BBCVietnamese.com

07 Tháng 11 2008 - Cập nhật 05h07 GMT

Bí thư Hà Nội xin lỗi người dân

Ông Phạm Quang Nghị được trích lời nói ‘lấy làm tiếc’ vì cho rằng người dân ‘ỷ lại nhà nước’ khi đối phó lũ lụt, trong một động thái được coi là khá hiếm hoi ở Việt Nam.

Trả lời báo điện tử VietNamNet hôm 5/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói: “Tôi đã nói lên sự lo lắng, bức xúc của mình vào lúc người dân cũng đang vô cùng bức xúc”.

Ba ngày trước đó, trả lời tờ báo này khi đang đi thị sát một vùng ngập lụt, ông Nghị nhận xét: “Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm”.

“Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm”.

Câu nói này sau đó đã gây phản ứng mạnh trong người dân Hà Nội. Bạn đọc Bảo Trung viết cho BBC rằng ông Nghị “vô cảm khi phát biểu như vậy”.

Nay Bí thư Nghị bày tỏ rằng ông “thực sự rất lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi mọi người về những lời gây nên bức xúc và bị phê phán”.

Ngoài ra, trả lời về việc đối phó với trận lụt lịch sử vừa qua, ông Nghị nhận định với VietNamNet rằng việc dự báo thiên tai ở Việt Nam và trên thế giới “chưa thể chính xác hoàn toàn”.

“Nhưng không vì thế mà lãnh đạo thành phố không nhận trách nhiệm trước nhân dân về những nguyên nhân chủ quan”, ông Nghị nhấn mạnh.

'Không chậm chạp'

Trả lời BBC sáng 3/11, Bí thư thành ủy Hà Nội cho hay rằng trận lụt ở thủ đô đã “đảo lộn sinh hoạt và gây bức xúc cho người dân”.

Về một số ý kiến cho rằng chính quyền phản ứng chưa nhanh chóng, ông Nghị nói: “Tôi nghĩ đấy chỉ là một đánh giá của ai đó thôi”.

“Chính quyền đã xử lý tích cực, kịp thời, không có chuyện chậm chạp hay lúng túng".

Trước đó, báo chí trong nước dẫn lời một số đại biểu quốc hội cho rằng chính quyền Hà Nội “phải tự nhìn lại mình khi để xảy ra ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề mấy ngày qua”.

Gần một tuần sau trận mưa lớn nhất trong vòng hơn 30 năm gây ngập lụt ở Hà Nội, nhiều khu vực trong thành phố vẫn còn ngập nước, gây quan ngại về dịch bệnh.

Trong khi đó, chính quyền Hà Nội hiện đã huy động các binh sĩ tới phòng hộ các tuyến đê bao.


Dân Hà Nội,
Tôi đề nghị không nên dùng những từ như 'vô cảm', vốn được bộ máy tuyên truyền tung ra trước dư luận trong nghệ thuật đánh trao khái niệm. Trong đánh giá về bộ máy, thể chế chính trị hiện nay, chúng ta không thể chờ đợi ở cái mà nó không có, đó là 'tình người' và 'trách nhiệm'.

Trong khi người dân phải tự vật lộn thì toàn bộ hệ thống chính trị 'dương mắt ếch', không thấy trách nhiệm của mình ở đâu, không biết phải làm gì. Đến khi gần hết lụt, dân tình bức xúc thì mới chạy nhắng lên theo chỉ thị, thăm dân, di dân... phát biểu thì như vừa ở trên trời rơi xuống.

Người đọc, Hà Nội
Làm lãnh đạo dễ quá, báo công thì đi chụp hình, bắt tay, ăn tiệc. Có chuyện thì đổ cho dân không chịu lo, còn bị bắt bí thì xin lỗi.

Có công thì thưởng, có tội thi phạt, đó là tự nhiên. Biết lỗi, xin lỗi là tốt, nhưng cần phải có biện pháp mạnh để tránh lặp lại bài học cũ một lần nữa, nếu không chỉ là lạm dụng động từ xin lỗi.

Mai Tuấn Giang
Nói như ông Phạm Quang Nghị, thì tôi làm Bí thư thành uỷ cũng được.

