05 Tháng 2 2008 - Cập nhật 14h12 GMT
Trần Đông Đức
Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ
Trong những ngày qua, tại Little Saigon, California, nơi tập trung đông nhất của cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã diễn ra cuộc biểu tình liên tiếp chống tờ báo Người Việt.
Nhật báo Người Việt là tờ báo có số bán chạy nhất trong làng báo Việt Nam tại Hoa Kỳ và có thể nói là trên thế giới, ngoài nước Việt Nam.
Nguyên nhân của cuộc biểu tình là do tờ báo này đăng một bài tiểu luận của một sinh viên của trong số báo Xuân có hình ảnh lá cờ ba sọc vào một nơi mà bị coi là đã gây nên nhiều tranh luận.
Bài luận của sinh viên Huỳnh Thủy Châu (dưới bút hiệu Trần Thủy Châu) vinh danh bà mẹ chồng kèm theo tiểu phẩm installation (nghệ thuật sắp đặt) với lá cờ VNCH trong dụng cụ hành nghề của người làm nghề làm móng chân - một chậu rửa chân màu vàng với ba viền màu đỏ.
Sóng gió nổi lên khi có người cho rằng tác phẩm như thế là một sự lăng nhục quốc kỳ VNCH cũng như biểu tượng của cộng đồng và chê trách báo Người Việt sao lại đưa hình ảnh này lên một cách vô trách nhiệm.
Đứng trên một góc cạnh khác, người chịu trách nhiệm biên tập là ông Vũ Ánh cho rằng ông chỉ thấy đó là sự vinh danh sự khó nhọc của một bà mẹ Việt Nam.
Ông đã viết trên báo rằng: “Khi tôi nhìn lại cái khay đựng nước ngâm chân vẽ mầu vàng ấy tôi nghĩ ngay là tác giả mô tả và ẩn dụ lòng hy sinh bao la của bà mẹ chồng làm nghề móng chân.
Sự hy sinh đó rất tinh khôi cũng giống như bao nhiêu mà mẹ khác dù sống trong nước hay ở hải ngoại phải làm cái nghề vất vả này, dù rằng hàng ngày họ phải đổ mồ hôi và phải nhúng tay vào cái nhất nước rửa chân không còn sạch sẽ ấy.”
Tuy ông Vũ Ánh đã xin lỗi độc giả nhưng nhiều người vẫn không thỏa mãn với cách cảm nhận như trên và tiếp tục gây sức ép bằng mhững cuộc biểu tình liên tiếp khiến vào ngày Thứ Bảy, (02/02/2008) nhật báo Người Việt đã ra quyết định thay thế ông Vũ Ánh, chủ bút và ông Vũ Quí Hạo Nhiên, thư ký tòa soạn.
Báo Người Việt đã đưa tin cuộc dàn xếp đã xong trong tinh thần ôn hòa và thái độ hòa nhã với cộng đồng:
Báo này viết “chúng tôi xin được ra đây để trình bày cùng quí vị, lắng nghe những thắc mắc để chúng ta có thể có sự thông cảm, và để cho trong những ngày tới chúng ta có thể dành thì giờ vào những công cuộc tranh đấu cho dân chủ, tự do, nhân quyền tại Việt Nam”
Nhưng theo những người cầm đầu cuộc biểu tình này thì cuộc dàn hòa về trách nhiệm của báo Người Việt chưa thể kết thúc.
'Tết cũng biểu tình'
Ông Ngô Kỷ, một nhân vật cộng đồng kiên quyết chống báo Người Việt cho rằng cách giải quyết này không thực chất.
“Thay thế chức vị không nói lên được điều gì cả. Tôi biết rõ sự sắp xếp nhân sự này chẳng qua là một phương cách hạ nhiệt của báo Người Việt.
Chúng tôi sẽ biểu tình ngay vào ngày mồng Một tết…” Ông Ngô Kỷ quả quyết như vậy. Khi được hỏi là tổ chức biểu tình ngay vào ngày Tết có thái quá hay không?
