![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Việt Nam chưa đạt mục tiêu giảm nghèo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho hay tỷ lệ số hộ nghèo ở Việt Nam cuối 2008 là 13%, không đạt mục tiêu 12%,
cho dù vẫn chưa áp dụng chuẩn nghèo mới.
Bộ này giải thích trên website của Chính phủ Việt Nam đây là "do hậu quả của thiên tai, bão lũ và lạm phát". Hiện người có thu nhập dưới 200.000 đồng/tháng ở nông thôn và 260.000 đồng ở đô thị thì bị liệt vào diện nghèo.
Tuy nhiên, nếu tính theo chuẩn nghèo mới đang được đề xuất có bao gồm tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ người nghèo sẽ lên tới 17%; hay 3,3 triệu hộ. Chuẩn nghèo mới được giải thích là thu nhập dưới 300.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 390.000 đồng ở đô thị. Cũng có đánh giá nói rằng nếu theo chuẩn quốc tế thì Việt Nam có gần nửa dân số thuộc diện nghèo. Khi chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là Tết Nguyên đán, mối lo ngại về thu nhập, công ăn việc làm của người lao động lại tăng lên gấp bội. Không sắm Tết Không khí mua sắm những ngày trước Tết tại TP Hồ Chí Minh năm nay không sôi động bằng những năm trước. Một trong các lý do chính là tình trạng kinh tế suy giảm. Anh Cao Thanh Sơn, 44 tuổi, làm nghề chạy xe ôm tại trung tâm TP HCM, nói rằng thu nhập của anh năm nay giảm hơn nhiều so với năm ngoái. "Thời gian giáp Tết này, còn giảm hơn nữa. So với trước, chắc cũng phải giảm tới 50%. Rất khó khăn đối với người lao động như tôi." Anh Sơn tâm sự năm nay chắc phải tới 28 Tết anh mới về quê ở Khánh Hòa ăn Tết, vài ngày rồi lại lên thành phố tiếp tục đi làm.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mai Thảo, sống ở quận 8, cho hay năm nay gia đình chị không về quê ăn Tết như mọi năm. Chị Thảo, 41 tuổi, làm nghề mát xa dạo, trong khi chồng chị làm công nhân in. Nhà có hai đứa con trai đang tuổi đi học, chi phí ngày càng nhiều. "Mấy năm còn dư ít tiền, năm nay thấy khó hơn năm ngoái. Không tiết kiệm được nên không nghĩ tới chuyện về quê nữa." Cả hai vợ chồng một tháng thu nhập độ ba triệu đồng thì tiền thuê nhà đã mất triệu rưởi. Còn tiền học của hai đứa con, khiến cho vợ chồng chị "sống ngày nào biết ngày đó". "Vợ chồng tôi chỉ ước ao có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, nhưng chắc chắn là chẳng bao giờ có nổi." Lương thưởng Có thể nói, người nghèo, thu nhập bấp bênh, lo lắng nhất là thời gian cận Tết. Lương thưởng thấp khiến nhiều công nhân tại các khu công nghiệp không thể nghĩ tới chuyện mua sắm hay về thăm gia đình. Các công ty, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu, đều ghi nhận một năm 2008 đầy khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đưa ra giải pháp tình thế là giảm lương thưởng, giảm giờ làm và thậm chí sa thải công nhân. Từ cuối năm ngoái tới thời điểm hiện tại, đã hàng chục ngàn công nhân mất việc làm.
