BBCVietnamese.com

12 Tháng 5 2008 - Cập nhật 12h45 GMT

Bắt hai nhà báo 'vì đưa tin vụ PMU18'

Công an vừa bắt hai phóng viên để điều tra cáo buộc liên quan đến việc đưa tin vụ PMU18, gây xôn xao trong giới báo chí ở Việt Nam.

Tin từ Việt Nam cho hay phó Văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội, nhà báo Nguyễn Văn Hải, và phóng viên Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên vừa bị bắt giam.

Cả hai ông đều là phóng viên 'cứng' trong mảng nội chính.

Giới nhà báo ở Hà Nội và TPHCM cho BBC hay đến khoảng 4 giờ chiều 12/05 ngoài hai người kể trên giới hữu trách còn bắt thêm một người thứ ba không thuộc giới nhà báo nhưng có liên quan.

Hồi tháng 8/2007, được biết rằng cơ quan điều tra đã khởi tố 'vụ án làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ' liên quan tới các bài báo viết về vụ PMU18.

Một nhà bình luận ở Hà Nội cho BBC biết rằng đây là động thái được chờ đợi từ "phe của cựu Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến."

Trong diễn biến gần đây nhất, ông Tiến đã được phục hồi tư cách Đảng viên hôm 07/05 kể từ khi bị đình chỉ ngày 4/04/2006.

Ông được thả sau 18 tháng tạm giam và Viện Kiểm sát đã đình chỉ vụ án và miễn trách nhiệm hình sự đối với ông và hai bị can khác.

Dư luận nhiều tuần qua cũng bàn về việc ông Tiến thông qua luật sư đòi lại các quyền lợi của mình và vai trò của báo chí khi đưa tin về ông và vụ PMU18.

Đã bị thẩm vấn nhiều

Các nguồn tin từ Việt Nam nói việc bắt giữ các nhà báo này dù gây bàn tán trong giới phóng viên nhưng không làm người ta ngạc nhiên.

Hồi tháng 8/2007, nhiều phóng viên có tiếng của các tờ báo có lượng phát hành lớn ở Việt Nam đã bị Bộ Công an gọi lên thẩm vấn.

Ngoài Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Tiền Phong, phóng viên báo ngành công an như Công an Nhân dân, An ninh Thủ đô và Công an TP HCM cũng bị triệu tập.

Cơ quan điều tra không nói là đã xin lệnh phê chuẩn việc gọi hỏi phóng viên của Viện Kiểm sát hay chưa.

Một số phóng viên thấy bìa hồ sơ thẩm vấn của an ninh điều tra có chữ “Chuyên án LM07” và đoán rằng đây là chữ viết tắt của “Chuyên án Lộ mật năm 2007”.

Họ nói họ được hỏi những câu như đã từng viết bao nhiêu bài liên quan tới vụ PU18, các nguồn tin lấy từ đâu và kiểm chứng thông tin như thế nào.

Từ 1994 đến 1998 ở cương vị tổng giám đốc PMU18, ông Tiến làm đại diện chủ đầu tư nhiều dự án xây dựng cầu đường.

Ngày 29/03/2006, Thủ tướng Phan Văn Khải ra quyết định tạm đình chỉ công tác của Thứ trưởng Tiến để "kiểm điểm làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong vụ án tại PMU18."


TN
Tham nhũng ở nước ta ư? Có lẽ chỉ những ai ngu ngốc nhất mới không cho là không có, quá đậm nữa là khác.

Và cũng thật thơ ngây cho những ai tin rằng một hai nhà báo dám chụp mũ các quan lớn. Tại một xứ độc đảng mà dám chụp mũ quan to khác nào đưa cổ vào dây thòng lọng, chẳng ai dại thế đâu.

Vấn đề không phải là chống hay không chống tham nhũng nữa mà là ăn quá, kèn cựa, chia không đều, đấu đá nội bộ. Vẫn biết ăn lắm, chia rẽ thì mất lòng dân nhưng mâm cao cỗ đầy trước mặt không lẽ mang dâng cho kẻ khác vốn dĩ chẳng trong sạch, đáng kính, tài ba hơn mình?

Khi mà đạo đức "cách mạng" còn là đầu môi chót lưỡi thi cái vòng lẩn quẩn chống tham nhũng ở VN không có màn kết.

