BBCVietnamese.com

18 Tháng 1 2009 - Cập nhật 06h14 GMT

Nhà báo Việt Chiến được đặc xá

Nhà báo Nguyễn Việt Chiến của tờ Thanh Niên nằm trong danh sách 15.140 phạm nhân được đặc xá nhân dịp Tết Kỷ Sửu.

Công bố thông tin này tới các phóng viên ở Hà Nội, thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Thế Tiệm nói đây là "trường hợp đặc biệt".

Ông Chiến bị bắt hồi tháng 5/2008 và tại phiên sơ thẩm 15/10 bị xử hai năm tù giam vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân", theo khoản 2, điều 258 bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên Thượng tướng Tiệm nói vì trong tù ông Nguyễn Việt Chiến đã tỏ ra "ăn năn hối cải và hợp tác" nên được xem xét thả tù trước thời hạn.

Phỏng vấn Nguyễn Tuấn, con trai ông Chiến

Các phạm nhân vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết quyết định đặc xá sẽ được trả tự do ngay thứ Bảy, 17/1, để về đoàn tụ với gia đình.

Bà Nguyễn Thị Việt Hằng, em gái ông Chiến, nói với BBC rằng gia đình hết sức vui mừng trước việc ông được trả tự do và mong ông được về nhà trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Tuấn, con trai ông Chiến nói rất nhiều người đã gọi điện chia sẻ niềm vui với gia đình ngay sau khi có tin ông nằm trong danh sách đặc xá.

Việc ông Nguyễn Việt Chiến bị bắt và bị xử tù vì liên quan đưa tin vụ cáo giác tham nhũng tại Ban Quản lý PMU18 đã thu hút chú ý của dư luận trong và ngoài nước.

Tội danh tham nhũng

Trong đợt đặc xá lần này, 277 phạm nhân đang thụ án vì các tội danh liên quan tham nhũng cũng được đặc xá.

Trong danh sách người được đặc xá cũng có 36 người quốc tịch nước ngoài.

Tuy nhiên, Thượng tướng Lê Thế Tiệm nói không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm trong danh sách đặc xá.

"Chỉ có những người vi phạm luật hình sự của Việt Nam và bị Việt Nam xét xử."

Văn phòng Chủ tịch nước VN giải thích những người này phải hội tụ đủ điều kiện về thời hạn, chấp hành hình phạt, học tập cải tạo...

Thông thường, phạm nhân thụ án trên 1/3 thời gian là đủ thời hạn để có thể xin đặc xá.

Hai cựu quan chức cao cấp Mai Văn Dâu và Lương Quốc Dũng cũng sẽ được trả tự do vào ngày 17/1.

Hai ông hiện đang thụ án tại Trại giam Thanh Xuân, Hà Nội.

Đặc xá nhân dịp Tết Nguyên đán

Hồi năm 2007, cựu thứ trưởng thương mại Mai Văn Dâu bị kết án 14 năm tù trong vụ tham nhũng quota dệt may. Ông bị buộc tội ăn hối lộ sáu ngàn đôla để cấp quota xuất hàng sang Mỹ.

Con trai ông, cũng là chuyên viên Bộ Thương mại, Mai Thanh Hải, bị 5 năm tù.

Ông Dâu bị bắt tạm giam từ tháng 10/2004, cho tới nay đã thụ án được hơn bốn năm.

Cựu phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Lương Quốc Dũng thì bị bắt giam từ tháng 2/2004.

Tháng 10/2004, ông bị tuyên án 8 năm tù vì tội "Hiếp dâm trẻ em", tội danh nặng nhất trong các tội danh về tình dục.

Trước đó ông Lương Quốc Dũng, người từng làm Trưởng các tiểu ban Vận động tài trợ cho SEA Games 2003, cũng bị cách chức và khai trừ Đảng.

Báo Công an Nhân dân cho hai hai vị cựu quan chức hiện cùng ở một buồng giam tại trại Thanh Xuân và trở nên thân thiết.

Hai ông không phải làm các việc nặng mà được giao chăm sóc cây cảnh.

Riêng ông Lương Quốc Dũng về thời hạn thụ án đã đủ từ hai lần đặc xá trước, "nhưng đối chiếu tiêu chuẩn xét lại khiến tên ông nằm ngoài do rơi vào trường hợp không được đặc xá".


Long
Luật pháp Việt Nam cứ như một trò đùa! Buôn lậu kết án 20 năm thì chỉ nằm có 3 năm được thả. Hiếp dâm, mua dâm trẻ em cũng chỉ có nằm vài năm được thả. Tham nhũng kinh thiên động địa cũng chỉ có nằm vài năm là được thả.

Còn bác Chiến vừa bị tuyên án vài năm tù mà vài tháng sau đã được thả! Ba trường hợp buôn lậu, tham nhũng, hiếp dâm ở trên thì không biết vì sao được thả sớm thế? Phải chăng có chạy chọt cửa sau gì đó? Còn trường hợp bác Chiến thì dứt khoát Đảng thả vì bắt buộc phải thả chứ chẳng phải đặc xác đặc xiếc gì hết.

HTH
Năm nào cũng đặc xá nhiều như vậy không biết mấy ông chính phủ có nghĩ đó là cách để khuyến khích người dân lương thiện không. Tôi thấy đặc xá nhiều chỉ làm người dân lương thiện thêm khổ thêm bất công mà thôi.

