Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
10 Tháng 9 2008 - Cập nhật 10h32 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Điếu Cày bị xử hai năm rưỡi tù giam
 
Blogger Điếu Cày
Vợ cũ của ông Hải cho biết sẽ kháng cáo đến cùng
Toà án Quận 3, TP Hồ Chí Minh, tuyên mức án trên đối với ông Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày) hôm 10/9, trong khi vợ cũ của ông nhận mức án cải tạo không giam giữ 16 tháng và thử thách ba năm.

Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Hải, cho hay tòa vẫn giữ nguyên tội danh trốn thuế đối với chồng cũ của bà.

Nhưng bà Tân cho biết bà mới là người trực tiếp thu tiền thuê nhà của khách hàng.

“Chúng tôi không trốn thuế. Mọi chứng cớ vẫn còn trong các hợp đồng thuê nhà”.

Truyền thông trong nước loan tin vợ chồng ông Hải đã cho thuê nhà từ năm 1999 tới nay, và số thuế lẽ ra phải đóng là 400 triệu đồng.

 Nhưng rất tiếc là các lời bào chữa của bốn vị luật sư đều không được xem xét và tòa đều bác
 
Vợ blogger Điếu Cày

Bà Tân nói: “Sự việc của gia đình liên quan tới nhiều vấn đề nên tôi phải mời bốn vị luật sư để công lý được thực hiện”.

“Nhưng rất tiếc là các lời bào chữa của bốn vị luật sư đều không được xem xét và tòa đều bác”.

Trước đó, luật sư Lê Công Định thuộc Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh nói các chứng cứ đối với thân chủ của mình “rất yếu và chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Vợ blogger Điếu Cày nói thêm sẽ kháng cáo đến cùng.

Blogger Điếu Cày một thành viên chủ chốt của Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự do.

'Ân oán giang hồ'

Blogger này là người viết nhiều bài lưu truyền trên mạng internet về các chủ đề dân quyền, Hoàng Sa - Trường Sa và gần đây là phản đối việc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh.

 Ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) đối với nhà cầm quyền địa phương vốn dĩ có nhiều ân oán vì ông từng kiện công an phường Bến Thành ra toà hành chính
 
Nhà báo tự do Tạ Phong Tần

Trước khi phiên tòa diễn ra, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới ở Pháp thúc giục giới chức tư pháp không đưa ra án tù với ông Hải.

Trong một bình luận gửi cho BBC hôm 10/9, một thành viên của 'Câu lạc bộ nhà báo tự do', Tạ Phong Tần, cho rằng bản ản và vụ bắt giữ blogger Điếu Cày đã hình sự hoá quan hệ hành chính đằng sau một mục đích chính trị.

Nhà báo tự do này cũng cho rằng Chính quyền có hành vi đáp trả lại những khiếu kiện trước đây của blogger điếu cày theo kiểu 'ân oán':

"Ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) đối với nhà cầm quyền địa phương vốn dĩ có nhiều ân oán vì ông từng kiện công an phường Bến Thành ra toà hành chính."

"Sau đó, ông Hải lại nhiều lần kiện báo Công an TPHCM vì đăng bài sai sự thực. "

Nhà báo tự do Tạ Phong Tần cũng cho rằng ông Hải nhiều lần bị 'vu khống tàng trữ ma tuý, bị sách nhiễu, hành hung, bắt giữ trái pháp luật và đối xử tàn tệ' vì đã 'tham gia biểu tình chống Trung Quốc chiếm hai quần đảo của Việt Nam'.

Trong khi đó, nhiều blogger trên mạng đã chỉ trích việc Chính quyền hạn chế quyền được có luật sư bào chữa của blogger Điếu Cày, cũng như việc thông tin về tổ chức phiên toà đã bị giới hạn tới công chúng.


Bill
Gửi Bạn Kon Tum vài lời: Đúng là phạm pháp thì phải xử theo luật pháp và áp dụng cho tất cả mọi người.Đúng như khẩu hiệu của ĐCS và Nhà nước VN: Sống và làm việc thao Hiến pháp và pháp luật.

Tuy nhiên thử hỏi hai bạn, Hiến pháp và pháp luật do ai đặt ra? có hiệu lực do ai đó đặt ra không? và nó có phải công cụ của họ không? Công lý ở VN hiện nay thuộc về kẻ mạnh, kẻ mạnh đó là ai? Đó là ĐCS, ai dám lên tiếng họ diệt ngay cho dù nói đúng. Chả có ai điên đi vu khống người lãnh đạo của mình nếu người lãnh đạo đó hành xử văn minh, trong sáng, công bằng.

