Người Mỹ gốc Việt ở Houston đang giải quyết hậu quả bão Ike gây ra với hai phần ba các khu dân cư mất điện và nhiều nơi còn lụt.
Luật sư Hoàng Duy Hùng, chủ tịch cộng đồng Việt kiều ở Houston, cho BBC biết: “Tám tiếng đồng hồ khi cơn bão đổ bộ quả là kinh hoàng. Nhiều nhà của người Việt bị tốc mái hay nước lụt nhà".
"Thiệt hại về vật chất nhiều, nhưng cộng đồng giờ chia sẻ lẫn nhau”.
Cơn bão Ike đổ bộ vào Texas sớm 13/9 với sức gió lên tới 175km/h.
Một Việt kiều khác, bác sĩ Nguyễn Ý Đức, nói thêm: “Hiện thời nước lụt ở Houston vẫn còn cao. Cây đổ nhiều. 70% khu dân cư mất điện. Cuộc sống ở đó gần như ngưng đọng”.
Chủ tịch Hùng cho hay: “Do hạn chế về liên lạc, nên giờ chưa có sự phối hợp chặt chẽ để ứng cứu. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm tiếp xúc với chính quyền để tiếp sức cho nhau nhiều hơn”.
Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp ban đêm ở Houston, kéo tài từ chín giờ tối tới sáu giờ sáng hôm sau, trong một tuần nhằm ngăn chặn nạn cướp bóc.
'Xin đừng ra ngoài'
Nhiều đường dây điện đổ khiến nhiều khu vực của thành phố lớn thứ tư nước Mỹ hiện vẫn chưa có điện, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người dân.
Ed Emmert, thẩm phán hạt Harris, gồm cả Houston, nói: “Đường giao thông vẫn rất nguy hiểm. Điện mất và không có đèn đường. Cây cối đổ và vẫn nằm sâu trong nước. Xin đừng ra ngoài trừ khi có việc gì thật sự cần thiết”.
Quan chức địa phương cho hay, các trường học và sân bay sẽ tiếp tục đóng cửa thêm một thời gian nữa.
Tại Mỹ, Ike đã làm tám người thiệt mạng, trong đó có năm nạn nhân ở Texas. Tuy nhiên, ông Hùng nói “cho tới nay chưa có nạn nhân người Việt”.
Về công tác cứu trợ, ông Nguyễn Ý Đức nói: “Một số nhà thờ và chùa của người Việt ở Houston đã mở cửa đón tiếp người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão tới trú ngụ”.
Houston là một trong những nơi có đông Việt Kiều sinh sống nhất ở Mỹ với khoảng hơn một trăm nghìn người gốc Việt.