BBCVietnamese.com

14 Tháng 3 2008 - Cập nhật 14h06 GMT

Những ngày đầu quân ngũ

Theo nguồn tin của gia đình, nhà vận động dân chủ trẻ tuổi, thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung hiện đã nhập ngũ Trung đoàn Gia định và đóng quân ở ngay tại TP Hồ Chí Minh, cách nhà khoảng 13 km.

Bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ của Nguyễn Tiến Trung, từng làm việc tại Công ty dệt Đông - Nam, hiện đã nghỉ hưu, cho BBC Việt ngữ biết hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật mùng 8 và 9 tháng Ba vừa qua, gia đình của bà đã lên đơn vị thăm con trai.

Nghe bà Tâm mẹ của Nguyễn Tiến Trung

Gia đình cho biết Nguyễn Tiến Trung đã rất chủ động hoà nhập trong sinh hoạt với anh em đồng ngũ trong đơn vị.

Bà Tâm cho biết con trai bà đã rất hăng hái trong việc luyện tập, lao động cũng như tham gia các hoạt động như trồng cây.

Quân hàm binh nhì

Ông Nguyễn Tường Tu, cha của Tiến Trung cũng cho biết, hiện Nguyễn Tiến Trung nhận quân hàm binh nhì.

Ông cũng cho biết là gia đình biết rằng, theo luật pháp Việt Nam, đặc biệt là theo quy định về chế độ tuyển dụng sĩ quan, những người có trình độ đại học và sau đại học có thể được tuyển chọn lại làm sĩ quan và nhận cấp bậc từ hạ sĩ quan trở lên.

Nhưng như vậy, vẫn theo lời ông Tu: "Có người được tuyển chọn lại, có người khác lại không được tuyển chọn."

Ông Nguyễn Tường Tu, hiện là trưởng phòng nghiệp vụ một Công ty liên doanh vận tải hàng không ở Sài Gòn bình luận: "Luật lệ của Việt Nam nó vẫn kiểu như vậy".

Ông Tu cũng cho biết là, như những người khác, ông và gia đình hiện cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi được gặp lại con trai mới nhập ngũ và nhất là biết được con mình đóng quân ở đâu.

Tân binh xì xào

Khi tiếp đón gia đình, thạc sỹ Trung, theo lời cha đẻ thuật lại, đã cho người nhà biết: "Một số anh em tân binh xì xào, nói nhỏ với Trung là đã 'biết' Trung rồi".

Cha đẻ của tân Binh nhì nhận xét: "Họ kín đáo là đã biết Trung ở trên mạng rồi. Chứng tỏ cái tin về Trung đã lan truyền rất rộng rồi, anh em tân binh cũng biết".

Khi được hỏi là người con trai của mình có tâm sự gì với gia đình không, ông Tu nói:

"Trung cũng không nói gì đặc biệt, bình thường thôi. Nhưng nói sẽ sinh hoạt như người lính bình thường. Sẽ làm tốt cương vị người lính."

Về mặt tâm trạng, ông Tu cho biết con trai của mình thanh thản, nhẹ nhàng, không có vấn đề gì căng thẳng:

"Nói chung thì Trung bình tĩnh và sẵn sàng làm tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Học tập chữ Nhẫn

Cha mẹ Tiến Trung cũng nói với người con trai 25 tuổi của mình, một kỹ sư công nghệ thông tin mới tốt nghiệp năm ngoái tại Pháp: "Gia đình cũng chỉ căn dặn Trung giữ gìn sức khoẻ, bảo trọng".

Về phần mình, bà Minh Tâm, mẹ của Tiến Trung cho biết gia đình đã mang một số sách vở lên đơn vị theo yêu cầu của con trai bà. Số sách vở này, theo bà, trước đây đã không được bộ phận tuyển quân cho mang theo.

Bà Tâm cho biết, số sách vở mà Tiến Trung dặn gia đình mang lên đơn vị để đọc gồm các sách tiếng Pháp, tiếng Anh, sách về lịch sử châu Âu, sách về luân lý, đạo đức, đặc biệt, các sách luận bàn về "chữ Nhẫn".

Bà nói về con mình: "Trung vẫn khoẻ và vẫn lạc quan. Và Trung cũng xác định là Trung đi nghĩa vụ và hoàn thành nhiệm vụ 18 tháng."

