23 Tháng 4 2008 - Cập nhật 14h52 GMT
Một sinh viên Việt Nam du học tại nước ngoài nói anh nhận được sự ủng hộ của hàng chục bè bạn hứa tham gia vào việc phản đối Trung Quốc nhân sự kiện rước đuốc Olympic theo chặng khi cây đuốc được chuyển tới TP. HCM vào đầu tuần sau.
Sinh viên Lê Trung Thành, hiện đang học ở Đài Loan, đã tới Bangkok nơi diễn ra việc rước đuốc Olympic vào ngày 19-4, và cầm biểu ngữ có thông điệp khẳng định chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Việt Nam.
Anh nói đang cân nhắc có hành động tương tự với các người bạn của mình tại TP. HCM vào ngày 29-4.
BBC đã hỏi chuyện sinh viên Lê Trung Thành về kế hoạch dự kiến này:
Lê Trung Thành: Em có dự định về Việt Nam ngày 29-4. Nhưng khi em nói lên dự định đó, có nhiều người bạn chân thành khuyên là đây chưa phải là thời điểm tốt để em xuất hiện ở Sài Gòn dịp này. Tuy vậy, em cũng chuẩn bị cho ngày 29. Bạn bè ở Sài Gòn đã chuẩn bị biểu ngữ với hy vọng nó sẽ có mặt ở thành phố Sài Gòn ngày 29.
BBC:Đó là những biểu ngữ ghi khẩu hiệu như “Hoàng Sa, Trường là của Việt Nam”?
Đúng vậy. Lần rước đuốc là dịp truyền thông thế giới nhìn về Việt Nam. Người ta cũng nhìn thái độ của người dân Việt Nam. Khi đó mình phải nói cho thế giới biết rằng là Trung Quốc đã xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Mình im lặng, nghĩa là mình chấp nhận mất đi Trường Sa, Hoàng Sa.
BBC:Việt Nam vẫn khẳng định Trường Sa thuộc về Việt Nam đấy chứ. Ví dụ, gần giờ này năm ngoái, khi có bầu cử Quốc hội, báo chí nói là bầu cử ở Trường Sa đã diễn ra tốt đẹp. Bạn nghĩ sao?
Nhưng vừa rồi Trung Quốc thành lập huyện đảo Tam Sa để quản lý các hòn đảo ở biển Đông, trong đó có Trường Sa, Hoàng Sa của mình. Sau khi anh Lê Minh Phiếu gửi thư cho Ủy ban Olympic và về nước, thì theo blog của anh ấy, anh được Bộ Công an mời lên. Họ bảo là không sớm thì muộn chính phủ sẽ lên tiếng. Nhưng cứ đợi nhà nước lên tiếng thì chắc qua luôn cái dịp 29-4. Mà dịp này là dịp rất tốt để thanh niên bày tỏ lòng yêu nước và qua đó, giành lại chủ quyền của Trường Sa, Hoàng Sa. Dĩ nhiên, em biết nói giành lại thì còn lâu lắm, nhưng ít ra cũng là cơ hội để phản ứng vào ngày 29.
BBC:Quanh đảo Trường Sa, hiện có sáu nước tuyên bố có chủ quyền, trong đó có Đài Loan là nơi anh đang theo học. Tổng thống Đài Loan trước khi từ nhiệm đã đi thăm đảo này. Anh đã bao giờ phản đối chính phủ Đài Loan ngay tại Đài Loan chưa?
Đài Loan là một nước tự do, dân chủ mặc dù nền dân chủ còn non trẻ. Ở Đài Loan mình vẫn có quyền nói lên tiếng nói bảo vệ chủ quyền của Trường Sa, Hoàng Sa. Điều đó không vi phạm luật pháp của Việt Nam.
BBC:Nhưng đã bao giờ anh biểu tình chống chính phủ Đài Loan vì chính sách của họ ở Trường Sa chưa ạ?
Mình chưa đi biểu tình phản đối Đài Loan nhưng mình từng ở Đài Loan và đi biểu tình phản đối Olympic Bắc Kinh. Người Đài Loan dành cho mình tình cảm rất tốt đẹp.
BBC:Khi anh sang Bangkok để biểu tình, được biết không có người bạn nào của anh tham gia. Hiện nay trên blog, anh cho biết có mấy chục người bạn đang chuẩn bị sẵn sàng cho ngày 29. Dường như công tác chuẩn bị có phần chu đáo hơn?
Mặc dù ở trường của em ở Đài Loan có khá nhiều người Việt Nam, nhưng em không tìm được sự đồng cảm ở họ. Dường như có sự thờ ơ với vận mệnh đất nước. Em chỉ một mình xách ba-lô đi vậy thôi.
Nhưng cuộc biểu tình này lại gây được tiếng vang lớn hơn dự kiến của em. Ít ra nó cũng đánh thức được một số bạn trẻ. Hiện đã có khoảng 70 bạn ở Sài Gòn chuẩn bị sẵn sàng băng rôn, biểu ngữ cho ngày 29 sắp tới.