18 Tháng 11 2008 - Cập nhật 07h46 GMT
Có tin nói côn đồ được chính quyền bảo trợ vào gây rối tại Nhà thờ dòng Chúa Cứu thế tại giáo xứ Thái Hà trong khi nhà nước bác bỏ hoàn toàn cáo buộc.
Cũng tại giáo xứ này, thuộc phường Quang Trung, quận Đống Đa, vụ tranh chấp đất đai bùng nổ hồi tháng Tám đã thu hút sự chú ý rộng khắp của dư luận trong nước và quốc tế.
Sự kiện mới nhất xảy ra vào thứ Bảy 15/11, sau buổi lễ tối.
Một giáo dân có mặt tại chỗ tối thứ Bảy cho biết: "Lúc đó là hơn mười giờ tối. Có khoảng hai, ba chục người đến trước cửa đền Giêrađô, đập cửa đòi vào".
"Tuy nhiên Nhà thờ đã đóng cửa nên không mở cổng và số người này đã đập phá rồi có lời lẽ khiêu khích."
Theo lời kể, tiếng ồn và lời cãi vã đã thu hút đông người tụ tập lại hiện trường, và Nhà thờ đã phải gióng chuông.
Không có ai bị thương vong trong vụ này.
Tin đăng trên các trang mạng của Công giáo nói "vụ việc diễn ra trước lực lượng công an đứng canh chừng", cho thấy những "kẻ gây rối" có sự "yểm trợ của chính quyền".
Tuy nhiên thứ Ba 18/11 nhà nước đã chính thức bác bỏ cáo buộc này.
'Xây dựng trái phép'
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Dũng nói: "Sự thật hoàn toàn không có cái gọi là lực lượng của Nhà nước đã tới đập phá khu vực giáo xứ Thái Hà".
Chủ tịch UBND phường Quang Trung Đỗ Văn Quang, người cũng có mặt tại nơi xảy ra sự việc nói với BBC ông đã tới nơi khi thấy có đông người dân tụ tập.
"Tôi thấy người dân đứng đó đông quá, Nhà thờ lại kéo chuông, nên đến yêu cầu người ta giải tán đi về để bảo vệ an ninh trật tự chung."
Ông Quang bác bỏ tin nói đã có đập phá và ẩu đả.
Lý do có vụ tụ tập đông người tối thứ Bảy, theo giải thích chính thức của chính quyền là do "một số giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà đã tiến hành xây dựng một ngôi nhà trên khu vực đất lấn chiếm trái phép" và đã bị dân địa phương ngăn cản.
Trong khi đó, giáo dân cho hay Nhà thờ chỉ đang thi công một vòm mái che cho nơi để xe máy phục vụ người đến cầu nguyện.
Vụ tranh chấp đất đai dẫn đến cầu nguyện tập thể có lúc thu hút hàng ngàn người bùng phát hôm 15/8, khi giáo dân phá bỏ tường rào của Công ty May Chiến thắng để lập linh địa Đức Bà.
Sau nhiều tuần căng thẳng, nhà nước đã phải thu hồi khu đất để xây công viên cây xanh, tạm thời chấm dứt tranh chấp.
Khoảng mười người đã bị truy tố trong vụ Thái Hà.
VM, Úc
Muốn xác định chân tướng sự việc thì cần làm rõ: 1. Ai cần làm vụ Thái Hà càng ầm ĩ, càng bị đàn áp nhiều càng tốt? 2. Ai
cần xã hội ổn định, không mang tiếng đàn áp tôn giáo?
Hiển nhiên chính quyền HN, sau khi biến khu đất thành công viên, đồng thời cắt luôn các nguồn lợi có thể có, chỉ muốn mọi chuyện êm ả.
Còn những người ấm ức với động thái trên của chính quyền chỉ muốn mọi chuyện thật ầm ĩ để họ có thể nhận được sự quan tâm ủng hộ thêm của những người khác.
Tung
Theo Tôi sự việc không đơn giản như các bạn nghĩ. Tất nhiên hô hào, kích động giáo dân gây mất trận tự là điều sai trái và
không khôn ngoan của các linh mục.
Ở đây ta phải nhìn nhận tính chưa triệt để về quan niệm về tôn giáo của chính phủ, của người dân VN.
Tính chất pháp lý chưa rõ ràng về quyền sử dụng đất đai tại một số nơi gần nhà thờ. Nói chung chúng ta cần xây dựng một diễn đàn có sự tham gia của nhiều người như các nhà sử học, chính quyền, các giáo dân.....( nếu pháp luật VN cho phép ) bàn về chuyện này.
Lúc đó chúng ta mới giải quyết triệt để. Tôn giáo là linh hồn của con người theo đạo. Họ cần nó như chúng ta cần không khí trong sạch. Nó làm cho họ cảm thấy an tâm hơn khi tồn tại trên cõi đời này.
Mai Ninh, SG
Lý do có vụ tụ tập đông người tối thứ Bảy, theo giải thích chính thức của chính quyền là do "một số giáo
dân thuộc giáo xứ Thái Hà đã tiến hành xây dựng một ngôi nhà trên khu vực đất lấn chiếm trái phép" và đã bị dân địa phương
ngăn cản".
Nếu bạn là người Việt Nam, bạn có đi ngăn cản người khác xây dựng vào ban đêm không nhỉ? Tại sao không phải là ban ngày khi người ta đang xây dựng?
