Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho hay tàu hải quân mang tên Đô đốc Trịnh Hòa sẽ có chuyến thăm 'hữu nghị'
tới Việt Nam vào tuần tới.
Bộ phận quân sự của tòa đại sứ nói với BBC rằng tuần dương hạm Trịnh Hòa sẽ cập cảng Đà Nẵng trong bốn
ngày từ 18-22/11.
Thông tin này chưa được đăng tải trên báo chí trong nước.
Trước hải quân Trung Quốc, hải quân các nước như Hoa Kỳ, Anh quốc và Australia đã nhiều lần thăm viếng Việt
Nam trong các chuyến đi được loan báo rộng rãi.
Nguồn tin Đại sứ quán Trung Quốc nói thêm rằng đây là 'chuyến thăm hữu nghị', nhằm tăng cường quan hệ giữa
hai bên.
Chuyến thăm của tàu Trịnh Hòa lần này sẽ bao gồm các hoạt động: chào xã giao lãnh đạo địa phương, tiếp xúc
với hải quân và quân khu 5, đồng thời tham gia thi đấu giao hữu bóng đá.
Trước Việt Nam, tàu Trịnh Hòa đã tới Campuchia và Thái Lan trong khuôn khổ chuyến công du hữu nghị. Đây cũng
là lần đầu tiên tàu hải quân Trung Quốc tới Campuchia.
Chinh phục thế giới
Tuần dương hạm Trịnh Hòa là tàu huấn luyện, được đưa vào hoạt động năm 1987 với thủy thủ đoàn 411 người.
Thủy sư Đô đốc Trịnh Hòa (1371-1433) là nhà thám hiểm hàng hải lỗi lạc của Trung Quốc đời nhà Minh. Ông là
người theo đạo Hồi.
Cái tên Đô đốc Trịnh Hòa, người mà Trung Quốc cho rằng đã tìm ra châu Mỹ trước cả Christopher Columbus, được
coi như biểu tượng của sức mạnh hải quân Trung Quốc.
 |
|
Tàu Đô đốc Trịnh Hòa đã tới Campuchia và Thái Lan |
Năm 2005 Bắc Kinh đã tổ chức các hoạt động long trọng để đánh dấu 600 năm cuộc thám hiểm của hạm đội Minh Triều
do Trịnh Hòa lãnh đạo.
Thời kỳ có các chuyến viễn dương của Trịnh Hòa cũng là lúc triều nhà Minh đưa quân vào xâm lăng Đại Việt,
dẫn tới cuộc nổi dậy của Lê Lợi.
Chuyến thăm của tàu mang tên Đô đốc Trịnh Hòa tới Đà Nẵng xảy ra một tháng sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn
Tấn Dũng có chuyến thăm Trung Quốc.
Thời gian gần đây, lãnh đạo Việt - Trung nhiều lần khẳng định cam kết tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng.
Thông cáo chung hai bên đưa ra trong chuyến thăm của ông Dũng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra giải
pháp 'cơ bản và lâu dài' cho các tranh cãi giữa Hà Nội và Bắc Kinh về vấn đề lãnh hải.
Trong năm nay, đã có nhiều vụ căng thẳng xảy ra trong khu vực thềm lục địa biển Đông mà cả Việt Nam và Trung
Quốc đều tuyên bố chủ quyền.
Wild rose, HN Tôi cũng nghĩ Trung Quốc làm vậy để biểu dương sức mạnh đồng thời thăm dò động thái của Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ người
Việt Nam tới đâu. Thời nay, việc xảy ra chiến tranh giữa các nước với nhau không giống như hồi trước đâu. Tôi cũng không rõ
lắm khi xảy ra một cuộc chiến nào đó Hội đồng bảo an Liên hợp quốc can thiệp dưới giác độ nào, và can thiệp như thế nào nhưng
thế giới ngày nay khác xưa nhiều, có nước nào đó định tấn công, xâm lược thì nó không dám đường hoàng ra mặt đâu mà sử dụng
các "viên đạn bọc đường": thực phẩm rẻ gây nguy hại sức khỏ, nòi giống; gây mất đoàn kết từ bên trong... vấn đề là bản lĩnh,
trí tuệ người Việt Nam đến đâu, các bạn thể hiện tình yêu dân tộc theo cách nào; đồng thời các Bác đại diện phía Việt Nam
xử lý như thế nào để họ vừa nể mà không mất hoà khí mới là đáng quan tâm trong tình huống này.