Bà cho hay: "Trung rất hăng hái, cuốc đất cũng không thua ai. Trung bảo cha mẹ cứ yên tâm, bất cứ công việc gì con cũng sẽ hoàn thành xuất sắc, cha mẹ khỏi phải lo lắng."


Thanh, Singapore
Tiến Trung là ai? Cái đảng mà Tiến Trung tham gia, có được xem là hợp hiến ở Việt Nam không? Hay đơn giản Tiến Trung làm được gì cho thế hệ trẻ Việt Nam? Những luận điểm của anh ta vô cùng non nớt, chỉ riêng cái diễn đàn của THTNDC mà anh ta còn không phản biện nổi với ý kiến của người khác, thì có gì là to lớn để mà được BBC ưu ái như vậy?

lubu, Saigon
Đi lính và làm tốt mọi viễc được giao là sáng suốt, bản lĩnh... vì Trung và mọi nguời đều hiểu rằng chống lịnh là sập bẫy ngay "thân cô thế cô" sơ sẩy 1 chút là out ngay. Ngày xưa Hàn Tín còn phải luồn trôn nữa cơ đấy. Người có chí lớn hơn ngưòi chỗ ấy.

Hieu Le, Sài Gòn
Chúc bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ. Mìng nghĩ đây là cơ hội tốt để Trung tích lũy thêm kinh nghiệm và những "kỹ năng sống" trong xã hội đặc thù này. Những điều này sẽ rất cần thiết cho các hoạt động chính trường sau này.

Nguyen, Hanoi
Thanh niên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ còn trong tuổi đi nghĩa vụ quân sự là chuyện bình thường. Con tôi cũng đi bộ đội sau khi tốt nghiệp ĐH. Làm gì mà BBC và các bạn phải bình luận cho tốn thời gian.

Hai Hoang, TP HCM
Đồng chí Trung phát biểu là bạn đi du học ở nước ngoài về mà bắt bạn đi nghĩa vụ thì sẻ làm hoang man các bạn du học sinh khác. Tôi nói cho bạn nghe mọi công dân đều bình đẳng như nhau, đi lính đó là nghĩa vụ của và mọi công dân đối với đất nước chứ không riêng gì ai, không lẽ những kẻ không ăn được ăn học mới đi lính hả bạn?

Mong bạn hiểu ra thêm nữa với tầm hiểu biết và trình độ của bạn.

Ngua Hoang Sai Gon
Bản thân tôi cũng đi lại nhiều nước trên thế giới, tôi rút ra một điều rất tâm đắc: Không nơi nào sống sướng như ở Việt Nam của chúng ta. Có rất nhiều người phương Tây đang đổ xô vào làm việc và sinh sống ở Vietnam.

Mọi thứ đều có mặt tốt và mặt xấu của nó. Tôi không thích những người đi ra nước ngoài rồi nói xấu đất nước nơi mình sinh ra và trưởng thành. Mỗi người có mỗi ý kiến khác nhau, nên tôi cũng không phản đối. Tôi đảm bảo với các bạn rằng, thế hệ trẻ tại VN có trình độ cũng không thua gì các bạn đi du học đâu nhé!

BOPBOP UK
Các bài đăng về anh này đều thấy những từ ngữ tâng bốc, những nhận xét phiến diện, nói chung là thiếu khách quan. Mà sao cứ phải đề thềm chữ Thạc sĩ vào trước tên của anh này nhỉ? Làm thạc sĩ có gì là to tát đâu? Không hiểu anh ấy học rộng tài cao đến mức nào! Vào quân đội thì sao? Thanh niên Việt Nam ai đến tuổi chả phải nhập ngũ (mà kể cả các nước khác cũng thế thôi).

Sapa C.H.Séc
Đi nghĩa vụ quân sự chính là con đường hay nhất cho N.T.Trung. Sau 18 tháng đi "thực tế", Trung sẽ chững chạc hơn, lúc đó được xem là người "vừa hồng, vừa chuyên". "Chuyên điều kiện đủ, hồng là điều kiện cần", lúc đó một nhà dân chủ mới có thể đối thoại với những người cộng sản cấp tiến và mới có thể bước vững hơn trên con đường tranh đấu.

HHN Vietnam
Gửi Nguyễn Tiến Trung, Tốt nghiệp ĐH, giảng dạy ở ĐH, đúng 25 tuổi tôi được gọi nhập ngũ, đúng như bạn. Sau 2 năm xuất ngũ, trở về tiếp tục dạy Đại học. Thời quân ngũ giúp tôi hiểu thêm nhiều giá trị của cuộc sống. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ những ngày quân ngũ thật đẹp đúng với ý nghĩa của từ này. Chúc bạn thành công!

