BBCVietnamese.com

12 Tháng 10 2008 - Cập nhật 05h12 GMT

Kêu gọi thả hai phóng viên Việt Nam

Tổ chức Phóng viên Không biên giới kêu gọi các thẩm phán Việt Nam hủy phiên tòa xử hai nhà báo của Tuổi Trẻ và Thanh Niên đồng thời thả hai ký giả này.

Thông cáo ra ngày 10/10 của tổ chức theo dõi truyền thông quốc tế nói phiên toà “là một thử thách lớn đối với tình hình tự do báo chí cũng như cuộc chiến chống tham nhũng” của Việt Nam.

Hai nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) cùng hai cựu quan chức công an sẽ bị đưa ra “xử công khai” tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 14 - 15/10.

Phóng viên Không biên giới cũng cho rằng sau khi hai nhà báo bị bắt, chính quyền đã “thắt chặt kiểm soát tự do báo chí cũng như trừng phạt các phóng viên đã bày tỏ công khai ủng hộ đồng nghiệp”.

Tin cho hay, 27 người sẽ được mời ra làm chứng trước toà, trong đó có 25 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí và hai cán bộ thuộc Cục điều tra Tội phạm Xã hội (C14) thuộc Bộ Công an.

Tổ chức theo dõi tự do báo chí toàn cầu nói thêm: “Với việc đưa nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải ra xử, chính quyền đã chọn cách trả thù các nhà báo đã đưa ra ánh sáng các vụ việc làm bẽ mặt cũng như mang lại tự do nhiều hơn đối với báo chí Việt Nam”.

Tổ chức theo dõi truyền thông thế giới cho rằng việc bắt và xử hai nhà báo sẽ làm nhụt ý chí của truyền thông trong cuộc chiến chống lại những việc làm sai trái của quan chức.

Nhụt ý chí

Một nguồn tin ngoại giao Australia không muốn nêu tên cũng từng nói với BBC Việt Ngữ: “Chúng tôi nói với phía Việt Nam rằng việc bắt giữ hai nhà báo viết về tham nhũng đó sẽ ảnh hưởng tới vai trò giám sát của truyền thông”.

Tin từ trong nước cho hay, các báo đã nhận được một số chỉ thị về cách thức đưa tin vụ xử.

Hai ngày trước phiên toà, báo chí trong nước vẫn im tiếng về vụ xét xử hai nhà báo được coi là "mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tham nhũng".

Hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến bị bắt và khởi tố bị can hồi tháng 5/2008.

Hai ký giả nay bị truy tố với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” theo điều 258 Bộ luật Hình sự.

Nếu bị kết tội, hai nhà báo có thể phải nhận mức án từ hai đến bảy năm tù giam.

Hai cựu quan chức công an là Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc (nguyên Cục trưởng C14) và Thượng tá Đinh Văn Huynh (Điều tra viên cao cấp, Trưởng phòng 9 của C14) bị khởi tố tội “cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Phóng viên Không biên giới là tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở ở Paris, vốn thúc đẩy tự do báo chí trên thế giới.


dung hanoi
Hai nhà báo bị bắt vì tội đã viết những cái tin giật gân vô lý. Các ông chưa đọc nhưng câu chuyện họ viết chỉ trong phim như tắm với gái trong bia hay những việc chỉ có trong tưởng tượng quái gở của họ. Tôi thấy vụ PMU 18 đã xử lý thích đáng, nhiều nhà báo cũng viết về chuyện này, nhưng họ viết đúng thì nhà nước không hề xử lý gì. Tôi mong mọi người hiểu đúng bản chất sự việc.

Nobody
Có lẽ, tình yêu nước và yêu nhân dân phải được tính toán kỹ về mặt chiến lược. Nếu nghĩ rằng tăng cường chông tham nhũng là yêu nước, yêu dân thì chắc chắn không có kết qủa đối với cơ chế hiện nay. Nên có thể phải ngược lại. Tức không quá tích cực chống quốc nạn này thì tham nhũng, quan liêu tiêu cực chắc chắn sẽ bành trước và khi đó, kết cục thế nào ắt hẳn ai cũng biết.

Bọn quan tham sẽ tự sụp đổ, cũng như cái cây khi sâu đục thân đầy rẫy do không ai phát hiện và cũng chẳng ai bắt sâu cả thì cây sẽ tự đổ. Gốc của cấy (dân là gốc) sẽ tự đâm chồi, nảy lộc và chắc chắn sẽ có sức sống mới, phù hợp hơn, mạnh mẽ hơn, tươi tốt hơn. Rất có thể đó mới là chiến lược chống tham nhũng vì nước, vì dân. Tức chống nó là không cần hạn chế nó.