Tôi rất ngưỡng mộ các bạn nghĩ rằng mình sẽ cầm súng đứng lên bảo vệ đất nước khi Việt Nam bị đe doạ, nhưng hình như bây giờ
súng đạn không còn là cách hay để giải quyết tranh chấp giữa các nước nữa. Vấn đề lãnh hải, nếu trò chuyện cởi mở trong hoà
bình và tình hữu nghị không được có lẽ cũng cần có sự can thiệp của Toà án quốc tế thật. Nếu Trung Quốc thực sự coi ta là
bạn tốt, muốn xây dựng một tình hữu nghị tốt đẹp thì cần phải nói chuyện trong lý lẽ chứ.
Jackie Hoang, Saigon Cám ơn bác Nhơn Ái về tấm lòng chân thành của bác, mặc dù cháu không quan tâm đến chính trị lắm, nhưng theo cháu dù VNCH hay
VC cũng đều là 1 nhà VIỆT NAM, nên mọi mâu thuẫn nội bộ đều có thể bỏ qua và đoàn kết lại để đồng tâm chống lại ngoại xâm,
cụ thể là Trung Quốc. Còn như bác "lính già" thì cháu không đồng ý, người ta có lòng mình hãy nên đón nhận, vui tươi đó mới
là bản chất của người Cách Mạng chân chính.
Ton vong, Hanoi Chắc chắn có rất nhiều người Việt Nam chẳng khó khăn để nhận ra rằng chuyến thăm "Hữu nghị" của tàu Trịnh Hòa của Trung Quốc
không đơn giản chỉ mang tính chất ngoại giao. Ý đồ của Trung Quốc đã lộ ra một phần. Trước mắt chính là vấn đề Biển Đông.
Theo tôi nghĩ Việt Nam chúng ta nên sớm giải quyết DỨT KHOÁT việc tranh chấp này bằng cách nhờ tòa án quốc tế giải quyết (đây
là cách sáng suốt nhất), nhưng phải nhanh chóng, tất nhiên việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ về sau của hai nước
nếu như ta thắng kiện.
Old soldier, VN Đang buồn lòng, đọc xong bài của bác Nhon Ai, Germany thì vui hẳn lên! Chuyện "giả tưởng" của bác hay tuyệt! Bác vừa già yếu,
vừa là ngụy quân VNCH nữa thì ai cho bác gia nhập QĐNDVN để mà có dịp thay M16 cầm AK47 đánh nhau với TQ? Vả lại thời buổi
này mà bác còn ảo vọng dùng các loại vũ khí thời du kích chiến mà chọi nhau với các loại vũ khí chiến lược, vũ khí hạt nhân
của TQ thì tôi cũng nể phục bác! Đồng quan điểm với các bạn chủ trương VN phải trang bị vũ khí hiện đại nhất, nếu được vũ
khí hạt nhân thì quá tốt, thì mới có thể bảo vệ đất nước một cách hữu hiệu trước "bá quyền" TQ. Cường quốc hạt nhân hàng đầu
Nga thì ta không hy vọng gì, vì Nga là đối tác chiến lược quân sự thân thiết của TQ, sẽ không dám làm phiền lòng ông bạn này.
Chúng ta chỉ còn hy vọng, nghe qua có vẻ ngược đời, ở cựu thù Mỹ mà thôi, vì Mỹ từ xưa đến giờ chẳng ưa chịu gì TQ, tính không
thù dai, có thể sẽ quên đi chuyện cũ mà giúp VN đạt ý nguyện?
Vinh, China Tôi chỉ là 1 người bình thường không biết gì về thực lực quân sự của Việt Nam, cũng chẳng dám bàn đến các chính sách nên hòa
hoãn hay nên đầu tư mua vũ khí đó là việc của chính phủ. Chỉ cần biết rằng nếu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam tôi sẵn
sàng cầm súng chiến đấu, sẵn sàng ngã xuống trên mảnh đất quê hương của mình.
Nhon ai, Germany Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác trước Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng TQ chẳng bao giờ từ bỏ ý đồ xâm chiếm đất nước
ta. Tôi là một cựu chiến binh của VNCH, sau 1975 đã đi tù cải tạo mấy năm, bây giờ tuy đã già rồi và bất đồng chính kiến
với Nhà Nước CSVN nhưng nếu TQ xua quân đán chiếm VN, tôi sẵn sàng trở về cầm AK để chiến đấu bên cạnh Bộ Đội VN chiến đấu
đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng tất đất của quê hương VN.
