Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
29 Tháng 2 2008 - Cập nhật 11h23 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Bão giá thách thức sức dân
 

 
 
Chợ Ông Hoàng
Chợ Ông Hoàng tại quận Tân Bình, TPHCM
Ở chợ Ông Hoàng, quận Tân Bình, hàng thực phẩm ở đây chia làm hai nguồn, một là lấy ở các chợ đầu mối, nguồn khác được trực tiếp từ các huyện và tỉnh vùng ven Sài Gòn.

Một chị bán cá đến từ tỉnh Bến Tre nói với khách: “Hàng không qua chợ đầu mối, giá chỉ tăng chút đỉnh, các bà không mua được chỗ tôi thì chỉ có nước xách giỏ không mà về.”

Nhiều bà nội trợ đang cố trả giá. Cá đỏ dạ, chị bán 40.000VND/ kg, loại cá này trước đây không tới giá 30.0000VND/kg.

Một anh bán rau và trái cây ngồi cạnh chị bán cá nói với khách: “Khóm mười ngàn một trái mà than cái gì. Vài bữa xăng lên đợt nữa cho mấy bà hả họng luôn.”

Một người đàn ông chờ rước vợ đi chợ, ông này cằn nhằn vì chuyện bà xã đi chợ lâu quá, làm ông chờ đến “mỏi mòn”.

Bà vợ nói: “Bộ tui đi lên đi xuống rã chân sướng lắm chắc. Một ngày ông đưa tôi có năm chục ngàn tiền chợ. Thời buổi tiền như giấy lộn, ông đâu biết nỗi khổ của tôi.”

Một bà già cho hay: “Nói chuyện, khổ quá phải ăn muối cũng là “lạc hậu”, muối cũng tăng giá bà cố luôn”.

 Chính phủ đang bàn cách chống đỡ
 
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh

Giá tăng vùn vụt

Giá thịt heo ở các siêu thị tăng mười ngàn đến mười lăm ngàn một kg, so với hai tháng trước tết, giá dầu ăn tăng hơn 2.000 đồng/ chai. Giá gà trong thời trở lại của cúm gia cầm cũng bay chót vót 100.000 đồng/kg gà ta.

Nếu lấy chuẩn thu nhập dân bình dân hạng khá, lương tháng 3 triệu đồng để tính thì biết rằng, tiền chợ chi cho một gia đình bốn miệng ăn chiếm không dưới 60% thu nhập.

Còn là công nhân, gồm tất cả các khoảng lương gộp lại chưa đến một triệu, tiền ăn hai bữa tính theo giá cơm hộp lề đường bèo bọt là 7.000 một hộp, thì mỗi tháng để sống cầm hơi, nhiều người quyết định dùng mì gói để thay một bữa ăn.

Mì gói loại không bao bì có giá từ 1000 đến 1500 đồng, trước mắt mì gói các loại còn “xót xa chia sẻ,” nhưng chắc “tình nghĩa” này không còn được bao lâu nữa.

Một chàng sinh viên nghèo đang trên xe buýt nói: “Ngày mai giá xe buýt lên là làm xong bài thơ: Vừa cuốc bộ vừa thổi kèn…"

Một bà mẹ trẻ đang xin việc lao động phổ thông ở khu chế xuất Linh Trung. Cô hy vọng, một công ty lắp ráp điện thoại của Nhật sẽ trả cho cô khoảng lương chừng một triệu đồng.

Cô nói: “Trước đây chồng em bắt ở nhà giữ con. Bây giờ lương giám sát xây dựng của ảnh kham không nỗi tiền ăn cho gia đình và nhất là tiền sữa cho con.”

Giá sữa ở các đại lý trên địa bàn Sài Gòn tự ý tăng đồng loạt. Loại phổ thông trọng lượng 900g có giá trên 290.000 đồng/hộp. Mỗi đứa trẻ một tuổi bú một tháng phải bốn hộp.

Nghiên cứu để tăng tiếp?

Mặc cả mua rau cũng khó khăn trong thời giá lên như thế này

Không còn chuyện xếp hàng mua gạo, mì sợi, sữa… bằng giá tem phiếu như thời bao cấp. Chỉ còn lại chuyện trân mình chịu đựng cho giá cả tra tấn. Nhiều chuyên gia kinh tế chính phủ đang quan sát, nghiên cứu mức chịu đựng của dân trước cơn bão tăng giá dữ dội.

Và theo dư luận, họ “nghiên cứu” không phải để có những chính sách đồng bộ nhằm giúp đỡ người có thu nhập thấp, mà chỉ để chuẩn bị cho việc tăng giá một số mặt hàng thiết yếu khác.

Sau hơn cả thập niên giá không nhút nhích, báo Tuổi Trẻ thông báo từ đầu tháng Ba sẽ lên giá 1.800. Tức là tăng 500 đồng một tờ. Sau đó là báo Thanh Niên và nhiều báo khác cũng đua theo tăng giá. Chuyện các tờ nhật trình treo giá mới sẽ lan tỏa “hiệu ứng” lên giá các loại thực phẩm tinh thần.

Sau việc Chính phủ tăng giá xăng là “đổ dầu vào lửa.” Dư luận cho rằng, tiếp theo đây sẽ là chuyện ‘đổ giá mới” vào điện và nước. Ông Bộ trưởng Tài chính cho báo chí biết rằng “việc điều chỉnh giá điện, liên bộ chưa bàn. Mới là nghiên cứu của từng đơn vị đưa lên. Chắc phải cuối năm mới bàn.”

Trong tháng Hai, sau đợt tăng giá xăng dầu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng ở mức 3,56 %, sau thời bao cấp, đó là mức tăng giá cao nhất. Vẫn ông Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, trong phiên họp chính phủ thường kỳ ngày 27/2 nói rằng "Chính phủ đang bàn cách chống đỡ. Song có thể thấy giữ CPI dưới mức tăng GDP là bài toán cực khó.”

Hiệu ứng của việc tăng giá xăng dầu đang gây sóc cho các mặt đời sống ở Việt Nam. Một mặt bằng giá mới đang hình thành. Và gần như chắc chắn, chuyện giá tiêu dùng tăng sẽ “ăn đứt’ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5% trong năm 2008 mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết tâm thực hiện.

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân