BBCVietnamese.com

25 Tháng 7 2008 - Cập nhật 15h09 GMT

Lại nổ ra biểu tình ở Thái Bình

Có đông người dân biểu tình trước cửa Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình vì tranh chấp đất đai.

Người ta cũng nói xô xát giữa những người biểu tình và công an làm hàng chục người bị thương và người được cho là lãnh đạo biểu tình đã bị bắt giữ.

Được biết cuộc phản đối ôn hoà của người dân đã diễn ra hơn hai tháng qua nhưng bùng phát gần đây vì hôm 23/07/2008, khi công an Tỉnh đã bắt ông Phạm Trung Phồn, cựu chiến binh 75 tuổi.

Nghe 3'00" tường thuật của BBC Việt Ngữ

Ông bị bắt cùng hai người khác vì được Chính quyền coi là đã hướng dẫn dân phường biểu tình hoà bình để khiếu nại về đất đai.

Băng cờ biểu ngữ của cuộc biểu tình mang dòng chữ: "Toàn Đảng, toàn dân Xã Tiền Phong quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng đòi công bằng, lẽ phải"

Một nhân chứng nói với phóng viên BBC Việt ngữ về nguyên nhân cuộc biểu tình:

"Một số đất đai của bà con bị những nhà có chức có quyền thu hồi nhưng sử dụng không đúng mục đích, cấp phát cho nhiều đối tượng sai."

"Đất trước là sân bóng, giờ họ ngắm thấy con đường đẹp, thì họ lấy của người dân. Còn đất cấy của người dân, người ta lấy rồi đền bù, nhiều cụ, nhiều bà, nhiều bác nói là 7 triệu đồng/sào. Dân nói chung không đồng ý."

Vẫn nhân chứng này nói: "Họ xây cây xăng, họ làm nhiều vấn đề không đúng, thì bà con đấu tranh muốn đòi lại công bằng, lẽ phải."

Một người dân địa phương khác chứng kiến sự việc, khẳng định với BBC Việt ngữ về việc có giao tranh giữa những người dân biểu tình ngồi với công an địa phương và cả công an tăng cường từ tỉnh:

"Sự việc này âm ỉ từ lâu rồi, nhưng mới bùng phát đưa ra Ủy ban được hai tháng. Ông Phồn bị bắt rồi. Có tới 9 hay 10 người bị bắt cách đây hai, ba hôm."

"Dân bảo dân đúng, còn cấp tỉnh, cấp xã, bên công an thì nói bên người ta đúng. Dân cãi nhau với công an, công an cãi nhau với dân. Công an đánh cả dân, rồi dân đánh cả công an, vỡ cả đầu, toé cả máu me ra."

Ý kiến chính quyền

Ông nói với BBC qua điện thoại hôm 25/07/08:

"Không có chuyện đó. Bây giờ bà con, tình hình ổn định. Tất cả các thông tin đó là không chính xác."

Tuy thế, trái lời quan chức cấp tỉnh này, ông Lê Quang Huy, Chánh Văn phòng Uỷ Ban Nhân dân của Thành phố Thái Bình, lại khẳng định với BBC Việt ngữ là có sự việc biểu tình và việc bắt bớ diễn ra. Ông Huy nói:

"Báo cáo là công an đã thực hiện việc bắt ông Phồn thực. Nhưng đấy là việc của Công an Tỉnh."

Chính quyền cho rằng người dân đấu tranh như vậy là gây rối, mất trật tự và đã sử dụng các đài phát thanh, truyền hình và báo tỉnh để tường thuật cuộc biểu tình ôn hoà của người dân theo hướng một cuộc gây rối trật tự trị an.

Vẫn lời một trong các nhân chứng cho biết thêm: "Qua đấu tranh để thanh tra, thì kết luận bà con phần nào là đúng, những người đầu đơn là đúng. Thế thì cũng đã xử lý một số cán bộ rồi."

"Bây giờ bà con yêu cầu phải công khai những người bị xử lý lên; cũng như việc đã đưa bà con có đơn tố cáo lên truyền thông bôi nhọ họ. Đất đai làm sai thì thu hồi lại, trả lại cho nhân dân. Những cán bộ làm sai thì xử lý nghiêm minh."

