BBCVietnamese.com

Hàng trăm ngàn nông dân vẫn đói

Bộ trưởng Nông nghiệp Việt Nam thừa nhận trước Quốc Hội rằng hàng trăm ngàn nông dân vẫn thiếu đói, “chỉ đến ngày lễ tết mới có cơm ăn”.

Ông Cao Đức Phát đã nói như vậy trong phiên trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội ngày 17/11/2007.

Báo điện tử VNExpress trích lời Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát nói rằng: “Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo mà hàng năm vẫn còn hàng trăm nghìn đồng bào chỉ được ăn cơm khi ngày lễ, ngày tết, khi bị ốm”.

Ông Phát nói mức phát triển tại nông thôn Việt Nam vẫn còn rất thấp, và rất nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh đói nghèo chỉ sau một đợt thiên tai như lũ lụt, dịch bệnh…

Báo chí trong nước nhìn chung đánh giá không cao về phần trả lời chất vấn trước Quốc hội của ông Bộ trưởng Nông nghiệp kỳ này.

Được biết ông Phát không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng về các vấn đề phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, như cơ giới hoá nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân hay giúp nông dân phòng chống lũ bão.

Tờ VNN điện tử thì nhận xét có nhiều chất vấn của đại biểu Quốc hội trật trọng tâm và hay lặp lại.

Phát triển nông thôn

Khoảng cách giàu nghèo gia tăng giữa nông thôn và thành thị tại Việt Nam đang là vấn đề khiến giới chức đau đầu.

Hơn 70% dân số Việt Nam sống phụ thuộc vào nông nghiệp.

Mặc dù các chương trình giảm nghèo trong những năm gần đây được đánh giá là có hiệu quả, mức độ p̣hát triển tại các khu vực nông thôn nhìn chung vẫn rất thấp.

Các nguồn tin trong nước nói tốc độ phát triển ở các vùng nông thôn Việt Nam chỉ đạt khoảng 4%.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới.

Mới đây, ông Cao Đức Phát cho báo chí trong nước biết giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2007 là khoảng 1.4 tỉ dollar.


Hung, Tp.HCM
Tôi xin gửi đến các bạn ở mọi phía tranh luận một câu hỏi vui như vầy( ví như tôi là cha mẹ một đứa bé 3 tuổi và tôi hỏi nó): Tại sao mày không lớn bằng thằng hàng xóm 10 tuổi kia?

Nguyen Duc
Việt Nam mình đã có những thay đổi nhất định trong thời gian qua, ai cũng biết, Việt kiều về nước cũng thấy, trên một chuyến xe điện ngầm ở New York một anh bạn người Banglades cũng tán tụng Việt nam với tôi như vậy.

Riêng tôi cái câu Việt nam mình là nước xuất khẩu gạo lớn mà dân còn đói, điều đó nói lên Việt nam mình có tiềm năng lớn nhưng cung cách quản lí, điều phối lương thực còn lạc hậu, các chính sách về nông nghiệp chưa hợp lí. Lời phát biểu của ông bộ trưởng nông nghiệp tôi thấy đó cũng là một dấu hiệu tích cực là Việt nam đang đi ra khỏi sự choáng ngợp vì những thành quả đạt được về bề rộng mà đi vào chiều sâu của sự phát triển. Gần đây nhiều kiến trúc sư ở Hà nội đang lên tiếng về việc phát triển tự phát và hỗn độn ! trong xây dựng và kiến trúc ở Hà nội đó sao.

Ẩn danh
Chẳng phải ông Phát lỡ lời gì đâu mà cái chính ông mỵ dân thái quá, đánh vào tình cảnh số đông người nghèo để lăng xê cho cá nhân ông thôi. Họp QH năm ngoái có đại biểu đề xuất miễn thủy lợi phí cho nông dân thì ông Phát nói không nên miễn... Lên được bộ trưởng như ông phải biết nói một đằng làm một nẻo, còn thực hành được điều này như thế nào để mọi người không nhận ra phụ thuộc vào khả năng của từng cán bộ

Tran
Anh Trai Quê, tuy tôi biết định lượng, tiêu chuẩn của mỗi cá nhân rất khác nhau, nhưng anh nói vậy rất là không đúng. Ngay cả cái tiêu chuẩn anh cho là "no đủ" (có gạo ăn hằng ngày) thật ra đã là quá yếu kém rồi nếu so với phần lớn thế giới. Hơn 2/3 dân Hoa Kỳ, và gần đây Âu Châu cũng theo chân, đã trở thành béo phì mà VN vẫn chưa có những thực phẩm thiết yếu như cơm cho hàng trăm ngàn người.

