08 Tháng 5 2008 - Cập nhật 16h02 GMT
Từ ngày 13 đến 17 tháng này, Việt Nam sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 5 tức Vesak 2008 trong lúc có nhiều luồng dư luận khác nhau về ý nghĩa của sự kiện.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đại lễ được xem là quan trọng nhất của Phật giáo.
Trả lời đài BBC hôm 08.05, Đại đức Thích Đức Thiện, đại diện Ban Tổ chức, cho biết đại lễ Phật đản năm nào cũng có ở Việt Nam, nhưng năm nay sẽ "hoành tráng" hơn.
"Năm nay đại lễ Phật đản ở Việt Nam, thì phải có nhiều màu sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh các hội thảo, có các lễ hội văn hóa, ca nhạc, có cả nhạc giao hưởng Phật giáo. Chủ đề năm nay là Sự đóng góp của Phật giáo trong xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Đây là phát huy tính nhập thế của Phật giáo."
Theo ban tổ chức, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008 sẽ bàn về bảy chủ đề: Quan điểm Phật giáo về chiến tranh, xung đột và trị liệu; Đóng góp của Phật giáo với công bằng xã hội; Phật giáo nhập thế đồng hành với dân tộc và phát triển xã hội.
Ngoài ra là Chăm sóc môi sinh: giải pháp của Phật giáo về sự thay đổi khí hậu; Các vấn đề về gia đình và giải pháp của Phật giáo; Giáo dục Phật giáo - kế thừa và phát triển; Phật giáo trong thời đại kỹ thuật số.
Dự kiến có khoảng 2000 khách nước ngoài vào Việt Nam để tham dự Vesak.
Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Viện Tôn Giáo Việt Nam, xem đây là sự kiện văn hóa xã hội "khá độc đáo".
Chuyên gia về tôn giáo này cho rằng Vesak 2008 sẽ không chỉ là một sự kiện có ý nghĩa đặc sắc trong đời sống văn hoá, xã hội và tôn giáo của người dân Việt Nam năm nay mà còn là dịp để gửi đi một thông điệp của Nhà nước Việt Nam ra quốc tế:
"Sự tham dự chung của các lãnh đạo nhà nước cũng là để tái khẳng định quan điểm, thái độ của nhà nước đối với sự đồng hành của Phật giáo với dân tộc."
Theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ khai mạc đại lễ, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đọc diễn văn bế mạc.
Tranh cãi
Cũng xuất hiện luồng ý kiến, chủ yếu nói lên từ ngoài nước, rằng Vesak 2008 sẽ bị Đảng Cộng sản "chính trị hóa".
Có nhà bình luận ở Đức, như ông Âu Dương Thệ, viết bài cho rằng Vesak năm nay là dịp "khoa trương bộ mặt của chế độ trước dư luận quốc tế là tại Việt Nam đang có tự do tín ngưỡng."
Theo ông Thệ, chính quyền trong nước cũng muốn dùng đại lễ Phật đản để "đề cao tính chính thống và duy nhất của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam."
Hòa thượng Thích Quảng Độ, từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tổ chức mà Việt Nam nay không công nhận, mới đây lên tiếng từ Sài Gòn rằng Giáo hội của ngài "không cử đại biểu tham dự" Vesak.
Một nhân vật nổi tiếng khác của Phật giáo, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì đã dẫn đầu phái đoàn tăng thân Làng Mai từ Pháp về Việt Nam dự lễ.
Trên báo chí Việt Nam, Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó ban điều phối quốc gia tổ chức Vesak 2008, nói:
"Tổ chức được Đại lễ không những tăng cường ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới, nhân dân thế giới, mà còn để nhân dân thế giới nhìn thấy Nhà nước Việt Nam rất tôn trọng vấn đề tín ngưỡng của nhân dân".