Hồng Anh
Theo tôi "có công thì thưởng, có tội thì trừng phạt". Mới đầu nghe báo đưa tin công an bắt 2 phóng viên, tôi thấy cũng hơi bị sốc.

Nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, tôi cho là cơ quan an ninh có lý của họ. Phóng viên ở Việt Nam giờ "quyền lực" ghê lắm, khi ngày hết Tết đến ai đó là người nổi tiếng hay doanh nghiệp lớn mà lỡ quên họ đi thì "liệu cái thần hồn" sẽ hết yên ổn để làm ăn.

"Công" hay "tội" bản thân sự việc sẽ thể hiện thôi. Tôi tin vào sự nghiêm minh của pháp luật! Khi "dập" ai thì báo chí luôn đưa lên trang nhất với hàng tít lớn, khi đính chính xin lỗi thì nhiều khi tìm đỏ con mắt mới thấy được vài dòng béo tẹo. Bắt để họ biết trên họ còn có tính nghiêm minh của pháp luật!

Hùng
Thật giống như chuyện đùa. Xã hội VN ta bây giờ sao gần giống như thời cuối nhà Tống bên Tàu trong chuyện Thủy Hử vậy? Chỉ khác chưa thấy 108 hảo hán xuất hiện để diệt tham quan mà thôi.

Vô danh
Chuyện này với tôi không có gì là mới và lạ cả, không có gì cho ta quan tâm, vì nó là bình thường thôi.

Nếu bạn có ở trên mảnh đất này, bạn có thể thấy nó xảy ra mọi nơi trên Việt Nam ngày nay, từ từ nông thôn đến thành thị; từ Địa phương đến Trung ương.

Hai nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) và nhà báo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên), còn may mắn hơn nhiều, còn có người biết đến và lên tiêng. Qua đây tôi cũng xin nhắn gởi đến các anh chị mang nợ cầm bút, từ nay có muốn viết gì thì phải hỏi ý kiến của cấp trên trước rồi hãy hạ bút, để khỏi mang họa vào thân. Nói như cụ Nguyễn Du "Chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa".

Nam Son, Phú Yên
Nếu để lộ thông tin liên quan đến tham nhũng cũng vi phạm luật bị bắt thì ông Tiến là Đảng viên là cán bộ nhà nước phải khai báo tài sản, lương của ông báo nhiêu một tháng? PMU 18 mà thuê điều tra nước ngoài chắc chắn đường dây tham nhũng sẽ được ghi vào lịch sử của nhân loại.

MKT, Sài Gòn
Việt Nam là chơi luật của Đảng: Đảng viết, Đảng làm, Đảng tự sửa... Những nhà báo này chỉ là con gà được giết để dọa những người sau thôi. Bố tôi cũng là cán bộ một ngành, vì nói ra sự thật với báo chí mà bị kỉ luật, kiểm điểm. Người dân lên tiếng vì đất nước thì đè đầu bịt miệng, khi mình sai thì "chỉ là sai sót nhỏ sẽ khắc phục". Nỗi ô nhục này bao lâu mới rửa được, đất nước này đến khi nào dân mới giàu, nước mới mạnh được đây?

Huyền
Không biết đâu là đen, đâu là trắng nữa. Mấy ông báo chí bị bắt còn ít. Đến tướng Quắc còn bị khởi tố cơ mà. Tướng Quắc được giao nhiệm vụ khi chuẩn bị về hưu, nhiệm vụ đang được thi hành thì bị về hưu nay lại được lôi ra khởi tố.

Còn các bác báo chí chắc là từ nay hết ho he. Có lẽ báo chí cũng cần tham gia một hiệp hội nào đó tầm cỡ Quốc tế để có bề gì còn có hiệp hội lên tiếng!

Lê Minh
Thông tin Tướng Quắc và các Nhà báo bị khởi tố đang gây lên làn sóng bất bình trong công luận. Câu hỏi đặt ra: Công lý ở đâu; Nền pháp chế của Việt nam đang ở đâu. Sự thật phe nhóm nào đang đứng sau, thao túng vụ này cũng như toàn bộ vụ PMU18. Dù phe nhóm nào, xin đừng làm ảnh hưởng đến nhân dân.