Ngày nay, chẳng ai còn nghe những người "bạn" Á Đông khác như Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Thailan,... gặp phải nạn đói . Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến từ thực phẩm thiếu yếu vì nó là tối đa hạng chót rồi, còn "no đủ" là khi con người ta có đủ dinh dưỡng như từ thịt cá, rau quả, v.v... Nếu ngay cả gạo tới tết mới có ăn thì những thứ đó xem ra quá ngoài tầm với. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ dẫn tới những thế hệ sau yếu kém, thua thiệt.

Nobody
Chỉ thấy BBC đưa những tin với ý kiến bới xấu CS, may là lúc gần đây còn có những ý kiến của XP. TP HCM để lật lọng những tư tưởng a dua dân chủ ngoại lai. Nhưng công tâm nhận xét thì XP cũng có điểm sai, thực ra dưới chế độ CS từ lâu rồi nhiều nông dân đã nắm các vị trí lãnh đạo thay cho những kẻ chỉ biết quan tâm đến dân chủ,với nhân quyền, mà không có khả năng làm công việc của nông dân, bởi đấy mới có tình trạng nông dân đói.

Phan Trieu, Can Tho
Nước ta xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới mà dân còn đói cũng lẽ đương nhiên thôi, quý vị đi tìm hiểu dân chúng làm lúa thử xem họ sản xuất 1 tấn lúa gạo thì lợi nhuận của họ là bao nhiêu không? Theo tôi biết là họ lời rất ít, hoặc không có lời, số người có lãi chỉ là lấy công làm lãi mà thôi.

Chuyện ông Mạnh đi các nước cộng sản anh em cho biếu gạo (khoe VN sản xuất gạo nhất nhì thế giới ấy mà) là chuyện thường. Ông đi qua Cuba, Bắc Triều tiên anh em thì vô tư cho tặng hàng ngàn tấn gạo. Tài sản quốc gia này là của riêng ông và cái đảng cộng sản của ông mà, ông chả thèm hỏi người chủ thật sự của tài sản đó lấy 1 tiếng. Hết ý kiến luôn.

Phuong Com, Đồng Nai
Tôi không đồng ý với một số ý kiến tham gia vấn đề này (nhất là của KB, Virginia, USA). Chuyện dân thiếu đói đâu phải chuyện lạ lùng, nó có ở mọi quốc gia trên thế giới. Ở Mỹ, một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết trong năm 2006 ở Mỹ có hơn 35,5 triệu người không đủ ăn và phải cố tìm việc làm để tự nuôi sống mình. Có 11,1 triệu người nói họ “ăn uống thất thường, không ổn định”. Cứ ba người thì một trong số họ cho biết một người lớn trong gia đình mình phải nhịn ăn suốt một ngày. Số liệu này hầu như không thay đổi gì so với năm 2005. (Tôi nghĩ hãng tin BBC chắc đã biết về nghiên cứu nêu trên vì nó đã được phổ biến tại Mỹ).

Tôi thật sự rất buồn nêu BBC không quan tâm đến ý kiến của tôi, vì nếu thế chứng tỏ BBC chỉ muốn đưa các ý kiến một chiều mà hầu hết là các ý kiến phản bác chế độ chính trị trong nước. Hay là BBC cũng có thái độ phản bác chế độ Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ rằng, trang BBC tiếng Việt có lượng người đọc ở trong nước nhiều hơn ở nước ngoài nhưng có lẽ hầu hết họ cũng nghĩ như tôi (đặc biệt là lứa tuổi từ 30 trở lên) rằng BBC không khách quan cho lắm khi đưa tin về Việt Nam.