Ông Đỗ Thiên Kính từ Viện Xã hội học Việt Nam ở Hà Nội thì cho rằng những sự kiện như cuộc biểu tình là dấu hiệu khó lường về bất ổn xã hội.

Tiến sĩ Kính, một chuyên gia về nông thôn nhận định: "[Đây] không phải là một cái gì đó đột ngột, từ không thành có, mà đã có quá trình âm ỉ, tích tụ,"

"Ổn định là vì mình không được cung cấp thông tin, không được nhìn thấy những biểu hiện này khác,"

Chuyên gia về xã hội học nông thôn này cũng cho biết về hậu quả của việc các cấp chính quyền ở địa phương tiếp tục lấy đất nông nghiệp, canh tác của người dân ra sao. Ông nói:

"Lấy nhiều đất nông nghiệp thì cả quốc gia sẽ mất đất nông nghiệp, sẽ vi phạm đến an ninh lương thực,"

"Và bây giờ Chính phủ đang có chủ trương hạn chế, không chỉ hạn chế mà cấm hẳn việc lấy đất canh tác, nông nghiệp ở địa phương mà chuyển sang dùng cho mục đích khác. Làm như thế là không được."

Cách đây hơn 10 năm, Thái Bình đã xảy ra cuộc biểu tình gây chấn động dư luận trong và ngoài nước của nông dân tỉnh này.

Cuộc biểu tình đã nổ ra trên quy mô toàn tỉnh với việc hàng chục nghìn nông dân, cán bộ hưu trí, quần chúng và các cựu chiến binh đấu tranh chống tham nhũng và bất công xã hội


Thái Bình
Bất cứ xã hội nào thì cũng có chính quyền và nhân dân, mà chính quyền nào thì cũng có tham nhũng chỉ có khác nhau về mức độ, nếu xã hội có luật chặt chẽ hơn thì tham nhũng ít hơn, sẽ nẩy sinh đấu tranh giữa nhân dân và chính quyền ít hơn. Việt nam mình là đất nước đi theo con đường mòn quanh co khúc khỷu, đường đi liên tục phải sửa sang, sáng đi thì chiều lại sửa. Chính vì thế mà không tránh khỏi mỗi nơi, mỗi chỗ sai một ít và hình thành nên đấu tranh giai cấp, đúng là : 'cuộc sống là đấu tranh".

Thôi thì hãy bằng lòng vậy, cầm lòng vậy, cố gắng mà làm kinh tế giỏi để cơm lành canh ngọt, và tiến thêm nên nữa là nhà lầu xe hơi, hãy phấn đấu cơm! ngon, áo đẹp, một năm vài chuyến du lịch chán trong nước thì ra nước ngoài.


Các bạn bàn luận chi cho lắm vậy? Cái đất nước này nó thế đó mà. Tôi thì chỉ thở dài khi nghỉ đến cái đất nước mà tôi đang sống thôi, vì nói mãi rồi có dảiquyết được chi đâu.Vẫn cái vòng quan giàu dân khổ đó mà!!

Dragon
Đất đai của người dân khổ nhọc, đổ mồ hôi công sức ra khai hoang, thì họ có quyền sở hữu chứ. Đằng này ở VN người dânchỉ có quyền sủ dụng đất đai của họ, NN lúc nào thích thì lấy, làm gì thì làm trên mảnh đất của họ.

Thật vô lý nên đưa vào chuyện lạ có thật của thế giới. Các quan chức thì thi nhau tham ô, tham nhũng, vơ vét đầy túi cá nhân, không cần biết dân sống ra sao? sống như thế nào? Thử hỏi một ông chủ tịch xã giầu đến mức độ nào? chứ chưa nói gì đến các cấp cao hơn.Họ là "đầy tớ của dân?" họ đã làm gì cho dân?thế thì ai cũng muốn làm đầy tớ.

Mít đặc
Dẹp vụ biểu tình này thì còn những cuộc biểu tình khác nổ ra. Nguồn gốc của biểu tình không đwocj giải quyết triệt để.

