20 Tháng 7 2008 - Cập nhật 16h04 GMT
Làng báo Việt Nam đang xôn xao chuyện một nhà báo bị con rể một trong những phụ nữ giàu có nhất Việt Nam 'hành hung' khi đang chụp ảnh tại nơi diễn ra cuộc thi hoa hậu mới đây.
Tờ Tuổi trẻ nói Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn tới công an tỉnh Khánh Hòa ''đề nghị xử lý nghiêm những đối tượng đã cản trở tác nghiệp, xúc phạm, sỉ nhục và hành hung gây thương tích phóng viên Minh Quốc của Báo Ảnh Việt Nam.''
Theo Thể thao Văn hóa, ông Minh Quốc đang chụp ảnh ở khu dạ tiệc Diamond Bay trong đêm có tiệc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ khi bị vợ chồng một người đàn ông cản trở.
Sau này người ta xác định được đó là con rể và con gái bà Trần Thị Hường vẫn được gọi là Tư Hường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Hoàn Cầu vốn được cho là có công tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.
Ông Quốc nói khi nghe ông giải thích ông là phóng viên, ông Trương Công Ánh, con rể bà Hường đã nói:
''Không cần báo chí tụi mày, đ.. có đưa tin gì hết.''
Và ông Quốc nói đáp lại câu hỏi ''tại sao giữa một sự kiện văn hóa anh lại văng tục vô văn hóa như vậy?'' là cú đấm của ông Ánh khiến ông chảy máu mũi.
Sự việc được nói rằng đã xảy ra trước mặt các hoa hậu có mặt tại Diamond Bay.
Đấm hay không đấm
Tờ Thể thao Văn hóa cũng nói cháu ngoại của bà Hường còn giật thẻ phóng viên của ông Quốc và nói: ''Mày phải biết rằng để có cái thẻ này cho mày tác nghiệp là do tiền của gia đình tao bỏ ra.''
Báo chí nói bà Trần Thị Hường đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để đẩy nhanh việc xây dựng Diamond Bay, nơi diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008.
Ngoài ra bà có nhiều dự án bất động sản khác vốn vẫn bị những người dân thuộc diện bị buộc phải bán đất cho bà khiếu kiện.
Trả lời báo chí bà Hường nói không có chuyện hành hung mà chỉ là chuyện khi con rể bà đã ''va mạnh'' tay vào mặt phóng viên trong lúc giơ tay ra ngăn mọi người khỏi rơi xuống biển.
Nhưng bà thừa nhận cháu ngoại bà có nói :''nhờ gia đình nhà tao bỏ tiền ra chúng mày mới có tấm thẻ này vào đây.''
Sự việc xảy ra đã khiến cho người ta có dịp biết tới người phụ nữ được cho là đầy ảnh hưởng nhưng không muốn xuất hiện trên báo chí.
Báo chí trong nước cũng nói sau khi xảy ra sự cố bà đã chủ động gọi điện xin lỗi phóng viên và trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này.
Hiện chưa có phản ứng gì từ công an Khánh Hòa về đề nghị xử lý vụ 'hành hung' nhà báo của Hội Nhà báo Việt Nam.
Độc giả nặc danh
Đọc tin này, có lẽ những người ở nước ngoài sẽ bán tín bán nghi. Nhưng là một người sống trong nước, tôi đã từng nghe và thấy
rất nhiều vụ CCCO (con ông cháu cha) hành hung người dân mà chẳng bị pháp luật xử lý gì cả. Một học sinh lớp 8 đâm bạn học
cùng lớp chết tại chổ, sau đó gia đình nạn nhân nhận được yêu cầu chọn lựa một trong hai hướng giải quyết: nhận một trăm triệu
đồng để xác nhận rằng con mình chết vì tai nạn(tự ngã và bị cọc sắt đâm xuyên qua người) hoặc không có đồng nào và cứ việc
"con kiến mà kiện củ khoai".