Tôi thấy khoảng 80% số tin về VN mang tính không thiện chí với VN, lắm khi có rất nhiều vấn đề tốt về VN thì BBC không đưa tin nhưng lại sẵn sàng đăng những tin rất tiêu cực về VN nhất là những tin vặt vãnh liên quan đến vài người bất đồng nào đó... Tôi nghĩ, BBC cần quan tâm đến ý kiến này.

Trai Quê
Nói đúng ra nông dân đâu có đói, mà là không được no đủ thôi, chớ ở quê cua còng, ếch nhái tuy ít hơn xưa vì ảnh hưởng chất bón, nhưng chịu khó thì vẫn kiếm ra nhiều thứ để ăn. Mấy lúc nông nhàn, thanh niên quê vẫn tìm ra nhiều món nhậu ngon như chuột đồng, rắn, dế, bò cạp ...Chỉ mấy người quen sống ở thành thị về nông thôn mới đói thôi. Ông bộ trưởng nói gì là có chủ đích của ổng, còn làm dân mà mỗi chút mỗi than, không khắc phục, bị quy kết là thành phần "dân chủ,nhân quyền" kể ra cũng không oan đâu.

Một ý kiến
Vì không có báo chí tự do nên chỉ khi nào ông lớn dám nói mới đưa tin.Thế là trên 600 tờ báo XHCN chỉ tự do báo chí trong nước khi nào được phép đưa tin như trường hợp này Báo điện tử VNExpress mới trích lời Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát " ...hàng trăm nghìn đồng bào chỉ được ăn cơm khi ngày lễ, ngày tết, khi bị ốm”.

Ý kiến
Ông Nông Đức Mạnh khi viếng thăm ông Castro năm nay cũng bảo đảm an toàn lương thực cho Cuba 400 ngàn tấn gạo hàng năm, tiền trả ra sao không ai biết, vì giá 400 ngàn tấn theo giá thị trường quốc tế là 120 triệu đô la (mỗi tấn 300 đô la) trong khi theo bài của Bộ Ngoại giao Việt Nam (http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105039/ns041109112150) thì năm 2005 Việt Nam xuất sang Cuba 400 ngàn tấn gạo nhưng thương mại hai chiều chỉ đạt từ 60 đến 100 triệu đô la hàng năm là cùng. Cho dù Cuba không xuất sang Việt Nam một đô la nào, và Việt Nam chỉ xuất số gạo này sang Cuba ngoài ra không gì khác, thì tại sao 400 ngàn tấn gạo lại không đến 120 triệu đô la theo giá thị trường?

KB, Virginia, USA
Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn MƯỜI ngày nay". Thật mỉa mai. Hồi còn "giặc Mỹ", có ai đói vậy đâu? Còn có phong trào "Người cày có ruộng". Nay thì hoặc "người cày mất ruộng" phải đi "khiếu kiện tập thể", hoặc "người nông dân có ruộng... vẫn đói". Đánh Pháp, Mỹ, là hai sai lầm lịch sử lớn nhất của VN trong mấy trăm năm nay. Mất biết bao cơ hội "Dưới MỘT nước, trên TRĂM nước". Nay chẳng trên ai, lại dưới 150 nước về thu nhập, nhân phẩm, trí thức, v.v... nhưng quan trọng hơn hết là ngày càng bị tụt hậu, mấy trận lụt vừa rồi làm trên dưới 10% diện tích VN bị xóa trắng.

Ba triệu Việt kiều đang bị "đô hộ", có sao đâu, vì cho dù họ chẳng giữ chức nào đáng kể trong chính phủ các quốc gia họ đang sống, nhưng có ai than phiền, và họ giàu có, mãn nguyện, trí thức, hơn 84 triệu dân VN biết bao nhiêu lần? Ai dám chê Việt kiều "bị đô hộ"? Để so sánh, nếu CSVN không đánh Pháp, Mỹ, ngày nay VN đã giàu có hơn các quốc gia quanh vùng. Nhật bị Mỹ quản trị sau Thế chiến II; còn Hàn quốc, Đài loan, Singapore, đều thua thiệt Mỹ nhiều điều nhưng có ai dám coi thường dân Nhật, Hàn quốc, Đài loan, Singapore?

Nobody
Không biết ông Cao Đức Phát lỡ lời như thế kì tới có còn chọn để trả lời chất vấn không nữa.

