BBCVietnamese.com

31 Tháng 10 2008 - Cập nhật 03h53 GMT

Nhà báo Việt Chiến không kháng án

Gia đình nhà báo Nguyễn Việt Chiến cho hay ông sẽ không kháng cáo bản án hai năm tù giam mà tòa sơ thẩm phán quyết hôm 15/10.

Được biết quyết định đã được đưa ra trước khi hết thời hạn được nộp đơn xin phúc thẩm.

Như vậy, ông Nguyễn Việt Chiến sẽ phải thực hiện án tù nhưng cũng có thể được xem xét ân xá nếu có hành vi tốt.

Luật sư Cù Huy Hà Vũ từ Hà Nội nói với BBC ông tin rằng dù không kháng cáo, ông Chiến có thể sẽ được ra tù trước thời hạn:

"Tôi cho rằng ông Chiến sẽ được ra tù trước thời hạn. Chậm lắm Tết năm tới ông sẽ được ân xá vì điều đó không chỉ tốt cho ông Chiến mà còn tốt cho nhà nước VN".

Nhà báo Việt Chiến đã bị bắt từ tháng 5/2008 và thời gian tạm giam cũng được tính vào thời gian thi hành án.

Con trai ông cho hay gia đình hết sức lo ngại vì sức khỏe của ông Chiến tiếp tục xấu đi, ngoài các bệnh đã có sẵn, ông bị thêm chứng mất ngủ.

Anh Nguyễn Tuấn nói: "Gia đình bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi, tuyệt vọng và chán nản".

"Sắp tới tuổi lục tuần nên bố tôi đang có nhiều chứng bệnh trong người, nhưng hy vọng ông sẽ cầm cự được trong trại giam."

Án sơ thẩm

Hôm 15/10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra phán quyết, theo đó nhà báo Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên bị kết án hai năm tù giam vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật hình sự, áp dụng quy định tại khoản 2 của điều luật này.

Đồng nghiệp của ông Chiến, ông Nguyễn Văn Hải từ báo Tuổi Trẻ, nhận mức án 24 tháng cải tạo không giam giữ và đã được trả tự do ngay trong ngày vì có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt do đã "tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và tỏ ra hối lỗi" .

Về phần mình, ông Chiến cho tới trước khi tòa tuyên án vẫn khẳng định "không làm gì sai trái" và không có động cơ vụ lợi nào trong việc tường thuật vụ PMU18.

Hai ông đã viết hàng chục bài báo nói về các cáo buộc bê bối liên quan tới ban Quản lý Dự án PMU18.

Phiên tòa xử hai nhà báo và hai cựu sỹ quan công an ngày 14/10-15/0 đã thu hút sự theo dõi đặc biệt của dư luận.


Trần Minh
Tôi rất thích đọc các bài điều tra của chú Chiến vì cách viết sắc sảo của chú. Tôi rất bất mãn khi biết tin chú bị bắt giam. Có lẽ vì chú đã viết quá "mạnh tay" và quá thật mà bị vướng "tội" chăng?

Tôi luôn cầu chúc chú bình an. Lớp trẻ đừng thế mà suy giảm nhiệt huyết khi viết lên sự thật và đấu tranh.

Nobody
Các nhà báo thời nay, nhiều khi cũng sai lầm chứ có gì là oan đâu mà ai cũng ủng hộ nhà báo Chiến nhỉ?

nguyen hung tphcm Gửi cat tuong quan tphcm, tôi hỏi bạn sao không phải là quỹ người nghèo, quỹ đồng bào bão lụt... mà lại là quỹ Nguyễn Việt Chiến. Có đúng bạn muốn đùm bọc lẫn nhau hay là có ý gì vậy?

TN
Ở VN kháng án hay không chẳng phải là vấn đề vì mọi thứ đã được tính toán sẵn. Tôi tin rằng ông Chiến không đơn độc trong cuộc chiến chống tham nhũng và đây chỉ là những màn đầu: tức nước tất vỡ bờ.

Nhà nước VN nên nhớ rằng không ai có thể ngăn chận được thông tin đa chiều trong thế kỷ 21 này.

Dẫu ông bị tù đày như thế nào đi nữa, những gì ông làm cho đất nước trở nên tốt đẹp hơn sẽ có người noi gương và tên tuổi của ông sẽ được mọi người ta nhắc đến, bây giờ và mai sau. Mong ông, gia đình và bè bạn thân quyến ông hãy can đảm, giữ vững tinh thần trong cuộc chiến vô cùng cam go này.

