BBCVietnamese.com

11 Tháng 2 2008 - Cập nhật 20h29 GMT

CT Castro: Cuba không giúp VN tra tấn

Chủ tịch Cuba Fidel Castro nói ứng viên Tổng thống Mỹ John McCain 'bịa đặt kỳ quặc' khi nói Cuba giúp Việt Nam tra tấn tù binh Hoa Kỳ hồi cuộc chiến Việt Nam.

Theo hãng tin Hoa Kỳ AP, trong một bài đăng trên báo Granma của Đảng Cộng sản, ông Castro viết:

''Tôi xin nhắc ông, Ông McCain: những điều răn trong tôn giáo của ông cấm ông dối trá.

''Những năm ngồi tù và những vết thương ông phải chịu vì các cuộc tấn công xuống Hà Nội không phải là cái cớ để ông bỏ qua nghĩa vụ đạo đức phải tôn trọng sự thật.''

Ông John McCain, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây là một phi công quân đội và bị bắn rơi ở Hà Nội hồi năm 1967.

Sau đó ông bị giam trong năm năm trời và nói rằng ông bị tra tấn dã man trong thời gian đó.

AP nói ông McCain nói rằng khi ông bị giam ở Hà Nội một điệp viên Cuba đã tới để bày cho những người giam tù binh ''một số kỹ thuật tra khảo mới.''

Ông McCain đã từ chối đáp lại tuyên bố của ông Castro vì ông cho rằng không đáng để phản ứng lại bình luận của một trong những nhà độc tài 'tàn bạo nhất' trên thế giới.

'Mọi vàng'

Ông McCain đưa ra cáo buộc về sự xuất hiện của điệp viên Cuba tại Hà Nội hồi những năm 60 trong một cuốn sách xuất bản cách đây vài năm.

Tuy nhiên ông nhắc lại cáo buộc này khi đi vận động tranh cử trong tháng trước dường như để thu hút sự ủng hộ của người Mỹ gốc Cuba.

Một trong những tuyên bố của ông McCain từ cuộc tranh đua để được cử làm ứng viên của đảng Cộng hòa hồi năm 2000, năm ông bị thua ông Bush gần đây đã xuất hiện trở lại trên một số diễn đàn.

Khi đó ông đã gọi những người tra tấn ông ở Hoả Lò là ''gook'' tức ''mọi vàng''.

Người ta đã chỉ trích ông không xứng tầm một chính trị gia khi phải dùng tiếng lóng và dùng từ miệt thị chung cho người Châu Á.

Một số nhà chỉ trích nói nó giống từ 'negro' khi nói về người da đen.

Ông John McCain đang có đà thuận lợi để trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống vào cuối năm nay.


DT
Ông bạn Không tên có nói về QTCS (1945-1985) có lẽ là muốn nói về Hệ thống các nước trước đây được gọi là XHCN chăng? Vấn đề này dông dài, tôi không muốn tranh luận chủ đề này vì nó mất thì giờ bạn đọc và lại "múa rìu qua mắt thợ" nhiều người! Vả lại tôi không phải là chính trị gia nên không am hiểu nhiều lắm! Tôi chỉ không đồng tình với Không tên về chuyện "sướng và cực" theo cách hiểu của bạn! Xóm tôi có nhiều chị đi vào Sàigòn giúp việc, Tết về quê thường ngồi so sánh với nhau về ông chủ nhà này tốt bụng, bà chủ nhà kia keo kiệt! Kết cục rồi mấy chị cũng kết luận: chỉ có khi nào không còn đi "ở đợ" thì lúc đó mới cảm thấy sướng! Tôi kể câu chuyện này để bạn Không tên suy ngẫm! Kính chào BBC.

