12 Tháng 7 2008 - Cập nhật 04h38 GMT
Một ngày sau tang lễ Hòa thượng Tăng thống Thích Huyền Quang của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, báo chí Việt Nam vẫn không có một dòng tin.
Trong khi đó, truyền thông nước ngoài đều đã đồng loạt tường thuật về sự kiện lớn liên quan tới giáo hội vốn không được nhà nước VN công nhận.
Sự im lặng của báo trong nước gợi lại một chi tiết: khi cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời, báo chí VN cũng phải mất hơn một ngày mới được chỉ thị đưa tin.
Quốc tế nói về Hòa thượng Huyền Quang như một người đã đấu tranh không mệt mỏi cho tự do tôn giáo cho dù suốt hàng chục năm bị nhà nước quản thúc.
Ngài viên tịch hôm 5/7 sau một thời gian bệnh nặng.
Lễ nhập tháp cho Hòa thượng Thích Huyền Quang diễn ra tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, vào sáng thứ Sáu 11/7.
Hàng ngàn tăng ni, Phật tử đã tới tham gia buổi lễ, được cho như một sự kiện lớn nhất xưa nay tại khu vực miền Trung này.
Còn nhiều câu hỏi
Hiện vẫn còn câu hỏi về việc ai là người tổ chức lễ tang cho đại lão hòa thượng.
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế của GHPGVNTN tại hải ngoại tuyên bố giáo hội này đã đứng ra tổ chức, trong khi chính quyền trong nước khẳng định GHPGVNTN không còn tồn tại và lễ tang là việc của "tu viện Nguyên Thiều, môn đồ, pháp quyến và gia đình".
Một ngày trước khi tiến hành lễ tang, người phát ngôn của bộ Ngoại giao VN nói nhà nước 'sẽ không can thiệp'.
Tuy nhiên một số nguồn tin nói an ninh VN hiện diện đông đảo tại sự kiện này.
Hiện cũng vẫn còn chưa rõ ai sẽ kế vị Hòa thượng Thích Huyền Quang trong vai trò Đệ ngũ Tăng thống. Nhiều đánh giá cho rằng nhân vật số hai của GHPGVNTN, Hòa thượng Thích Quảng Độ, sẽ lãnh chức vị này.
Thời gian gần đây, báo chí VN đã tốn nhiều giấy mực đả phá cái mà họ gọi là 'âm mưu đen tối' của Hòa thượng Quảng Độ.