Hoangnam, HN
Hi, Bác Tu vui tính quá. Bác ở quân ngũ rồi mà lại nói: "Những người có trình độ đại học và sau đại học có thể được tuyển chọn lại làm sĩ quan và nhận cấp bậc từ hạ sĩ quan trở lên".

Thực tình là thế này, thưa bác, bất cứ ai vào quân đội cũng phải qua các cấp bậc binh nhất, binh nhì. Dù anh là Tiến sĩ cũng vậy thôi. Có điều thời gian này dài hay ngắn, với sĩ quan dự bị, binh nhất binh nhì khoảng 1 tháng sẽ được thăng lên Hạ sĩ, rồi trung sĩ, sau khi ra trường sẽ được phong thiếu úy sĩ quan dự bị. Tất nhiên là mới dự bị thôi nhé, còn để thành sĩ quan "xịn" thì phải mất 2 năm nữa và phong trung úy luôn.

Nguyễn Tiến Trung đi nghĩa vụ quân sự, không phải là đi học sĩ quan dự bị (mà đi học phải tự nguyện cơ) nên cơ hội để trở thành Hạ sĩ ít nhất phải sau 1 năm nữa với điều kiện phấn đấu tốt và nhất là không đảo ngũ.

Thạc sĩ binh nhì, trong quân đội không thiếu đâu các bác ạ. Tất nhiên với những người có tâm huyết với quân đội sẽ tiến nhanh thôi. Dù sao cũng xin chúc Nguyễn Tiến Trung khỏe!

Minh Quang Ha Noi
18 tháng tương đương với khoảng thời gian Trung được đào tạo thạc sĩ tại Pháp. Tôi nóng lòng muốn xem chất lượng giáo dục chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi thấy hài hước khi nghĩ trung đoàn Gia Định một ngày nào đó trở thành lực lượng "con cưng" của Nguyễn Tiến Trung.

H.T.S.
Tôi cũng từng là người lính. Học xong đại học, phường nơi tôi ở gọi tôi nhập ngũ. Tôi khoác balô lên vai và đi làm nghĩa vụ 2 năm. Đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, rồi lại về với đời thường. Vì vậy NTT hãy luôn vững tin vào mình.

Hao (BRVT) BRVT
Tôi ủng hộ Tiến Trung Nhập ngũ, môi trường quân đội sẽ rèn em mạnh mẽ hơn, ý thức hơn trong công cuộc đổi mới đất nước và quyết tâm hơn trên con đường mình đã chọn. Chúc em mạnh khỏe!!!

Minh, Shijiazhuang, Trung Quốc
Việc Trung thi hành nghĩa vụ quân sự là chuyện bình thường, Trung có bằng Thạc sĩ từng tu nghiệp tại Pháp cũng là thường thôi. Còn chuyện Trung là phó tổng thư ký Đảng Dân Chủ một đảng không được công nhận tại Việt nam là chuyện dữ dằn đây mà chuyện Trung về nước mà không bị bắt bỏ tù thì thật là một chuyện không bình thường. Thôi thì thay vì đi tù thì đi bộ đội có gì mà phải lo lắng đến thế. Nếu bản thân mình thực sự yêu nước thì dù có ở tù cũng có sao đâu, vẫn có thể chiến đấu cho lý tưởng của mình mà "Uy vũ bất nan khuất" mới thực sự là trang nam nhi chi khí. Hay là do tuổi trẻ và quá bốc đồng nên thời gian học ở Pháp quên rằng mình là công dân của nước CHXHCN Việt nam? Cũng như mọi người từng tu nghiệp tại trời Tây ai cũng ũng hộ việc cải thiện Dân Chủ cho quê hương bởi vì nó đồng nghĩa với"công bằng và thịnh vượng cho mọi tầng lớp nhân dân" Mong lắm thay!

Blackwhite, Qui Nhơn
Nếu bất đồng chính kiến thì theo tôi khó hoàn thành!! Bởi những giờ học chính trị Nguyễn Tiến Trung sẽ học như thế nào ??