Ruộng đất của nông dân bị quốc hữu hoá. Quyền ban phát sử dụng đất giao cho chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh thì không phải do dân cử và dân bầu.

Người nông dân chỉ được giao đất trồng lúa và thời hạn sử dụng là 20 năm. Khi mảnh đất của nông dân bị giải toả theo quyết định cửa quyền của chủ tịch tỉnh thì nông dân được đền bù theo giá thóc rẻ mạt.

Vẫn trên mảnh đất ấy khi chủ tịch tỉnh giao cho "nhà đầu tư" thì họ toàn quyền kể cả xây nhà bán theo giá thị trường. Siêu lợi nhuận vào túi chủ tịch tỉnh và "nhà đầu tư". Người nông dân đi kiện thì bị coi là "phạm tội". Gốc rễ của vần đề là quyền sở hữu và sử dụng ruộng đất trả về đúng nghĩa cho người nông dân thì nông dân không đi kiện làm gì cho "mất thì giờ và tiền bạc"

KuKu
Tôi cũng đồng tình với bạn upper. Người dân Thái Bình đấu tranh có thể không nghĩ xa xôi như "Dân chủ", "nhân quyền"...mà vì một động cơ nào đó (rất có thể do các phần tử cơ hội súi dục).

Nhưng điều đáng nói, đáng chê trách là đội ngũ cán bộ chóp bu ở Thái Bình, khả năng giải quyết vấn đề của họ quá kém, khả năng tham nhũng lại quá cao. Chẳng lẽ hết người tài rồi sao?

Huyen, Hanoi
Biểu tình đất đai ở Thái Bình nói riêng và Việt nam nói chung là chuyện thường ngày ở phố huyện, từ TW đến địa phương, nguyên nhân do đâu thì không cần bàn, chỉ có điều Đảng bộ và chính quyền địa phương nào kém, không biết chùi mép thì mới bị loan tin đến báo chí.

Cocolee, Thaibinh
Nông dân bị mất đất, bị bần cùng hóa thì phải nổi dậy đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình. Có áp bức thì có đấu tranh - đó chính là xã hội dân chủ đấy, có phải không thưa quý vị, và cả những "nhà dân chủ" nữa? Nhưng chúng tôi không chấp nhận dân chủ quá trớn, nó chỉ biến nhân dân thành những con rối để cho các bác cơ hội chính trị giật dây mà thôi.

Le Cuong HN
Mọi vấn đề ở đây là quyền sở hữu về đất đai không rõ ràng, minh bạch. Chính quyền hiện nay và các quan chức của họ muốn tình trạng như vậy, để dễ dàng thay đổi chủ sở hữu nếu họ muốn.

Nganga, Hà Nội
Chủ trương thu hồi đất để làm hạ tầng, XD các Nhà máy, khu kinh tế thì quốc gia nào chẳng có. Nhưng nếu đã gọi là nền kinh tế thị trường thì phải thuận mua, vừa bán. Mặt khác khi thực hiện cần làm đúng những gì đã nói với dân và công bằng trong chính sách đền bù.

Đằng này, địa phương thu hồi đất với giá "rẻ như bùn" và nói với dân là làm đường, xây nhà máy nhưng người dân thấy chính mảnh đất của họ lại trở thành những khu biệt thự xinh xắn với giá đất đắt gấp 100 lần giá họ được đền bù thì ai chịu? biểu tình là lẽ đương nhiên thôi.

Upper Ha Noi
Tôi là người Thái Bình, khi xảy ra cuộc bạo loạn Thái Bình gần 10 năm về trước, xã tôi là một trong những điểm nóng trong cuộc bạo loạn năm đó. Hơn ai hết tôi hiểu rất rõ tình trạng nhân dân ngày ấy, tập trung những người biểu tình là những nông dân nghèo, vô học, nghiện ngập, thất nghiệp do một số cán bộ bất mãn lãnh đạo, họ đi biểu tình vì được hứa hẹn sẽ được chia tiền từ việc thu hồi tiền "tham nhũng" của cán bộ đương chức.