Ông Ngô Kỷ hỏi lại rằng: “Tại sao báo Người Việt tới dịp tết cũng thường ra bài báo gây xáo trộn cộng đồng? Chính họ mới là người lấy đi không khí của ngày Xuân”.
Với chiếc xe hơi Toyota Camry sơn màu cờ vàng ba sọc đỏ, ông Ngô Kỷ tự tin rằng sẽ có nhiều người đứng về phía ông để tiếp tục phản đối báo Người Việt.
Đồng cảm nhận với ông Ngô Kỷ là dân biểu Trần Thái Văn của bang California nói rằng: “Tấm hình rửa chân này đã gây phiền não và phẫn nộ cho các đồng hương, các hội đoàn và các cựu quân nhân.”
Ông kêu gọi các thành viên của báo Người Việt cần nỗ lực và chân thành hơn để đáp ứng những yêu cầu của những người biểu tình đừng để cho những chuyện đáng tiếc xảy ra thêm một lần nữa.
Ông Phan Tấn Hải, tổng thư ký của tờ Việt Báo có cơ sở tọa lạc bên cạnh tờ Người Việt chứng kiến các sự kiện xảy ra nói rằng: “Theo quan điểm cá nhân thì báo Người Việt xin lỗi như vậy là đủ cho vị trí của một công ty. Ngoài ra, họ cũng đã thu hồi sản phẩm và sa thải những nhân vật có trách nhiệm”.
Nhưng vẫn theo lời ông Hải: “Về phương diện công khai thì có lẽ chưa đủ. Đáng ra, phải có thời gian thông báo và có cuộc họp khoáng đại với các giới trong cộng đồng để các nhân vật quan tâm có cơ hội bày tỏ thái độ một cách thẳng thắn”.
Là một người viết văn, làm thơ và thưởng thức nghệ thuật, ông Phan Tấn Hải cũng không thể cảm thụ hình thức nghệ thuật này. “Tiểu phẩm chậu rửa chân có hình cờ vàng ba sọc đỏ đó chính ra là một ý tưởng ngầm, một thái độ nhiều hơn… và thực ra không có gì là nghệ thuật.”
Ông Vann Phan, tổng thư ký mới của báo Người Việt nói rằng báo Người Việt đã chính thức bày tỏ thiện chí với cộng đồng và cộng đồng đang trông chờ vào những ngày sắp tới.
Theo ông thì: “Những người biểu tình hiện nay tuy không đại diện nhóm nào rõ rệt, trên thực tế nhóm này chỉ có 3, 4 người, có khi cao hơn nhưng họ biểu tình trong ôn hòa và tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ nên không làm cản trở hoạt động nào của báo Người Việt.”
Ông Vann Phan cũng không cảm thấy sự khó khăn và đột ngột nào với chức vị mới vì trong báo Người Việt “tất cả nhân sự đều có tính chất liên tục”. Khi nói về việc thay đổi hai nhân vật trách nhiệm, ông Phan cho biết việc sa thải nhân viên là một biện pháp mang tính hành chánh. Báo Người Việt hiện chỉ thay thế chức vụ.
Báo Người Việt là tờ nhật báo có nhiều ưu thế về mặt truyền thông và có đội ngũ ký giả chuyên nghiệp. Người sáng lập ra tờ báo Người Việt là ông Đỗ Ngọc Yến đã qua đời vào năm 2006. Sau sự kiện này, chức vụ chủ bút đã được giao lại cho con gái của ông là cô Đỗ Bảo Anh.
Ngoài việc sở hữu tờ báo nhật báo tiếng Việt lớn nhất tại hải ngoại có tích sản trị giá hàng triệu mỹ kim, công ty của báo Người Việt còn sở hữu một số tạp chí định kỳ đặc biệt có phụ chương Người Việt 2 bằng Anh ngữ cho thế hệ Việt Nam không biết rành tiếng Việt.
Hoai Nam
Thực chất đây chỉ là trò củ thôi nên cũng chẳng ai quan tâm đâu vì chuyện biểu tình của người Việt Nam ở Mỹ nói riêng và các
nước nói chung là thường xuyên xảy ra. Có vài lý do họ biểu tình vì họ bị kích động biểu tình và những người đi biểu tình
chúng ta hãy xem trong có bao nhiêu người đang là người có việc làm?!
NVN HN
Kể ra có thêm một bàn chân vẽ hình quốc kỳ Mỹ đặt vào đó nữa thì tác phẩm này chắc chắn sẽ đạt được giải cao trong mọi cuộc
thi về nghệ thuật sắp đặt.
phan cuong Saigon, vietnam
Lá cờ đỏ sao vàng được sinh ra trong quá trình đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp. Là lá cờ của
cuộc cách mạng Tháng Tám đã đưa một dân tộc từ tăm tối và nhục nhã trở thành một quốc gia độc lập. Và cũng dưới lá cờ đó nhân
dân Việt Nam đã chấp nhận không biết bao nhiêu mất mát và hy sinh để giữ vững nền độc lập của dân tộc mình.Chỉ duy nhất lá
cờ đó mới có quyền đại diện cho dân tộc Việt Nam.
Thính giả không nêu tên
Tại Mỹ, cộng đồng VN có nhiều người làm nail hơn người đi làm sở Mỹ, và nếu muốn nói một cái gì đại diện cho cộng đồng VN
tại Mỹ thì điều tiêu biểu nhất phải là cái chậu rửa chân cho Mỹ. Thử hỏi trong khắp xứ Mỹ, có shopping mall nào lại không
có tiệm nail VN, từ vùng núi giá lạnh Colorado, đến sa mạc nóng bỏng Texas, đến các khu thương mại Bắc Virginia, đến vùng
đầy mưa gió Tây Bắc Mỹ, đâu đâu cũng có người VN làm nail.
Chối bỏ việc này là chối bỏ cái "hồn" dân VN tại Mỹ. Tốt hay xấu gì thì đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Ngày nào đó phe VNCH nên chính thức in cái thau rửa chân vào cờ Vàng, và cộng thêm từ này vào Quốc ca. Không ngoa chút nào khi nói trong 10 tỉ đô la gởi và đem về VN hàng năm, ít nhất 7 tỉ là do làm nail, và đời sống người Việt tại VN và tại Mỹ đã, đang, và sẽ khốn đốn hơn nhiều nếu không nhờ cái thau rửa chân này.
Giấu tên
Tôi là người sống ở chế độ XHCN từ bé nhưng tôi thấy Ai cũng có một thời liệt oanh, một thời chiến đấu cho lý tưởng của mình
cho dù lý tưởng đó không được nhiều người ủng hộ. Nay, dù lịch sử đã khép lại cái thời oanh liệt đó của họ, song tôi nghĩ
họ vẫn có quyền trân trọng nó, không ảnh hưởng gì tới ai cả, ta cũng không nên dùng hình thức này hay hình thức khác chế giễu.
Nếu họ cứ giữ thái độ thù địch và nuôi ảo vọng thì cuộc sống của họ cũng có gì tốt được đâu. ngay ở việt Nam đây này, có đầy
người đêm cờ đỏ sao vàng may cả quần áo, thậm chí quần đùi cũng không đến nỗi có ai làm to chuyện ra
Ẩn danh
Giòng giống Lạc Hồng nay đã thoái hóa trí thức trầm trọng, tại Mỹ đa số là "làm nail", rửa chân, cạo da chân, v.v... cho Mỹ
mà sống. Mùa Tết hiện nay do trời lạnh, nhiều khách Mỹ mang giày cao tới đầu gối nên ít đi sơn móng chân, lại phải mang bao
tay nên ít làm nail, do đó nhiều thợ nail nghỉ việc về VN hàng trăm ngàn người.