Dat Nguyen, Sai Gon
Người làm ra gạo lại không có gạo để ăn, đúng là nghịch lý. Nghịch lý này xuất phát từ tư tưởng mơ hồ phi thực tế nhưng được tô bằng những ngôn từ sáo rỗng, điều đó được thể hiện rõ trong những nhà nước độc tài, nổi bật nhất là mâu thuẫn giữa vẻ lộng lẫy bề ngoài nhưng rệu rã bên trong, nhìn vào cứ tưởng kinh tế tăng trưởng vượt bậc nhưng thực tế thì dân vẫn không có cơm ăn áo mặc, cả Trung Quốc, Bắc Hàn, Cu Ba cũng vậy.

Dân đang đói mà ông Nông Đức Mạnh lại lấy gạo đem đổi vũ khí với Bắc Hàn, chắc ông ta tính cho dân mình ăn lựu đạn thay cơm, khi đó thì khỏi đói với chả rét nữa nhé! Lấy gạo đổi vũ khí, đô la, dân đói thì cho ăn vũ khí còn đô la thì cho chính quyền.

Hoai Nguyen
Bạn Minh Sydney sao hỏi kỳ! Dân mình còn nghèo là do chính sách chưa thực sự hiệu quả. Việt kiều chưa về đầu tư nhiều cũng do bấy lâu nay họ bị coi là "vượt biên, phản quốc" (ít nhất là thời Lê Duẩn về trước) nên không thể trách họ được. Họ có đóng góp đây bạn, bằng tiền gời về trực tiếp cho người thân (bạn xem lại thu nhập kiều hối của VN trong thời gian qua nhé). Việc kêu gọi Việt kiều đầu tư là mới chính thức khi bác Dũng làm Thủ Tướng thôi. Đừng đặt câu hỏi có tính chất "phong long" như vậy. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân là vì thế.

XP, TP HCM
Các nhà dân chủ lại mỉa mai chính phủ VN. Thưa các ngài. Đứng đầu TG về xuất khấu gạo đâu có nghĩa là không có người dân nào bị đói. Cũng như giàu như Mĩ, Nhật không có nghĩa là các nuớc này không có người nghèo, không có nguời thiếu ăn. Điều cốt lõi là chính quyền VN biết nhìn ra sai lầm, từ đó mới có thể khắc phục đuợc. Còn quý vị chỉ giỏi châm chọc, chửi bới sao không dành thời gian đó để giúp đỡ người nghèo đi chứ.

Mà nhé tôi thấy quý vị nào cũng thông cảm với nỗi khổ của người nông dân vậy xin hỏi có qúy vị nào chịu từ bỏ những công việc luơng cao ở các thành phố và nuớc ngoài để về VN làm ruộng không, đổi lại nguời nông dân lên thay thế các vị trí cùa quý vị? Chắc chắn là không rồi.

"Ai làm cho họ đói "để tôi trả lời cho anh bạn Duc, Bến TRe là các nhà dân chủ chứ ai. TRong khi người dân và chính phủ VN đang cố gắng hết sức kêu gọi đầu tư nuớc ngoài thì các nhà dân chủ lại kêu gọi nước ngoài không đâu tư vào VN đều đó chẳng khác nào làm nghèo người dân VN. Tại anh bạn Linh Trung biết ĐCS chưa hỏi ý kiến QH? Biết thì nói, không biết đừng có nói bừa.

Hung. Nguyen, Sài Gòn
Việt Nam ta xuất khẩu gạo thứ hai thế giới nhưng đó là về số lượng thôi, về chất lượng gạo và giá trị tiền thì chúng ta thua xa Thái Lan. Các công ty xuất khẩu gạo của VN thường mua gạo của nông dân với một cái giá rẻ mạt không tương xứng với công sức mà người nông dân đã bỏ ra để làm ra hạt gạo ấy.