Mitdac
Thật buồn cười khi đọc tin này. Ông McCain mang bom đến ném xuống Việt nam. Máy bay của ông bị rơi, ông bị bắt. Ông còn nguyên vẹn về với gia đình. Đáng lẽ ông phải biết như vậy là phúc đức lắm rồi. Nếu "mọi vàng" như ông nghĩ thì ông chỉ còn hài cốt mang về thôi.

Lang
Chiến tranh là chém giết nhau, bên nào không tra tấn, không đối xử tàn bạo với dân thường và đối phương mới là chuyện không thể tin được. Nhưng đây là chiêu kiếm phiếu từ dân Cuba kiều ở Florida, chẳng có gì liên quan đến VN cả. Nên nhớ năm 2000 Bush thắng Gore có 2000 phiếu ở Florida mà thành tổng thống. Chính phủ VN cũng biết McCain vốn là người ủng hộ quan hệ với mình nên im thin thít đó thôi.

Phải bà Sanchez nói thì anh Lê Dũng đã nhảy dựng lên rồi. Vị nào có ý kiến các chính trị gia nói láo như thần là rất đúng. Bản chất của chính trị là không từ thủ đoạn nào mà. Tuy nhiên ít nhất ở xứ Hoa Kỳ họ còn bị báo chí và đối lập vạch mặt chỉ tên (đến các vị ngồi rỗi ở VN còn biết cơ mà). Bao giờ kho dữ liệu mật của VN được giải mã để dân cu-li như tôi được biết về các lời dối trá của chính trị gia Việt nhỉ?

HT
Đúng là người Mỹ lời nói chẳng có chút giá trị nào. Lẽ ra trước khi ông McCain nói là Việt Nam tra tấn ông ta thì phải nói tôi đã mang bom của đế quốc Mỹ thả xuống Việt Nam làm cho bao nhiêu người chết và tàn tật. Mà nói thì phải có bằng chứng chứ, tôi tin vào chính sách nhân đạo của nhà nước tôi, và việc ông McCain mang bom ra Miền Bắc là có thật, và sự thật đó không thể chối cãi.

Viet Viet Nam
Tôi mà như chính phủ Việt Nam thì cho ông ý về với chúa từ 1967 rồi.người Á Đông chúng tôi là giết người đền mạng ông có biết ko? Ông phải biết cám ơn nhân dân VN cho ông được sống đến ngày hôm nay để noi phét.

Nhat Minh Binh Dinh
Tôi chưa từng nghe VN tra tấn tù binh Mỹ. Mấy trăm ông Pilot chỉ có mỗi mình ông McCain bị tra tấn thôi à? Ông này định dùng khổ nhục kế để tranh cử đây. Thật chẳng xứng đáng tí nào.

Không tên
Gởi DT, chính trị gia (CTG) Mỹ láo khoét thì còn gì lạ, nhưng vấn đề là họ làm như vậy cho một chủ thuyết ngoại bang, một thế lực nước ngoài, hay cho dân Mỹ và sau đó cho sự phát triển tốt đẹp của nhân loại? Quốc tế Cộng sản (QTCS) thời 1945-1985 rất mạnh, nếu không có CTG Mỹ nói dối để vào VN chặn lại thì nay cả vùng ĐNÁ đều như Bắc Hàn cả rồi, và vì không hưởng một ngày trong DC-TD nên dân Thái, Singapore, Phi, Indo, Mã lai, Brunei, v.v... đã theo QTCS từ khoảng 1950, vì họ - cũng như đa số dân VN hiện nay - không biết DC-TD là gì để đòi hỏi.

