|
Lao động nữ VN ở Malaysia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hơn một nửa trong số 130.000 lao động VN tại Malaysia là phụ nữ. Cuộc sống xứ người đối với phụ nữ thì không
chỉ vất vả, mà còn thêm nỗi nhớ nhà và lo lắng về tương lai.
Trên chuyến bay AK761 của hãng hàng không Air Asia từ Hà Nội đi Kuala Lumpur, một phần ba số hành khách là lao động Việt Nam nghỉ Tết thăm nhà quay trở lại. Dường như người nào cũng có vẻ bâng khuâng, rõ nhất là trên khuôn mặt chị em phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Ngà, quê ở Vĩnh Phúc, tâm sự: "Chị nhớ nhà quá em ạ, chẳng muốn đi, chỉ muốn ở nhà với ông xã thôi. Sang bên này, kiếm thêm được chỉ một tí mà xa chồng con quá." Hơn một nửa con số lao động Việt Nam ở Malaysia là nữ. Chị em người Việt thường làm trong các ngành may, dệt, điện tử, một số người sang giúp việc gia đình. Ai sang đây cũng một tâm niệm: cố làm việc, kiếm tiền để về giúp đỡ gia đình và xây dựng cuộc sống cho bản thân. Không biết kêu ai Tôi tới thăm một nhóm lao động nữ làm ngành may ở thị trấn Petaling Jaya, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. 14 người ở chung một ngôi nhà hai tầng, tầng trệt là phòng khách trang hoàng sơ sài, và bếp.
Phải đợi tới hơn bảy giờ tối, các cô mới lục tục trở về sau một ngày 11 tiếng quần quật bên máy may. Về tới nhà, là lao vào bếp nấu cơm, mỗi người một việc. "Mỗi một ngày bọn em đi chợ mất khoảng 16-17 ring (ringit) tức tương đương 60.000 đồng một người. Ăn đồ của họ thì không ăn được, mình nấu mới hợp khẩu vị." Các em kể cho tôi nghe rằng một tuần các em làm việc sáu ngày, chỉ có Chủ nhật là được nghỉ. Nhiều hàng, chủ yêu cầu làm tăng ca, nhiều khi phải về nhà làm thêm. Thu nhập mỗi tháng tính sang tiền Việt là vào khoảng ba - bốn triệu đồng. Có thể đỡ hơn ở nhà đôi chút, nhưng để làm giàu, đổi đời thì quả là một giấc mơ xa. Chỉ muốn về Nhiều cô mới chỉ sang đây mấy tháng đã nghĩ tới chuyện trở về. Lý do thì nhiều: nhớ nhà, lo cho bản thân, thất vọng về những mơ ước không thành; và cả buồn chán với cuộc sống nơi xa xứ. Một em gái người Hà Tĩnh tâm sự: "Ngày nào cũng như ngày nào, bọn em đi làm, tối về nấu ăn, xong thì đi ngủ rồi mai lại đi làm tiếp. Chỉ có thế thôi chị ạ." Từ nhà tới công ty, rời công ty lại về nhà, nhiều em ở Malaysia hàng năm mà không biết danh lam thắng cảnh xứ này có những gì, tiếng tăm cũng không thêm được mấy. Gặp việc bất công chủ thợ, thậm chí có trường hợp bị ngược đãi, khó biết kêu ai, nhất là không dám kể với người ở nhà. Mùa này ngày nào ở đây cũng có mưa, những cơn mưa rào nhiệt đới mang theo cái lạnh của lam sơn chướng khí. Hàng chục ngàn lao động nữ Việt Nam, không kể nắng gió, mưa bão, vẫn đang quần quật ngày đêm ở đây, làm giàu cho xứ người.
Truong, Hà Nội Nguyễn Minh Nam, Hà Nội, VN Ẩn danh Dang, VN Truong Han Toang |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Luật lệ Malaysia và lao động nhập cư24 Tháng 3, 2008 | Thế giới
Yêu cầu làm rõ về lao động ở Malaysia11 Tháng 3, 2008 | Việt Nam
Câu hỏi về lao động VN tại Malaysia06 Tháng 3, 2008 | Việt Nam
Đàn ông Malaysia 'xem mắt phụ nữ Việt'19 Tháng 12, 2006 | Việt Nam
Malaysia điều tra vụ 'đấu giá phụ nữ'12 Tháng 5, 2006 | Việt Nam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||