Tại sao có cả người của MTTQ và người của Hội phụ nữ...? Phát ngôn viên Lê Dũng đã phải "lên tiếng" thì sự việc là không nhỏ rồi! Và như mọi khi, tôi không tin vào những gì chính quyền này nói.
Le Tuan, TP HCM
Thật là nực cười cho Công giáo, chẳng hiểu họ thấm nhuần đạo đức đến đâu mà lại dùng từ ngữ có tính chất chống đối và có ý
tách ra khỏi đời sống của nhân dân Việt nam đang thanh bình.
Cả những vị linh mục nữa, họ có những thái độ chống đối chính quyền, nếu như Linh mục vì đạo giáo mà giáo dục giáo dân cho tốt hơn thì hay biết mấy, nếu như có bắt giam vì có động cơ gây rối hay chống phá nhà nước thì cũng là hợp lí thôi. Cuộc sống của nhân dân và đất nước đang yên bình, Giáo dân ơi, mình là người Việt nam nhé, đừng quá cuồng tín.
Nghia, Hai Duong
Chúng tôi là những người không theo tôn giáo. Nhưng tôi cảm thấy những người theo tôn giáo đang muốn tách khỏi cộng đồng
dân tộc Việt Nam.
Các bạn thử nghĩ như thế nào mà trước cổng nhà thờ có biển cấm quay phim chụp ảnh, họ còn hô hào nhưng người ở các địa phương lên Hà Nội tụ tập, làm những người sống xung quanh khó chịu. Theo tôi mâu thuẫn bây giờ không phải giữa công giáo và chính quyền mà là giữa công giáo và người dân Việt Nam, cần nhìn nhận vấn đề này nghiêm túc hơn.
Nguyen Zine
Hãy đến tận nơi, tức Thái Hà mới thấy rõ bản chất vấn đề ở đây là: Chính quyền ỉ vào sức mạnh quân sự, chó, dùi cui, những
kẻ phạm tội.. để làm những việc mờ ám. Hãy thử nhìn người công giáo xem, họ chẳng có nổi một tấc sắt, người thì không thể
đông bằng quân đội được sao họ dám khiêu khích chính quyền??
Hãy đến mà xem, xem rồi hiểu, hiểu rồi mới có những phát ngôn, hành động đúng đắn! Tôi không đồng tình với những hành động chống phá đại đoàn kết dân tộc, nhưng rõ ràng những hành động gần đây của giới chức lãnh đạo TP. Ha Noi cho thấy họ chứ không phải ai khác đang cố tình chụp lên đầu những người công giáo Thái hà, công giáo Vietnam cái mũ phản động, chia rẽ dân tộc!
Patriot, VN
Tôi có ghé qua trang của dòng Chúa Cứu thế VN, đầy mùi hận thù và kích động. Tôi nghĩ chính những người công giáo quá khích
đó đã tự tách mình ra khỏi dân tộc. Mặc dù cũng không có thiện cảm với chế độ này lắm nhưng phản đối hoạt động gây rối của
một số người quá khích lợi dụng tự do tín ngưỡng và sự tiếp tay từ bên ngoài.
Nguyen Hai, Hanoi
Theo tôi đêm 15 rạng sáng ngày 16/11 vừa qua là một phép thử của chính quyền xem phản ứng của giáo dân thế nào?
Phải chăng họ muốn xuyên thủng không gian của DCCT bằng việc giải tỏa đền Giêrado và nhà coi xe để làm đường từ đó sẽ làm giảm đáng kể giáo dân đến Thái Hà do không có chỗ để xe và phá đi bầu khí linh thiêng của tu viện Thái Hà. Bước tiếp theo sẽ là…?
Joe, Hà Nội
Thật là lạ, họ (những người công giáo đang tham gia vào sự kiện Thái Hà) nói mà có vẻ được nhiều người tin nhỉ. Tôi cũng biết
được việc các giáo dân đem ảnh Chúa xuống đất, rắc cát lên và vu khống chính quyền.
Biết đâu mấy tên "côn đồ" đấy là màn kịch để mà vu khống và lấy cớ cho hoạt động gây rối của mình? Chúng ta hãy nên bình tĩnh xem xét, chính quyền có "ngây thơ" đến mức thuê côn đồ về xử không?
Yeu VN
Tại sao phải đợi đến khi bóng đêm đã dày đặc và dân chúng đã chìm vào giấc ngủ mà hành động?
Đó có là hành động “quang minh, chính đại” hay không? Những người đã gây ra những việc tương tự và sự việc tối 15/11 này có biết họ đang vi phạm pháp luật ngang nhiên không?
Tôi nghĩ là có. Việc nửa đêm kéo đến nơi tu hành, nơi nhà ở của nhân dân bất cứ là ai, để hò hét đe doạ, đập phá là việc không thể coi là hợp pháp dù với bất cứ lý do nào.
Việc cán bộ chính quyền, công an, đoàn thể có mặt mà không ra tay dẹp loạn, là sự vi phạm pháp luật rõ ràng. Hậu quả của những việc đó có lớn không?
Rõ ràng là rất lớn, bên cạnh dòng tu, khu dân cư, bệnh viện… thì việc gây huyên nào cả khu vực không thể gọi là nhỏ.