Nguyen Duy Hung, Hà Nội
Tôi là một người công tác tại cơ quan truyền thông tại Việt Nam, cá nhân tôi sau khi biết việc hai phóng viên đấu tranh chống tham nhũng bị bắt trong vụ án động trời PMU18 phải nói là bàng hoàng, thật sự đi sai với công cuộc phòng chống tham nhũng đang quyết liệt tại Việt Nam như Nghị quyết IX của Đảng có cho là một trong bốn nguy cơ cần phải giải quyết triệt để.

Mặt khác, nó cho thấy sự lúng túng trong công tác điều tra của Bộ Công an, gây mất niềm tin của nhân dân vào các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, rất mong mọi người hãy đứng về lẽ phải, đứng về lợi ích quốc gia để bài trừ triệt để bọn tham nhũng, bảo vệ công lý để xây dựng nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mong mọi người hãy góp tiếng nói và ý kiến của mình vào vụ án này.

Noname, Hà Nội
Chỉ có thể là VN thôi. Lần này có vẻ như phần thắng đang nghiêng về phe Nguyễn Việt Tiến. Chắc chắn là phe PMU18 còn nhiều nhân vật quan trọng nữa, nếu không thì làm sao Nguyễn Việt Tiến trắng án được, huống chi là phản đòn mạnh như vậy.

Cầu chúc cho những ai đấu tranh vì lẽ công bằng xã hội được an toàn... Thật đáng xấu hổ cho đảng ta, "Đảng của quan, do quan và vì quan..."

Minh Nhat, Việt Nam
Tôi kịch liệt phản đối về việc bắt tạm giam hai nhà báo mà không có lý do chính đáng. Bản thân tôi là một sinh viên thế hệ 8X không thể hiểu được lý do vì sao một người đáng bị tống giam như Nguyễn Việt Tiến lại được thả ra và còn phục hồi lại tư cách Đảng viên, trong khi các nhà báo chân chính dám phơi bày sự thật lại bị giam giữ với một lý do lố bịch.

Tôi tha thiết mong chờ một sự bênh vực chính đáng của các nhà báo trong nước và thế giới trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà báo bị bắt giữ. Tôi không thể hình dung ra được sự nghiệp chống lại tiêu cực của Việt Nam sẽ đi đâu và về đâu ! Tôi thất vọng với cách ứng xử của chính phủ Việt Nam!

Minh, Melbourne - Australia
Hiệp 1: Phe Anti-Việt Tiến ghi liên tiếp mấy bàn ngoạn mục. Hiệp 2 vừa bắt đầu, phe Việt Tiến phản đòn, san bằng tỷ số. Các chân sút ghi bàn của đối phương đều bị thẻ đỏ hết, có khả năng sẽ bị treo giò dài hạn hoặc vĩnh viễn. Không biết trận đấu có phải đá thêm hiệp phụ không nhỉ?

Hậu sinh khả uý, Đà Nẵng
Chẳng biết tin vào đâu nữa, ai đúng, ai sai... loạn hết cả rồi các bác ơi. Nhưng chắc chắn một điều , thế hệ trẻ 7X, 8X, 9X tương lai sẽ hành xử các bác còn đẹp hơn thế này nữa.

Datanla
Nếu báo chí sai phải chịu trách nhiệm là đúng, vì ở nước ta nhiều phóng viên do không được tiếp đón đàng hoàng về hay viết bậy lắm.

Chuyện đó xảy ra như cơm bữa. Nhưng đến thời điểm này mới làm rõ trách nhiệm của báo chí về sự việc cách nay hai năm thì là quá muộn, cuối cùng kẻ có tội hay không đều phải vào tù.

Vaio, Hà Nội
Sợ lắm BBC ơi, thế này thì ai dám ho he một câu nữa, không dám đâu, đi tù như chơi đó...

Vt, HN
Thật thất vọng! Đó là tâm lý chung của rất nhiều người dân VN. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng nhận ra đó là trong nội bộ chính quyền đang có một sự chia rẽ sâu sắc. Họ kéo bè kết phái, thật sự thì tướng PHẠM XUÂN QUẮC cùng các phóng viên chỉ là một nạn nhân mà thôi!

Thật đáng thất vọng cho những người đấu tranh chống tham nhũng dưới chế độ này!!!

