BBCVietnamese.com

13 Tháng 8 2008 - Cập nhật 14h05 GMT

Nguyễn Hùng
bbcvietnamese.com

Từ vụ 'hát nhép' nhìn lại những vụ gian dối ở VN

Đọc về vụ cô bé váy đỏ Lâm Diệu Khả diễn trong lễ khai mạc Olympics chỉ hát 'vờ' còn giọng thật lại của một em khác, nhiều người Việt Nam không khỏi có cảm giác đó là chuyện không lạ với họ.

Trong hàng chục năm dưới thời bao cấp những lần "đánh tráo" như thế này là chuyện 'thường ngày ở huyện'.

Ở độ tuổi của cô bé bảy tuổi Dương Bái Nghi có giọng hát hay nhưng lại không được xuất hiện trên sân Tổ Chim, một số em thi vào Nhạc Viện Hà Nội phải ngậm ngùi khi thấy con cái các thầy cô giáo hay quan chức được ưu tiên.

Theo các cựu lưu học sinh ở Moscow, khi các thiếu niên Việt Nam phải trải qua kỳ thi để được sang Liên Xô cũ học nhạc, những chuyện gian lận trong việc tuyển chọn lại xảy ra.

Một cựu sinh viên Nhạc Viện Hà Nội nói có những học sinh Việt Nam được xem là có năng khiếu sang học ở Liên Xô khi đó đã làm giáo viên nước sở tại ngạc nhiên vì các em 'dốt quá'.

Đã có lúc Liên Xô phải cử chuyên gia đích thân sang tuyển ở Việt Nam vì những vụ chạy chọt để được du học miễn phí làm giảm chất lượng các khóa học của họ.

Thế nhưng khi họ về, trừ những trường hợp đỗ đầu mà các chuyên gia rất ấn tượng và rất nhớ, những em được điểm thấp hơn vẫn bị tráo tên.

Nếu không có các vụ như thế có lẽ số nghệ sỹ Việt Nam thành công ở ngoài biên giới Việt Nam có lẽ còn nhiều hơn nhiều so với hiện nay.

Người thật việc không thật

Những chuyện lừa dối khác liên quan tới khả năng của các học viên cũng phổ biến trong các lĩnh vực ngoài âm nhạc.

Các học sinh phổ thông trước những buổi có khách đến 'dự giờ' đều được chuẩn bị kỹ.

Trường, lớp bỗng nhiên vô cùng sạch sẽ và em nào trông sáng sủa sẽ được gà bài.

Khi khách đến tham gia giờ học, dù có bao nhiêu cánh tay giơ lên khi câu hỏi được đưa ra, các bạn học sinh đều biết ai sẽ được thầy cô gọi trả lời.

Tới các kỳ thi học sinh giỏi, các em cũng sẽ không ngạc nhiên nếu trong tốp đi thi có nhiều con em giáo viên hay những người quen thân với họ.

Ngựa quen đường cũ

Khi các em học hết phổ thông, thi vào đại học và được chọn đi học nước ngoài, mức độ gian dối tăng thêm gấp nhiều lần.

Ngay cả khi thời cộng sản Đông Âu đã qua đi hiện tượng "đánh tráo" lưu học sinh vẫn không hết.

Tại Ba Lan, nền dân chủ sau 1989 vẫn cho một số học bổng dù ít hơn trước để các sinh viên được chọn từ Việt Nam tiếp tục có mặt trên các giảng đường đại học của họ.

Đây là lỗ hổng tạo ra hiện tượng có những thanh thiếu niên chạy vạy chỉ tiêu qua nhà chức trách Việt Nam, đặc biệt là Đại sứ quán ở Warsaw vào được khóa học tiếng để lên đại học.

Có những người thậm chí chưa học xong cả phổ thông trung học ở Việt Nam nên việc học theo kịp bậc đại học ở Ba Lan là quá khó và thường bị đuổi sau một hai năm đầu, cho dù đã sang được Ba Lan.

Còn tại chính Việt Nam, chế độ cộng điểm đại học cho nhiều đối tượng ưu tiên, từ sống ở vùng cao tới con thương binh, liệt sĩ cũng là cơ hội để người ta gian dối.

Hiện tượng sửa lý lịch, hộ khẩu để vào đại học không phải là chuyện hiếm khi xảy ra.

Và lợi ích của việc gian dối trong các xã hội thiếu minh bạch thường do các cá nhân hưởng nhưng tác hại thường lại đổ cho xã hội.


Quý vị có ý kiến gì về các chuyện tương tự, xin chia sẻ cùng độc giả BBC qua mẫu thư bên tay phải.

Smiles, Nha Trang
Chuyện đánh tráo này các quan chức Việt Nam ở Hà nội có năng khiếu lắm. Vào những năm mới giải phóng miền Nam, khóa học cơ khí đầu tiên 1975 có anh Bùi Văn Ga, hiện nay là giáo sư, tiến sĩ dạy và là cán bộ cao cấp ở Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Ngày xưa ở khóa học 1975-1980 anh ấy thi đậu một khóa học ở Pháp, đến ngày đi Pháp lại là một người khác, bên Pháp thấy trình diện không đúng tên và không đúng người nên đã đuổi cổ về và viết thư đích danh yêu cầu cho anh Bùi Văn Ga đi Pháp theo danh sách thi đậu khóa học.

Trung, Ha Noi Cũ
Tôi thấy BBC dạo này lá cải quá. Hết chuyện để bới móc rồi hay sao thế? Chuyện này trên thế giới ở đâu mà chẳng có? Chẳng qua ở VN có nhiều hơn một chút thôi!

Phodem
Thiết nghĩ diễn đàn chỉ để mọi người đọc và tự nhận xét, đâu cần biện luận Đúng Sai làm gì cho mệt. Nếu như Bạn ZIN ZIN nói cái cảnh đón Quan phải chuẩn bị trước che mắt để dữ thể diện tôi bảo đảm cảnh đó chỉ có tại VN ở Mỹ không có cảnh đó đâu. Đừng như Ếch ngồi đáy giếng mà ăn nói hồ đồ thiên hạ cười chết. Hãy coi người Mỹ sinh hoạt nơi công cộng bạn sẽ cảm nhận hơn hẳn tính hòa đồng và bình đẳng giữa con người với con người... Người Việt Nam sống chung với những hiện tượng không bình thường quá quen nên coi đó là bình thường và ngược lại người nước ngoài rất ngạc nhiên vì nó bất bình thường....

Phat CA, US
Bạn Sapa ở CH Séc nói đúng và quả TQ đã làm vì "bộ mặt" của quốc gia. Nhưng sự đánh giá về bộ mặt đó thì quả là tùy vào đối tượng vì với tôi, sự tráo đổi cho thấy một bộ mặt thiếu trung thực và gian dối, thật không giống như sự đánh giá về hành động đó của TQ của bạn Sapa chút nào.

Minh, SG
Đây là bệnh mãn tính của các chế độ chuyên quyền, chuyên chế. Người ta muốn mọi chuyện hoàn hảo trong lúc vốn dĩ nó không phải như thế, đó là bện thành tích. Hoàn hảo để ca ngợi cá nhân một ai đó chứ không phải lợi ích chung đâu nhá!!!

Mai Ninh, VN
VN còn đánh tráo cả tuổi nữa, rất công khai và có hệ thống. Giám đốc sở thể thao khai giảm tuổi để học sinh lớn thi đá bóng với học sinh nhỏ. Trình độ đảng của ông giám đốc là tỉnh uỷ viên chớ không thấp; ông đã qua bậc đại học dưới mái trường XHCN chớ không xoàng.

Ông không bị đảng bộ và uỷ ban tỉnh thi hành kỷ luật vì ông nhân danh "thành tích và danh dự toàn tỉnh nhà". Các quan chức Trung Quốc gian lận nếu bị lộ chỉ cần "hồn nhiên" giải thich rằng họ vì "vinh dự quốc gia" mà làm điều đó.

Nguyen Thanh, Việt Nam
Tôi nghĩ việc "hát nhép" or "kỹ sảo trong bắn pháo hoa" của buổi lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 là chuyện bình thường để cho buổi lễ thành công. Sao các vị không nêu ra "kỹ sảo" về người bay xung quanh sân vận động để đốt đuốc, làm sao có nhiều Gia Cát lượng... trong buổi lễ khai mạc. Cuộc sống là một vở diễn, diễn hay để làm hài lòng người xem tại sao không?

Nguyen, Sài Gòn
Không phải nhờ đến diễn đàn của BBC chúng ta mới biết được thanh niên VN còn có rất nhiều người lập luận và lý sự cùn. Đúng là ở đâu cũng có cái xấu và cái tốt, nhưng điều đáng bàn ở đây là cái tốt ở đâu nhiều hơn và cái xấu ở đâu ít hơn! Kiểu lý sự lấp liếm này nghe quen quen. Hình như là trước đây, khi nói đến tham nhũng, cũng có ông quan cỡ bự nào đấy của VN cũng nói rằng "Anh hãy chỉ cho tôi ở đâu không có tham nhũng"! Chào thua!

