BBCVietnamese.com

19 Tháng 2 2008 - Cập nhật 11h34 GMT

Việt Nam trước thời kỳ hậu Fidel

Tuyên bố nghỉ hưu của Chủ tịch Cuba Fidel Castro được nhiều người Việt Nam quan tâm, một phần vì mối quan hệ đặc biệt từ mấy chục năm qua giữa hai nước.

Mối quan hệ này bắt nguồn từ những năm chiến tranh, khi Cuba là đồng minh thân cận và chỗ dựa về nhiều mặt cho miền Bắc Việt Nam.

Ông Fidel Castro được coi là hiện thân của mối quan hệ gắn bó đó với câu nói: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến máu của mình".

Fidel Castro đã nhiều lần đi thăm Việt Nam, mà lần cuối là chuyến thăm ba ngày năm 2003.

Hồi năm ngoái, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh có buổi nói chuyện thân mật ba tiếng đồng hồ với Fidel Castro tại Havana.

Tin về việc ông Fidel Castro chính thức xác nhận thôi chức chủ tịch nước được đưa ra trong tối thứ Hai, giờ Cuba.

‘Uy tín lớn’

Trả lời đài BBC, ông Đỗ Văn Tài, nguyên đại sứ Việt Nam tại Cuba trong những năm 1990, nói Chủ tịch Fidel Castro “có uy tín rất lớn trong nhân dân Cuba”.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, theo ông Tài, quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba “không có gì thay đổi”.

“Chỉ có điều hai nước gặp khó khăn hơn. Chúng tôi vẫn hợp tác để khắc phục. Những khó khăn của Cuba mà Việt Nam có thể giúp đỡ, thì chúng tôi giúp, ví dụ như gạo,” ông bày tỏ.

Nghe phỏng vấn ông Đỗ Văn Tài

Với 49 năm cầm quyền liên tục, Chủ tịch Fidel Castro là lãnh đạo có thời gian nắm quyền lâu nhất trong thế kỷ 20.

Nhưng cựu Đại sứ Đỗ Văn Tài phản đối ý kiến cho rằng ông Fidel Castro là một nhà độc tài.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ ông ấy là một nhà độc tài; ông cũng không áp đặt một chế độ nào lên nhân dân Cuba. Đó là sự lựa chọn của nhân dân Cuba.”

Cựu Đại sứ Đỗ Văn Tài cho biết ông cũng từng tiếp xúc với người em trai của Fidel, Raul, một người mà theo ông là “rất cởi mở”.

Có thể nói Cuba, với đại diện là Fidel Castro, vẫn là một hình ảnh đem lại nhiều cảm tình trong người dân Việt Nam, đặc biệt là tại miền Bắc.

Góp phần vào tình cảm này còn là vai trò của truyền thông nhà nước, vốn rất hạn chế đưa những tin “tiêu cực” về nước anh em ở vùng biển Caribê.

Tổ chức Ân xá Quốc tế nói tính đến cuối năm 2007, có 69 tù nhân lương tâm còn bị giam ở Cuba.

Theo tổ chức nhân quyền này, những hạn chế nghiêm trọng về tự do ngôn luận và hội họp vẫn tiếp diễn.


Nguyễn Hồng Hà
Chủ Tịch Fidel Castro nói riêng và nhân dân Cu-Ba nói chung từ lâu đã là người bạn thân thiết thủy chung của nhân dân Việt-Nam. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược Cu-Ba đã "vì Việt-Nam sẵn sàng hy sinh cả máu của mình" .Nhân dân Viêt-Nam là một dân tộc giàu lòng nhân ái, thủy chung luôn trân trọng tình cảm anh em thân thiết với nhân dân Cu-Ba .Trước những khó khăn hiện nay của Cu-Ba do bị Mỹ cấm vận và phá hoại ,nhân dân Việt-Nam luôn chia sẻ với nhân dân Cu-Ba anh em của mình bằng tất cả tinh thần và vật chất. Có thể nói rằng "Vì Cu-Ba nhân dân Việt -Nam cũng sẵn sàng hy sinh cả máu của mình khi cần thiết". Việc chủ tịch Fidel Castro nghỉ hưu hay đương chức thì tình cảm đó giữa nhân dân hai nước vẫn tốt đẹp và ngày càng tốt đẹp hơn.

Michael Nguyen New York
Nguyễn Hồng Hà, you are speaking for yourself, not for the Vietnamese people. Castro should had died long time ago, so that Cuban people can enjoy democracy. Same with the dictatorship of the vietnamese communist party.