Nguoiviettre, New York
"Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo mà hàng năm vẫn còn hàng trăm nghìn đồng bào chỉ được ăn cơm khi ngày lễ, ngày tết, khi bị ốm" thật là đáng buồn. Đất nước vừa mới xây dựng từ đống tro tàn của cuộc chiến tranh, cũng vừa mới thoát khỏi cảnh khủng hoảng kinh tế... đời sống nhân dân mới chỉ có "dễ chịu hơn thôi" tôi còn được biết chính phủ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong giải quyết xoá đói giảm nghèo, ví dụ như xây dựng lại nhà cửa, cấp vốn vay họ làm ăn,..

Khi cho họ vay vốn với lãi xuất thấp rồi thì phải hướng họ xây dựng mô hình kinh tế như thế nào để họ tự thân nuôi sống được. Nhà nước phần lớn chỉ "cấp cần câu cá" cho họ tự câu. Còn trợ cấp thất nghiệp hiện giờ ở VIET NAM đang là con số không vì đất nước còn nghèo. Tôi hi vọng chính phụ sẽ có biện pháp khắc phục dần nghich lý trên.

Noname
Dân chỉ được làm với cả 4 chân tay, ngập lụt cho đến cổ, khổ đến tận óc, khóc suốt đời.

Linh Trung
Ấy vậy mà mới đây nhân chuyến viếng thăm Bác Hàn, ngài TBT Nông đức Mạnh còn hứa tặng 2000 tấn gạo (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/10/749948/) như thể gạo là của riêng của Đảng muốn cho ai thì cho không hỏi ý kiến quốc hội trước xem thế nào.

Duc, Bến Tre
Cám ơn Ngài Bộ trưởng Nông nghiệp đã dám nói lên thực trạng nghèo đói của người dân Việt nam. Trớ trêu thay xuất khầu gạo đứng thứ hai thế giới mà còn hàng trăm nghìn đồng bào chỉ được ăn cơm vào ngày lễ tết. Ai đã làm cho họ đói ? chắc hẳn chúng ta đều biết.

Người Dân
Việt Nam làm gì có độc lập- tự do- hạnh phúc. Bọn cán bộ và con cháu của chúng hưởng đến 70% của cải của xã hội.

Quoc Sài Gòn
Hàng năm, chính quyền các địa phương ở VN đều tự hào công bố thành quả của công cuộc xóa đói giảm nghèo. Có địa phương còn hùng hồn tuyên bố là không còn người nghèo. Đâu là sự thật?

Vu Van Phong Vietnam
Đói! Điệp khúc đó không chỉ tới kỳ họp QH này mới nói tới. Nhưng hình như có việc lạ mà không báo chí nào đề cập đến như một nghịch lý. Trong khi lũ lụt ở Miền Trung, dân đói, màn trời nưa, chiếu nước lụt... thế nhưng người ta vẫn rất "vô tư" bỏ ra hàng chục tỉ đồng để tổ chức một Liên hoan phim VN ở Nam Định, ngày 21-24.11.2007, chỉ là để mượn màu mà ăn chơi, tụ hội bằng tiền thuế của dân, mặc ai sống chết trong mưa lũ đói rét. Liên hoan phim mà phim thì khong ai xem, có vai phim "thị trường" thì tòan sex, tiền, cướp, trai giá... không có gia trị nghệ thuật để đáng gọi là điện ảnh VN thời đổi mới, hội nhập.

Chưa kể là các cuộc thi Hoa Hậu liên tiếp để mà tôn vinh thứ xa hoa phù phiếm. Không hiểu các bậc quản lý Nhà nước, những cha me của! dân có biết thương cảm số phận dân đói khổ, hay vẫn thản nhiên cười nói trong các cuộc hội hè đình đám tôn tiền dân, đạp trên đói khổ người nghèo.

Minh Melbourne, Australia
Thật là nghịch lý khi đất nước xuất khẩu gạo nhiều thứ hai thế giới lại để mấy trăm ngàn nông dân - những người trực tiếp làm ra lúa gạo - lâm vào cảnh đói kém đến độ phải chờ 3 ngày Tết cổ truyền mới có được một bữa no. Con số thực chắc còn phải cao hơn thế nhiều lần, song căn cứ vào lời tự thú của bộ trưởng Phát người ta không thể không đặt dấu hỏi về tính trung thực của các báo cáo thành tích xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, cũng như tính minh bạch về tài chính khi triển khai các dự án cho vay vốn hỗ trợ người nghèo. Nhân nói đến người nghèo và Tết, một thành phố lớn nọ của Việt Nam xuân Đinh Hợi vừa rồi có "sáng kiến" bỏ mục bắn pháo hoa để dành chừng 3 tỷ đồng lo Tết cho bà con túng thiếu.