Khanh, Sài Gòn
Chuyện không có tự do báo chí ở VN là điều ai cũng biết và cũng hiểu - còn ở đây, hai sĩ quan cao cấp của Công An và hai nhà báo chuyên nghiệp của hai tờ báo lớn bị bắt, chỉ xác định một điều: Đất nước được điều hành bởi những thế lực trong bóng tối, và những chuyện bắt bớ như thế này chỉ là chuyện Long tranh hổ đấu giữa các thế lực ấy - còn niềm tin của người dân vào những tuyên bố chống tham nhũng, chỉ có thằng ngu mới tin vào điều đó!

Le Ngoc Bac My
Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc (nguyên Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - C14, người từng cầm trịch điều tra vụ PMU 18) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thiếu tướng còn không thoát khỏi. Hai ông nhà báo thì nhằm nhò gì?

Nguyen Cuong, Saigon
Tôi chỉ gói gọn một câu:" chính quyền lãnh đạo đang xa dần ý chí va nguyện vọng của người dân...dùng công cụ quản lý chuyên chế thành đàn áp tự do ngôn luận và dân chủ".

Noname, Hanoi
Xem ra bắt hai phóng viên và bắt tướng Quắc là 100% dọn đường cho đồng chí Tiến trở về đây. Bác Dũng xem bộ chỉ là bù nhìn để các thế lực khác thâu tóm.

Huan, Sài Gòn
Thật là chán nản quá, không thể tin nổi. VN như thế này thử hỏi ai dám đứng lên để góp tiếng nói cho việc chống tham nhũng, như thế này thì VN sẽ đi về đâu?

Mai Van Trung, TP Hue
Những chuyện như thế này tôi không ngạc hiên lắm. Chúng ta cần có cái nhìn tổng thể hơn với một đất nước đang tiến triển rất tốt đẹp, nhưng...

Freedom, UK
Dù không nói ra thì mọi người có thể hiểu đây là một vụ bắt bớ có "chủ ý" của lực lượng cầm quyền (nhất là sau khi ông N.V.Tiến được xử "trắng án"). Báo chí Việt Nam chưa bao giờ có tự do. Báo chí và truyền thông có vai trò rất lớn trong việc điều tra tội phạm, chống tham nhũng, đưa thông tin đến người dân. Nhưng ở Việt Nam thì thông tin lại bị bưng bít và báo chí bị chính phủ cộng sản kiểm soát và chi phối.

Trung Nguyen
Độc tài là kẻ thù của công lý và của chính kẻ độc tài. Khi một chính phủ trở nên độc tài thì có nghĩa là họ đang từng bước khâm niệm chính mình. Cà Mau thì bê bối vụ Bí thư tỉnh ủy; Hà Nội thì đàn áp báo chí... Chính phủ thì quản lý yếu kém; lạm phát, tham nhũng không sao kiểm soát nổi... Hãy trả lại cho dân các quyền tự do mà họ cần phải có để chính họ và cả các Ông có thể trở nên tốt hơn.

Nam Tran, Berlin
Tự do dân chủ ở Việt Nam càng ngày bị đàn áp nhiều hơn và thủ đoạn hơn. Những người có chức có quyền, nếu chẳng may bị báo chí phanh phui, thì tội trạng nhẹ hơn rất nhiều so với người dân bình thường. Điều đó, hẳn các vị ở trong nước hiểu rõ hơn. Hiện nay, không thể nói rằng ông Nguyễn Việt Tiến không có tội. Nhưng những người có công , vạch trần những thủ đoạn gian dối đó, bắt đầu bị đàn áp với cường độ càng mạnh hơn.

Việc người dân phản đối công an ngày càng nhiều hơn, điều đó thể hiện sự bất bình và niềm tin của nhân dân vào "giới“ này. Sự tôn trọng của người dân đối với luật pháp bị xói mòn nghiêm trọng, mà đại diện là công an và viện kiểm soát. Những ngày nào, khi ông thủ tướng mới của Việt Nam trúng cử , mọi người hy vọng ở ông nhiều lắm. Theo ngày tháng ..... người dân mất dần niềm tin vào ông, qua cách thức ông điều hành chính phủ.

