BBCVietnamese.com

29 Tháng 11 2008 - Cập nhật 20h19 GMT

'Hiện chưa có gì cụ thể'

Đại diện Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng VN nói với các nhà báo hôm thứ Sáu rằng "hiện vẫn chưa có gì cụ thể" trong vụ PCI.

Ông Vũ Tiến Chiến, Chánh Văn phòng của ban này được báo Tiền Phong trích lời nói quá trình theo dõi, xử lý vẫn đang tiếp tục.

Ông nói: "Hiện nay cũng chưa có gì cụ thể. Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục theo dõi và các cơ quan chuyên môn vẫn đang độc lập tiến hành điều tra".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng VN phải điều tra, để "làm rõ tới đâu, xử lý tới đó".

Cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa khởi tố vụ án, trong khi phía Nhật Bản đã mang các bị cáo bị buộc tội hối lộ quan chức VN ra xét xử.

Cả bốn bị cáo này, cựu quan chức công ty Tư vấn Thái Bình Dương (PCI), đều đã nhận tội hối lộ quan chức TP HCM gần một triệu đôla để giành thầu tư vấn các dự án trong thành phố.

Áp lực quốc tế

Theo ông Vũ Tiến Chiến, trong vụ liên quan PCI, Chính phủ VN đã đưa ra cam kết trước quốc tế.

"Chúng ta rất quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc này."

"Hơn nữa, chúng ta đã công bố rõ như thế này, tức là không chỉ ở trong nước mà còn là công khai với cả quốc tế nữa.”

Hôm thứ Sáu 28/11, đối thoại thường kỳ về chống tham nhũng giữa Chính phủ VN và các nhà tài trợ đã được tổ chức tại Hà Nội.

Đại diện Chính phủ Nhật Bản có đọc thông cáo đề cập tới vụ PCI, nói rằng họ đã tiến hành xét xử những người Nhật phạm tội và hy vọng Việt Nam cũng có biện pháp tìm ra và trừng phạt những quan chức có lỗi.

Nhật Bản là quốc gia cấp viện ODA lớn nhất cho Việt Nam.

Trong vụ PCI, quan chức TP HCM bị cáo buộc đã nhận số tiền hối lộ 820.000 đôla trong thời gian trong thời gian 2001 - 2003.

Hiện nay mới chỉ có ông Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên phó giám đốc sở Giao thông Công chính, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố, bị tạm đình chỉ công tác phục vụ điều tra.

'Chức vụ nào cũng xử lý'

Khi được các nhà báo hỏi về tiến độ điều tra bị cho là quá chậm, ông Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng Vũ Tiến Chiến trả lời:

"Nói chung giải quyết một vụ việc cần phải có thời gian."

"Trong vụ việc này, chúng ta phải làm hết sức thận trọng, đúng người, đúng tội. Vì vậy, nếu bây giờ ta nói nhanh hay chậm, có thể là hơi sớm."

Cáo buộc hối lộ được báo Nhật phanh phui khoảng nửa năm nay.

Ông Chiến cũng khẳng định vụ này chỉ là cá biệt và "ai, chức vụ nào, vi phạm ra sao đều sẽ bị xử lý nghiêm”.

Trong khi đó, một quan chức nhà nước khác, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, nói bên lề cuộc đối thoại về chống tham nhũng rằng "không có chuyện chỉ xử lý cấp thấp, cấp trên không xử".

Theo ông Truyền, cơ quan chức năng "trước đây đã từng xử lý cấp thứ trưởng, bộ trưởng là Ủy viên Trung ương Đảng", ám chỉ vụ Năm Cam năm 2003.


Doan Luong, HN
Thật không còn gì để nói, chứng kiến bao nhiêu vụ chống tham nhũng, rồi những lời tuyên bố hùng hồn (toàn sáo rỗng) về chống tham nhũng, tôi chỉ nhận thấy một thực trạng là mục rữa và thối nát.

Yeu VN
Càng yêu nước, càng thiết tha với quê hương, càng thấm thía cái nhục nghèo đói, càng phẫn uất với sự khinh bạc của xứ người dành riêng cho tấm hộ chiếu Việt nam. Sự tàn tệ, soi mói dành cho những công dân VN là có thật (và lắm khi, rất hữu lý), dù ai đó có đóng cửa, nhắm mắt, bịt tai để tự hào về 4000 năm văn hiến. Có muôn vàn lý do để người ta khinh rẻ dân Việt, ở khắp các châu lục. Có những lý do vô lý, nhưng cũng không ít lý do, mà chúng ta phải nhìn nhận, vô cùng hữu lý. Đến nỗi nào, dân mình tha phương lưu lạc, mà người ta miệt thị rẻ rúng đến thế? Chẳng thể nào, chối bỏ sự thật đau đớn và nhục nhã này!