Tin
Theo tôi, trốn thuế mà chịu nhận thì tội nhẹ nhẹ chút cũng được, nhưng còn chối cãi quanh co thì không nên khoan hồng để làm gương cho người khác. Nếu trả lại những tiền đã trốn sớm thì có thể nhẹ tội.

Sống thì phải tuân thủ luật pháp, òn các bạn nói còn bao nhiêu người trong thiên hạ sao không bắt hết thì tôi cũng nói ra đây, phải bắt hết vnhưng chính quyền sức có hạn.

Pinochio
Chỉ trốn thuế mà bị tạm giam đến gần nửa năm, rồi bị xử thêm 30 tháng tù giam nữa. Mà nếu nói như hợp đồng là khách thuê phải chịu trách nhiệm trả thuế thì chỉ là sự sơ ý hay không quản lý kỹ thôi; không biết thì báo cho biết và phải đóng thuế cho đủ.

Chuyện gì mà phải đến giam cầm như tù chính trị hay giết người để chờ điều tra? Nếu theo luật mà trốn thuế phải vào tù hết thì sợ rằng VN không đủ chỗ chứa tù nhân!

Nhưng mà thôi, Nhà Nước nói chỉ thiếu 400 triệu đồng thuế mà phải tù 30 tháng; còn có Ông khác vì "thiếu trách nhiệm" làm thất thoát vài tỉ thì trắng án. Hoan hô sự lãnh đạo sáng suốt.

Kon Tum
Phải nói rằng trốn thuế thì phải chịu ở tù. Dừng nên vì một sự việc quá nhỏ mà đi vu khống chế độ, nhà nước.

Ngọc
Càng sử dụng truyền thông và luật rừng làm của riêng để đánh hội đồng dân, bỏ tù dân chỉ càng làm nổi bật thêm những cái xấu xa của một chế độ lẽ ra phải bị thay thế từ lâu nếu ở Thái Lan, Nam Hàn.

Chứng cớ ghi rành rành trong hợp đồng cho thuê là bên thuê chịu trách nhiệm đóng thuế nhưng do luật pháp VN vốn chỉ bảo vệ đảng chứ không bảo vệ dân nên trắng biến thành đen là chuyện ai cũng hiểu được.

Duy
Theo tôi vụ này chính quyền đã đúng, vì sao ư nếu cứ để các ông như ông Hải này ở ngoài xã hội thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mấy ông nhà báo này lúc nào cũng lo biểu tình đòi TS HS. Thử hỏi có cho các ông biểu tình hàng nghìn năm TQ nó vẫn không trả đảo yêu nước không phải là ở đấy.

Tôi thì tôi luôn tin vào CNXH vào chính phủ vì tôi biết họ dù gì cũng giỏi hơn ta cũng biết cách cương nhu để dành lại quyền lợi cho ta!

Ban Lê
Nếu họ có giỏi thì cứ xét xử ông Hải vì tội đã tuyên truyền chống phá xem nào. Đằng này lại làm cái trò ném đá giấu tay.

Tôi cũng không theo dõi vụ này nhiều lắm nhưng thấy nói rằng ông Hải không trốn thuế mà chỉ khống đốc thúc người thuê nhà nộp thuế. Đúng là pháp luật VN.

Saigonman
Còn bao nhiêu người nữa trốn thuế như mấy ca sỹ nhảy nhót trên sân khấu với tiền show cao ngất ngưỡng, bác sĩ phòng mạch tư nuôi bệnh mà thu nhập mỗi đêm cũng tới cả mấy chục triệu đồng, có khai báo đúng, đóng thuế đầy đủ không? Sao không thấy bắt bỏ tù luôn đi.

“Mỗi người VN là một người tù dự khuyết”? Đúng vậy, vì ở VN bây giờ, ai cũng “phạm pháp” cả: Từ anh sửa xe ngoài đường và bà bán hàng rong (chiếm lòng lề đường) cho tới công nhân khu công nghiệp ở nhà trọ (không đăng ký tạm trú tạm vắng – chưa kể chủ nhà trọ đâu có đóng thuế) hay chủ doanh nghiệp (hối lộ cho cán bộ thuế, hải quan).

