BBCVietnamese.com

04 Tháng 12 2008 - Cập nhật 10h12 GMT

Y án sơ thẩm với blogger Điếu Cày

Tòa phúc thẩm ở TP HCM hôm 4/12 y án hai năm rưỡi tù giam mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với ông Nguyễn Hoàng Hải (tức blogger Điếu Cày) ba tháng trước.

Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Hải, vẫn phải nhận mức án cải tạo không giam giữ 16 tháng và thử thách ba năm.

Blogger Điếu Cày đã bị kết án vì 'trốn thuế' hồi tháng Chín.

Bà Tân nói với BBC vào chiều thứ Năm 4/12 rằng quá trình tố tụng của phiên phúc thẩm ‘có vấn đề’.

Nghe lời bà Dương Thị Tân, vợ cũ blogger Điếu Cày

“Cả tôi và anh Hải được thông báo ngày xét xử quá gấp, trong khi luật sư của chúng tôi chỉ có ba ngày để tiếp cận hồ sơ.”

Vợ của blogger Điếu Cày cũng cho rằng các thẩm phán “không thiện chí xem xét những bằng chứng mới” mà luật sư của ông bà đưa ra.

“Họ đọc bản án giống như án sơ thẩm, không có sự thay đổi nào”.

Truyền thông trong nước từng đưa tin ông Hải và vợ cũ cho thuê nhà từ năm 1999, và đã “trốn thuế” khoảng 400 triệu đồng.

Nhạy cảm

Blogger Điếu Cày là một thành viên chủ chốt của Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự do, vốn không e ngại theo đuổi những thông tin được cho là nhạy cảm.

Ông là người viết nhiều bài lưu truyền trên mạng internet về các chủ đề dân quyền, Hoàng Sa - Trường Sa và gần đây là phản đối việc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh.

Vì vậy việc ông Hải bị bắt khẩn cấp rồi đưa ra tòa bị nhiều người cho là có lý do chính trị.

Một thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do từ Thành Phố Hồ Chí Minh từng nhận định: "Tôi cho rằng do anh Hải là một blogger khá nổi tiếng, có nhiều bài viết, hoạt động cổ vũ cho việc bảo vệ lãnh thổ, chống lại chính quyền Trung Quốc khi họ thành lập huyện đảo Tam Sa tại vùng Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam."

"Blogger Điếu Cày đã có những hành vi phản kháng hết sức cương quyết, khiến chính quyền không hài lòng. Có lẽ vì lý do đó mà anh bị bắt và bị truy tố với tội danh khá buồn cười là tội trốn thuế."


Nobody
Mọi người hãy nghĩ sâu xa 1 chút. Yêu nước là tốt. Vâng. Nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng đứng ra chiến đấu lại với TQ, biểu tình lên án TQ.

Nhưng liệu có ai nghĩ đến những hậu quả sau này. TQ là nước lớn, VN là nước nhỏ, không phải bàn cãi. Cũng như Mỹ đối với phần lớn các nước trên thế giới vậy. Nó mạnh hơn mình, mà mình phải dựa vào nó thì chịu lép vế vậy.

Nhớ đến trước đây báo chí VN có đăng tin về việc hàng TQ kém chất lượng, TQ đã gọi ngay người của VN cùng 1 vài nước ĐNÁ khác đến và cảnh cáo về việc này.

Thử nghĩ xem nếu nó không cho mình xuất khẩu sang nước nó nữa, cắt đứt quan hệ Kinh Tế và gay hơn là xảy ra chiến tranh thì sao. Thôi thì cũng hi vọng blogger Điếu Cày tương lại được yên ấm.

Duy Hạnh
Bạn độc giả ơi. Thực ra chuyện bắt Điếu Cày phức tạp hơn bạn tưởng đấy. Bạn phải hiểu là tại sao người ta để ông ấy trốn thuế cả 10 năm rồi mới bắt?

Chẳng nhẽ chính quyền mù hay chỉ khi ông Hải tham gia biểu tình chuyện HS-TS? Mà bạn Độc giả giải thích sao phản đối chuyện HS-TS mà lại bị bắt chứ? Luật pháp quy định tham nhũng 1 tỷ là tử hình thì bạn thử xem nếu chứng minh ông Huỳnh Ngọc Sỹ tham nhũng vài chục tỷ thì có bị tử hình không?

Độc giả
Trốn thuế từ năm 1999 là làm ăn phi pháp, không liên quan gì đến hoạt động chính trị. Không hiểu sao một số người lại thích liên tưởng đến việc các bài viết trên blog của anh chàng "Điếu Cày" này là phản kháng chính trị nên anh ta bị tù?

Phải chăng họ muốn anh ta trở thành anh hùng? Thật khôi hài cho loại "anh hùng" được dựng lên kiểu này!