DA - TP HCM
Liệu có thay đổi được gì. Thầy giáo dạy lớp MA của tôi sống ở HN lâu năm đã cá với cả lớp tôi rằng: Hà Nội là nơi có mật độ người còng lưng cao nhất thế giới. Một tập đoàn tham ô hủ hóa cấu kết với nhau hành hạ cả dân tộc Việt. Căn bệnh tham nhũng đã di căn từ quan chức sang dân chúng đến nỗi người dân sẽ lấy làm lạ và có thể kêu là khùng khi mà ai đó nói rằng có một cán bộ nào đó thật sự thanh liêm. Có lối thoát nào cho dân tộc Việt?

huong sac, hanoi
Cây ngay không sợ chết đứng, các cụ xưa đã nói vậy. Mong các nhà báo hãy giữ vững khí tiết như những người anh hùng nếu mình làm vì đất nước này với tất cả niềm tin. Hãy noi theo tấm gương của nhà văn PHÙNG QUÁN, TRẦN DẦN v.v...một thời bị dầy dọa. Xin cảm ơn báo BBCVIETNAMESE đã cho mọi người Việt dược bầy tỏ tự do suy nghĩ của mình trên quí báo.

NM Huế
Vấn đề là sao "mọi người" ở ngoài nước không kêu gọi trả tự do cho 2 sĩ quan cảnh sát, mà chỉ quan tâm đến 2 nhà báo, phóng viên báo "Tuổi trẻ" và báo "Thanh niên"?. Bởi vì, 2 ông sĩ quan cảnh sát dù gì cũng là người của "công cụ trấn áp" của Nhà nước, còn 2 nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến có vẻ như gần gũi với đường lối "dân chủ" hơn. Vô tư quá!

Vu Yen, Ha Noi
Khoan đã các ngài, tôi cũng như bao người cũng bức xúc lúc các nhà báo bị bắt vì cứ nghĩ người chống tham nhũng sao lại bị bắt, nhưng sau khi đọc lại một số bài viết của 2 nhà boá này thì thấy có vấn đề vì họ đưa nhiều thông tin không chính xác mà điều này cũng đồng nghĩa với việc phá hoại thanh danh của một hoặc nhiều người. Còn tổ chức này nọ kêu gọi thả người thì đó là quyền của họ và cũng là mục đích của họ bởi vì đã bao giờ họ muốn Việt Nam ngẩng mặt lên đâu.

Tran Van Duy, USA
Từ ngày ông Tô Huy Rứa lên làm Trưởng Ban Tư Tưởng, ông chỉ đạo làm sao mà hai tờ báo được Nhân Dân yêu chuộng nhất là hai tờ Tuổi Trẻ xuống cấp thấy rõ, chỉ còn trên trình độ lá cải một tí mà thôi. Gần đây Tuổi Trẻ cố gắng chuyển qua hướng nâng cao tình yêu nước của người dân qua những phóng sự kháng chiến chống Pháp của Cha Ông chúng ta. Nay cũng mất tiêu.

Ông Rứa chỉ đạo rất hay. Và ai đang chỉ đạo ông Rứa, chắc không phải vì lòng yêu nước yêu dân mà dấn thân chống tham nhũng. Không chừng ông này đang được người anh em phương bắc đang "toàn diện hợp tác" và chỉ đạo. Những lời thề vì dân vì nước của họ cũng là một thứ thề có mùi Lê Chiêu Thống thôi...

8X Đà Nẵng
Mấy bác cứ bình tĩnh xem sự việc thế nào đã. Đành rằng VN đang trong giai đoạn chống tham nhũng mạnh mẽ mà lại bắt bớ 2 cây bút chủ lực về chống tham nhũng của 2 tờ báo lớn sẽ dễ dẫn mọi người đến tâm lí hoang mang, hoài nghi thật. Nhưng theo tôi, ai cũng có lí của họ cả nên việc ai đúng ai sai, và mức độ đúng sai đến đâu sẽ đc phán xét trong phiên tòa sắp đến. Xong xuôi hẵng nói.

chop
Phim truyện VN chưa xem đã biết hồi kết. Đó là phản ánh rất chân thật vì ngoài xã hội diễn biến cũng y như vậy thôi.

TTT Đồng Nai
Lập pháp & Hành pháp cũng là một. Tham nhũng & Chống tham nhũng cũng chỉ là một. Các nhà báo biết điều đó nhưng có thể họ quá chủ quan vào ông tướng Quắc. Rất mừng là trên thế giới, nhà báo không cô đơn.

Thai Le
Lợi dụng phương tiện truyền thông để nổi danh, viết sai sự thật gây tổn hại đến lòng tin của nhân dân đối với chính quyền thì phải được xử lý đích đáng.

