BBCVietnamese.com

30 Tháng 9 2008 - Cập nhật 08h28 GMT

Hai nghệ sỹ bị đình chỉ biểu diễn

Bộ Văn hóa Việt Nam vừa có quyết định chính thức đình chỉ biểu diễn nghệ thuật với hai nghệ sỹ Bảo Yến và Kim Tiểu Long vì ra nước ngoài hoạt động không phép.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ vừa ký quyết định phạt hai nghệ sỹ này vì ' vi phạm quy định biểu diễn nghệ thuật'.

Theo quyết định, nghệ sỹ Kim Tiểu Long bị đình chỉ biểu diễn trên phạm vi toàn quốc trong thời gian ba tháng, còn thời hạn đối với ca sỹ Bảo Yến là sáu tháng.

Báo Hà Nội Mới cho hay "hai nghệ sĩ Kim Tiểu Long và Bảo Yến đã ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật không xin phép và không báo cáo cơ quan có thẩm quyền".

Ca sỹ Bảo Yến bị phạt nặng hơn vì còn "phổ biến tác phẩm âm nhạc ra nước ngoài thuộc loại cấm phổ biến".

Tuy nhiên hình thức kỷ luật này đã nhẹ hơn so với thời hạn đề nghị từ sở Văn hóa TP Hồ Chí Minh.

Quyết định do thứ trưởng Lê Tiến Thọ ký còn chỉ rõ hai nghệ sỹ nói trên cũng sẽ không được biểu diễn trên sóng phát thanh và truyền hình hay thu âm, phát hành băng đĩa (cả mới lẫn tái bản).

Hai người nằm trong danh sách chín nghệ sĩ bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở TP. HCM và Hà Nội đề nghị Bộ ra hình phạt.

Hiện chưa rõ các trường hợp nghệ sỹ Minh Phụng, Nhã Phương, Minh Vương, Nguyễn Hoàng Nam, Lưu Việt Hùng, Quang Dũng và Nguyệt Anh bị xử lý ra sao.

Năm ngoái báo trong nước đã lên án một số gương mặt, trong đó có Bảo Yến và Kim Tiểu Long, xuất hiện trong đĩa DVD Bước chân Việt Nam của Trung tâm Asia tại Mỹ.

Chương trình này bị nhà chức trách yêu cầu tịch thu trên thị trường trong nước.

Hồi tháng Tám, ca sĩ Quang Dũng và Nguyệt Anh cũng bị Sở Văn hóa TP. HCM đề nghị xử phạt vì có mặt ở chương trình Paris By Night.


Hoang, Canada
Tôi nghĩ rồi đây hai nghệ sĩ này sẽ nổi tiếng hơn nữa. Ngay khi thời ca sĩ Bảo Yến ở trên đỉnh cao của danh vọng trong thập niên 1980s, cô đã bị truyền thông tẩy chay, nhưng người dân ngộ lắm, cái gì nhà nước phê phán thì dân chúng thương và ủng hộ. Lần này cũng vậy thôi, vô tình nhà nước lại đánh bóng tên tuổi cô một lần nữa.

Quyen, Ha Nam Ninh
Tôi thấy nhà nước quá "nhạy cảm" (run sợ) trước những luồng truyền thông phản hệ. "Đòn thù" giáng xuống 2 nghệ sỹ nọ thể hiện cách ứng xử vô cùng nhỏ mọn nếu không nói là ti tiện. Nếu so sánh hành động của 2 nghệ sỹ đó với Jane Fonda Mỹ thì có gì khác nhau nhưng Jane Fonda thì được tất các cơ quan truyền thông trong nước ca tụng một cách cuồng nhiệt. Đúng như ông cha ta có câu "có tật mới giật mình".

Funny
Cách làm của các bác VN chẳng khác gì trò trẻ con. Nhìn vào mà phát mệt, buồn cười. Nếu anh đẹp anh tốt, mà ai chê cười nhạo báng anh thì mắc cớ gì phải sợ, cây ngay đâu sợ chết đứng. Điều đó khẳng định tính "dân chủ và tự do" của VN. Tự do dân chủ của VN là một mớ nội quy bòng bong áp dụng trong một nhà tù có kích thước lớn hình chữ S mang danh Việt Nam.

Please forgive me
Hồi chiến tranh VN trước 1975, nữ tài tử Jane Fonda Mỹ có qua VN thăm bộ đội pháo binh miền Bắc, chụp hình ngồi trên một khẩu pháo và phát lời tuyên bố phản chiến, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cùa miền Bắc XHCN, tỏ thái độ phản đối quyết liệt việc tham chiến ở VN đối với nước Mỹ của Bà. Hình ảnh đó được phát đi trên toàn thế giới, rất bất lợi cho Mỹ, và ít nhiều cũng góp phần trong công cuộc giải phóng miền Nam.

Hậu quả việc làm đó của Bà ra sao? Chính phủ Mỹ chẳng thèm làm gì Bà! Jane Fonda vẫn tiếp tục đóng phim bình thường, lại còn có vẻ ngon lành hơn, nổi tiếng hơn, kiếm tiền nhiều hơn! So với Jane Fonda, hậu quả việc hát mấy bài ca của Bảo Yến và Kim tiểu Long đâu thấm thía gì! Kính đề nghị Sở VH-TT-DL xét "xí xóa" cho họ với tinh thần "rộng lượng" hơn. Nói nghe chơi, chớ chuyện xử lý đã xong rồi làm sao thay đổi được?

Paracels
Rõ ràng chỉ nắm được đầu người có tóc thôi, các nghệ sỹ còn quốc tịch Việt ngày nào còn chết ngày đó. Hãy nhìn các ca sỹ hải ngoại xem sao, họ vẫn biễu diễn cho Thúy Nga, Asia đó thôi, tại sao lại được biểu diễn trong nước. Đây là chính sách gì, có công bằng hay không?

ABC
Không vâng lời thì đập nồi cơm là chết liền! TV Việt Nam chiếu nhiều cảnh người ngoại quốc phát biểu phê phán chính phủ của họ như một bằng chứng về sai trái rành rành của chính phủ (nước ngoài) bị chê trách. Không biết những người này có bị dẹp nồi cơm hoặc gặp rắc rối gì khi về nước?