15 Tháng 6 2008 - Cập nhật 08h54 GMT
Trong điếu văn đọc tại lễ truy điệu cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, tổng bí thư ĐCS VN Nông Đức Mạnh gọi ông là người 'dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm'.
Lễ truy điệu ông Kiệt được tổ chức vào sáng Chủ nhật 15/6.
Ông được an táng vào lúc 11:30 sáng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh, không như thông lệ đối với đa số lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Chính phủ là tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
Mở đầu lễ truy điệu, ông Nông Đức Mạnh với tư cách trưởng ban lễ tang đã đọc bài điếu văn, trong có đoạn nói ông Võ Văn Kiệt "luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn cách mạng, bằng tư duy sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".
Ông Mạnh cũng đánh giá rằng ông cố thủ tướng là người đã đóng góp to lớn vào "công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa", đồng thời góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Hàng chục ngàn người dân đã tới tiễn ông Võ Văn Kiệt, người được biết dưới cái tên Sáu Dân, về nơi an nghỉ cuối cùng.
Lễ truy điệu cho ông Võ Văn Kiệt cũng được tổ chức tại Hà Nội và tỉnh Vĩnh Long, quê hương của ông.
Dám nghĩ và dám nói
Lúc sinh thời, ông Võ Văn Kiệt được coi như một lãnh đạo 'dám nói và chịu nói' nhất của Việt Nam.
Quốc tế đánh giá ông là một nhân vật thuộc phe cải cách, muốn xích lại gần với phương Tây và thúc đẩy kinh tế thị trường.
Ông đã từng có nhiều cuộc phỏng vấn, nhiều bài viết, nhiều bài phát biểu phản bác lại các chính sách lỗi thời, cách tư duy lạc hậu và cổ súy tiến bộ, cải cách, trước hết là trong kinh tế.
Ông cũng là cựu lãnh đạo đầu tiên đặt vấn đề nhìn nhận lại lịch sử và các khái niệm như lòng yêu nước, tinh thần dân tộc; đồng thời kêu gọi hòa hợp hòa giải.
Giới quan sát cho rằng, với cái chết của ông Võ Văn Kiệt, các đối thủ về tư tưởng của ông sẽ có dịp lấn tới.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến nói rằng ông Võ Văn Kiệt thực sự chỉ 'ít bảo thủ hơn' chứ chưa 'cải cách'.
Trong thời gian làm thủ tướng, chính ông đã ký Nghị định 31/CP cho phép công an bắt giữ hay ra lệnh quản chế những người bất đồng chính kiến mà không cần mang ra tòa xét xử.
Cũng có tin, ông đã tham gia thành lập Tổng cục 2, cơ quan tình báo quân đội.