Bạn hãy trả lời tôi đi, bạn muốn VN như Bắc hàn, hoặc như VN hiện nay, hay như Singapore? Dân chúng trong ba quốc gia không ai thông minh hơn ai, nhưng tại sao VN cho dù phát triển tốt đẹp (không lạm phát 50%-75%/ năm như hiện nay) cũng phải mất hơn 200 năm mới bằng Singapore, và tại sao Bắc hàn phải xin gạo VN hàng năm? Ai theo Mỹ, Pháp, tuy nhiều khi bị thiệt thòi, như các Việt kiều hiện nay tại các xứ này, có gia nhập giới lãnh đạo cao cấp được đâu, hay như vài cô gái Nhật bị lính Mỹ hãm hiếp, v.v... nhưng nói chung họ đều sống sung sướng hơn những ai bị QTCS cai trị như dân VN, Cuba, Bắc hàn. Vấn đề chỉ vì, chính trị gia Mỹ cho dù nói dối cũng là vì lợi ích dân Mỹ, như nay họ mưu toan chiếm 500 tỉ thùng dầu Iraq; còn chính trị gia VN nói dối nói thật gì cũng chỉ vì lợi ích QTCS, trước kia cho LX, nay cho TQ, và cho chính bản thân họ, con cháu họ, có tiền sang Mỹ học rồi ở lại luôn mà thôi.

Duy Houston
Năm 2000, ông McCain, cũng trong cuộc vận động tranh cử Tổng Thống đã nói tới chữ "gook" khiến giới báo chí Mỹ phê bình gay gắt, cho là một ứng viên tổng thống mà nói như thế là không xứng đáng. Năm nay ông nói vụ một nhân viên Cuba giúp nhân viên Việt Nam "some new interrogation techniques." lại chẳng thấy báo Mỹ nào phê bình, ngoại trừ hãng AP thuật lại lời ông Fidel Castro mà không bình luận. Thế thì có lẽ ông McCain chẳng nói dối, nếu không thì giới báo chí Mỹ nhất là các báo ủng hộ ứng cử viên đảng dân chủ đã chỉ trích cho rằng ông dối trá. Còn lời ông Castro thì nghe thì nghe vậy thôi chứ cũng chẳng biết đáng tin là bao nhiêu, vì ông luôn là người độc thoại, báo chí trong nước ông đâu có dám nói khác lời ông bao giờ đâu

Mr.Mitdac
Tôi thích đọc BBC vì BBC đưa tin nhiều chiều. Ông Fidel Castro tôi cũng không thích vì ông là nhà độc tài tham quyền cố vị nhất thế giới. Nhưng tranh cử kiểu ông McCain thì thực lòng tôi buồn cho nước Mỹ. Ai lại đi tranh cử bằng cách kích động cái xấu như thế.

Thomasville US
Có lẽ ông bạn bị "xơi" vài quả là chuyện có thật nhưng cũng chẳng có gì để lấy làm lạ !? Bởi vì thử hỏi có khi nào người ta lại phải đối xử bằng cách ôm hôn thân thiết, hay nâng niu trìu mến đối với những kẻ đã đem bomb đến giày xéo quê hương, giết chết gia đình vợ con người ta bao giờ chăng? Ông McCain hôm nay vẫn còn sống để trở về nước và có cơ hội được ra ứng cử chức vụ vinh quang nhất nước Mỹ là đã đủ chứng minh dân tộc VN chúng tôi hiền hòa như thế nào rồi, thử ba mươi năm về trước mà rơi ở Bắc Hàn xem sao ??? Còn chuyện lính Mỹ, lính VNCH tra tấn tù binh VC thì không chỉ người Việt Nam biết, mà là cả thế giới đã biết từ lâu rồi. Gia đình tôi là VNCH "gốc" đây , cho nên chuyện "trong nhà" không ai khác ngòai tôi là người "! hiểu" rõ ràng nhất !

DT
Kính thưa BBC, giới chính trị gia Mỹ có một "tài" mà cả thế giới đều biết: nói láo! Nói có sách, mách có chứng,tôi xin dẫn chứng hai vụ nổi tiếng. Vụ thứ nhất: dựng chuyện hải quân Bắc Việt tấn công tàu Mỹ để ném bom miền Bắc Việt Nam trong thế kỷ XX. Vụ thứ hai: dựng chuyện Iraq có WMD (vũ khí hủy diệt số đông) để tấn công lật đổ chế độ Saddam Hussein đầu thế kỷ XXI. Tôi không hiểu sao ông Trung ở Canada và ông Tommy Nguyen ở Mỹ lại không biết nhỉ? Bên xứ văn minh mà thiếu thông tin đến như vậy sao?