Tham lam, dốt nát và mù quáng khiến họ trở thành công cụ cho một số kẻ trục lợi từ hoạt động này. Khi sự thật sáng tỏ hầu hết những người này đã nhận thức được vẫn đề, Thái Bình vẫn thái bình thôi. Việc nhân dân khiếu kiện đông người không phải là việc hiếm, việc này sảy ra khá nhiều, thậm chí một! số người kéo đến cả trụ sở cơ quan trung ương để bày tỏ thái độ. Không thể quy chụp những việc này với việc nổi loạn có sự giật dây của một số thế lực thù địch ở Thái Bình năm trước.

Duy
Hiến pháp Việt Nam quy định đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng thực chất là sở hữu của Đảng cộng sản cầm quyền. Họ có quyền làm gì thì làm. Người dân không được phép định đoạt thửa đất mình sở hữu.

Phải trả lại quyền định đoạt cho người dân sở hữu đất, xem đất như một món hàng hoá bình thường để người dân thực sự làm chủ thửa đất của mình. Miễn là họ đừng đem bán cho Mỹ hay bán cho Trung Quốc là được. Chứ Đảng cứ khăng khăng "nắm" đất để làm gì?

Pinochio
Lẽ ra sau khi điều tra thấy quả có tham nhũng, quả có làm sai thì người kích động khiếu kiện phải được khen thưởng mới đúng.

Đằng này lại bị bắt vì tội kích động khiếu kiện. Không có họ hướng dẫn và đứng ra thì dân nghèo biết gì để nói chuyện với Chính Quyền?

Luật không rành, bị chính quyền hù dọa thì ai cũng sợ vì không biết mình đúng hay chính quyền đúng!

Chính quyền không giải quyết vụ việc lâu ngày, cứ để ngâm lâu ngày với hy vọng dân kiệt sức sẽ bỏ cuộc. Việc này khiến dân tức giận và làm dữ thì lại nói là "đòi hỏi quá đáng", xin hỏi nếu ngay từ đầu giải quyết thì đâu có chuyện "đòi hỏi quá đáng"?

Nhân Dân chỉ biểu tình ôn hòa theo đúng hiến pháp cho phép thôi, sao lại cấm đoán và dùng vũ lực?

Ngọc
Thái Bình là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có thể nói là cái nôi của cách mạng. Đóng góp rất nhiều cho đất nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

Vì vậy đất Thái Bình là đất cách mạng, không có chuyện nông dân bị ai xúi giục mà phải đi biểu tình chống lại Đảng, Nhà nước.

Ta đi tới
Hiện nay tại các địa phương, lớp quan chức trưởng thành trong thời kỳ dối trá đang tham nhũng dữ dội, gây bao oán hờn trong lòng dân chúng. Việc người dân Thái Bình nói riêng và nhiều người dân ở các địa phương khác nói chung cùng đứng lên để chống lại bọn cường hào đảng viên đcs mới này ngày một gia tăng chứng tỏ rằng họ đã hiểu đủ bản chất của đám tham nhũng hủ bại hết thuốc chữa này.

Trân
Đất nước bốn ngàn năm lịch sử, hàng trăm năm dưới chế độ thực dân Pháp, nhưng chưa có triều đại nào lại đi tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của người dân. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân cho sự nghèo đói kém phát triển của đất nước VN.

Một khi kẻ nghèo nắm được quyền lực thì đó là tai hoạ cho đất nước đó vì nó phá vỡ quy luật tự nhiên. Những nhà lãnh đạo kiểu này thì chỉ biết mỗi kiểu làm kinh tế là bán đất và tài nguyên quốc gia để làm giàu.

Hãy trả lại quyền sở hữu đất đai cho người dân VN là biện pháp cứu nguy hữu hiệu nhất tình thế của đất nước này.

Giấu tên
Người dân chấp nhận việc nhà nước thu hồi đất cho các mục tiêu chung của đất nước, với mức đền bù tương đương với giá thị trường tại thời điểm đền bù.

Đất bị thu hồi phải dùng đứng mục đích, nếu dùng sai mục đích nhằm mang lại lợi ích cho những người có chức quyền thì người dân không chấp nhận, những bất đồng trên tích tụ và bùng nổ khi chính quyền nhà nước địa phương không có cái nhìn “vì quyền lợi người dân và có hành động dẹp bỏ ý trí người dân”.