Kha, Saigon Tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao Việt Nam không chịu đầu tư mua sắm những chiếc tàu loai này. Xin lỗi vì sự hiểu biết nông cạn
của tôi về các luật lệ quốc tế, và các nguyên tắc được mua sắm các thiết bị, khí tài quân sự hiện đại. Có lẽ chính quyền Việt
Nam cũng đã đến lúc nghĩ đến việc mua tàu hạt nhân, nếu không mãi mãi Trung Quốc sẽ lăm le xâm chiếm nước ta. Tôi ủng hộ chính
phủ bỏ tiền ra mua thiết bị quân sự cao cấp này để bảo vệ tổ quốc, còn hơn là tiền của dân chúng cứ bị tham nhũng thường xuyên.
Trung, SG Ai cũng thấy rằng VN thua TQ về mọi mặt (ngoại trừ tinh thần). Vậy xin hỏi các bác hay to mồm đòi đánh, đòi chơi lại TQ: Ta
đánh bằng gì khi quân đội, vũ khí, tiền bạc đều kém quá xa? Hòa hoãn, tìm kế lâu dài như cha ông ta đã áp dụng có phải là
thượng sách không? Ông Lý Thường Kiệt đã chiếm đất TQ sau lại tự nguyện trả lại... Chia mốc biên giới trên bộ nếu không nhường
1 tí để kế sách lâu dài thì dân ta sức đâu cứ gồng mình cương ở biên giới? Lúc nào cũng căng thẳng là đủ chết. Nếu có tinh
thần yêu nước thật sự hãy đồng lòng đóng góp cho quân đội mình mạnh lên lúc đó sẽ tính chứ đừng nói suông, hô hào khan. Ai
cũng nói được nhưng làm mới khó.
Suspicious man, VN VN ta không biết có tuần dương hạm gì hay không? Hay chỉ lèo tèo có vài ba chiếc hạm cũ kỹ chiếm được của VNCH sau 1975? Và
nếu có thì chắc cũng chẳng sánh được cỏn con gì với TQ! Vậy thì trong bối cảnh hiện nay, khi TQ đã chiếm quần đảo HS, TS của
ta, việc TQ đem hạm qua "thăm hữu nghị" VN, ta phải hiểu họ cố ý "diễu võ giương oai" cho VN "ngán" chơi và đừng có mơ tưởng
đến việc đòi lại đất đai đã mất! TQ ngày nay là một "đại cường quốc nguyên tử", chắc họ không cần thiết gì phải "hữu nghị"
với một láng giềng VN "tiểu quốc". Nghĩ đến sức mạnh quân sự (sức mạnh hạt nhân) của TQ, thật ra tôi rất nản lòng cho đất
nước mình. Đã thế, dân tộc VN cứ chia rẽ mãi thì làm sao có đủ sức mạnh - nhất là quân sự - để đương đầu với "con sói TQ"
ngày càng hung tợn, nguy hiểm?
Dung QM Trung Quốc thăm Việt Nam một mặt là tỏ ra thiện chí (nói về góc độ ngoại giao thôi), mặt khác là thăm dò động thái và phản
ứng của Việt Nam, thứ ba nữa là muốn làm dịu bớt căng thẳng dư luận của thế giới về vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam.
Chứ Trung Quốc thì không nói cũng biết không bao giờ có một ý tốt với tất cả các nước chứ không riêng gì Việt Nam.
TMD, VN Với một kẻ láng giềng mà ta đã biết rõ dã tâm từ mấy nghìn năm qua thì mọi động thái của TQ đều cần xem trọng với tinh thần
cảnh giác cao độ.Thật khó mà lường mức độ chân thành và hữu nghị của kẻ luôn ôm mộng bành trướng.Rước hổ vào nhà di họa về
sau! 'Cẩn tắc vô ưu' là hay nhất!
KTT, France Việc thăm viếng lẫn nhau giữa tàu Hải quân các nước với nhau là việc hoàn toàn bình thường. Trong tương lai, tàu HQ Việt Nam
cũng có thể ghé thăm Trung Quốc lắm chứ. Việc tàu chiến TQ viếng thăm Campuchia và Thái Lan mà không ghé qua Việt Nam mới
làm chúng ta suy nghĩ. Chuyến viếng thăm này cũng có thể hiểu theo nghĩa tích cực là TQ muốn tỏ thiện chí hợp tác với VN,
nhưng mặt khác TQ cũng muốn qua chuyến viếng thăm này thử xem phản ứng của chúng ta như thế nào thôi.
No name, China Tôi nghĩ bạn HTT nói chính xác rằng TQ đang biểu dương sức mạnh quân sự. Tôi đang có dịp sang TQ, tôi thấy trên Truyền hình
hiện nay chiếu liên tục diễn tập quân sự cho nhân dân xem và có rất nhiều chương trình giới thiệu về quân đội (hiện đại hóa).