LeeBee Thứ hai là việc giảm hộ nghèo là việc chung của toàn xã hội, trong đó có cả nỗ lực của chính bản thân những người nghèo. Ngoài việc chống tham nhũng còn cần phải giảm thiểu những dự án lãng phí,không hiệu quả. Bên cạnh đó những người có điều kiện kinh tế nên tích cực giúp đỡ người nghèo, làm công tác từ thiện chứ không chỉ ngồi đó mà phê phán suông. Lele, Saigon Việc tính toán nầy nên giao cho cục thuế nhà nước tính toán vì tôi thấy họ tính vấn đề thuế thu nhập cá nhân hay quá nên đề cử luôn cho tiện! Đặc biệt lưu ý là mỗi đảng viên cộng sản phải tự bỏ tiền túi ra làm chuyện này chứ cứ lấy ngân sách quốc gia ra mà xử thì dân nghèo càng nghèo thêm! Quốc Huy, Australia Khoan hãy nói về tính chính xác của các con số, tôi chỉ tự hỏi liệu quê nhà của bạn ở đâu và liệu bạn có dịp được (hay bị) chứng kiến những cảnh nghèo khổ ở khắp vùng miền đất nước mà có lẽ tôi cũng không cần kể ra ở đây. Cái họ thiếu ở đây không đơn giản là thiếu một mái nhà "gạch mái ngói" mà là đồ ăn, quần áo và những vật dụng thiết yếu hàng ngày. Hi vọng bạn Nam cũng như những quan chức ở VN hãy thực tế và khách quan hơn trong việc đánh giá sự phát triển của xã hội, đừng để "sự xa hoa bao bọc bởi đói nghèo và khổ đau"! New Yorker Sao bạn lại nỡ chụp mũ những người nông dằm mưa dãi nắng làm ra từng hạt gạo cho bạn ăn là "lười biếng, nghiện ngập". Họ lấy đâu ra tiền trong khi miếng ăn còn chẳng đủ no. Nghèo đẻ ra nghèo và dốt nát sinh ra nghèo thì hoàn toàn đúng. Nhà nước chỉ lo đục khoét, bóc lột, đàn áp chỗ này, bắt bớ chỗ kia chứ quan tâm gì đến người dân. Nên người nông dân cứ chịu cái kiếp nghèo từ thế hệ này sáng thế hệ sau. Và như tôi đã nói, ăn còn không có lấy tiền đâu cho con đi học. Cứ như thế người thì có Ferrari, kẻ chẳng có đến đôi dép mà đi. Nobody Cuối cùng là sự quan tâm chủa Nhà Nước trong xóa đói giảm nghèo. Nhà nước đã rất quan tâm về vốn, khuyến nông, giáo dục, gây quỹ xóa đói giảm nghèo, y tế... và các chính sách ưu tiên khác nhưng vì sao tỷ lệ nghèo vẫn còn cao? Có thể sự quan tâm chưa đủ mạnh, chưa nhiều vốn, chưa đến nơi nhưng chính sự cố gắng của hộ ngèo, người nghèo cũng cần phải xem xét. Pessimist Lẽ dĩ nhiên, ngày nay với sự tương trợ của các quốc gia giàu có, đâu còn cảnh chết đói như miền Bắc năm 1945? Khoa học kỹ thuật tiến bộ sau 10, 20 năm đã giúp ích cho cuộc sống người dân rất nhiều. Nói không chết đói đâu có nghĩa là no đủ? Chỉ cần thức ăn dư thừa mứa trong các bửa tiệc sang trọng ở nhà hàng của các người giàu có cũng đủ "cứu đói" một lượng lớn người nghèo khổ rồi. Quốc gia nào cũng có người giàu người nghèo. Nhưng hãy nhìn kỹ lại thực trạng đất nước mình, đừng lấy sự ấm no riêng của gia đình và bản thân mình mà đánh giá lệch lạc tình trạng xã hội. Oanh Lê So với hình ảnh các hoa hậu đi làm việc thiện, cùng các doanh gia, chức sắc tháp tùng,lên xe xuống ngựa; hình ảnh những người mẫu thời trang với Âu phục kiêu sa, lộng lẫy, bận rộn tiệc tùng; thì bức hình chị đối với tôi thật gây cảm động, thể hiện hình ảnh người phụ nữ VN với bản chất cần cù, kiên nhẫn, chịu đựng mọi gian nan thử thách. Ước mong sao những số phận nghèo, sớm có cơ hội đủ no, đủ ấm, có mái nhà nhỏ gọn, che gió che mưa; cho dù khoảng cách giầu nghèo mỗi