Việt kiều Mỹ về ăn Tết ngày càng đông vì ngày càng có nhiều người ra làm nail, vì học không nổi, đi làm không xong, không làm nail thì biết làm gì mà sống, hơn nữa đi làm sở Mỹ rất phức tạp lại thu nhập do đóng thuế sòng phẳng nên thường một kỹ sư điện toán khó thu nhập bỏ túi (disposable income) bằng một thợ nail khéo tránh đóng thuế, và một bác sĩ chuyên khoa khó thu nhập cao hơn một chủ tiệm nail đang đắt khách.
Thế hệ người Việt học hành thành công đã qua từ lâu - đó là lớp người qua Mỹ vào các năm 1990 trở về trước. Khi đó "không học là chết" nên người ta học trối chết, tốt nghiệp đại học rất nhiều. Thế hệ qua sau năm 1990 do bị ảnh hưởng giáo dục XHCN, văn hóa Đảng, nên phần thì khó hội nhập, lại ham chơi và thiếu bản lãnh so với lớp đàn anh phải vượt biên, sống nhiều năm trong trại tị nạn, v.v... trước đó.
Số qua sau này rõ ràng thua kém lớp đàn anh về trình độ Anh ngữ, trí thức, tuy về tiền bạc không thua hoặc còn hơn do chạy áp-phe bên ngoài, mua bán tiệm nail, làm thợ nail, khéo tránh thuế, v.v... Kết cuộc thì rõ ràng trí thức Việt kiều tại Mỹ ngày càng đi xuống, tỉ lệ tốt nghiệp đại học thấp hơn hẳn thế hệ trước.
CAVN Hanoi
Việt nam vẫn là Việt nam thôi dù các vị có ăn cơm Mỹ bao lâu thì vẫn là VN ... ha .. ha. Người mỹ người ta còn may đồ lót
bằng quốc kỳ, các vị ăn cơm Mỹ lâu thế mà cũng không đổi tính đổi nết là mấy nhể.
xiclo saigon vn
cái gọi là quốc kỳ VNCH chẳng có chỗ đứng trong lòng người Viện Nam, lá cờ này biểu hiện cho đám người chuyên rước voi về
dày mả tổ, nó biểu hiện cho sự ô nhục đáng khinh bỉ trong mắt người VN ở trong nước và ngay chính cả người Mỹ nữa.
noname_long, Việt Nam
Có thể quý vị không tin và rất nhiều khả năng BBC sẽ không đăng ý kiến của tôi như nhiều lần trước. Tôi là 1 Đảng viên cộng
sản, tôi tôn trọng những vị đã bảo vệ lá cờ 3 sọc đỏ, lá cờ mà quý vị đã chiến đấu để bảo vệ nó. Tuy nhiên quý vị nên tỉnh
táo 1 chút, sao lại nhận vơ 1 chiếc chậu có in hình trùng lắp về màu để coi đó là 1 sự lăng nhục lá cờ của mình. Há chẳng
tự mình hạ nhục lá cờ của chính mình sao?
Lance USA
Tôi ở Mỹ gần 20 năm nhưng vẫn không sao gần gủi với những tổ chức mang danh "Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại". Họ như vẫn còn
đang sống trong 30 năm trước, không phải trong hiện tại. Họ biểu tình ca sĩ Việt Nam lưu diễn, họ biểu tình chống trường đại
học treo cờ Việt Nam, họ biểu tình chống báo này báo nọ. Tất cả trên danh nghĩa "chống cộng".
Tuy nhiên, "chống cộng" là vì cái gì? Là vì quê hương đất nước, hay vì chính bản thân họ. Tôi không phản đối chuyện "chống cộng" của họ, nhưng tôi cho rằng hành động của họ hoàn toàn ích kỷ cho bản thân vì họ muốn chiến đấu cho cái quá khứ của họ.
Nếu họ vì quê hương đất nước, sao không thấy cộng đồng biểu tình chống việc Đài Loan và TQ đe dọa Trường Sa. Họ lí luận rằng do Phạm Văn Đồng v.v.,! Tuy nhiên, nếu không phản đối TQ, đất nước sẽ mất đi một phần, rồi ngồi đó đổ lổi cho nhau hay sao?