Mr. Mit Dac
Nhưng cựu Đại sứ Đỗ Văn Tài phản đối ý kiến cho rằng ông Fidel Castro là một nhà độc tài. “Tôi chưa bao giờ nghĩ ông ấy là một nhà độc tài; ông cũng không áp đặt một chế độ nào lên nhân dân Cuba. Đó là sự lựa chọn của nhân dân Cuba.” Nhân dân Cuba có được đi bầu thực sự đâu mà gọi là "sự lựa chon của nhân dân" Nếu để nhân dân lựa chọn cứ tổ chức lấy ý kiến của nhân dân thông qua bỏ phiếu thực sự thì Fidel chắc là tỷ lệ ủng hộ ông phải lớn hơn 2%. Vì 2% dân số là đảng viên mà.

Lee Bui Hurst, Texas
Ông Đỗ Văn Tài nói Fidel Castro không phải là một nhà độc tài. Điều đó dễ hiểu thôi, vì người đời có câu: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã (trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa mà chơi). Nếu bảo Castro độc tài thì cũng như nói rằng giới lãnh đạo VN cũng độc tài sao? CSVn không bao giờ muốn nhận mình là một chế độ độc tài.

Và có một điều quái gở là trong chiến tranh Việt Nam, CSVN đã chạy theo văn hóa Cuba mà cấm đoán nhân nhân Việt Nam duy trì văn hóa của riêng mình, ví dụ như cấm hát nhạc truyền thống VN, cổ nhạc cũng như tân nhạc, mà CSVN gọi là nhạc vàng, rồi du nhập nhạc Cuba vào và bắt nhân dân hát theo. Làm như vậy để tỏ tình hữu nghị sao?

Nobody
Đến giờ này mà trên mạng internet còn có người xúi dân Việt Nam hy sinh xương máu để trả nợ anh em XHCN. Thật là hoang tưởng!

U27
Em nghĩ cái câu "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến máu của mình" chỉ là ý kiến của riêng bác Fidel thôi các bác ạ, chứ chắc gì dân Cuba người ta đã chịu. Nếu bác lãnh đạo nào ở Việt Nam nếu phát biểu :"Vì Cuba, Việt Nam sẵn sàng hiến cả máu của mình", thì em nghĩ đấy chỉ là ý kiến của riêng bác lãnh đạo ấy thôi, chứ nhân dân như em chắc là không.

Dân quê em đói vều mồm ra, lâu lâu lại thấy chính phủ ta chở gạo sang cho các bác Cuba, em xót xa lắm chứ. Em nghĩ bác Fidel cùng với các đồng chí của bác ấy nên cởi mở, nên đổi mới đi, cho dân Cuba người ta đỡ khổ. Chứ cứ ôm mãi cái ghế, cái quyền lực thì chỉ tổ bị cấm vận, dân đói thôi.

Bác Fidel và các bác lãnh đạo Cuba cũng phải nghĩ tí, dân Cuba đói, chứ không no đủ sung sướng như các bác. Riêng về bác Fidel thì em đồ rằng cỡ 10-15 năm nữa, Fidel, Raul theo thế giới người hiền Lênin, Stalin thì lúc đó mới rõ lòng người Cuba đối với họ. Chắc là cũng có vài chục vụ giật sập tượng hai cụ này.

Trần Trọng Nghĩa
Thưa Nguyễn Hồng Hà Tiên sinh, Việt Nam chúng ta vừa mới thống nhất, dân VN vừa chấm dứt nội chiến xương tan máu rơi, vì những hận thù đen tối, dân Việt Nam đang phải chấp nhận tất cả để đổi lấy hoà bình.

Tiên sinh có quyền "sẵn sàng hy sinh cả máu của mình khi cần thiết" cho Cuba, nhưng đừng xúi dục nhân dân Việt Nam phải hiến máu cho một cuộc chiến ý thức hệ giữa Fidel Castro và Mỹ. Nếu phải trả ơn dân Việt Nam có nhiều cách thiết thực, nhân đạo hơn.

Phu Tho, Khanh Hoa
Cu Ba hay VN cũng vậy thôi, giới lãnh đạo đều có sự chuyển tiếp kiểu cha chuyền con nối theo cách phong kiến hiện đại cả.

HT Sài Gòn
Hoan hô CT Fidel. Cuối cùng thì ông cũng chịu rút lui. Nhưng nghe báo chí nói ông chỉ rút lui bên ngoài nhưng âm thầm điều khiển đất nước từ phía sau hậu trường. Ôi thôi, khổ thay cho nhân dân Cu ba không biết chừng nào mới thoát khỏi kiếp nghèo khổ, không biết gì về tự do dân chủ.

Hoang Oanh VN
"Ông (Fidel) cũng không áp đặt một chế độ nào lên dân Cuba. Đó là sự chọn lựa của dân Cuba". Câu này của ông Tài và những câu cửa miệng của quan chức CSVN như: "theo đảng là con đường tự nguyện của Nhân dân VN"(?). Suy ra, người dân Cuba và dân VN cùng nỗi khổ vì chế độ như nhau.