Gia đình nạn nhân bàn tính và quyết định chọn phương án một. Vì một điều rất dễ hiểu: cha của thủ phạm là đương kim chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ! Kiện đi!Kiện mà làm gì khi ngay từ đầu vụ việc đã được cơ quan chức năng xác định là một vụ tai nạn. Dĩ nhiên, kèm theo một trăm triệu đồng là những lời thuyết khách : các cháu còn nhỏ dại, hai gia đình chẵng có thù oán gì với nhau, chẳng qua chỉ là một chút dại khờ của bọn trẻ. Việc đã lỡ, chúng ta đã mất đi một đứa cháu, nếu ta làm to chuyện thì lại vô tình làm cho đứa cháu còn lại sống cũng như chết. Oán thù càng thắt chặt càng thêm oan nghiệt, chi bằng anh chị thương đứa cháu còn lại cho nó một cơ hội để làm lại cuộc đời. Suốt đời này, nó coi anh chị là ân nhân cứu mạng... vv và vv... Chọn đi: hoặc là làm ân nhân của ông Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo trăm triệu đồng) hoặc là ôm đơn đi kiện mà để bị xử thua.
Người dân, tp HCM
Báo chí cần tìm rõ chỗ dựa của bà Hường để làm như hiện nay. Từ vụ đánh bạc moi ra PMU18, từ cái tát có thể dẫn đến...
Nguyen, Saigon
Một cú đấm của một kẻ vô văn hóa trong một sự kiện lớn như vậy nếu không phải là người thân của bà Tư Hường, một trong những
người phụ nữ đầy quyền lực và giàu nhất VN này, thì chắc chắn đã bị mang ra xử rồi. Những ai biết rõ về người phụ nữ này thì
chẳng có gì ngạc nhiên khi những vụ sai phạm hàng loạt về đất đai của bà đã được làm ngơ hoặc nếu mang ra xử thì cũng dừng
lại ở các mức phạt mà so với bà chẳng thấm vào đâu, hoặc cùng lắm là bà “hiến” lại một phần đất mà bà đã lấn như vụ ở Gò Vấp.
Đụng đến bà Hường thì chẳng khác nào đụng đến thủ tướng và trung ương, đặc biệt là ở thời chú Sáu Khải.
Hien Kia, tp HCM
Thật quá đáng, chẳng có kỷ cuơng ,luật pháp. Xã Hội giờ chỉ có tiền là trên hết, đáng xấu hổ cho tư cách sống giữa người &
người với nhau.
Hoang Nam, HN
Tôi nghĩ chỉ có ở Việt Nam, và chỉ có ở những kẻ trọc phúc mới giàu sổi mới có hành vi vô văn hóa đến vậy. Bà Hường một tay
gây dựng sự nghiệp của riêng mình, nhưng đến đời con cháu bà sẽ cùng nhau phá hết. Tôi tin rằng sau vụ này hàng trăm tội lỗi
của công ty Hoàn Cầu sẽ được báo chí đưa ra hết... Hay chờ và đón đọc!
ILJIMAE, Hà Nội
Kết quả của chính sách "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" được biểu hiện rõ nhất qua một bộ phận những người rất giàu và
có thể lực nổi lên trên hẳn số đông những người dân có thu nhập thấp và trung bình thấp.
Những người đi lên thật sự từ khả năng và kiến thức ban đầu của bản thân thì không quá hiếm. Những người gặp thời, gặp thế,
gặp may hoá thành đại gia dễ trông thấy nhiều. Cũng bởi sự giàu có và quyền thế mà không ít người trong số đó tự cho mình
cái quyền được đứng ngang thậm chí đứng trên cả pháp chế. Kiểu hành xử của Trương Công Ánh chỉ là một điển hình nhỏ lẻ trong
lối suy nghĩ và hành vi của một số "quý tộc" thời hiện đại. Cứ chờ xem các chú công an tỉnh Khánh hoà sẽ nói gì?!
K
Khi các trọc phú cứ nghĩ rằng tiền là văn hoá thì hành động như vậy là lẽ tất nhiên thôi. Tiếc rằng ở VN bây giờ lại không
thiếu trọc phú!