Howard, Dallas
Có chức quyền thì mới có điều kiện để tham nhũng và nhận hối lộ chứ là người dân thì ai đưa hối lộ cho mà nhận.Tóm lại chỉ quan quyền thôi và nếu chống thì ai chống? Chẳng lẽ họ tự xử;như thế còn ai tiếp tục và mãi mãi làm"đầy tớ của nhân dân". Vì áp lực từ các nước cấp viện nên họ buộc phải làm vài vụ lẻ tẻ để chứng tỏ rằng: Chúng tôi kiên quyết chống tham nhũng, không để thất thoát tiền viện trợ của các ngài đâu, các ngài hãy yên tâm mà tiếp tục giải ngân viện trợ cho VN.

PCT, VN
Tôi có đọc một bài viết "Vụ PCI làm xấu đi hình ảnh của VN". Đáng tiếc là với ấn đề này, không thế nói là "xấu đi" nó đã quá xấu rồi. Hóa ra con đường để có được một cuộc sống vật chất tốt hơn ngày càng xa vời với những người công chức bình thường, cho dù họ có giỏi giang đến mấy!

Sapporo, VN
Tôi đố chính phủ VN dám làm quyết liệt đấy. Nghe câu nói của ông Thủ tướng đủ biết mức độ đối phó thế nào. Nếu ông Thủ tướng thực tâm muốn chống tham nhũng thì không phải đợi đến khi Nhật Bản công khai tên của ông Sỹ mới cho điều tra.

Nguyen Dang, HN
Vấn đề này rất khó giải quyết vì ở VN mới giám đụng đến cấp thứ trưởng, giả sử ngày đó vụ này đụng đến một cán bộ cấp cao của TP HCM mà bây giờ đồng chí ấy lên Trung ương nắm chức trọng thì việc dừng lại ở Ngài Huỳnh Ngọc Sỹ là cái chắc.

nhile, saigon
Ở Việt Nam cán bộ không tham nhũng, không ăn hối lộ lấy gì mà sống!Lương của cán bộ chỉ bằng đồng lương của công nhân nhưng họ vẫn có nhà lầu, xe hơi, đất đai... Ai cũng muốn vào làm nhà nước để ăn hối lộ; mà muốn vào làm thì phải chạy chọt, phong bì... Việt Nam bây giờ tham nhũng theo tôi cũng là trong top 10 thế giới luôn quá!

tranthanhmy TP HCM
Thủ tướng Dũng chỉ đạo: phát hiện đến đâu xử lý đến đó. Ý nghĩa câu nói đó rất thânm sâu. Bề ngoài có vẻ rất kiên quyết nhưng mấu chốt ở chỗ "phát hiện đến đâu" chính là vẽ đường cho hươu chạy. Nhật chỉ phát hiện được Huỳnh Ngọc Sỹ thì xử lý ông này là xong chuyện. Quả là cao kiến, nước cờ tuyệt vời phải không??!!

HCM
Một kịch bản xấu nhất nhưng hay nhất là ông Sỹ sẽ từ trần trong Bệnh viện (Lê Lai cứu chúa). Vụ án rớt trở lại vòng bí mật. Nhật hết đường la làng. Hạ màn.

Hiền Vancouver
Xin quí vị thông cảm chờ đợi! Bây giờ là lúc bộ Tư Pháp (pháp luật riêng của một nhóm) đang điều đình với ông Sỹ - về một danh sách làm dê tế thần. Ông Sỹ hiện đang cao giá vì ông biết hết tất cả những con dê có dính vào PCI này! Người Nhật có truyền thống mổ bụng tự sát để bảo toàn danh dự - các quan PCI sẽ mổ dê để bảo toàn lý lịch đồng thời nhậu xả xui để làm ăn vụ khác!

Phong USA
Trong vụ này Việt Nam ở vào cái thế chẵng đặng đừng nên mới lên tiếng đó thôi, rồi ra đâu cũng vào đấy như vụ PMU 18, cái gì cũng có trên mới có dưới, moi ra "cạn tàu ráo máng" sao được, không khéo lại có thêm vài quan chức điều tra xét xử, vài ông nhà báo dám nói sự thật vào nằm nhà đá thay cho những "đại hạm" và hệ thống của họ. Nếu người có theo giỏi vụ việc này thì thấy ngay cái vung muốn úp cái chén, chứ có đâu người ta đã lên tiếng hơn nửa năm nay mà mình cứ ù tỉm. Ông Sỹ chỉ là đầu mối làm theo lệnh thôi, hệ thống tham nhủng dài và cao lắm. Chỉ đau cho "ông chủ" dân lành vô tội vạ có cái tiếng thật to còn cái miếng thì đầy tớ ngoạm hết.

