17 Tháng 12 2007 - Cập nhật 15h30 GMT
Một vụ xuống đường đông đảo nữa đã diễn ra hôm Chủ Nhật 16 tháng 12 tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để phản đối các động thái gần đây của Trung Quốc muốn quản lý về hành chính đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trước đó trên mạng có những lời kêu gọi tiếp tục hành động tương tự hồi tuần trước, với nhiều tổ chức khác nhau và các tuyến đường tuần hành khác nhau, nhưng sở công an ra thông cáo coi việc tuần hành là vi phạm pháp luật.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, các nhân viên công an đã được lệnh canh gác khu vực trung tâm thành phố từ nửa đêm, phong tỏa các ngả đường dẫn về khu vực lãnh sự quán Trung Quốc.
Thế nhưng cuộc tuần hành của thanh niên với số lượng lớn hơn tuần trước vẫn diễn ra và câu lạc bộ nhà báo tự do là một trong số các nhóm nổi bật với áo đồng phục và tường thuật chi tiết trên mạng về mọi diễn biến của cuộc biểu tình.
Nhiều thành viên của nhóm bị chính quyền bắt giữ sau cuộc biểu tình nhưng hiện đã được trả tự do.
Nhà báo Nguyễn Hoàng Hải bút hiệu Điếu Cày cho biết sẽ nộp đơn kiện ngành công an có hành động bắt giữ người "không phù hợp".
Anh Nguyễn Hoàng Hải nói rằng "sau khi cuộc biểu tình chấm dứt, anh và các bạn đến 57 Phạm Ngọc Thạch để lấy xe ra về. Chờ anh em lấy xe ra hết, tôi mới ra sau, mọi người còn dừng lại trước cổng thân ái dặn dò nhau"
Anh nói tiếp :"Lên xe gắn máy, tôi vừa chạy khoảng hơn 100m, tới ngã ba Phạm Ngọc Thạch và Võ Thị Sáu ngay góc cây xăng thì bất ngờ một chiếc Honda Cup chắn ngay đầu xe, từ phía sau hai chiếc xe máy khóa hậu, tất cả đều mặc thường phục. Tôi hiểu ngay chúng muốn gì rồi".
"Lập tức, hai tên từ phía sau giữ chặt hai tay tôi, chúng cố gắng bẻ quặt ra sau, tôi vùng mạnh và hô to: "Tôi là người viết báo tự do bị trấn áp, bà con hãy giúp tôi". Hai tên nữa nhảy xổ vào, một tên kẹp cổ và bóp mạnh yết hầu tôi, hai tên khác túm chặt hai chân tôi bê bổng lên, một tên liên tiếp đấm mạnh vào bụng tôi".
Ý nghĩ đầu tiên chợt đến với tôi là chúng đã hiện nguyên hình để đàn áp biểu tình và CLBNBTD, như vậy là không chỉ riêng mình tôi, còn anh em nào bị bắt nữa không? Anh em ở ngoài có biết tin này để thông tin cho truyền thông thế giới.