Độc giả nặc danh
Theo tôi, khi người ta biết nhận lỗi một cách thành thật thì Minh Quốc cần nên tha thứ. Dù sao một người có sự ảnh hưởng lớn
ấy không thích xuất hiện trên báo chí vậy mà đã chủ động tìm đến Nhà Báo để xin lỗi & trả lời phỏng vấn thì đã thấy cái tâm
của người chủ chốt gia đình của họ rồi. Dân gian thường có câu:"Con dại Cái mang". Hãy tha thứ sự háo thắng & nông nổi của
thằng cháu "tội nghiệp" của bà ấy.
Hoang, VN
"Nhờ gia đình tao bỏ tiền ra chúng mày mới có tấm thẻ vào đây". Câu này không sai đấy chứ! Các ông nhà báo có vẻ một giuộc
với nhau khi cố bới lông tìm vết, một vụ va chạm nho nhỏ có gì đâu mà làm ầm ĩ, thậm chí nâng quan điểm này nọ...Người dân
ngoài đường bị tát tai, bị bắn đạn cao su, bị bắt vô cớ hà rầm thì sao các ông theo lề bên phải? Hai đồng nghiệp của các ông
còn ngồi tù kia kìa, chuẩn bị bút mực mà bênh hai ông ấy.
Viet, SG
1. Ông nội này không đại diện cho Văn Hóa Việt Nam vì nghe đâu là quốc tịch Mỹ hay Canada gì đó! Văn hóa của ông nội này quá
thấp (chắc không được giáo dục cẩn thận nên mới ra nông nỗi này, rõ khổ)
2. Bà mẹ vợ cha nội này cũng không phải quốc tịch Việt (Việt Kiều thôi), nhưng được cái có tiền, giỏi làm ăn, quan hệ tốt.
3. Con cha nội này (16 tuổi) còn tỏ rõ thái độ vô văn hóa hơn cả ông bố nó (con hơn cha là nhà có phúc lắm đó) bằng một câu nói bất hủ. Thế đấy, xa rời Tổ quốc lâu ngày nên ra nông nỗi này. Các bạn Việt Kiều nên nhìn nhận vấn đề cẩn thận hơn, đừng đổ lỗi cho Đảng Cộng Sản nữa nhé!
Quang Van, HCMC
Bà Hường nói:"không có chuyện hành hung mà chỉ là chuyện khi con rể bà đã ''va mạnh'' tay vào mặt phóng viên....." sao mà
giọng giống thế: Ở Việt Nam là gì có tù CHÍNH TRỊ chỉ có người VI PHẠM PHÁP LUẬT. Đáng lẽ bà Hường nên nói: Mặt ông M.Quốc
có nhân điện hút tay của con rể bà... mà hút mạnh quá .. nên ông M. Quốc mới đổ máu mũi.
TVL, Sóc Trăng
Nhà báo bị đấm thì báo chí hùa vào phê phán kẻ thiếu kiềm chế/ thiếu văn hóa. Vậy còn nhà báo bị tống ngục vì dám chống tham
nhũng tại sao các ông không bênh vực đến nơi đến chốn mà chỉ dám nói đến trong chỉ một ngày báo? Đúng là nền báo chí nô bộc.
May mắn thay chúng tôi còn có internet để xem BBC, talawas, ykien, danchimviet. Không sợ kinh tế vật chất suy bại mà chỉ sợ sự tự nguyện nô dịch, Lỗ Tấn đã từng ám chỉ rồi. Người trí thức Việt Nam chỉ cần dám đứng thẳng người lên là đủ.
Tran Thanh, TPHCM
Trong nước ai cũng biết bà Tư Hường. Bà giàu vì biết quan hệ với những quan chức để nhờ sự giúp đỡ có những khu đất đẹp. Tuy
nhiên,hiện nay vẫn còn nhiều người dân trong nước khiếu kiện bà Hường lấy đất của họ, có cái đền bù quá thấp, thậm chí lấy
không khi nông dân chưa được chính quyền cấp giấy chủ quyền. Công ty Hoàn Cầu lấn sông ở Sài Gòn cũng nổi tiếng nhưng chẳng
ai làm gì được bà ta.