JuMong, Hà Nội
NoName nói cũng sai. Tôi và nhiều anh em khác chẳng qua binh nhì, binh nhất hay hạ sĩ quan mà một phát thành sĩ quan luôn (sau khi qua một khoá huấn luyện sĩ quan dự bị). Vấn đề là mình có thích phục vụ lâu dài trong quân đội hay không! và "cái thích" của mình có đúng vào lúc người ta cần hay không! Đương nhiên, có "BÁC" dẫn đường thì càng thuận lợi. Kể ra thời này, ở VN muốn làm chính trị cũng nên trải qua và có kiến thức quân sự. Ăng-ghen cũng đã từng là sĩ quan pháo binh. Ông Hồ cũng đã từng mang cấp hàm thiếu hiệu (như thiếu tá) trong quân đội TQ. Mong anh bạn NTT rèn luyện tốt, học hỏi được nhiều điều hữu ích để có thể phục vụ tổ quốc, nhân dân ngày càng tốt hơn, hợp thực tế hơn nữa.

manhduc1974
Nguyễn Tiến Trung đi bồ đội là bình thường và bạn cũng nên như vậy để kiểm chứng lại mình lại thời cuộc và cách nhìn nhận về một hướng đi. Với tôi, 25 tuổi là quá trẻ đối với một sự nghiệp.

no name, Hanoi
Cả tác giả bài báo và người cha của Trung đều sai, nên dễ làm cho mọi người hiểu lầm. Nếu người có trình độ đại học hoặc cao hơn, muốn vào quân đội, đều phải qua huấn luện tân binh. Tức là tất cả đều phải từ binh nhì. Trong quân đội Việt Nam có chỉ có một người duy nhất không qua quân hàm binh nhì là đại tướng Võ Nguyên Giáp thôi.

Thanh Nguyen, Hà Nội
Tôi tin bạn là người yêu nước! rất yêu nước cũng như lòng yêu nước của những người Cộng Sản. Ngoài sách tiếng Anh tiếng Pháp ra bạn cần mang theo sách nói về tấm gương đạo đức hết lòng vì dân vì nước của Bác Hồ nữa để học tập.

Minh Quang, Cần Thơ
Tốt thôi, bạn hãy cố gắng, mong bạn hãy học tấm gương của Tổng thống KOREA,LEE MYUNG BACK.Không có chính phủ nào lại hẹp hòi:"bịt miệng, bịt mắt", chỉ có bản năng ích kỷ vì lợi ích cá nhân của mỗi người thôi. Bạn hãy dũng cảm phân tích, một luận văn Doctor hay Master xuất sắc phải có nhiều cấp phản biện, nổi tiếng và có ba vấn đề cốt lõi: TÍNH THỰC TIỄN, TÍNH THỜI SỰ, TÍNH HỌC THUẬT. Một chủ trương nhà nước cũng vậy thôi, TÍNH THỰC TIỄN - không nên hô khẩu hiệu - POLITICAL LOGAN, TÍNH THỜI SỰ - cấp bách, TÍNH HỌC THUẬT - có yếu tố chất xám, không nên làm duy ý chí theo ý muốn cá nhân. Tôi nghĩ rằng bạn là người Việt Nam yêu nước và muốn làm cho đất nước này tốt đẹp hơn. Bởi vì bạn có trái tim nóng của tuổi trẻ. GOOD LUCK

DT
Tôi từng biết Trung đoàn Gia Định là một đơn vị Quân Đội truyền thống trong việc bảo vệ giữ gìn Tổ Quốc, đặc biệt trong cuộc chiến tranh chống Bọn diệt chủng PolPot, giúp nhân dân Campuchia giành lại quyền được sống! Tôi hy vong Trung sẽ học hỏi được nhiều điều trong thời gian ở quân ngũ! Chúc em Trung sức khỏe!

Không nêu danh
Chúc Trung giữ gìn sức khoẻ, lao động tốt và phấn đấu trong học tập, đem kiến thức của mình noi theo gương Bác Hồ bền chí cách mạng, vì dân, vì tổ quốc Việt Nam, vì xu thế tự do dân chủ của nhân loại.

U27
Nguyễn Tiến Trung cố lên. Mong bạn luôn vững lòng son sắt. Tôi không dám đại diện cho ai, chỉ dám đại diện cho bản thân tôi, với ý kiến khâm phục tài đức của bạn. Tôi chẳng theo xu hướng chính trị nào nhưng tin rằng bạn là người Việt Nam yêu nước và muốn làm cho đất nước này tốt đẹp hơn.