Ai ở nước VN XHCH mà chưa từng hối lộ trong đời, dù là chỉ vài chục ngàn cho anh công nhân đào đường trước cửa nhà (để làm đường trước nhà tôi cho tốt hơn) hay cho anh cảnh sát giao thông. Chính quyền chưa đụng đến mấy cái tội “phạm pháp” này của anh nếu anh ngoan ngoãn đừng phản đối chính quyền (dù là ôn hòa). Nhưng nếu anh mà nho nhoe thì đừng có trách nhá!

Kim
Tôi không biết có những vấn đề nào khác đằng sau bản án đó. Nếu sự việc diễn ra như những gì mà BBC đề cập thì thật là chán. Có những ông to bà lớn tội nặng hơn nhiều nhưng chỉ xử lý nội bộ...rồi chìm xuồng.

ICBM
Chúng ta cần học dần cách sống có luật. Không nên nối liên hệ này với liên hệ khác. Trốn thuế ở bất cứ nước Tư bản nào cũng bị bỏ tù cứ chi Việt Nam. Đừng để dính tội mới biết luật (Đây là mặt yếu của đa số người Việt Nam trong nước)

Phong Lan
Lại thêm 1 người yêu nước chân chính bị bạo quyền trù dập. Khong biết đến bao giờ người dân Việt nam mới thoát khỏi đọa đầy?

Le Khanh Hung, Hà Nội
30 tháng cho tội yêu nước. Không biết tội liêm khiết thì bao nhiêu năm tù?

Nguyễn Cường
Anh Hải có thể không được lòng người này người khác nhưng anh là một tấm gương sáng trong đấu tranh, thể hiện tinh thần không chịu lùi bước. Bản thân tôi hoàn toàn kính trọng anh. Mong anh giữ gìn sức khỏe, mong anh vẫn giữ nguyên nhiệt huyết của mình.

Thoáng
Số phận đã an bài. Tôi biết nhiều về lĩnh vực trốn thuế, nhưng vụ này thật buồn cười. Dù sao đi nữa tốt nhất thì đừng chống đối, một mình không làm gì được đâu. Thành thật chia buồn.

Nguyễn Dũng
Nếu có chứng cứ kháng tội thì có thể đưa ra.Không đưa ra được thì chịu tội là đúng rồi. Chính quyền nào mà không có bí mật quân sự. Ngay cả Mỹ nhiều kho họ giết ngay cả đồng bào họ chỉ để giữ một bí mật quân sự tuyệt mật nào đó là chuyện thường. Thế mà nhiều người rảnh rỗi cứ ngồi lê đôi mách bới rác tìm lông.

Jimmy Trần
Tòa án ở Việt Nam hiện nay chỉ là công cụ của đảng CSVN dựng lên để đàn áp người dân bảo vệ đảng thì dù có trăm hay thậm chí ngàn luật sư bào chửa cũng chẳng được xem xét. Lương tâm của các ông quan tòa như thế nào, có cảm thấy xấu hổ không khi kết án người ta.

Linh, Yokohama
Tôi không thể hiểu nổi, mặc dù sự việc đã được dự trù từ trước. Người yêu nước, lên tiếng lên chủ quyền về lãnh thổ lãnh hải của tổ quốc thì bị bỏ tù. Còn mấy quan tham nhũng thì thách thức cả pháp luật, báo chí không dám công khai danh tính như vụ Nhật hối lộ quan chức ta là vụ điển hình.

Xã hội hiện tại là xã hội gì đây? Ai trả lời được. Tất cả những người yêu nước, từ già đến trẻ để mất niềm tin vào chính quyền qua vụ việc này.

Nguyen, Sài Gòn
Thế là blogger Điếu Cày đã trở thành một người tù chính thức. Tôi rất tâm đắc câu "Mỗi người dân VN là một người tù dự khuyết" của Vũ Thư Hiên. Buồn thay!

CVM, Hà Nội
Nên thêm một điều luật mới vào BLHS với nội dung như sau: Người nào yêu nước nhưng không yêu CNXH, sẽ bị xử hai năm rưỡi tù giam? để dân đỡ phải kháng cáo cho mất thời gian. Khi mà pháp luật không công bằng, thì cuộc đời vẫn công bằng, làm sao có thể giam được một người tự do khi tinh thần và hành động can đảm của họ được người dân kính trọng!

Agustin, Canada
Gởi "Một người đọc". Bây giờ là 2008, VN tự nhận độc lập lại rập khuôn thực dân, vậy thì quả là "sáng tạo". Giờ thì quan tòa là người Việt, luật sư Việt nhưng tòa có nghe không? Hay cũng chỉ làm theo lệnh đảng, vì tất cả chỉ là trò hề do cái gọi là đảng lãnh đạo sắp đặt cả.