Zin Zin
Ý tứ bài báo muốn lên án giáo dục VN nhưng ví dụ so sánh hơi khập khiễng. Chuyện hát nhép và đóng thế là sáng tạo của phương Tây. Người Cộng sản chỉ áp dụng công nghệ đó thôi. Lấy ví dụ đi học Nhạc ở Liên Xô thì cũng buồn cười. Người ta có thể thích Toán, Lý, Hóa thời đó, nhưng không ai thích nhạc cả. Nguyễn Hùng BBC không hiểu gì về thời thanh niên VN đi du học ở Đông Âu.

Còn chuyện có khách đến thăm thì ở đâu trên thế giới này cũng thế. Tổng thống Bush hay ông Tony Blair đến thăm trường nào thì các em học sinh sẽ ăn mặc đẹp hơn để tôn trọng khách. Và nhà trường không dại gì cử một em ngọng líu ngọng lô lên phát biểu để cả trường phải ngượng với quan khách. Họ có dối trá không đây.

Anti-hegemonism, VN
Nhìn hai cháu, cháu nào cũng dễ thương xinh xắn. Còn cháu nào đẹp hơn thì tùy nhãn quan mỗi người, giả dụ theo tôi cháu Dương Bái Nghi đẹp hơn thì sao? (gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu, có vẽ ít lém lỉnh hơn, lại hát hay hơn; dù cả hai cháu đều sún răng, mà con nít sún răng càng thấy dễ thương hơn chớ sao đâu!).

Sự thật chuyện hát nhép là chuyện nhỏ, tuy nhiên trong bối cảnh trình diễn cho khán giả toàn cầu xem thì chuyện giả dối đó tuy nhỏ nhưng "đáng bị phê phán". Thật ra, chuyện hát nhép chỉ là cái cớ, người ta "ghét" TQ nhiều vì TQ là một nước thật đáng sợ! Dân số thì nhiều nhất thế giới và họ rải dân đi khắp nơi, đồng thời nơi nào có "Tàu" ở là nơi đó kinh tế bản xứ bị họ thao túng tất cả (Ở VN các khu có người Tàu- nhất là khu Cholon; ở M! có khu China Town...); chợ đen, chợ đỏ, đầu cơ, tích trữ, tăng giá, giấu hàng...mọi thứ hầu như đều do Tàu nắm và giựt dây cả.

Đất đai TQ thì rộng bao la mà tham vọng bá quyền vẫn luôn trong đầu óc tập đoàn lãnh đạo, và hậu quả là các nước láng giềng của TQ đã bị chúng xâm lăng. Đáng sợ hơn là TQ đã có vũ khí hạt nhân, và trình độ khoa học kỹ thuật tương đối phát triển, lại chuyên đi "thọc gậy bánh xe" khắp thế giới-đó là điều mọi người lo sợ nhất. Đa số người ta vừa sợ vừa ghét TQ, nhất là VN, không phải là không có lý do. Hát nhép chỉ là cái cớ, chỉ là chuyện nhỏ thôi!

Hoan, VN
Một đất nước "Vừa đi đường vừa kể chuyện" Thì cái gì lại không thể...?

Viet Man, Hà Nội
Cộng Sản chỉ tồn tại nếu thực hiện được 4 chữ B: “BƯNG BÍT, BỊP BỢM” – Muốn BỊP BỢM phải BƯNG BÍT và ngược lại muốn BƯNG BÍT thì phải BỊP BỢM. Cộng Sản thắng trận cũng nhờ vào 4 chữ B này do hồi đó làm gì có internet, email, blogs… Bây giờ mấy thứ này đầy giẫy, ai cũng nhờ đó mà biết hết mọi diễn biến trên thế giới với vận tốc ánh sáng thì làm sao thực hiện chiêu “4B” này được nữa!...

Pham, tp Hồ Chí Minh
Việc tráo đổi của Trung Quốc như thế là không đúng. Việc đó ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các em nhỏ sau này. Còn bạn Datsoc - ST, không biết tại sao bạn quy chụp cho người Cộng sản là gian dối thiếu trung thực.?! Không biết bạn đã đọc được gì về Chủ Nghĩa Cộng Sản. Tôi nghĩ BBC nên đứng trung lập. Đúng nói đúng, sai nói sai. Tham nhủng thì lên án, đúng đắn phải thừa nhận. Được mất thì rõ. Cố gắng xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn.

Datsoc, SocTrang
Gian dối, thiếu trung thực chính là bản chất của cộng sản, của chủ nghĩa xã hội! Những chuyện mà BBC đề cập ở VN chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng dối trá của cả một hệ thống, một cơ cấu là chủ thuyết cộng sản. Tuy nhiên, mong rằng vụ bê bối của đàn anh Trung Cộng trong việc đánh lận con đen giữa hai em Khả-Nghi sẽ làm cho mọi người thêm một lần nữa nhận rõ bộ mặt thật của chủ nghĩa cộng sản.