Dân Thái bình vốn có truyền thống đấu tranh cách mạng, ngày nay họ cũng đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Nhà nước trung ương Việt nam nên tìm hiểu nguồn gốc các cuộc biểu tình hiện tại xin đừng vội tin cấp cơ sở ( hãy nghe ý kiến của 2 ông chánh văn phòng tỉnh và thành phố thì biết ).

Hãy giải quyết theo hướng vì lợi ích của nhân dân mọi việc sẽ êm đẹp thật sự. Chúng ta phải thấy mừng vì dân đang ủng hộ chính phủ chống tham nhũng tiêu cực. Họ đã không quay lưng lại với lời kêu gọi chống tham nhũng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

hn_sg
Tôi đã từng làm việc liên quan tới nông dân tỉnh Thái Bình. Nhiều lúc dân cũng có những đòi hỏi quá đáng.

Cua Hải Phòng
Ở đất nước này, không ai được tự do biểu tình, tự do bày tỏ ý kiến thì làm sao chống được tham nhũng và đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu? Chỗ nào cũng có tham nhũng.Cứ có chức có quyền là người ta nghĩ ngay mọi cách để vơ vét kiếm tiền cho đầy túi tham. Dân chúng bị ức hiếp, bất bình tất phải biểu tình phản đối.

Trong khi đó, chính quyền không tập trung giải quyết những bất công và tham nhũng mà lại dùng công cụ quyền lực để trấn áp và bảo vệ lợi ích cho một số người có địa vị, có tiền. Xã hội từ lâu đã hình thành giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Nếu không có một cuộc cách mạng thực sự, "Độc lập, tự do, hạnh phúc" sẽ chỉ là khẩu hiệu và mãi mãi là niềm mơ ước của đại đa số người dân Việt Nam.

Vietnam
Để người dân mất niềm tin là một tội lớn, nó tích tụ, âm ỉ, và nếu không sửa sai thì Chính phủ, Đảng sẽ phải nhận lấy những bài học mà không bao giờ có thể lặp lại.

3Mapt, SG
Đó chỉ là chuyện nhỏ trong hang ngàn chuyện vô lý có thực trên khắp chiều dài chữ S. Ở Nam bộ (miền tây) lệnh cấm dân đào ao nuôi cá nhưng quan lớn thì bỏ ra tiền tỷ đào ao thả cá ngay trên vùng đất cấm.

Cũng 100% khác được ưu tiên mua nhằm hỗ trợ vốn tạo vòng quay giúp người dân ổn định cuộc sống phát triển kinh tế, đất nước (cũng đài báo nói) và xin thưa đó là dòng dõi đại gia quan lớn có khả năng tổ chức thành tập đoàn độc quyền kinh doanh mặt hàng này, vì vậy làm gì có chuyện không ổn định mà lại biểu tình chi cho mệt.

Samuel Nguyen Saigon
Không thể xem thường những vụ như thế này. Chính quyền phải có thật nhiều kênh để đối thoại, nhằm đôi bên hiểu nhau hơn, tránh để xảy ra xô xát từ những việc không đáng như trước đây!

Tuy nhiên để làm được như vậy thì công cuộc chống tham nhũng phải được thực hiện triệt để, mà việc này thì tôi cảm thấy quá khó!

Hy vọng sẽ có một biện pháp hữu hiệu nào đó trong tương lai không xa! Vì nếu không thì thật rắc rối. Nên nhớ những cái gì có được hôm nay là do nhân dân tạo ra, mà đã thế thì họ có thể lấy lại bất cứ lúc nào!

Tuan, Thai Binh
Chuyện cán bộ công an bắt nguời không lệnh là thường xuyên ở VN mà. Ở đâu chẳng có. Biểu tình trong hoà bình mà còn bị bắt. Ở phương Tây họ sẽ cho vào mục "chuyện lạ có thật".

Phong TPHCM
Miền Nam tiến từ phong kiến lên TBCN rồi XHCN, theo đúng quy luật khách quan. Miền Bắc bỏ qua TBCN, bây giờ tư tưởng người dân không theo kịp với những biến đổi kinh tế xã hội.