Tony
Việt Nam chỉ hứa, chứ tham nhũng bây giờ là quốc nạn rồi, nhà nhà tham nhũng, ngươì tham nhũng. Nếu bây giờ muốn giải quyết thì phải làm một cuộc cách mạng thật sự, mà cách mạng thì phải có đổ máu. Nhưng không bao giờ các chiến sĩ lại chịu đổ máu bao giờ.

Phải chăng vì vụ tham nhũng này có dính dáng đến nhiều quan chức cấp cao tại SG mà chính quyền CS lại có động thái chây ỳ như thế? Chắc chắc vụ việc này sẽ bất chấp công luận quốc tế để rồi đi vào quên lãng. Vì nếu làm rõ, làm đúng, và làm nghiêm thì chắc chắn sẽ tạo ra 1 cú sốc mang tên... Việt Nam

Ẩn Danh
Cả hệ thống tham nhũng rồi, có mà trời chống được tham nhũng ở Việt Nam.

Anticorruption SÀI-GÒN
Chống tham nhũng ở Việt Nam chưa thật kiên quyết, chính vì vậy mà khi tiếp xúc với cử tri, lời nhắn gửi ông Tổng thanh tra Chính Phủ mà cử tri thường ví von trong việc chống tham nhũng là "chỉ dám bắt mèo, nhưng còn sợ cọp."

KT, NT
Để xem CPVN có làm đúng cam kết không? Hạ hồi phân giải.

Ẩn danh
Ăn hối lộ không bao giờ ăn được một mình, phải là cả một đường dây từ thấp đến cao. Tham nhũng, ăn hối lộ, nhũng nhiễu trong các dự án (không riêng gì ODA) là phổ biến. Chẳng thế mà đã từng có câu “Bên B là chùm khế ngọt, cho A trèo hái mỗi ngày”. Đồng tiền ở bất cứ dự án nào cũng trở thành chùm khế ngọt cho các quan chức từ cao tót vời đến những nhân viên làng nhàng đục khoét.

Vậy mà ông Vũ Tiến Chiến lại khẳng định vụ này chỉ là “trường hợp cá biệt”. Vâng! Nó sẽ là con số không nếu như Người Nhật không xét xử các quan chức của họ. Thậm chí khi họ đề nghị Việt Nam điều tra thì Việt Nam im như thóc và ông trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn cho rằng truyền thông Nhật “có một số bài viết không khách quan và không đúng sự thật, gây nghi ngờ về quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam”.

Chống tham nhũng ở Việt Nam quả như nhưng các nhà tài trợ quốc tế trong buổi đối thoại sáng 28/11/08 bày tỏ "Cá bé bị bắt, cá to lại lọt lưới". Đơn cử vụ PMU18 lớn như thế, Bùi Tiến Dũng tổ chức chạy án như thế mà cuối cũng xử lý nhẹ hều , thậm chí Nguyễn Việt Tiến thì được tha bổng. Cho nên việc chống tham nhũng thì phải thấy Việt Nam làm chứ đừng nghe Việt Nam nói các bạn ạ.

PPT, Việt Nam
Nếu hôm nay chúng ta trì hoãn truy tố những người liên quan trong vụ PCI thì ngày mai các nước đặt lại vấn đề tài trợ ODA cho VN, nghĩa là sẽ có hàng triệu người dân nghèo đi chỉ vì một nhóm đảng viên Cộng Sản tham nhũng.

Áp lực chống tham nhũng ở VN là từ người dân chứ không phải từ hệ "tư tưởng HCM", cũng không phải với mục đích làm trong sạch Đảng, vì nếu thế lấy ai "trung thành" để mà làm việc.

Và khi báo chí nước ngoài đề cập đến hiện tượng 3 Phó TT bảo thủ chống lại một Thủ tướng cấp tiến, khi báo chí trong nước phản ứng mạnh với việc tập đoàn điện lực đòi chia của 1020 tỉ đồng trước sự làm ngơ của ông Tổng thanh tra nhà nước sau mấy lần kiểm tra cho có, thì người dân nhận ra rằng Tổ chức Đảng đã sắp xếp giao công cụ chống tham nhũng cho những người khả dĩ bảo kê tham nhũng với lập luận cần "bảo vệ ổn định hệ thống chính trị".