24 Tháng 11 2008 - Cập nhật 18h05 GMT
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa quyết định triệu hồi nhân viên sứ quán bị cáo giác là liên quan buôn bán sừng tê giác tại Nam Phi.
Được biết người này là bà Vũ Mộc Anh, Bí thư thứ nhất.
Hiện bà Anh vẫn bác bỏ cáo buộc là bà tham gia mua bán sừng tê giác, một trong các loài động vật có tên trong sách đỏ.
Chương trình truyền hình 50/50 của Nam Phi đã công bố đoạn băng nhân viên đại sứ quán đang nhận sừng tê giác từ một tay buôn lậu ngay trước cửa cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở thủ đô Pretoria.
Hành động này đã bị lên án là hạ uy tín của Việt Nam ở nước ngoài.
Bộ Ngoại giao Việt Nam trong thông cáo ra ngày 19/11 nêu rõ: "Ngay sau khi báo chí Nam Phi đưa tin truyền hình Nam Phi ghi được hình nhân viên Đại sứ quán Việt Nam giao dịch mua bán sừng tê giác, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi xác minh ngay thông tin và báo cáo về nước".
"Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quyết định triệu hồi bà Vũ Mộc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, người có liên quan đến tin đã đưa, về nước để tường trình và làm rõ sự việc."
Buôn bán động vật hoang dã
Bộ Ngoại giao VN cũng tái khẳng định chủ trương của bộ này "là nghiêm khắc xử lý mọi hành vi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và các hành vi tiêu cực khác".
Việt Nam đã tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES).
Trong khi đó báo Tuổi Trẻ trích lời đại sứ Việt Nam tại Pretoria Trần Duy Thi nói bà Vũ Mộc Anh chỉ nhận là bà đã "cầm hộ" sừng tê giác cho hai người Việt Nam.
Tờ Tuổi Trẻ cũng nói sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang xác minh làm rõ sự có mặt của một chiếc xe hơi mang biển số sứ quán xuất hiện trong cùng đoạn băng ghi hình của chương trình 50/50.
Việc buôn bán sừng tê giác được nói là khá phổ biến trong giới người Việt tại CH Nam Phi.
Hannah
Xin chào các đồng chí đi học tiếng Anh ở nước ngoài. Xin chào các đồng chí sắp nhập viện. Xin chào các đồng chí cầm hộ. Dân
Việt còn phải chào thua các đồng chí nào nữa đây?
Hung, Hà nội
Trong băng video cảnh trao nhận sừng tê trước sứ quán có hình hộ chiếu VN của mấy vị, không biết có ai cảm thấy nhục nhã khi
cầm hộ chiếu VN không nhỉ?
nhan vien van phong
Tôi rất bức xúc về vụ việc buôn lậu sừng tê giác có liên quan đến nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi.
Tôi thiết nghĩ một lần nữa khẳng định việc buôn lậu, tham nhũng có tính quốc gia nhưng chỉ toàn là con quan
chức, cán bộ bự.
Một công nhân làm ăn chân chính làm gì có tiền đưa hối lộ, đi du lịch nước ngoài? Câu nói chống tham nhũng chỉ là câu nói cửa miệng của cấp lãnh đạo Việt Nam. Vấn đề là ai chống ai? Bà Mộc Anh tham gia buôn lậu ở nước ngoài chứ ở trong nước thì cũng im hơi lặng tiếng rồi. Sếp bự mà!
Shooter
Nam Phi Không dễ gì để mất đi hình ảnh quan hệ tốt đẹp. Vậy thì tại sao họ vẫn công bố chuyện này nếu nó không có thật.
Chính phủ Việt nam nên có hành động gì để đáp lại chuyện đại lộ đông tây và chuyện sừng Tê Giác này để vớt vát uy tín.
Vụ này nên gọi chung lại là Vietmese gate cho hoành tráng. Thời hiện nay là thời đại thông tin tòan cầu, không thể bưng bít thông tin như hồi xưa nữa. Hãy thay đổi cách nghĩ đi để phát triển thôi.
Joe Nguyen
Cán bộ nhà nước hay không nhà nước vẫn là con người, mà đã là con ngườithì đều có mặt tiêu cực và tích cực ai ai cũng thế
ngoại trừ mấy con Robot.
Quả thật tôi cảm thấy hổ thẹn khi biết tin này, chỉ mong người đáng bị trừng phạt phải bị trừng phạt đích đáng, cái tội vì lợi ích cá nhân mà làm vẫn đục hình ảnh của một đất nước thì không thể tha thứ được.
Metamorph
Mãi dâm thì nói là tại hoàn cảnh. Sát nhân thì đổ thừa bị ngược đãi thời thơ ấu hoặc tâm thần.
Tham nhũng thì tại dân đút lót không lẽ không cầm. Buôn bán đồ quốc cấm thì nói là cầm hộ.
Hoa Lan
Tôi không biết Ông Ngô Quang Kiệt nói có đúng hay không, những qua sự kiện này minh chứng câu nói của ông là hoàn toàn đúng
sự thật. Nếu không soi xét ngay cả cán bộ ngoại giao và thậm chí nhân viên chính phủ thì họ còn buôn những thứ gì nữa cơ chứ!
Già
Nhìn đoạn video đang phổ biến rộng khắp thế giới, lòng tự trọng dân tộc, tôi cảm thấy hổ thẹn. Các nhà lãnh đạo ĐCSVN nghĩ
gì, đó là nỗi nhục nhã quốc thể.
Ở đây không chỉ gọi về cảnh báo, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nên nhìn thẳng vấn đề tồn vong của một dân tộc biết quý trọng sự thật.
Water
Thật chả biết nói làm sao nữa, đã bị quay phim ghi hình như vậy rồi thì ít nhất cũng phải xin lỗi về hành vi của mình đi,
ở đây bà ta còn gân cổ bào chữa là cầm hộ cho người khác nữa. Phải đem các cán bộ này cho đi học lại môn đạo đức mà học sinh
cấp 1 của ta hằng ngày vẫn phải học.
Augustin
Sau khi về nước, từ từ được thăng chức và có lẽ năm sau lại thành phó đại sứ ở một quốc gia khác. Tới lúc đó mấy ai còn nhớ
chuyện bán sừng tê giác. Nên nhớ rằng nhân viên các tòa đại sứ toàn là con cháu các quan lớn cả.
Tora, SG
Chính phủ VN nên xử tất cả những người có liên đới trách nhiệm để làm gương. Đây là một việc làm bôi nhọ nhân dân VN và làm
nhục quốc thể.
Cuong, Saigon
Chúng ta có cảm thấy có tội với tổ tiên? Có cảm thấy nhục nhã với bạn bè quốc tế? Cán bộ nhà nước mà còn như thế...
Pham Ngoc Thanh
Nhân viên ngoại giao đi công tác ở nước ngoài tranh thủ buôn bán và chẳng từ các phương cách để kiếm tiền, chẳng phải là điều
không thấy. Chỉ có điều đừng để báo chí hay các phương tiện thông tin đại chúng phanh phui thì sẽ bị Nhà nước trừng trị mà
thôi.