TTT Đồng nai
Ông Nghị biết lổi thì tốt rồi.Hôm qua báo chí VN in tít lớn Ông Chủ tịch nước "Lội nước tới thăm nhà có bé gái 7 tuổi lọt mương chết". Dù quá muộn nhưng vẫn được báo chí ca ngợi ông Chủ tịch như "Anh hùng yêu dân".

Tôi nghĩ ông Nghị sẽ không còn vô cảm nữa khi thấy đường phố Hà Nội tơi bời sau lũ.

Maida Hoa Kỳ
Tôi thì thấy sự "ỷ lại" của người dân Hà Nội với nhà nước qua vụ ông Bí thư Nghị là đúng!

Vì, nếu dân HN được quyền bầu chọn lãnh đạo thì dân chịu trách nhiệm, đằng này Đảng giành tất tần tật quyền của người dân thì việc gì dân HN phải lo?

Cho nên việc hiếm hoi "xin lỗi" của quan ngài lớn nhất HN thì nên xin lỗi đảng của ông mới đúng nơi đúng chỗ hơn. Còn dân? Đèn giời soi sáng được chút gì mừng chút ấy ông bí thư ạ!

NKM HA NOI
Xin lỗi ư? Chắc ông Nghị về đứng trước gương kiểm điểm mới thấy mình sai nên mới xin lỗi đó, nếu nhà ông Nghị không có gương chắc chưa có lời xin lỗi đó đâu.

Ờ mà sao không thấy ông Nghị noi gương TGM Ngô Quang Kiệt lội nước thăm dân nhỉ. Chắc đó không phải việc của UVBCT.

Việc của UVBCT là đi xe ô tô ngó nghiêng mỗi nơi một chút rồi về đài truyền hình phát biểu để phát động phong trào chống lũ trong dân mà. Nếu là tôi, tôi sẽ từ quan về trông cháu để giữ chút danh dự, không biết ông Nghị nghĩ sao?

nam TP HCM
Việc làm của ông Nghị hy vọng sẽ hình thành nét văn hoá mới đối với các cấp lãnh đạo ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần có biệt pháp nếu không nó lại nảy sinh 'loạn xin lỗi'!

Long Hà Nội
Người Lãnh đạo biết nhìn nhận được cái đúng cái sai thì là người lãnh đạo tốt,Dân trí Nước ta ngày càng cao, không thể coi thường.

Qua vụ ngập lụt này Mong ông chỉ đạo các sở ban ngành hãy làm tốt những gì dân trông đợi và mong muốn ở lãnh đạo, dân sẽ không quên công lao của các ông và được biết Ông là người được đánh giá là cứng rắn. Ông hãy lột bỏ những lãnh đạo thuộc sở Ban ngành nào không làm tốt chức năng tham mưu, tham nhũng, gây phiền hà cho dân.

Có thế thì thủ đô Hà Nội mới là thủ đô của trái tim cả nước " sanh sạch đẹp". Chúng tôi luôn theo dõi và ủng Hộ ông Kính chào

Tung SG
Hy vọng là qua việc này , ông Nghị có được một phần cái cảm giác mà cha Kiệt-TGM Hà Nội có khi bị chính ông cùng các lãnh đạo Hà Nội khác lên kế hoạch bôi nhọ ông và trích lời của ông một cách ác ý trên báo đài.

Tuy nhiên có điều khác biệt cơ bản ở đây là trong khi ý của cha Kiệt hoàn toàn khác với những gì được trích dẫn thì câu nói của ông được trích dẫn đầy đủ không cắt xén, thêm bớt, hơn nữa khi thấy dư luận phản ứng thì ông còn có thể yêu cầu (hay bắt buộc???) báo chí đăng tin cải chính.

Worm Ha Noi
Tôi sợ lần này lại có thêm nhà báo đi tù và tổng biên tập bị thay thế vì dám đưa tin nhạy cảm "gây ra dư luận xấu trong nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước"

HH HP
Hỏi rằng chúng nó đã làm được gì cho dân mà dám nói dân ỷ lại?

Nobody
Sự kiện này làm tôi nhớ lại lời phát biểu của Đức Cha Kiệt khi phát biểu " Tôi lấy làm nhục nhã..".

