BBCVietnamese.com

29 Tháng 12 2008 - Cập nhật 06h30 GMT

Nguyễn Trung
www.bbcvietnamese.com

Khi fan VN thể hiện cảm xúc

Cả sân vận động Mỹ Đình bùng nổ khi Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng quyết định, giúp tuyển Việt Nam lần đầu tiên đăng quang.

Hàng chục nghìn người cùng hô vang 'Việt Nam vô địch' cũng như tên của người dẫn dắt Việt Nam làm nên lịch sử: HLV Calisto.

Chứng kiến trận đấu từ đầu tới khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng không giấu nổi sự vui sướng lúc xuống sân trao cúp và huy chương cho đội tuyển Việt Nam.

Mọi lo toan cuộc sống cơm áo bị bỏ lại phía sau trong giây phút lịch sử chờ đợi hàng chục năm nay của người dân Việt Nam.

Không khí lễ hội sau đó tràn khắp thủ đô Hà Nội, nơi trận đấu diễn ra. Thành phố nghẹt thở trong sự cổ vũ vang trời của các cổ động viên và ngập tràn trong sắc đỏ.

Người dân đủ mọi lứa tuổi tràn ra đường, mang theo mọi loại vật dụng có thể gây tiếng động để chào mừng chiến thắng của đội nhà.

Tiếng gõ xoong, nồi, mâm, chảo vang khắp các tuyến phố. Người dân được tự do thể hiện cảm xúc, niềm tin và lòng tự hào mà không bị gò ép nào.

Vẫy cờ không ngớt, anh Nguyễn Thành Nam nói anh cùng các bạn đổ ra đường vì đây là sự kiện “ngàn năm có một”.

“Đây là sự kiện đặc biệt nên không thể không đi cổ vũ đội tuyển. Giờ phút này không còn ai quan tâm bạn là ai, quan điểm của bạn ra sao, chỉ còn lại duy nhất một điều: Việt Nam vô địch”.

'Sức mạnh tinh thần'

Sinh viên ngành tài chính này nói thêm: “Lâu lắm tôi mới có dịp hòa chung cảm xúc chung với mọi người như vậy. Thật tuyệt vời khi Việt Nam vô địch”.

Lễ hội cổ vũ chức vô địch của đội tuyển diễn ra tới gần sáng. Cuộc vui chưa chấm dứt ở đó khi chiến thắng còn lan tới các bàn trà vỉa hè khi ngày mới bắt đầu.

Báo chí Việt Nam tràn ngập tin chiến thắng. Trang nhất các tờ báo tràn ngập sắc đỏ Việt Nam cũng như những khuôn mặt rạng ngời của cầu thủ.

Mua tới ba bốn tờ báo thể thao sáng ngày 29/12, ông Nguyễn Văn Hà, 50 tuổi, nói chưa khi nào ông thấy ‘sức mạnh đoàn kết của toàn Việt Nam’ như thế.

“Tôi chưa từng chứng kiến sự bùng nổ của tuyển Việt Nam như vậy và chưa từng thấy một sức mạnh tinh thần như vậy”.

Ông Hà nói thêm: “Chiến thắng của đội tuyển đã làm lu mờ những bộn bề cuộc sống. Trong giây phút chiến thắng, không còn ai quan tâm tới một mớ rau giá bao nhiêu hay giá cả leo thang như thế nào nữa".

"Ngay cả bà vợ tôi không thích bóng đá lắm cũng mang chảo ra đường để gõ. Chỉ có thể nói là thật tuyệt vời”.

Được biết, ngoài giải thưởng chính thức, nhiều cá nhân và tổ chức đã ngỏ ý muốn "thưởng lớn" cho đội tuyển Việt Nam.

Trả lời báo giới sau trận đấu, huấn luyện viên tuyển Việt Nam Henrique Calisto đã cảm tạ người hâm mộ Việt Nam "đã luôn ở bên, ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh, để chúng tôi đi đến chức vô địch".

Ông cũng không quên trách cứ một số phóng viên đã không đứng bên đội tuyển ở thời khắc khó khăn nhất và nói rằng '"Cúp AFF là câu trả lời tốt nhất" gửi tới những người chỉ trích ông.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ qua và điều còn lại sẽ là những gì?


FM Hai Phong
Hy vọng sự kiện này sẽ làm cho người Việt xích lại gần nhau hơn, sẽ ít đi những người cầm tấm hộ chiếu VN phải xấu hổ, vì họ có thể đã nhìn thấy sưc mạnh của niềm tự hào dân tộc, khi cả đội bóng cùng hàng triệu người dân Việt cùng vẫy cờ đỏ sao vàng, cùng hát khúc ca: Việt Nam, Hồ Chí Minh ... Còn những bộn bề lo toan của cuộc sống, nơi nào trên trái đất này mà chẳng có?

TL, Saigon
Tạm quên đi cơn suy thoái kinh tế nước nhà đang đẩy nhiều công nhân lâm vào hoàn cảnh khốn cùng . Tạm quên đi những vụ án tham nhũng, ăn hối lộ, ăn cướp của công và những bất ổn chính trị ngấm ngầm. Chúng ta cùng say mê tận hưởng vũ điệu chiến thắng, một chiến thắng mà bất kỳ fan hâm mộ nào cũng chờ đợi đến mỏi mòn.

Xin cảm ơn "Thầy Tô " và các bạn tuyển thủ. Để rồi khi niềm vui lắng xuống chúng ta lại phải đối mặt với những điều mà bản thân những người có lương tâm với Tổ quốc sẽ không bao giờ muốn đối mặt .