Tan Quyen, New Orleans
Xã hội VN bây giờ đảo ngựơc hết rồi, trắng thành ra đen, thử hỏi còn ai tin điều gì vào Đảng nữa? Nhưng biết đâu Việc này như một ngòi nổ bắt đầu cho phong trào chống lại bất công xã hội, chỉ cần bao nhiêu nhà báo dám làm ?

Ẩn danh, USA
Ông bà ta nói cấm có sai: "đấu tranh rồi tránh đâu" chỉ có chết thôi.

metamorph, USA
Thế là chừa tật chống tham nhũng nhé. Từ nay nếu chẳng may biết được bác nào tham nhũng, ta cứ việc khen lấy khen để là an toàn. Ví dụ lỡ dại quay phim công an ăn tiền dân, phải nói đấy là tội của nhân dân chứ công an vô tội. Không đút lót thì làm thế nào công an tham nhũng.

Hanoi
Tôi thấy chẳng có gì phải ầm ĩ cả, nếu đưa tin sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản thân cá nhân tôi thấy cách đưa tin vụ PMU18 của báo chí thời đó rất vô trách nhiệm và vô lương tâm. Toàn theo kiểu " một nguồn tin của chúng tôi cho biết", rồi tưởng tượng ra các cuộc hành lạc ở nhà hàng phố núi, góp phần làm tan vỡ rất nhiều gia đình khi đưa lên mặt báo những mối quan hệ đời tư của họ với anh Tiến và anh Dũng.

Ai sống ở VN mà không hiểu báo chí chỉ là công cụ khi phía sau mỗi vụ án lớn đều là những tranh giành quyền lực ở kiến trúc thượng tầng. Có câu nói rất phù hợp với VN là "đoạn trường ai có qua cầu mới hay". Nên chăng, các nhà báo cũng nên đi qua "cầu" để biết yêu thương và có trách nhiệm trước số phận của mỗi con người.

Minh Lam, Phần Lan
Với sự đàn áp báo chí thô bạo của chính quyền như thế, biết khi nào người dân Việt nam mới có được quyền công dân cơ bản như các quốc gia tiến bộ khác trên thế gới? Cách đây khoảng hai tuần, truyền thông thế gới đưa tin chính phủ Cuba vừa mới cho phép người dân nước này đươc phép mua máy điện toán riêng cho mình! Sự kiện này báo chí Việt nam không được phép đưa tin, có lẽ chính quyền không muốn người dân biết đến một sự thật quái đản về người anh em xã hội chủ nghĩa của mình.

Xét về mức độ cai trị ý thức con người của hai chế độ trên, tuy có khác nhau đôi chút nhưng về bản chất là hoàn toàn giống nhau. Đó là bản chất của nền văn minh chung của các chế độ có gốc gác từ chủ nghĩa cộng sản trên thế giới này. Dẫu sao, ch! úng ta hãy nên hy vọng vào những con người đầy lòng can đảm và ý thức tiến bộ trong giới báo chí nói riêng và trong toàn xã hội nói chung.

AD
Thưa bạn Ẩn Danh, vậy là công an bắt người theo tin đồn sao? pótay.com. Đơn giản thôi, một khi đã cho ông Việt Tiến "trắng án", thì cần phải có con dê tế thần thay vào đó .

Huy Nguyen
Ây dà, hai ông nhà báo này bậy quá. Ăn nói không có bằng chứng, bắt là phải. Từ một vụ đánh bạc mà lại khui lung tung ra. Chẳng qua họ chỉ đánh có một triệu đô thôi mà, hơn nữa đó lại là tiền do họ tích cóp được từ đồng lương ba triệu một tháng, hoặc cùng lắm là do cha họ từ thời hoạt động cách mạng để lại, hoặc biết đâu ông họ đã dấu được của từ thời địa chủ thì sao. Người ta có công với nước bỏ tù "nhầm" đến 18 tháng thì đưa tin ầm ĩ, còn những người dân bị tù oan cả chục năm thì coi như chuyện "trong nhà ngoài phố", bỏ tù là phải.

batluudanh
"Nhà nước VN luôn hành xử theo đúng pháp luật" - bạn Dragonman đúng là nhìn cuộc sống màu hồng. PMU18 xảy ra nghiêm trọng như thế, Nguyễn Việt Tiến tối thiểu cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Người ta chọn ông ta vào vị trí đó để làm gì mà khi có chuyện thì phủi tay "trắng án"? "Những thứ quyền tự do dân chủ ngoại lai đang gây bất ổn cho xã hội ta"-chắc là cán bộ nào vào đây tuyên truyền chắc? Tự do dân chủ là những quyền hiển nhiên của con người, còn phân biệt nội, ngoại sao?