Cũng chính hệ thống truyền thông đưa tin một chiều làm cho lương dân không tiếp cận thông tin đầy đủ căm ghét Đức Cha Kiệt. Bây giờ đến ông Bí Thư Thành Uỷ phát biểu vô cảm, vô trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm thì chính bản thân BBC đưa tin cũng không công bằng.

Tôi thấy BBC đã bị chính quyền Việt Nam " đi đêm" rồi. BBC cũng đưa tin đi bên " lề phải" của nhà nước VN rồi.

TTT Saigon
Nghe ông Nghị nói "dân ỷ lại vào Nhà nước lắm" trong khi dân đang khổ cực với thiên tai mà tức không chịu nổi! Ông ta so sánh thời bình với thời chiến khi nói câu ấy.

Ông ta so sánh thời của "nhân dân phát huy quyền làm chủ" với thời "Đảng là người dẫn dắt"-là thời của ông ấy. Thật không tin nổi! Dân mà không cầu cứu, chờ đợi và hi vọng vào Nhà nước những lúc thế này thì cái Nhà nước có ông ta làm quan to trong đó tồn tại để làm gì?

Dù sao ông cũng đã biết lắng nghe, biết sợ và hay nhất là biết nói, biết thể hiện ra những điều đó một cách công khai.

Cái đó ở VN hiếm có quan to nào làm được. Quan biết sợ dân, biết nói ra nỗi sợ một cách công khai là điều rất cần cho dân trong bối cảnh các vị quan to rất ít nói ở VN.

Những người làm truyền thông ở VN càng phải có nhiều cuộc phỏng vấn với các vị quan to nhiều hơn, càng phải có những câu hỏi thẳng thắn hơn, càng phải đi vào chi tiết sự kiện hơn thay vì hỏi chung chung, để dân hiểu được nhiều hơn về các quan, và cũng để các quan quen với sự công khai trình bày quan điểm.

sapa tp. HCM
Bí thứ thành uỷ Hà nội còn vừa mới phát biểu tiếp: "Trận mưa lụt là cuộc tổng diễn tập lớn cho tương lai"! Thưa ông Trời: xin cho chúng con biết ai đang diễn? và mấy chục người chết thảm sau đợt "tổng diễn tập lớn" này có dậy về nhà không?

Là một đại quan chức mà lại phát biểu vô cảm và thiếu hiểu biết như vậy ư? Ông Nghị cần phải xin lỗi một lần nữa, đặc biệt tới những gia đình mất người thân trong đợt lụt này

HovanDuong
Cái bệnh cố hữu của các ông "ĐẦY TỚ "CỦA DÂN LÀ khi có sai lầm thì tìm cách đổ quanh đổ quẩn chứ hiếm có ông nào dám nhận sai lầm về mình.

"Ông Nghị" xúc phạm dân trong khi dân đang quằn quại chống đỡ với nước lụt mà chỉ xin lỗi suông như vậy thì nghe sao đặng?

PPT Việt Nam
Người Hà Nội có thể thông cảm chấp nhận lời xin lỗi này của bí thư Nghị, vì trên thực tế đảng Cộng Sản ít khi chịu nhận lỗi người dân mà họ luôn coi là quần chúng với định nghĩa nặng tính bầy đàn, hay không được ưu tú như những đảng viên.

Người Hà Nội khuyên các lãnh đạo Đảng từ nay về sau cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin cho người dân, đừng tuyên truyền, đừng cắt xén, đừng bịa đặt kẻo đến khi cần thì không còn ai tin vào cả.

Bây giờ là lúc hành động: Một là hãy tập trung vào việc cứu dân. Nhiều người đã mất hết và một vụ đói sẽ còn kéo dài nhiêu tháng.

Hai là qua các trận lụt lịch sử, lụt nước và lụt người, cải tổ lại bộ máy. Hãy đưa vào chính quyền những nhà kỹ trị có tài để hạn chế tham nhũng mà tăng hiệu quả.

Huynh Van Thuong Da Nang
Tôi làm công tác phát triển cộng đồng hơn 5 năm. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của ông Nghị, người dân mình có cái dỡ là cái gì cũng chờ cứu trợ, chờ cho không.

Dẫu đó không phải là hầu hết nhưng đó là số đông. Làm một con kêng bê tông, người dân có một việc là lấp đất lại để mưa khỏi rửa trôi làm hư hại kênh thì họ cũng không làm.