Nhưng tệ hơn, "tư duy" của những người cầm quyền ở địa phương không thay đổi. Kinh tế xã hội phát triển chỉ làm cho họ đẩy mạnh quan liêu, tham nhũng và cuộc chiến đấu đá nhau thêm quyết liệt. Mâu thuẫn xã hội tăng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn, nhất là sau này thế hệ trẻ mất phương hướng bản thân. Cái "sĩ", sự đua đòi bằng người bằng ta... ăn sâu vào máu thịt. Người miền Bắc có thể rất có bản lĩnh, rất anh hùng, rất "máu"...nhưng khi nói đến quản lý, quy hoạch kinh tế... thì rất ít người am hiểu.

At, Bình Dương
Chính quyền VN như ông thầy pháp mà thuộc cấp là những âm binh: phải cung cấp lương thực cho đầy đủ thì nó không phá phách, nếu không nó sẽ tìm các hà hiếp người dân để có cái mà ăn.

Ngoc Minh, VN
Nói về vấn đề biểu tình thì miền nam không dám làm mạnh. Vì nếu có một động thái gì đó thì sẽ bị quí vị công an hỏi thăm ngay. Ngày xưa khi người miền Bắc thiếu thông tin, họ cho rằng trong miền nam mọi thứ đều tệ hơn họ.

Ngày nay khi nhiều người Bắc đã vào được miền nam, họ mới biết những gì họ nghe trước đây là không đúng. Vì vậy việc biểu tình phản đối là điều hiển nhiên và mạnh hơn nhiều. Nếu nhà nước CSVN không giải quyết được thì sẽ gặp rắc rối to với người cuả chính họ. Quí vị khó đàn áp được hết bọn họ khi đã gia nhập vào trường quốc tế. Xin hãy nghĩ cách giải quyết phù hợp.

NTT, HCMC
"Không đa Đảng nhưng cũng cấm cãi"! Có lẽ ĐCS VN nên treo cái biểu ngữ này ngoài đường, sẽ hiệu quả hơn là "Học tập theo tấm gương đạo đức HCM", nguời dân sẽ hiểu được "đường lối của Đảng" mà không biểu tình, khiếu kiện gây... mất trật tự cộng cộng như hiện nay nữa.

Kim Tan VN
Không hiểu "quy hoạch" vùng kinh tế, vùng công nghiệp, vùng nông nghiệp của thủ tướng ra sao nhưng cứ lấy đất trồng lúa để xây nhà máy dịch vụ, xong rồi lại đi phá rùng trồng lúa... Một cái vòng luẩn quẩn thể hiện sự yếu kém của chính quyền luôn làm theo phong trào tự phát thiếu quy hoạch, thiếu tầm nhìn.

Hong Quoc, Saigon
Miền Bắc là cái nôi của cộng sản, dân miền Bắc cũng "đỏ" hơn dân miền Nam rất nhiều. Nhưng giờ đây số lượng các cuộc biểu tình diễn ra ở miền Bắc cũng chẳng kém gì miền Nam -nơi đã từng sống qua chế độ Cộng Hòa. Người miền Bắc giờ đây đã thấy rõ bản chất của cộng sản sau một thời gian dài bị ru ngủ trong thiên đường XHCN. Hà Nội hãy cẩn thận. Về độ "rắn" thì dân miền Bắc hơn miền Nam một bậc. Đẩy họ đến đường cùng thì đổ máu họ cũng chẳng sợ.

KuKu, Hà Nội
Thật không thể tưởng tượng nổi chính quyền địa phương lại giải quyết vụ việc yếu kém đến mức vậy. Ngay cả người dân được cho là "dân đen" còn biết đường lối đấu tranh với biểu ngữ "chống tham nhũng" còn các vị lãnh đạo lại không biết xử lý cho thỏa đáng. Cứ nghe việc trả lời phỏng vấn đã đủ thấy trình độ lãnh đạo của họ tới đâu. Có lẽ chỉ quen ngồi Mẹc và hưởng thụ trong khi dân Thái Bình gần như nghèo nhất nước.