BBCVietnamese.com

22 Tháng 11 2007 - Cập nhật 11h51 GMT

Trước phiên tòa phúc thẩm

Mấy ngày trước vụ xử phúc thẩm hai luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, mẹ một bị cáo được vào thăm thân nhân còn bên bào chữa đang chuẩn bị lý lẽ.

Trả lời phỏng vấn BBC hôm 22.11 về vụ xử phúc thẩm ngày 27.11 tới luật sư bào chữa Đặng Dũng nói ông và các đồng nghiệp sẽ tập trung vào hai điểm để yêu cầu tòa thả tự do cho các bị cáo.

Nghe phỏng vấn LS Đặng Dũng

Theo ông, thứ nhất là căn cứ vào các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và coi rằng có hiệu lực trên cả các đạo luật trong nước thì mọi hành vi bị coi là 'chống nhà nước xã hội chủ nghĩa' theo như cáo trạng của hai bị cáo là không đúng.

Trong lần xử sơ thẩm vừa rồi chưa thấy xem xét các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Căn cứ vào các công ước Việt Nam đã ký kết thì có nhiều hành vi họ được phép làm, chính là những hành vi mà họ đang bị nhà nước kết án, chứ không thể chỉ căn cứ theo luật hình sự.

Ông cho biết các hành vi này gồm chuyện luật sư Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc viết bài trên BBC, trên các trang mạng, việc thu thập tài liệu, hay chuyện văn phòng luật sư Thiên Ân của ông Đài cử người đi tìm hiểu về tình hình tôn giáo.

Tất cả những việc này, thep LS Đặng Dũng, là việc làm bình thường của những ai hành nghề luật sư.

Ông nói sẽ đề nghị hội đồng xét xử xem lại việc đánh giá các hành vi như 'tàng trữ, tuyên truyền' chống nhà nước.

Điểm nữa theo ông chưa được xem xét đến trong vụ xử sơ thẩm là quyền bào chữa của các luật sư được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua năm 1998, trong đó nói rõ các luật sư được làm những gì.

Về bối cảnh chung tại Việt Nam trước phiên xử, LS Dũng nói:

"Chúng tôi hy vọng rằng, với sự bình tĩnh hơn khi vị thế Việt Nam về mặt chính trị ngày càng tốt hơn, thì VN càng phải tôn trọng những điều ước đã gia nhập."

"Chúng tôi tin rằng với cách bào chữa của chúng tôi, cùng với tình hình là áp lực đối với nhà nước mình thì tình hình sẽ cải thiện nhiều và hai luật sư của chúng tôi sẽ được thả tự do".

Ba luật sư Đặng Dũng, Lê Công Định và Bùi Quang Nghiêm từ TPHCM sẽ ra Hà Nội cùng hai luật sư Đàm Văn Hiếu và Trần Lâm bào chữa cho hai bị cáo từng là đồng nghiệp.

Theo LS Dũng, lần trước vụ xử diễn ra trong không khí 'căng thẳng' nhưng lần này, trong quá trình chuẩn bị, làm việc với tòa, vào trại thăm các bị cáo, ông ghi nhận một sự thoải mái, cởi mở hơn từ phía nhà chức trách.

Thăm con và chờ ngày xử

Bà Trần Thị Lệ, mẹ của bị cáo Lê Thị Công Nhân thì cho BBC biết chắc bà sẽ được vào dự phiên xử ngày 27.11 tới ở Tòa Tối cao Hà Nội.

Nghe phỏng vấn bà Trần Thị Lệ

Bà đã yêu cầu được cho vào đúng giờ, không như lần xử trước:

"Lần sơ thẩm mặc dù tôi và cô Khánh, vợ LS Đài đến rất sớm những chỉ được cho vào sau khi đã khai mạc phiên toà và chỉ được cho ngồi tuốt ở hàng ghế cuối cùng, dù các ghế trên còn trống".

 Tôi cũng chỉ là một người mẹ bình thường, thấy con mình vương vào vòng lao lý thế này thì xót xa cho con gái vô cùng nhưng tôi thấy việc con mình làm là đúng, có chính nghĩa.
 

Hôm nay lúc 2 giờ chiều bà cũng vừa cùng LS Đàm Văn Hiếu vào trại tạm giam ở Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội để thăm con gái.