Cứ ngồi chờ cung rụng xuống miệng hà. Những việc lớn hơn, kể cả những bạn sinh viên khi Bill Gate qua VN, họ ít đặt câu hỏi sẽ làm gì để CNTT lớn mạnh mà xoáy vào cái túi tiền: ông dự định sẽ làm từ thiện ở VN bao nhiêu, giúp VN bao nhiêu kinh phí. Nếu ai cũng thế này thì chỉ ngửa tay đi xin ăn mãi thôi.

BB Hanoi
“Tôi nghĩ đấy chỉ là một đánh giá của ai đó thôi”, ông Nghị có lẽ muốn nói đến ông Cao Đức Phát.

Ông Nghị phát biểu quá phản cảm vì ông đâu có phải chịu cảnh sống khốn khổ vì ngập nước.

Cùng lắm ông cũng chỉ đến trạm bơm Yên Sở để thị sát, "chỉ đạo" mà thôi. Ông cứ thử sống 24 giờ trong khu Định Công, Hoàng Mai đi, có lẽ Hà Nội sẽ có một Phạm Quang Nghị với cái nhìn và cách nghĩ mới hơn đấy.

Tue Mai
Câu xin lỗi của ngài bí thư Hà Nội cũng tương tự như các vị quan chức khác đại loại như: " xin tiếp thu để rút kinh nghiệm". Đã lộ chân tướng rồi thì hãy nên làm động thái nên làm là "biến" ngay dưới mắt người dân.

Kindman, VN
Tôi đã từng phản đối những lời phát biểu của ông Nghị-bí thư thành ủy HN- trước thiên tai mà nhân dân thủ đô đang gánh chịu nặng nề.

Tuy nhiên, qua lời "xin lỗi" dân của ông - chắc sau khi ông được nghe những lời ta thán của mọi người-tôi nhận thấy đó là một nét mới của NN cầm quyền: "Biết lắng nghe!".

Đã biết lắng nghe thì sớm muộn gì cũng sẽ có ít nhiều sửa đổi lề lối làm việc! Sống ở đời nên có tấm lòng vị tha vì không ai là không có khuyết điểm! Hy vọng qua cơn lũ lụt này thủ đô HN sẽ có một ông bí thư Phạm Quang Nghị mới mẻ, lo cho dân ra sao thì chưa biết thế nào, nhưng ít ra đã biết lắng nghe tiếng nói của người dân!

New Yorker City
Thưa ông, xin lỗi suông thì có ích gì. Nó chẳng thể bù đắp được thiệt hại về nhân mạng và vật chất mà người dân đang phải gánh chịu? Bà con ở Hà Nội trong cơn khốn cùng đang cần sự giúp đỡ của các bác "đầy tớ" thì hành động là thiết thực nhất.

Hãy xắn quần lên cùng lội nước với người dân để thấu hiểu hoàn cảnh của họ thì mới có thể tìm ra biện pháp giải quyết thỏa đáng nhất.

Nobody
Lời nói tự phát chính tỏ bản chất của con người ông ấy. May mà ông ấy chỉ là Bí thư thành uỷ. Thấy nói cơ cấu Chủ tịch nước ấy.

Spiderman Nam Định, VN
Bài phỏng vấn hôm 5/11 vừa qua của Vietnamnet với Phạm Quang Nghị là một màn chữa cháy vụng về. Vì VietNamNet bây giờ không còn thuộc VNPT nữa mà nó đã 'được 'bị chuyển về Bộ Thông tin và truyền thông. Cho nên hiểu đó là công cụ đi bên phải của Đảng. Mà thực sự thì ông Nghị không phải là người Hà Nội đích thực, ông được Đảng điều chuyển về làm Bí thư Hà nội.

Đời tôi chưa từng thấy một lãnh đạo nào lại dám nói năng vô trách nhiệm như vậy mà vẫn tại vị. Đọc trên mạng ông có biết là dân ta điên tiết lồng lộn lên vì những câu nói của ông không? Không riêng gì người dân Hà nội mà tất cả dân miền Trung, Miền bắc này đều thiệt hại ghê gớm thế mà ông lại nói dân 'ỷ lại'.