Thanh Binh, Bien Hoa Tàu hải quân mang tên "Đô đốc Trịnh Hòa" có thể sẽ là một vấn đề "nhạy cảm" vì Trịnh Hòa là một thuyền
trưởng được Trung Quốc cho là đã tới Hoàng Sa, Trường Sa. Đây cũng là một luận cứ Trung Quốc dùng để tranh
biện với Việt Nam về chủ quyền các đảo đó. Liệu Trung Quốc có ý đồ gì khi con tàu có tên "Trịnh Hòa" lại
có một chuyến thăm "hữu nghị" tới Việt Nam?
Hoanamit, TP HCM Tôi lại nghĩ khác, cũng có thể là TQ muốn ra oai, nhưng cũng đúng thôi, chúng ta không thể vì chữ sĩ mà để cả dân tộc phải
nghèo nàn lạc hậu như bây giờ, có thêm 1 người bạn thì vẫn tốt hơn là 1 kẻ thù mà. Bác Hồ còn sống vẫn xem việc quan hệ tốt
với TQ là quan trọng mà. Hãy để thù hận qua 1 bên để cùng nhau xây dựng đất nước.
G-King, Saigon Nói chung là không mặn mà lắm. Mỹ, Pháp, Úc hay các nước khác thì đón chào, dù có là cựu thù . Còn TQ thì đến cũng được, không
cũng được. Chắc báo chí trong nước cũng chả loan tin rùm beng đâu. Chưa bao giờ tin ở hai từ "Hữu nghị" mà TQ nói ra...
Linh Hoa Đọc tin này nhớ tới bài trên mạng Sina "tấn công Việt Nam trong vòng 31 ngày" (BBC có đưa tin) gần đây mà không khỏi áy náy
cho nước nhà! Thiết nghĩ có không ít hơn 99 phần trăm người dân Việt Nam (kể cả người CS) nếu được thăm dò nghiêm túc sẽ chẳng
hoan nghênh gì cái chuyện viếng thăm này.
Maida, Hoa Kỳ Đã biết nhau quá (về mọi chuyện)lại ở sát nách mà còn thăm viếng "hữu nghị" gì nữa? Cả hai nhà nước đợi coi phản ứng của dân
VN và cố xóa bớt hình ảnh xâm lược vụ Hoàng Sa, Trường Sa cũng như biển Đông của TQ. Giấc mộng lớn tóm thu biển Đông chắc
chắn chẳng bao giờ tàn trong Đại Hán! Rước hổ vào nhà không sớm thì muộn ắt mang họa.
PPT, VN Phải chi ta có tàu chiến "tầm cỡ" để thăm Trung Quốc. Phải chi lãnh đạo hai nước đều để cho dân chúng được
bày tỏ quan điểm của mình, những điều mà họ sẽ nói trong các cuộc biểu tình sẽ là thông điệp ý dân cho
chính phủ bên kia.
YBHN, Hà Nội Hai chữ "Hữu nghị" của TQ và VN ẩn chứa nhiều nghi ngờ!!! Để xem!
Vincent Tran, San Jose Còn nhớ năm 2003 khi hải quân Mỹ cập cảng ở Sài Gòn và tôi còn học cấp 3 ở quận 1, thái độ của các thủy thủ khi dạo chơi ở
đường Đồng Khởi là rất niềm nở và hay tươi cười. Các bạn học sinh rất lấy làm thú vị khi lần đầu trao đổi tiếng Anh với các
thủy thủ đoàn. Vụ Trịnh Hòa thì nghe nhiều rồi. Mấy người TQ làm ầm ĩ lắm. Cho dù là Trịnh Hòa có đến châu Mỹ thật. Chính
sử TQ cũng đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của vua Minh thật tầm thường, không như vua Tây Ban Nha. Họ không hề có khái niệm
là thế giới còn mở rộng ra ngoài lãnh thổ của họ. Họ cho họ là cái rốn của thiên hạ. Thế cho nên chính quyền nhà Minh chẳng
hề có kế hoạch thuộc địa hóa các vùng đất mới. Bây giờ khi đã mở mắt ra,thấy trời cao đất rộng, thì nháo nhào lên đòi phân
chia quyền lợi! Câu chuyện Hoàng Sa- Trường Sa của chúng ta cũng là như thế mà thôi!
HTT, Sài Gòn Tôi nghĩ chuyến thăm này chẳng phải "hữu nghị" gì đâu. TQ toàn chơi cờ cao, làm gì rảnh rang mà đi "hữu nghị", chắc là muốn
thăm dò tình hình hay muốn khoe khoang sức mạnh hải quân đấy thôi.
|