Tôi không mong đợi gì vụ án PMU18 có thể kết thúc minh bạch, công bằng vì điều tra 2 năm nay vẫn chưa thấy tội "tham ô" xuất hiện chỗ nào cả. Chúng ta sẽ phải chấp nhận rằng Bùi Tiến Dũng lấy tiền riêng đánh bạc thôi. Suy ra thu nhập của 1 giám đốc PMU thật đáng nể. Mong là các phóng viên này không phải bị làm vật hy sinh.

Việt Tiến, Hà Nội
Đất nước này sắp sửa loạn đến nơi rồi. Đúng là không còn biết tin vào ai nữa. Xin chúc mừng ông Nguyễn Việt Tiến đã rửa được "hận" với nhóm nhà báo đã làm lộ những mảng tối trong đời sống của ông.

thagnv, TP HCM
Tôi đang tự hỏi có phải đất nước Việt Nam đang bị một thế lực nào đó thao túng? Sự việc ông Nguyễn Việt Tiến được miễn trách nhiệm hình sự, phục hồi tư cách Đảng viên đã là một sự khó hiểu rồi? Nay lại dẫn đến sự việc này, có phải là sự răn đe đối với những người bảo vệ cái đẹp, đương đầu với tệ nạn tham nhũng, hòng làm chùn ý chí đấu tranh của các nhà báo và các cơ quan truyền thông Việt Nam?

Họ đang trả giá cho hành động của mình, các anh không đơn độc, mọi người hãy lên tiếng để đòi lại sự công bằng cho họ. Đáng lẽ sự công bằng này phải được nhà nước CHXHCNVN đảm bảo và bảo vệ cho chúng ta, nay chúng ta lại làm một việc rất là buồn cười, đòi hỏi và yêu cầu sự công bằng từ phía nhà nước và Đảng Cộng Sản!

Công Lý, Hà nội
Báo chí ngày nay tham gia quá nhiều vào các vấn đề nhạy cảm, nào phanh phui tham nhũng của PMU18. Nào công an 113 quận Tây Hồ nhận tiền hối lộ, nào công an bắt bạc chết 5 người. Lộ hết cả, tạm thời cảnh cáo cho vài đồng chí về chăn gà làm gương. Muốn dân chủ phải có thời gian, đừng nóng vội, ít cũng phải 100 năm.

Dragonman, TP HCM
Việc bắt hai nhà báo'Vì đưa tin vụ PM18" điều chắc chắn là Chính Phủ VN đã nghiên cứu đầy đủ hồ sơ chuyên án này mới ra lệnh và có thể đó là tạm giam. Nhà nước VN luôn hành xử theo đúng pháp luật do vậy bất cứ cá nhân nào vi phạm pháp luật cũng và sẽ bị xử lý theo luật tố tụng hình sự. Hy vọng ngày ra tòa hai nhà báo này sẽ thành khẩn khai rõ nguồn cung cấp thông tin bởi các nhà báo này không thể sáng tác nội dung thông tin một cách trùng lắp như vậy. Phần còn lại pháp luật nước CHXHCNVN sẽ làm sáng tỏ.

Ẩn danh
Đây là bằng chứng cho thấy những thứ quyền tự do dân chủ ngoại lai đang gây bất ổn cho xã hội ta. Các ông nhà báo ăn cơm nhà nước không làm tròn trách vụ, đã tung những tin đồn bậy khiến công an phải nhập cuộc đã bắt oan một giới chức có nhiều thành tích suốt 18 tháng. Thử hỏi một dân thường mà bị vu oan như thế làm sao minh oan? Yêu cầu Đảng, nhà nước đưa ra biện pháp mạnh để trừ khử những tên phản động, bị thế lực bên ngoài mua chuộc xúi dục.

Hoàng Anh, VN
Không còn gì để nói khi kẻ có tội trở thành vô tội và những người vạch mặt tội phạm lại bị buộc tội. Thật chỉ có ở VN.