Cả năm lãng phí, chi sai nguyên tắc cả trăm cả ngàn tỷ đồng chẳng sao, có mỗi một niềm vui nho nhỏ xem pháo hoa lung linh lúc giao thừa, kẻ giàu người nghèo đều có thể cùng thưởng thức chung vui, cũng nỡ tước mất. May là chưa áp dụng, song cũng châm ngòi cho màn khẩu chiến lẫn bút chiến kéo dài cả tháng trên các báo lớn, các diễn đàn.

Minh Sydney
Những người chống đối chính phủ VN chắc đọc tin này mừng lắm. Họ có cơ hội để tỏ lòng thương cho dân VN và dài môi chê CS. Phải, không sai. Chính phủ VN có lỗi nhiều trong việc người dân còn bị đói rét. Nhưng thử hỏi những người dài mỏ chê đó đã làm hết trách nhiệm với đồng bào còn đói nghèo của mình chưa hay chỉ giỏi nặn mấy giọt nước mắt? Đã ai lặn lội ở vùng rừng sâu suối độc, vùng lũ để tự điều tra xem ai đói ai rét hay cũng chỉ chờ báo cáo của chính phủ VN rồi nói vuốt đuôi? Thử hỏi mấy người đã đóng góp ủng hộ đồng bào VN bị lũ lụt, hiến máu cứu người? Thử hỏi mấy người giầu tiền của ở nước ngoài đã đem tiền, chất xám về nước đầu tư tạo công ăn việc làm cho người trong nước chưa hay chỉ quyết ngồi múa môi! chứ không thèm động chân động tay?

Sầu Riêng, Tp HCM
Anh Vo thân mến, chẳng lẽ anh không nhận ra được Việt Nam sau 30 năm độc lập xây lại gấp trăm lần trước đây đấy chứ.Hiên nay vẫn còn người nông dân phải chịu đói là chuyện bình thường thôi mà, giàu như nước Mỹ và Nhật vẫn còn có người bị chết đói đấy thôi. Điều quan trọng nhất là chính phủ nhận rõ được vấn đề này và đang cố gắng hết sức để khắc phục.Chất vấn các bộ trưởng còn được truyền hình trực tiếp nữa là chứ huống hồ gì là đăng báo. Cố gắng theo dõi tình hình o Việt Nam nhiều hơn rồi hãy phát biểu nhé.

Anh Vo, HK
Hay cho ông Bộ trưởng Nông nghiệp! Việc ông "tự thú" như vậy, mà lại được báo chí đăng lại cũng cho thấy có "tự do" đó chứ! Nhưng cái thứ "tự do" nầy chỉ để cho thấy "có tự do", còn thực chất thì cũng chẳng là gì. Tôi nhớ đến cái thời mấy chục năm về trước khi nghe hát "ta xây lại bằng mười, ta xây lại đẹp hơn..." vậy mà chỉ mong có cơm qua ngày không đặng!

Hoàng Lê Loan, An Giang
Ngài Bộ trưởng Nông nghiệp phát biểu một câu làm cho nhân dân cả nước toát mồ hôi hột!!! Việt Nam là nước xuất cảng gạo đứng hàng thứ hai thế giới mà dân vẫn bị đói, đến ngày Tết mới thật sự có miếng cơm không độn khoai để ăn thì tui hết biết nổi. Lãnh đạo nhà nước Việt Nam đi đây đó rao giảng: "Việt Nam là quốc gia số một xóa đói giảm nghèo". Ngài Bộ trưởng nói như vậy chẳng nhẽ các ngài lãnh đạo "nói láo" hay sao?

Vô Danh
Thật là thương những người nông dân Việt Nam. Chúng ta phải xét đến tại sao những người nông dân họ làm ra cây lúa mà họ lại không được hưởng những thành quả của mình? Tất cả là do đâu? Càng ngày xã hội Việt Nam càng phân chia giàu nghèo rõ rệt. Thật đáng thương thay.