BBCVietnamese.com

24 Tháng 12 2008 - Cập nhật 10h08 GMT

Thái Lan tin sẽ vẫn thắng Việt Nam

Trước trận chung kết, đội trưởng tuyển Thái tin sẽ giành cúp vô địch Đông Nam Á để có 'quà Năm mới cho người dân'.

Anh Datsakorn Thonglao nói trên báo Bangkok Post: "Tôi tin Thái Lan sẽ giành cúp lần thứ tư. Tôi muốn giành chiến thắng như món quà Năm mới cho người Thái."

Trận chung kết lượt đi cúp AFF Suzuki sẽ diễn ra lúc 7h tối giờ địa phương ngày 24.12 tại Bangkok.

Mặc dù Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 ở trận vòng bảng tại Phuket, huấn luyện viên của Thái, Peter Reid, nói đối thủ đã tiến bộ.

Nhân vật người Anh nói: "Chúng tôi sẽ đá với họ trong một hoàn cảnh khác. Sẽ là trận khó khăn. Họ đã chơi hay trong hai trận gặp Singapore ở bán kết."

Việt Nam đã gây sốc khi thắng 1-0 trước đương kim vô địch Singapore ngay tại sân khách sau trận lượt đi hòa không tỉ số ở sân Mỹ Đình.

Tuy vậy, Việt Nam từ gần chín năm qua chưa thắng được Thái Lan trận nào khi đá giải chính thức.

Cả hai đều tự tin

Thái Lan, từng thua Singapore trong trận chung kết lần trước, đã có một giải đấu hoàn hảo với năm trận thắng.

Họ thắng Indonesia 2-1 tại Bangkok và thắng 1-0 trên sân khách ở vòng bán kết.

Ông Peter Reid, cựu huấn luyện viên Sunderland, cho hay ông muốn giành chiến thắng đậm trước khi bay sang Hà Nội đá trận lượt về hôm 28.12.

Thái Lan sẽ vắng tiền vệ Suchao Nutnum vì bị treo giò, và người đá thay anh có thể là Tana Chanabut.

Dự kiến ông Reid sẽ giữ nguyên cặp tiền đạo Teerathep Winothai và Teerasil Dangda.

Báo chí Thái Lan nói Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sẽ đến sân bóng để xem đội nhà.

Huấn luyện viên đội Việt Nam Henrique Calisto cho hay ông sẽ thay đổi chiến thuật.

Ông không xem trọng quá khứ không thắng Thái Lan: "Chín năm là quá khứ rồi. Chúng tôi đá hòa 2-2 tại Hà Nội (tháng 11) nhưng lần này chúng tôi có thể thắng."


Nguyên
Việt Nam sẽ thắng. Đơn giản vì VN đang có khí thế và TL thì coi thường VN. Thái Lan khi đấu với Indo họ đã bị dẫn trước một trái, cho nên họ sẽ kiếm bàn thắng sớm.

Nếu VN vượt qua được thì có thể kịch bản như trận đấu với Sing sẽ được lập lại.

Anh Tuấn
Tôi đồng ý với ý kiến của Sakura. VN vào tới trận chung kết là hòan tòan may mắn. Nhưng có 1 điều tui không hiểu nổi tại sao các cầu thủ miền bắc thì rất được ca tụng còn miền nam thì không.

Sakura, Nhật
Đội tuyển VN đã có 1 bàn thắng ngoạn mục trong trận bán kết với Singapore. Nhưng đó là kết quả của "gặp may"hơn là nỗ lực và điệu nghệ! VN sẽ thua Thái lan trong trận chung kết này, ngoại trừ lại có phép màu 1 lần nữa!

Lâm Vũ, Sài Gòn
Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ dành chiến thắng trong trận này. Đó là 1 món quà giáng sinh thật to lớn mà bất cứ người Việt Nam nào cũng mong muốn.

Độc giả
Tôi yêu đội tuyển Việt Nam như yêu thương đứa em bị tật nhưng biết vượt qua số phận! Càng yêu hơn khi nó hay bị chà đạp khi thất bại nhưng có khi được hò reo khi chiến thắng.

Tôi cũng ngấy cái đám báo chí cứ "thất trận là bởi không may, thắng trận là bởi thiên tài dân ta...".

Khỏi cần ru ngủ nhau. Hãy chấp nhận chiếu dưới thì mới có sự nỗ lực. Đội tuyển thân yêu ơi hãy tiến lên.