Bà cho hay rằng ở trong tù, LS Lê Thị Công Nhân không được đọc sách báo gì, nhưng "có tập yoga, và tập thể dục tại chỗ".

"Về tình trạng sức khoẻ thì tốt, tuy không được như bên ngoài nhưng gia đình cũng cố gắng tiếp tế một tuần một lần."

"Lúc gặp Công Nhân rất vui và nói những vụ phúc thẩm như thế này sẽ không có giảm án và không có kỳ vọng là được thả nên đã chuẩn bị tinh thần y án."

Được biết phiên tòa sơ thẩm hồi tháng Năm xử LS Lê Thị Công Nhân bốn năm tù giam, ba năm quản chế.

Còn với LS Nguyễn Văn Đài, bản án là năm năm tù giam, bốn năm quản chế.

Bên cạnh sự ủng hộ của nhiều tổ chức và các nhân người Việt sống ở nước ngoài, vụ án hai luật sư bất đồng chính kiến hồi tháng Năm vừa qua được nhiều tổ chức nhân quyền, một số chính phủ Phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Bà Angela Aggeler, tùy viên báo chí của sứ quán Hoa Kỳ, phát biểu hôm xử sơ thẩm rằng nước Mỹ "hết sức lo ngại về việc đưa ra xử và tuyên án tù đối với Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân về các tội trạng tuyên truyền chống nhà nước".

"Chúng tôi không hề thấy họ có hành vi nào trái với quyền của họ là được quyền bày tỏ chính kiến một cách hòa bình mà việc bày tỏ này được luật pháp quốc tế công nhận tại nhiều nơi."

Phái đoàn của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ do Chủ tịch Ủy ban Michael Cromartie trong chuyến thăm Việt Nam hồi đầu tháng 11 cũng có vào trại giam thăm hai LS Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân.

Báo Nhân Dân của đảng Cộng sản Việt Nam hôm 8.5.2007 trong bài tiếng Anh trên mạng đã nói về hai LS Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân là 'có âm mưu phá hoại' (destructive plot).


Trai Đất Quảng, Việt Nam
Với tôi, LS LÊ THỊ CÔNG NHÂN là nữ anh thư xuất sắc của dân tộc VN đang đứng lên giành lại tự do, nhân quyền cho dân tộc VN tôi. Xin tặng một ĐÓA HỒNG đẹp nhất của đất nước tôi cho LUẬT SƯ LÊ THỊ CÔNG NHÂN.

hung nhu
Tôi nghĩ bản án cho hai kẻ chống đối lại nhà nước như vậy là xứng đáng, chúng được nhà nước xã hội chủ nghĩa cho ăn học, khi trưởng thành chúng được các tổ chức phản động nước ngoài tiếp sức để chống lại nơi mà chúng sinh ra và lớn lên thật vô ơn bạc nghĩa.

Quang Trung Westminster, USA
Thật đáng buồn, đã qua 32 năm tưởng là ra khỏi rừng hội nhập với thế giới văn minh, không ngờ lại đi trở vào rừng nữa. Tội cho dân tộc Việt Nam,

Le Van Thanh, Tp Hồ Chí Minh
Tôi là một người dân ở Sài Gòn có theo dõi phiên tòa xử các luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân hồi tháng 5/2007 và nay đến phiên tòa phúc thẩm. Tòa án Việt nam đã làm một việc như trò hề. Tất cả đều đã có chỉ đạo từ cấp lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Họ đang muốn dằn mặt các nhà hoạt động dân chủ: nếu muốn sống yên ổn ở cái xứ sở khốn nạn nầy thì đừng có động đến Đảng Cộng Sản và chế độ...Thôi ráng ở tù cho đủ năm đủ tháng rồi khi được "Đảng và Nhà Nước Ta" khoan hồng thì nên ngậm miệng lại để được sống yên ổn bên mẹ già và vợ hiền. Còn tiếp tục nói thi sẽ tiếp tục ở tù như Linh mục Lý. Ở Việt Nam thì đừng mong đèn trời soi xét vì đèn trời đã bị mấy cụ trong " Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng" thổi tắt rồi.Thật bất hạnh cho những người có tâm huyết lỡ sinh ra làm người Việt Nam và lại ở Việt nam. Thôi âu cũng là số phận.