CVM, Hà Nội
Tôi thấy rõ sự đàn áp của Toà án đối với anh Điếu Cày, cũng như sự an ninh của mỗi công dân VN đang bị đe doạ.

Tôi thấy cái đất nước tươi đẹp này của chúng ta đang bị tàn phá bằng những ý chí chung sai lầm của ĐCSVN với nguyên tắc tập quyền XHCN của họ, thì Điếu Cày có bằng thép cũng sẽ bị đè nát như ý họ muốn.

Fortunate
Nếu Điếu Cày "trốn thuế" những 400 triệu trong nhiều năm thì ông "đáng tội", không có gì phàn nàn? Nhưng nếu ông vì lòng yêu nước- như đại đa số người dân VN- mà bị bắt khi viết bài và xuống đường biểu tình phản đối TQ xâm lược thì ông "đừng buồn" nữa.

Hãy xem gương nhà báo Nguyễn Việt Chiến, bị xử tù giam, tưởng "xui" mà ngẫm lại thì "hên": Tổ Chức Nhà Báo Không Biên Giới bên Pháp đang đề nghị tặng giải báo chí cho ông và nghe đâu còn có thêm một số tiền thưởng không nhỏ!

Patriot
Đã lâu lắm rồi tòan thể cộng động người phải tự hòa về tấm lòng yêu tổ quốc như ông Nguyễn Hòang Hải (tức blogger Điếu Cày).

Một người dám gan dạ đứng lên nói lên tiếng nói chống giặc Tàu phương bắc mà lại bị bắt bớ cầm tù 2,5 năm.

Hãy hỏi rằng khi nhà nước bắt giặc nhốt bỏ tù Điếu Cày để làm vui lòng người Phương Bắc "Cướp đất, chiếm đảo Hòang Sa và Trường Sa" thì mai kia trong tương giặc Tàu lại xâm luợc nước Việt thì lấy ai mà xung phong yêu nước đi đánh giặc.

Oneway, Na Uy
Blogger Điếu Cày đã bị kết án 2,5 năm tù giam vì 'trốn thuế' khoảng 2500 USD. Bổ đồng 1000 USD tương đương 1 năm tù giam.

Ngu ngơ mà tính theo toán học thì, vụ PCI 'ngốn' 880.000 USD thì các ông bà nào dính líu phải cùng chia nhau số ngày tù giam là 880 năm!

Ẩn danh
Khi ông Lê Dũng lên tiếng “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động của tập đoàn Cnooc là đi ngược lại Công ước Luật biển và 16 chữ vàng”. Viêtnamnet lập tức đưa tin “người dân ủng hộ xác định chủ quyền” mà ông Lê Dũng tuyên bố, đồng thời đăng nhiều email của người dân có ý kiến ủng hộ về vấn đề này.

Thực ra chủ quyền về các quần đảo là đương nhiên chứ không thể là ủng hộ nữa. Chỉ có nhà nước mới cấm đoán không cho người dân lên án TQ mà thôi. Đơn cử chuyện ông Nguyễn Hoàng Hải (tức Điếu Cày), đã từng có nhiều bài tin trên mạng về vấn đề hai quần đảo nói trên mà bị bắt bị kết án, chứ tội trốn thuế chỉ là cái cớ.

Nay BBC nhắc lại chuyện Điếu Cày y án càng buồn cho đất nước VN. Lẽ ra chuyện chủ quyền biên giới biển đảo phải phát động để người dân lên tiếng từ lâu và phải thả ngay Điếu cày vì tội yêu nước mới phải chứ.

PPT, VN
Nguyễn Việt Chiến là điển hình của công cuộc chống tham nhũng, Nguyễn Hoàng Hải tức blogger Điếu Cày là điển hình của công cuôc bảo vệ tổ quốc.

Cả hai đều bị đảng Cộng sản Việt Nam hình sự hóa và bắt bỏ tù. Chẳng lẽ theo phép suy diễn tam đoạn luận thì Đảng "đã là" tập đoàn tham nhũng và "đã" nhường Hoàng Sa - Trường sa cho Trung Quốc rồi sao?

Xưa lớp lớp ông cha đứng lên giành độc lập thì đã thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc. Và nay con cháu tiếp tục tinh thần bất khuất đó để đòi hỏi một Đảng bất tài thoái hóa đến cam tâm nô lệ phải trả đất nước về tay nhân dân.

Và bây giờ là vai trò của Chủ tịch Nước phải ra lệnh phóng thích hai nhà báo này bằng một "lệnh ân xá" để cứu vãn cho "thể chế".

Phuocbeo, Danang
Có mời luật sư giỏi bao nhiêu cũng không thể bào chữa được vụ này đâu. Anh nhà báo Chiến đã hiểu được điều này nên không đề nghị phúc thẩm. Chia buồn cho Điếu Cày, cứ vẽ đường cho hươu chạy thế này thì Câu lạc bộ nhà báo tự do càng ngày càng tổn thất nhân lực.