BBCVietnamese.com

04 Tháng 1 2009 - Cập nhật 04h49 GMT

Bắt đầu tuyến xe lửa Nam Ninh - Hà Nội

Từ đầu năm mới, hàng ngày đều có các chuyến xe lửa nối liền Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và thủ đô Hà Nội.

Chuyến tàu đầu tiên được khai trương đúng ngày đầu năm 2009, rời Nam Ninh lúc 0938 giờ sáng và tới Hà Nội lúc 1030 tối cùng ngày.

Tân Hoa Xã trích lời ông Trần Bác Sỹ, giám đốc Sở Hỏa xa Nam Ninh, nói lịch tàu Nam Ninh - Hà Nội sẽ như sau:

"Tàu khởi hành từ Nam Ninh lúc 0615 tối và đến Hà Nội vào 0700 sáng hôm sau. Từ Hà Nội, tàu khởi hành lúc 0830 tối và tới Nam Ninh 1005 sáng hôm sau."

Các đoàn tàu đều có tám toa gắn máy lạnh và có thể chở 250 khách mỗi chuyến.

Ông Trần cũng nói tuyến đường sắt mới mở nối Việt Nam và Quảng Tây sẽ giúp đáp ứng nhu cầu đi lại của các doanh nhân, người lao động và sinh viên.

Ngoài ra, dịch vụ này cũng giúp nối các địa điểm tại đông Nam Á với các nơi ở Trung Quốc thông qua Nam Ninh.

Cho tới cuối năm ngoái, giữa Nam Ninh và Hà Nội chỉ có dịch vụ đường sắt tạm thời chạy mỗi thứ Ba và thứ Bảy.

Hoàn tất cắm mốc

Trong khi đó giới chức tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cho biết đã hoàn thành cắm mốc phân giới với Việt Nam, đoạn nằm trong tỉnh này.

Tân Hoa Xã trích lời quan chức ngoại vụ tỉnh nói hôm thứ Bảy 3/12 rằng tổng cộng 665 cột mốc đã được dựng trong tám năm nay.

Lớn nhất là các mốc dựng tại Hà Khẩu.

Các địa điểm hai bên đã cùng khảo sát phân định ranh giới là Giang Thành, Cận Bình, Hà Khẩu, Mã Quan, Ma Lật Pha và Phú Trữ.

Ngày 31/12 quan chức Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố hoàn tất công tác phân giới cắm mốc sau gần mười năm ký Hiệp định Biên giới Việt - Trung.


Sakura
Một viễn cảnh mở ra là hàng ngàn người VN sẽ mất thêm việc làm vì con đường sất này. Vui gì đâu. Đa phần người lao động TQ , lương cũng thấp ngang dân VN, mà VM vẫn không có. Tôi không lí giải nổi sự mở cửa thái quá này của cp Việt với TQ!

Mr. Neo
Người ta nói bán bà con xa, mua láng giềng gần mà. Xui xẻo vớ nhầm ông hàng xóm chơi xấu lúc nào cũng hăm he lấn đất, cái gì dỏm cũng quăng qua nhà mình, cái gì ngon cũng qua nhà mình trộm về, nhưng cũng phải chịu thôi, hàng xóm mà, hông lẽ quanh năm suốt tháng đánh nhau với nó hoài sao?