Anh Như
Việc bắt và xét xử 2 phóng viên và 2 cán bộ công an cao cấp không liên quan gì tới việc kiểm soát báo chí hay chống tham nhũng. Đây là một chi tiết rất nhỏ trong cuộc chiến giữa các phe phái trong nội bộ Đảng và Nhà cầm quyền Việt Nam. Có thể vì thế mà chúng ta chẳng cần bàn luận làm gì nhiều.

Bình Minh
Tôi cũng muốn họ được thả lắm, vì trước đây khi đọc những bài của họ thấy họ thật nhiều tài liệu, viết hấp dẫn. Nhưng nay bi bắt, cũng choáng. Song nếu họ viết sai sự thật thì phải tính cái sai cho rõ ràng.

Thật vớ vẩn khi cứ bị bắt mà kêu gọi thả chung chung. Cứ xem họ có tội hay không. Nếu đúng là oan thì hãy có ý kiến.

Le Huyen A.M
Truyền thông tại VN làm gì có vai trò giám sát. Thiết nghĩ việc bỏ tù hai nhà báo đó là cần thiết vì họ là công cụ trong tay những thế lực ngầm chống nhau, để giành tiếng nói quyết định.

Minh anh, vn
Báo chí chỉ là công cụ của đảng và nhà báo là những nạn nhân! Chống tham nhũng chẳng qua là một nhóm đảng viên này chống nhóm đảng viên khác.

Tr.Hung, Tây Nguyên
Ở VN tham nhũng đang trở thành quốc nạn. Từ cán bộ thôn, xã đã thi nhau tham nhũng rồi. Các quan chức thì nhà xe rầm rộ,vợ con ăn tiêu xả láng, thử hỏi họ lấy đâu ra nếu chỉ trông vào đồng lương chính đáng? chắc chắn là từ nạn phong bì, tham nhũng, ăn hối lộ.

Các nhà báo chống tham nhũng mạnh quá là đụng chạm tới miếng cơm manh áo của họ thôi. Vì thế, chẳng lạ gì chuyện này. Đấu tranh thì tránh đâu!

Vuong_ Luc, Hanoi
Ngay sau sự kiện 42 Nha Chung va 178 Thái Hà, thì vụ 2 nhà bào chống tham nhũng của chúng ta cũng sẽ nhận được một kết cục tương tự thôi. Toà án, cơ quan truyền thông thuộc nhà nước. Vậy thì mọi việc đưa ra chỉ cho đủ hình thức mà thôi, còn kết cục đã được dọn sẵn. Vì nếu họ bảo vệ cho những nhà báo chống tham nhũng thì chẳng khác nào "nuôi ong tay áo".

Thang, Hà Nội
Ôi! "Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc". Độc lập là một mình chơi một chợ. Tự do là muốn làm gì ai thì làm. Hạnh phúc thay những kẻ quì gối chỉ biết nge lời.

Chan_ly
Dù đã biết trước kết quả của phiên toà là một cái kết đáng buồn cho hai nhà báo cũng như các vị cán bộ có lương tâm kia dù phiên toà chưa diễn ra.

Nhưng thiết nghĩ, các báo đài sẽ đưa tin thế nào đây, hay là "một bản án đúng người đúng tội" dành cho hai vị anh hùng này. Cầu mong cho điều tôi nói là sai, và cầu mong cho hơn 500 cơ quan báo chí TW có được tiếng nói của mình trong vụ việc này.

PPT, Việt Nam
Bạn bè đồng nghiệp không ai muốn anh Hải (báo Tuổi Trẻ) và anh Chiến (báo Thanh Niên) phải hy sinh.

Nhưng lịch sử và dân tộc Việt Nam đã nhường cho họ được quyền hy sinh xứng đáng đó. Vì với việc họ bị bắt, bị giam cầm khi đang chiến đấu với tham nhũng là kẻ thù của dân tộc, bị xử theo xếp đặt phía sau hậu trường, và bị chính đồng nghiệp phải đưa tin theo các chỉ thị, thì liệu có còn cái quyền "tự do dân chủ" nữa không mà phải xét theo điều 258 bộ luật hình sự là "lợi dụng".

Trang, SG
Chính phủ, tòa án, báo chí đều là công cụ của đảng CS, cho nên áp lực từ bên ngoài nước phải mạnh thì mới mong cứu được hai nhà báo này. Từ nay tham nhũng cứ việc hoành hành mà không sợ dư luận vì đã có CS đỡ lưng.

DDHOANG, Hà Nội
Tham nhũng ở VN sẽ vẫn còn nếu ai cũng bị bắt như hai nhà báo nói trên. Thử hỏi còn ai dám đứng lên chống tham nhũng nữa.