Pinochio
Theo ý của riêng tôi thì không kháng án là tốt hơn kháng án, bởi vì những người quyết định án quyết sẽ cảm thấy tự ái và tăng án ở phúc thẩm. Những việc vừa qua cho thấy VN không quan tâm đến dư luận của Nhân Dân trong nước và cả ngòai nước, cho nên chống đối lúc này là đưa đầu cho người ta chặt mà thôi! Cầu cho Thượng Đế giữ gìn sức khỏe và tính mạng của Nhà Báo Việt Chiến trong thời gian khó khăn này.

Cuộc đấu tranh nào thì cũng phải có hy sinh, trong những năm chống Thực Dân hay Đế Quốc thì có biết bao chiến sĩ đã phải vào vòng lao lý và hy sinh. Cái quan trọng là hành động cũng như lời nói của họ là động cơ thúc đẩy cho những Việt Chiến khác đứng lên và noi gương.

Anh
Nếu ông kháng án và chịu "thuần phục", nói lời nhận tội (dù không thật với lòng mình) thì chắc không cần phải ngồi tù . Nhưng có lẽ ông không thể nói dối lòng mình, phản bội lại lý tưởng của mình. Ông ấy thật can đảm, với tôi, ông ấy là một anh hùng!

Bùi Thị Tim, Cần Thơ
Tôi đồng ý với ý của bạn Cat Tuong Quan ,nhưng cái quĩ này ai đứng ra làm ,nếu có người đứng ra làm tôi sẵn sàng đóng góp để an ủi và chia sẻ phần nào với gia đinh anh Chiến lúc này

Trần Tuấn
Nếu kháng án tức là ông Chiến còn tin tưởng vào sự trong sạch của cái gọi là hệ thống tư pháp và sự liêm sĩ của những quan tòa robot của chế độ Cọng Sản tại VN

Cat Tuong Quan, TP HCM
Chúng ta không nên vô cảm để Nhà báo và thân nhân chịu đựng một mình. Dân tộc Việt Nam của chúng ta có truyền thống đùm bọc lẫn nhau trong hoạn nạn, hãy cùng nhau thành lập một "Quỹ Nguyễn Việt Chiến" để có kinh phí giúp gia đình Nhà báo chân chính Nguyễn Việt Chiến vượt qua khó khăn và cũng là chút lòng thành của chúng ta chia sẻ với Nhà báo trong cơn vận nạn.

Writer, BR-VT
Chống tham nhũng để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho Đất Nước có vẻ chỉ là một giấc mơ đẹp. Hôm nay các đại biểu Quốc Hội họp . Họ vẫn tiếp tục nói về công cuộc chống tham nhũng. Họ nói rất hăng say và nhiệt tình. Có lẽ họ biết rằng các nhà báo giờ đây đã biết rút kinh nghiệm cho bản thân rất nhiều.

Nguyen Huy, Hai Phong
Ngay sau khi tuyên án thì dư luận đã nhiều người dự đoán ông Chiến sẽ không kháng án vì người ta cho rằng không kháng án mới là thắng là cao sách còn kháng án là thua là hạ sách còn vì sao lại như vậy thì mọi người phải tự suy luận.

Oanh Oanh, Đà Nẵng
Rất tiếc, ông Chiến đã không kháng án. Đó là một hành động "có chí khí" nhưng không khôn ngoan. Có thể ở 2 tòa cấp trên ông vẫn chịu một khung hình phạt như cũ, nhưng đó là diễn đàn tốt nhất để ông có thể bộc bạch sự ngay thẳng của mình một cách chi tiết hơn và cũng chứng minh cho sự bất công của nhà cầm quyền dành cho công dân của mình.

Tu do, SG
Ông Chiến có một sự lựa chọn khôn ngoan, vì ông có kháng án thì án phúc thẩm chắc chắn sẽ y như án sơ thẩm. Mong ông sớm vượt qua kiếp nạn này.

Tuyen Duong
Ông Nguyễn Việt Chiến không kháng án là đúng. Toà không công bằng vì toà không phải là của công lý. Nếu ông Chiến không nhận tội thì phúc thẩm ít nhất là y án. Nhưng có một phiên toà khác cùng diễn ra với phiên toà ấy; đó là phiên toà ở trong lòng những người dân lương thiện đã tuyên rằng: Ông Nguyễn Việt Chiến anh hùng, đã cống hiến vẻ vang vào cuộc chiến chống tham nhũng đầy lật lọng.