ngày quá cách biệt. Nguyễn Nhật Nam, TP HCM Trước đây cả làng quê tôi lác đác có vài chiếc xe Cup 50 thì ngày nay hầu như nhà nào cũng có vài chiếc xe máy (kể cả xe hơi trong làng). Ở quê tôi ngày nay, nhà nào cũng có tivi, tủ lạnh và đầy đủ mọi thứ công cụ sinh hoạt mà trước đây những thứ đó chỉ có ở đô thị. Ở quê tôi ngày nay có nhà giữ trẻ, trường mẫu giáo đạt chuẩn, đường xá trong làng được trải nhựa, đúc bê tông . . . Chỉ vậy thôi tôi có thể khẳng định xã hội VN ngày nay đổi thay theo hướng tích cực rất lớn. Dẫu rằng đâu đó vẫn còn người nghèo khó nhưng đó là lẽ tất nhiên, nước Mỹ còn có người đói nói chi VN. Không vì đó mà cho rằng xã hội VN không phát triển. Tuan Pham, Saigon Sapa, CH Czech Quang New Yorker Cám ơn Đảng và NN đã giúp những mái nhà tranh xiêu vẹo che chở cho những người nông dân đói ăn khốn cùng một tấm bằng công nhận "Hộ xóa nghèo". Nay mai xin cấp thêm luôn Phường, xã, ấp, thôn, huyện, tỉnh xóa nghèo luôn cho bà con có thêm phong trào thi đua giống như kiểu "Khu phố văn hóa" ở trên thành thị cho oai với thiên hạ. Hoàng Trung, Canada Poorman Nếu quả thực tỉ lệ hộ nghèo chỉ cần đạt 30% cũng là mừng rồi, vì 70% kia là khá-giàu-giàu sụ, đủ sức giúp đỡ 30% hộ nghèo khổ kia. Nhưng việc đời đâu thể nghĩ đơn giản được, tài sản của ai thì người ấy hưởng, cho dù đó là tài sản do hối lộ, tham nhũng, do đầu cơ, do nâng giá hàng hóa, do làm ăn bất chính để bóc lột đám dân nghèo. Hãy "cắt bớt" 1/3 chiếc máy bay du lịch, hãy "xén" 1/2 chiếc xe hơi delux, hãy "nhịn" ăn chơi 15 ngày trong một tháng, hãy "bớt" nhận bao thơ khi làm việc...thì xã hội này sẽ có thêm nhiều trường học công lập, nhiều bệnh viện miễn phí, nhiều nhà tình thương, tình nghĩa cho dân nghèo và chắc chắn tỉ lệ hộ nghèo chẳng những đạt mục tiêu mà mục tiêu sẽ chỉ còn 1 con số một ngày không xa! Dan den Quynh Dan Thien, Cà Mau Sau đó mua đại cái ghế quan nào ở cơ quan nhà nước không cần lương cao chỉ hai hoặc ba triệu đồng tháng. Thì chẳng bao lâu sẽ có căn nhà lớn hơn căn nhà Chị thảo mơ ước... Cái chuẩn mà ĐCSVN đưa ra, tôi tin là ở TPHCM hoặc nông thôn sẽ không có người nghèo nhưng sẽ có nhiều người đói. Rocket Thử hỏi quý vị có thể tồn tại ở thành thị (Ví dụ ở HN) với thu nhập 400 nghìn không? Câu trả lời chắc chắn là không. Tôi nghĩ người ta không thể tồn tại với dưới 1,5tr mỗi tháng ở đô thị như HN, TP HCM. Điều này đồng nghĩa những người thu nhập từ 390ngh đến 1.5tr tuy chính phủ mình nói họ là người không nghèo nhưng thực tế họ là những người đói ăn. Xin nhắc lại là nếu tính tỷ lệ đói nghèo theo chuẩn thế giới thì 1 nửa dân VN là nguời nghèo. Nguyen Hong Phong, Hanoi Nhớ rằng người nghèo chỉ chủ yếu là chi tiêu cho lương thục, thực phẩm mà giá cả lương thực, thực phẩm tăng ra sao trong thời gian qua? Vì vậy cách tính như Bộ Lao động TBXH là chưa phù hợp với thực tế xã hội. Có thể nói rằng tỉ lệ hộ nghèo càng xoá càng tăng, mà tại vì sao thì ai cũng hiểu. Nam, Hanoi Pham Anh |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 16 Tháng 11, 2008 | Việt Nam
![]() 06 Tháng 9, 2008 | Việt Nam
![]() 29 Tháng 8, 2008 | Việt Nam
![]() 09 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
![]() 02 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||