BBCVietnamese.com

06 Tháng 8 2008 - Cập nhật 12h28 GMT

VN ‘không đề ra chỉ tiêu’ ở Olympics

Bốn năm trước tại Olympics Athens, Việt Nam không đoạt một huy chương nào.

Lần này đến Bắc Kinh với 21 vận động viên, dường như huy chương bất kể màu gì đều sẽ là thành công lớn cho Việt Nam.

Dù vậy nói chuyện với BBC ngày hôm nay, trưởng đoàn thể thao Hoàng Vĩnh Giang tỏ ra dè dặt.

Ông nói với Lê Quỳnh rằng không có chỉ tiêu đặt ra, bởi vì “nói trước bước không qua”.

Học hỏi và hy vọng

Tuy đã là một sức mạnh thể thao tại Đông Nam Á qua các kỳ Sea Games, Việt Nam vẫn chỉ gọi những đấu trường lớn hơn là dịp để học hỏi kinh nghiệm.

Nhưng tại Bắc Kinh 2008, có một lực sĩ đang được giới mộ điệu trong nước dồn hết hy vọng.

Hoàng Anh Tuấn, 23 tuổi, là vận động viên cử tạ đầu tiên của Việt Nam giành được huy chương ở một giải quốc tế.

Nhưng đối thủ lớn nhất của anh ở hạng cân 56kg là một vận động viên Trung Quốc, Li Zheng.

Vào ngày 10/8, nếu Tuấn đem về chiếc huy chương bạc, thì đó cũng được xem là thành công vang dội.

Đồng đội của anh, cô Nguyễn Thị Thiết, đang nỗ lực để có một huy chương đồng ở hạng cân 63kg.

Ngoài ra, niềm hy vọng của Việt Nam đang đặt trên vai của nhóm võ sĩ taekwondo, đặc biệt là Nguyễn Văn Hùng ở hạng cân 84kg.

Xét về lợi thế huy chương, điều đáng tiếc cho Việt Nam là môn wushu không được IOC công nhận để đưa vào chương trình thi đấu chính thức.

Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, trong số tám vận động viên của môn võ biểu diễn này chắc chắn sẽ có người đoạt huy chương.

Hôm thứ Năm ngày 7/8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ mở tiệc chiêu đãi đoàn thể thao Việt Nam tại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh.

Việt Nam đưa đoàn gồm 21 vận động viên và 32 cán bộ, huấn luyện viên đến Bắc Kinh.

Đoàn sẽ tranh tài ở chín môn: Cử tạ, Cầu lông, Điền kinh, Taekwondo, Bóng bàn, Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Bơi lội, và Wushu.