Họ chống cộng nhưng lại làm y chang như những gì CS làm, chỉ khác là dưới một lá cờ khác. Cờ có ý nghĩa gì khi mà chân lý không có. Hãy kể cho tôi nghe họ đã làm cái gì cho tương lai đất nước? Phần lớn những hoạt động của họ là chúc tụng quá khứ và lo cho cái cộng đồng của riêng họ. Còn tương lai đất nước Việt Nam thì không được nhắc tới.
Vài mươi ngàn người Nhật và Đại Hàn đã làm cho Nhật và Nam Hàn lớn mạnh phát triển về khoa học kỷ thuật. Chúng ta có tới mấy triệu kiều bào mà phần lớn vì quá ích kỷ không làm gì được cho đất nước của chính mình.
nguyen ha korea
Theo tôi tất cả mọi việc đều có cách giải quyết thông qua biểu tình,dàn xếp và đối thoại. Nhưng như ngay BBC
khi đăng bài này có dụ ý gì và dùng kỹ thuật gi để đưa hình ảnh của dân biểu Trần Thái Văn lại mang Nền
áo đỏ và có nhân vàng. Xin đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Ẩn danh
Hận thù mãi thì con cháu khổ lắm!!!
thanhhaicubao, Việt Nam
có còn gọi là quốc kỳ nữa hay chăng đừng ảo vọng mà hay nhìn vào quốc kỳ của VN ngày hôm nay mà chung tay xây dựng. ồn ào
kiểu đó chỉ cho tổ để tây cười mà thôi.
HN, Việt Nam
Đây là một biểu hiện sinh động cho thấy vị trí của VNCH trong nhận thức của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Ôm ấp một ảo vọng....Những
kẻ mù quáng chỉ biết thù hận ấy định cơ hội tình cảm của cộng đồng người Việt hải ngoại đến bao giờ?
Le Tan USA
Mặc dù ông Vũ Ánh đã xin lỗi nhưng ông vẫn ngụy biện cho sự sai lầm của mình, đúng như nhận xét của nhà văn Phan Tấn Hải,
hình vẽ gọi là "nghệ thuật sắp đặt" không có gì là "nghệ thuật" cả, chẳng qua là dụng ý xấu, Họ muốn hạ nhục lá quốc kỳ, lăng
nhục cả một cộng đồng hải ngoại và dân tộc VN...Tôi thấy nhật báo Người Việt thay đổi ông Vũ Ánh vẫn chưa đủ mà nên thay đổi
cách nhận thức của mình, đừng vì tiền mà đăng những bài hay những hình ảnh làm nhục và đau lòng cộng đồng dân Việt...
Anh Thy Bắc Kinh
Đây là một biểu hiện sinh động cho thấy vị trí của VNCH trong nhận thức của cộng đồng người Việt ở Mỹ.
Co Tu USA
Việc cần làm ngay của báo Người Việt để hạ cơn sốt cấp tính cái thau vàng là tổ chức ngay một cuộc họp báo, cho mọi người
tham gia chất vấn hai ông họ Vũ về chuyện cái thau vàng, có gì thì giải quyết một lần cho nó xong, đừng để dây dưa, đêm dài
lắm mộng. Đem ra họp báo, nhật báo Người Việt có rất nhiều điều lợi, thứ nhứt là yên lòng dân, thứ hai là nhóm người biểu
tình sẻ thỏa mản, nếu họ còn tiếp tục biểu tình sau khi họp báo rõ ràng, thì dư luận quần chúng sẻ nhìn họ với cặp mắt khác,
thứ ba là chận đứng sự đánh hôi của tuần báo ****weekly, và đám báo chí ở bên nhà...Trong cuộc hội báo, nhật báo NV nên mời
Đỗ Quý Toàn = Ngô Nhân Dụng, ra làm chủ xị để điều hợp chương trình là ăn chắc bà con sẻ tâm phục khẩu phục.