Pinochio
Nói theo kiểu Hanoiman thì không có gì phải bàn cãi nữa. Để Pinochio tôi "bàn" theo kiểu đó nhé: trên thế giới thì đâu cũng có tham nhũng nên Singapore hay VN hoặc TQ cũng giống nhau. Trên thế giới đâu cũng có bất công nên CNTB hay CNXH đều giống nhau!!! Mà nói thật: Tại sao anh Nguyễn Hùng lại đem đề tài này ra nhỉ? Người VN chúng ta đã quen chuyện này đến mức xem nó là chuyện tất nhiên phải có của một xã hội (Hanoiman), giống như chuyện Hiến Pháp ghi quyền tự do đi lại nhưng có ai thắc mắc khi chúng ta phải xin giấy tạm trú; tạm vắng và phải trình ở các trạm kiểm soát dọc đường đâu!

Nó đã trở thành nếp sống đời thường mà một em bé mới sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong xã hội đã thấy bình thường như chuyện phải ăn để sống vậy thôi! Chỉ đến lúc ai đó đặt vấn đề là ở đâu đó trên trái đất này, có cái gọi là quyền tự do đi lại khác với xã hội ta thì chúng ta mới giật mình thấy rằng chúng ta tự bó buộc tư duy suy nghĩ, tầm nhìn ra ngoài lũy tre làng... cho nên không hề biết thế giới to lớn có cái gì giống và khác với xã hội của chúng ta, cái gì đúng và cái gì sai!

Hung, Vietnam
Các nghành khác thì có thể "đánh tráo". Còn nghề âm nhạc thì tôi không tin! Nghề này không phải là nghề giàu có gì cho cam mà "quan chức" gởi con vào học! Phần lớn dân vào trường nhạc là con em gia đình có truyền thống âm nhạc hay "dở hơi" mới cho con đeo đuổi cái nghành bạc bẽo này. "Quan chức" Việt Nam ta đâu có ... ngu!

Sapa, CHSéc
BBC so sánh hơi khập khiễng. Việc "chạy chọt, đánh tráo" của Việt Nam là sự gian lận, trong những tình huống yêu cầu sự trung thực, còn vụ hai em "Khả - Nghi" thì khác, đó là việc trang điểm bộ mặt quốc gia. Cũng như phụ nữ, trừ các cuộc thi hoa hậu, còn bình thường, khi ra trước công chúng, phụ nữ càng đẹp càng tốt, dù có "mông má" một tý cũng không sao.

Hanoiman
Ở đâu cũng vậy thôi, nhất là chuyện hát nhép, đừng vin vào đó mà đổ lỗi cho ai. Việt Nam và Trung Quốc đều không phải là nơi phát minh ra công nghệ này. Còn chuyện gian lận ngoài hát thì ở đâu mà chẳng có. Không lẽ Mỹ hay Ba Lan không có gian lận? Thế mới là xã hội mà.

ABC
Chuyện này có, từ nhỏ tới lớn, xảy ra với chính bản thân tôi. Hồi nhỏ, mỗi lần có thầy cô giáo khác đến dự giờ, thì cô chủ nhiệm thường gà bài trước, ra câu hỏi và đưa cả câu trả lời cho cả lớp.

Đến giờ giảng, cả lớp giơ tay xung phong phát biểu. Đến sau này lớn, vào đại học, đi nước ngoài không dễ, nhất là đi theo diện trao đổi của chính phủ. Thường thì các suất ngon đều bị con em các thầy cô trong trường đại học giành hết cả. Nếu không phải là con em của các thầy cô trong trường thì con em của các vị lãnh đạo tỉnh thành phố. Du học sinh Việt Nam, kể cả đi theo diện nhà nước, vì thế mà cũng có nhiều người học lực kém, sang học vài năm thì bị đuổi hoặc phải bỏ dở, rất tốn tiền nhà nước.

Người qua đường
Vậy có ai ngi ngờ rằng ngày nay có những vụ đánh tráo như vậy để cài gián điệp ra nước ngoài hoạt động không? Nhất là đi du học ở Mỹ.

Duong, Sài Gòn
Chuyện tráo sinh viên du học theo qua Bộ Giáo dục là chuyện thường ở Việt Nam. Chỉ tội những người bị mất xuất học bổng đáng lẽ họ được hưởng và trong nhiều trường hợp nạn nhân bị stress đến nỗi hóa điên.