Thang, Hà Nội
Lẽ đời từ xưa đến nay chân lý luôn thuộc kẻ mạnh. Đáng buồn thay Việt Nam không có nữ thần tự do, muốn kháng cáo ư? Kháng ai? Cáo ai? Mọi bản án đều được chỉ đạo từ xa nếu không sức mấy các chánh án địa phương dám quyết.

Thông thường ngành thuế VN chỉ tiến hành truy thu và phạt hành chính vi phạm pháp luật thuế. Lần này đem ra xét xử rõ ràng có sự can thiệp của bộ máy chính trị đang cầm quyền nhằm ngăm chặn mầm mống của sự phản kháng đang ngày càng lan tràn rộng rãi trong một bộ phận lớn cư dân khi họ được tiếp cận thông tin đa chiều.

Một người đọc
Các vị quên mất là trước năm 1954, nhà cầm quyền Pháp bỏ tù những người chống đối bằng cách bỏ bã rượu vào ruộng vào vườn rồi khám nhà bắt người?

Cái trò này là người Phương Tây mang vào Việt nam chứ cái gì cũng đổ tại chế độ chính trị bản xứ thì không công bằng lắm! Toà của người Pháp hồi đó, dân nghèo không có tiền thuê luật sư đâu! Mà Luật sư người Việt nói, quan toà người Pháp đâu thèm nghe!

Nobody
Ngay tại Mỹ, cho dù đúng là trốn thuế, người có tội cũng có nhiều cơ hội trả thuế, đóng phạt, chứ không phải ở tù cái rụp, mà lại ở tù cả ngàn ngày. CPVN nay đặt ra tiền lệ vô cùng xấu, đó là ai bị cho là không đóng đủ thuế liền bị bỏ tù cái rụp, không cho đóng phạt gì cả. Việt kiều nào về VN làm ăn nên nhớ rõ điều này, khi bị bỏ tù về các việc thế này chỉ có thể tự trách mình.

"Kháng cáo đến cùng" nhưng kháng đi đâu? Đây không phải là "kháng quan", nhưng là "kháng vua".

Vụ này không phải vụ địa phương làm càn, nhưng là có sự chỉ huy từ cấp bậc cao nhất. Theo tình hình hiện nay, VN bị đưa vào danh sách các quốc gia bị quan tâm đặc biệt (CPC) là điều khá chắc chắn, nhất là vào lúc này CP TT Bush đang lo dọn ra khỏi Nhà Trắng nên có lẽ sẽ không muốn làm việc gì chống lại Quốc hội trước giờ chia tay, do đó không đánh tiếng sẽ bênh vực VN như trong các năm trước.

Một khi bị đưa vào, thì rất khó được đem ra, vì TT mới cho dù Obama hay McCain cũng đều rất bật rộn trong 1, 2 năm đầu, khó có thời gian, nhân lực, v.v... quan tâm đến VN.

DMZ
Sắp tới đây chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ phải tuyển dụng thêm nhân sự để đi điều tra các vụ trốn thuế cho thuê nhà. Vì tôi nghĩ rằng con số những người cho thuê nhà không đóng thuế chỉ tính riêng tại Sài Gòn thôi chắc cũng "đếm hoài không hết".

Độc giả
Tạ Phong Tần đã nêu đúng bản chất vấn đề " Hình sự hóa quan hệ hành chính đằng sau mục đích chính trị".

Chúng ta có thể tự hỏi: Việc "trốn thuế" này đúng ra phải để cơ quan thuế vụ vào vai trước cái đã chứ! Và thông thường thì tội trốn thuế là "khắc phục hậu quả" thu hồi thuế, nộp phạt theo quy định và một bản án vừa đủ thuyết phục chứ không phải như thế này.

Quả thật cái nền tư pháp của ta nó "uyển chuyển" thế nào ấy. Phải chăng đã đến lúc cần có một nền tư pháp hiện đại và độc lập?

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Giáo dân đòi đất ở Hà Nội
31 Tháng 8, 2008 | Chuyên đề
Thách thức cho Đảng Cộng sản
23 Tháng 7, 2008 | Chuyên đề
Việt Nam giữa thế giới
21 Tháng 7, 2008 | Chuyên đề
Hoàn tất điều tra vụ Điếu Cày
15 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
Hoàn tất điều tra vụ Điếu Cày
15 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
Kêu gọi trả tự do cho Điếu Cày
19 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
Bác đơn bảo lãnh phóng viên
26 Tháng 5, 2008 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân