19 Tháng 6 2008 - Cập nhật 10h33 GMT
Một tổ chức bảo vệ nhà báo quốc tế vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho nhà báo tự do Hoàng Hải, tức blogger Điếu Cày.
Ông Hải bị bắt vì tội 'trốn thuế' ngày 19/4/2008.
Tuy nhiên tổ chức Phóng viên không Biên giới (Reporters Without Borders - RSF) trong thông cáo ra ngày 19/6 viết rằng thực tế ông bị bắt vì đã bày tỏ quan điểm chính trị của mình.
Thông cáo của RSF viết: "Trốn thuế chỉ là cái cớ để nhằm cản bước ông Điếu Cày biểu tình phản đối việc rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua TP Hồ Chí Minh, cũng như chỉ trích đảng Cộng sản trên mạng internet".
Ông Hoàng Hải bị bắt đúng mười ngày trước khi có rước đuốc. Vào thời điểm ông bị bắt, đã có nhiều lời kêu gọi trên mạng internet đòi tẩy chay việc rước đuốc và tổ chức biểu tình chống Trung Quốc nhân sự kiện này.
Dư luận cộng đồng mạng truyền nhau nhiều thông tin và chia sẻ bức xúc về việc Trung Quốc chiếm các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
RSF nói ông Điếu Cày đã đăng tải các bài báo trên blog của ông về "các cuộc biểu tình phản đối rước đuốc trên thế giới cũng như chỉ trích chính sách của Trung Quốc đối với Tây Tạng và các quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa".
"Ông đã kêu gọi biểu tình khi ngọn đuốc tới TP HCM".
Chưa được bào chữa
Ông Hoàng Hải bị buộc tội đã trốn thuế khoảng 25.000 đôla trong thời gian mười năm và bị bắt khẩn cấp khi ông đang ở Đà Lạt.
Cho tới nay ông vẫn đang bị tạm giam, có nguồn tin nói là tại công an Quận 3, TP HCM, nơi ông cư ngụ.
Gia đình ông đã đề nghị luật sư Lê Công Định, thuộc đoàn luật sư TP HCM, bào chữa cho ông và luật sư này đã nhận lời.
Theo luật Việt Nam, nghi phạm có thể bị tạm giam bốn tháng trước khi phải bị truy tố hoặc được trả tự do.
Tuy nhiên luật sư Định nói với BBC ông vẫn chưa nhận được văn bản chính thức chấp thuận cho ông bào chữa cho nhà báo Hoàng Hải.
Ông cũng chưa được tiếp xúc với ông Hoàng Hải và do vậy, các thủ tục bào chữa chưa thể bắt đầu.
Được biết, một luật sư khác là Lê Trần Luật thuộc văn phòng luật Pháp Quyền tại TP HCM cũng muốn bào chữa miễn phí cho ông Điếu Cày.
Trước khi bị bắt, blogger Điếu Cày là một trong các thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do.
Lan, Biên Hòa
Ông Hoàng Hải (tức Điếu Cày) bị bắt là đúng rồi, dù có ai nguỵ biện cũng không hay ho gì ! Một con người làm chuyện tầm bậy,
vì mục đích cá nhân thì ai mà ủng hộ. Sách động làm loạn là hành động không ai chấp nhận. Việc trốn thuế là một hành vi thể
hiện đạo đức của một con người như thế nào rồi !
Nguyen, Saigon
Sống dưới chế độ cộng sản, nói theo Vũ Thư Hiên, thì mỗi người dân là một người tù dự khuyết. Nói về chuyện trốn thuế thì,
theo tôi, gần như là có rất ít cá nhân kinh doanh ở Việt Nam nộp thuế đầy đủ. Thứ nhất là chính thuế chưa hợp lý. Thứ hai
là tiền thuế người dân nộp vào thì chạy vào túi các quan chức tham nhũng. Thứ ba là các nhân viên thuế vụ ở Việt Nam còn chỉ
đường cho việc trốn thuế để họ kiếm chác chút ít ngoài mức lương còm. Ở các nước, người dân sẵn sàng đóng mức thuế cao vì
họ được hưởng các dịch vụ công cộng tốt, an ninh tốt, con cái họ được đến trường học chất lượng…còn ở VN thì người dân đóng
thuế để được hưởng những điều tồi tệ. Đừng đổ lỗi cho dân!
Nguyễn Hy Vọng
Cái anh nhà Điếu Cày này cũng rắc rối quá! Lo ăn, lo mặc, lo bản thân và gia đình đi cho êm chuyện. Bày đặt yêu nước, chống
Trung Quốc xâm lược làm chi cho phải ở tù nhọc tấm thân! Những bài học của cha mẹ già, thầy giáo xưa cũ rích rồi, không còn
hợp thời thế nữa đâu. Thời nay không cần thông thái, hiểu biết hay học hành nhiều quá, lòng tự trọng cao quá! Chỉ cần biết
nịnh, biết nghe, biết dạ và biết nhẫn nhục và biết cống nạp là yên thân là quyền cao, chức trọng hà!
Nước Việt Nam là cái đinh rỉ gì mà dám chống lại nước Ba Tàu vĩ đại kia? Nó có muốn lấy chút ít đất đai thì cũng được chứ sao, cắt nữa, cắt nữa và cắt mãi đưa cho nó để nó đừng có quậy mình, để mình yên thân làm giàu chứ? Đất nước mà xảy ra chiến tranh thì mất nhiều thứ lắm!
Hoàng Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc là của Việt Nam hay của Tàu cũng vậy mà thôi vì “thánh nhân” đã có câu “Việt Nam với Trung hoa như môi với răng mà”, đi đâu mà thiệt…Còn nó có muốn lấy cả đất nước mình, đồng hoá người mình thì cũng OK luôn! Vì Tàu hay Ta gì cũng là da vàng mũi tẹt mà.
Người nay có câu “Học tập và noi gương theo Bác H.C.M vĩ đại”, nếu đời Bác đã lâu lắc, xa xôi rồi thì ta noi gương con, cháu bác…Phải kêu gọi suốt ngày “thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua, những người không thi đua…là không yêu nước”, phải thương dân Trung Quốc anh em, núi liền núi, sông liền sông, gom tiền dân đem qua chia bùi, xẻ ngọt với họ khi họ gặp tai nạn chứ, chống là chống làm sao, chống như thế nào?
Binh, Úc
Vậy tôi cũng đi làm nhà báo để mai mốt khỏi ở tù. Hoặc ít ra ở tù cũng có người lên tiếng bảo vệ. Chẳng lẽ nhà báo thì được
ở ngoài vòng pháp luật, được miễn truy tố?