13 Tháng 8 2008 - Cập nhật 14h10 GMT
Số người thiệt mạng vì lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam tiếp tục tăng trong khi hàng chục người vẫn bị mất tích trong các vùng đá lở.
Thống kê trong nước cho đến ngày 13/8 nói đã có hơn 120 người thiệt mạng.
Tại Quảng Ninh một thiếu niên đã vừa bị lũ cuốn trôi trong khi số thi thể tìm thấy ở Lào Cai đưa số người bị thiệt mạng ở riêng tỉnh này lên 54 người.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nói 28 người vẫn còn bị mất tích và 52 người bị thương.
Ông nói việc tìm kiếm mất tích hiện rất khó khăn:
''Hiện nay các lực lượng đang tiếp tục cố gắng vì số lượng đất, đá sạt lở rất lớn nên việc bới tìm đang tích cực.
''Rất nhiều lực lượng đang tập trung làm việc này.''
Ông Tuấn nói hiện vẫn có sáu xã vùng cao chưa thể tới được bằng đường bộ mà phải băng qua rừng hay dùng trực thăng để cứu hộ.
Trước đó tin cho hay hơn một ngàn binh lính thuộc Quân khu hai đã được huy động tham gia công tác cứu nạn. Quân đội đã huy động cả chó nghiệp vụ để tìm người mất tích.
Nỗi khổ hành khách
Báo chí Việt Nam đã có những bài về chuyến đi mà họ gọi là ''kinh hoàng'' của các hành khách ở về từ chuyến tàu đầu tiên từ Lào Cai.
Chuyến đi kéo dài tới 30 giờ và người ta phải 'chen lấn' để có vé lên chuyến tàu sau những ngày đói khát.
Một hành khách kể với VnExpress.net : ''Nhìn cảnh hành khách tranh nhau mua mì tôm, cơm...tôi cứ tưởng tượng đến cảnh dân mình thiếu đói như năm 1945.''
Hôm cuối tuần trước, một đoàn tàu chở trên 1.000 khách từ Hà Nội đi Lào Cai bị trật đầu máy vì nước lũ, nhưng không có ai bị thương.
Quan chức của tỉnh Lào Cai nói nhiều chuyến bay đã và đang đưa các khách du lịch, nhất là các khách nước ngoài trở lại Hà Nội.