm về các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông, ông Tiến cũng bị buộc tội là thiếu trách nhiệm trong quản lý, nhất là trong các dự án quốc lộ 18, cầu Phả Lại.
Ông còn bị báo chí phanh phui vì liên quan tới hai vụ đánh người gây thương tích hồi năm 1994 và 1996.
Tháng 3/2006 ông đã bị thủ tướng lúc đó là ông Phan Văn Khải ký quyết định đình chỉ công tác. Ông Tiến sau đó cũng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.
Từ chỗ là thứ trưởng thường trực một bộ trọng yếu, ông Nguyễn Việt Tiến trở thành mục tiêu chú ý của dư luận và bị báo chí "móc" ra nhiều chuyện từ đời tư tới con cái và tài sản riêng.
Không nêu tên
Ở Việt Nam có ai là quan lớn mà không tham nhũng. Không tham nhũng thì làm sao được làm quan. Làm quan rồi thì phải tham để trả hao phí chạy chức, mà phải nhũng để mọi thứ rối bời lên thì mới dễ tham. Ngay như công an, tìm cách cho người ta phạm luật thì mới có chén. Xã hội bây giờ loạn lên, tất cả là do bọn tham làm nhũng nhiễu.
VN Nguyễn, Đức
Với thời gian tôi đi đến nhận thức là tham nhũng tại Việt Nam đã có mặt từ trên xuống dưới, từ trung ương tới địa phương. Trong bộ máy nhà nước vẫn có (và có thể vẫn là đa số) những người không tham nhũng nhưng những người này lại không có tác dụng gì trong việc phòng chống tham nhũng.
Những người tham nhũng ngược lại (có thể là thiểu số) nhưng lại rất năng động nắm những vị trí quyền lực, liên kết và bao che lẫn nhau theo luật chơi tôi ăn tại chỗ tôi theo kiểu của tôi còn anh thì làm theo cách của anh và chúng ta để yên cho nhau. Với nguyên tắc Đảng lãnh đạo thì việc dàn xếp giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp là một chuyện dễ dàng, ngay cả trong quá trình điều tra hoặc xử án.
Mai Sương, TP HMC
Vụ thả ông Nguyễn Việt Tiến đã được dự báo từ lâu. Từ khi ông này bị bắt vì tội lỗi tày trời của minh thì người ta đã chắc rằng không sớm thì muộn cũng thả. Bởi vì Đảng không muốn đồng chí của mình trong vòng lao lý. Tuy nhiên nếu người dân mà bị tội thì không cách chi được tại ngoại cả. Hãy hình dung xem : Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh, ... và bay giờ là ông Nguyễn Việt Tiến
Le Cong Tuong, HN
Các đồng chí ở hải ngoại chỉ được cái mượn gió bẻ măng. Tôi là người trong nước thấy 18 tháng để điều tra (rồi xác minh của WB, Nhật bản...) mà không ra được tội gì thì phải thả người ta ra là đúng thôi. Vụ PMU18 ai ai cũng biết bản chất là trò hề đấu đá chính trị thôi !
Vinh, VN
Ở Việt Nam, nếu cần bắt những người như ông Tiến thì còn rất nhiều. Cán bộ từ phường đến Trung ương ai cũng giàu có, con cái cho đi học nước ngoài, với đồng lương của công chức thì tiền đâu??? Chỉ có hối lộ, tham nhũng. Nhưng bắt hết cho vào tù thì ai làm việc đây??
Hoa Lan, HN
Theo tôi thì vụ PMU18 này chắc chắn cũng sẽ bị "chìm xuồng" thôi bà con ạ!!! Bời vì khi nào còn độc tài chính trị thì VN giống như cái máy tính "PC nhiễm Virus" sẽ không bao giờ tự nó có thể quét triệt để mọi Virus "tham nhũng, mất tự do,..." ra khỏi cái "cơ thể" VN này đâu!
Tam Keo Thanh Quy
Nhắm mắt cũng biết Nguyễn Việt Tiến được tại ngoại rồi sẽ trắng án. Rồi sẽ tới Dũng lớn Dũng nhỏ đều sẽ được giảm và xóa án. Mọi sự sẽ chìm xuồng. Đường công lý bị cắt khúc!
Bạn tôi, VN
Tôi thấy việc bắt và xử án tham nhũng được gọi là lớn ở VN gần như là quá bình thường đối với mỗi người dân trong nước đâu lại vào đó cả rồi lại "chìm xuồng" thôi các bác ạ !!!!
Quang, Sydney
Sau 18 tháng bị tạm giữ để điều tra, Nguyễn Việt Tiến được tạm tha (tại ngoại). Tạm tha chỉ là bước thứ nhất để thăm dò dư luận, trước khi tha bổng toàn phần. Như vậy các ước đoán của dư luận về bản án đối với Nguyễn Việt Tiến là trúng. Đảng vẫn tiếp tục "giơ cao khẻ nhẹ" thì làm sao chống tham nhũng đây? Đúng là "chuyện dài nhiều tập PMU18".