Tuan, Hà Nội
Tôi chưa từng nghe nói VN tra tấn tù binh Mỹ bao giờ vậy mà sau hơn 30 năm kết thúc chiến tranh VN một ứng viên tổng thống Hoa Kỳ John McCain lại lu loa lên rằng ông ta đã bị VN tra tấn dã man trong thời gian ngồi tù tại VN vì cái tội đánh phá vào Hà nội và bị bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch hồi năm 1967. Ứng cử viên tổng thống Hoa kỳ gì mà nói dối như thằng Cuội vậy.

Trung, Toronto, Canada
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ lãnh đạo cường quốc số một của thế giới nếu trúng cử, mà lại dùng một số từ ngữ khá nặng nề miệt thị như thế thì e không xứng tầm, cũng như ảnh hưởng cho chính sách đối ngoại của HK sau này. Nhưng dù sao ông McCain, vẫn được coi là vị anh hùng của nước Mỹ trong thời chiến, vả lại chắc gì nước Mỹ đã sẵn sàng chọn một vị nữ Tổng thống hoặc chấp nhận một vị Tổng thống da màu. Do đó khả năng"Giặc lái Mắc-Kênh" trở thành Tổng thống Mỹ là có khả năng...

Tomy Nguyen
Cái ông Cat tờ rô nói mà không rờ ót của mình. Ông bảo người ta đừng dối trá vậy mà ông dối trá với cả mấy triệu dân Cuba của ông.

Huy tp HCM
Ông Fidel độc tài, ông McCain độc thoại. Cáo buộc như ông McCain thì thiếu trách nhiệm với lời nói của mình, như vậy làm sao làm tổng thống được?

Một ý kiến
Ông John McCain nghe nói thân VN lắm cư mà? Sao bây giờ tôi lại thấy có thông tin này? Nghe nói trước khi lên đường hồi hương về Mỹ trong đợt trao trả tù binh ông ấy còn cảm ơn những người cộng sản? Đúng là chính trị.

U49 HCMC, Việt Nam
Kính chúc sức khỏe Chủ tịch Cuba Fidel Castro, chân thành cảm ơn ông lên tiếng vì công lý và hướng tới tương lai xã hội chủ nghĩa mọi người làm anh chị em trong một thế giới công bằng và văn minh. Tôi cũng kính trọng, chúc mừng ngài McCain và bà Bill Clinton là ứng cử viên tổng thống Mỹ, nhưng tự đáy lòng mình tôi cầu mong bà Hilary Clinton đắc cử, vì bà có đủ sức khỏe, thần kinh mạnh mẽ, đủ sức lãnh đạo Hoa Kỳ trong thời gian tới cùng thế giới đoàn kết, hòa bình và phát triển.

Le Oanh
Ông McCain thật không hề xứng đáng là một chính trị gia khi phát biểu như trên. Việc ông mang bom đi giết hại đồng bào tôi, chúng tôi đã tha thứ, tưởng rằng ông phải hối hận mới phải chứ. Tôi không biết việc tra tấn ông có hay không nhưng nếu có thì việc ông làm cũng đáng để ông nhận hình phạt. Tại sao đến bây giờ ông vẫn còn hằn học với chúng tôi, những người giữ nước.

Minh, Hà Nội
Để thành tổng thống Mỹ thì phải lo lắng cho những việc lớn tầm quốc qia và toàn cầu, sao lại đi kể lể về những vấn đề mà chỉ ông ta mới biết nó như thế nào vậy. Hy vọng ông này không là Tổng thống Mỹ.