Ẩn Danh
Vậy là vẹn cả đôi đường: ĐCS cũng đã nghiêm khắc nhắc nhở nhà báo Chiến về vị trí thực tế của nhà báo.

Nhà báo Chiến cũng nhận thức được mình là ai, có quyền lợi và trách nhiệm đến đâu. Giới nhà báo sẽ thấy rằng "Chống tham nhũng" ở các quốc gia, ở địa phương, thậm chí ở mỗi Tổ chức, cơ quan khác nhau là hoàn toàn khác nhau, phụ thuộc vào ý chí của nhà lãnh đạo, mà lãnh đạo cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng phải làm sao cho có lợi cho mình chứ.

Cá nhân tôi nghĩ chúng ta sẽ khó mà thấy nhà báo Tiến năng nổ như xưa trong lĩnh vực nhạy cảm này nữa. Tuy nhiên, tôi chúc mừng nhà báo đã sớm đoàn tụ với gia đình để ăn một cái tết vui vẻ.

Trang VN
Nguyễn Việt Chiến đặc xá cùng đợt với Mai Văn Dâu và Lương Quốc Dũng. trường hợp này cứ như Chúa bị đóng đinh cùng hai kẻ trộm. Chiến được đặc xá. Nhưng công lý thì chết rồi.

PQ VN TP HCM
Chúc mừng anh đã trở về. Anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh và suy ngẫm nhân tình thế thái. Sau đó tôi nghĩ sẽ có " Hồi ký Nguyễn Việt Chiến " hay " Hồi ký Phạm Xuân Quắc" chẳng hạn. Đời biết đâu được anh nhỉ?

TGM
Hoan hô chú Tiệm đã biết ăn năn hối cải. Chúc anh Chiến và gia đình một năm bình an. Rất ngưỡng mộ anh.

Hoài Phương USA
Tám giáo dân Thái Hà kiện Đài, Báo Đảng CSVN về tội nói dối. Không biết rồi đây ông Nguyễn Việt Chiến có kiện ông Lê Thế Tiệm về tội này không?

Trung Dung Việt Nam
Về ăn Tết nghỉ ngơi và suy ngẫm cho cuộc chiến trong tương lai chú Chiến nhé! Hy vọng có ngày chú cháu ta cùng chiến đấu trên một chiến tuyến, chúng ta sẽ là đồng chí tốt. Chúc mừng năm mới đến chú và gia đình!

Ẩn Danh
Mấy chú ăn trộm, ăn cướp đâu, tìm hiểu xem ông Nguyễn Việt Chiến "ăn năn, hối cải" như thế nào để học tập và được đưa vào "trường hợp đặc biệt" nhé.

Dân Việt Sing
Chúc mừng nhà báo Nguyễn Chiến "Thắng....."

Nam Hà Nội
Anh Chiến được thả, các báo hoan hỷ, còn báo Thanh niên thì không thấy đâu??? Buồn quá báo Thanh niên ơi!?

PVT Lâm Đồng
Xin chúc mừng ông Chiến. Chúc ông có năm mới vui vẻ bên gia đình. Là người Việt Nam tôi rất lấy làm hãnh diện vì ông.

Người cùng khổ, Hà Nội
Mặc dù tôi không thiện cảm lắm với anh Chiến ,vì có lần anh viết bài bênh vực trong vụ án YTECO. Nhưng phải nói lần này tôi thật sự cuối đầu để ngưỡng mộ anh . Cái tên Nguyễn Việt Chiến sẽ khó làm người dân Việt Nam và làng báo chí Việt Nam quên được.

Sakura Nhật bản
Lạ quá,ông Chiến làm đúng chủ trương chống tham nhũng của Đảng CSVN, là phản ánh chuyện tham nhũng có thật lên báo - nhưng lạ bị kết án tù,rồi lại được "đặc xá"vì ăn năn hối cải và hợp tác??

Luật bô bô Sài Gòn
trong đợt này còn có thêm 15.000 phạm nhân được đặc xá. Trong tình trạng an ninh trật tự phức tạp, cướp dựt, trộm cắp xẩy ra thường xuyên, liên tục. không biết rồi tình trạng này sẽ như thế nào khi các phạm nhận này tái hòa nhập vào cộng đồng.

Người Sài gòn
Tôi buồn cho một chính thể mà các thành viên giống như diễn viên kịch rối. Từ vụ xét xử Nguyễn Việt Tiến, 8 giáo dân GX Thái Hà, đến Nhà báo Việt Chiến...Tôi thấy họ hành xử như những đứa bé lên 3, cứ lúng ta lúng túng.

Minh Anh, Sài Gòn
Thả tự do cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến là đương nhiên rồi. Tuy vậy,cũng nhân dịp này mà Đảng thả luôn mấy tên tham nhũng sừng sỏ và tép riu khác hẳn cũng là "chính sách nuôi dưỡng các đồng chí...lỡ tham nhũng mà bị dư luận phát hiện". Chán cái chế độ này quá!

Anh, Việt Nam
Xét cho cùng, ông Chiến có tội gì đâu mà phải "được đặc xá"? Ông ấy là người can đảm, dám nói lên sự thật, thì phải đươc khen thưởng, chứ sao lại bị tước quyền hành nghề nhà báo, rồi bây giờ đưa ra xem xét cùng với những kẻ phạm tội hối lộ, hiếp dâm ...

Người Hà Nội
Ai có tham dự phiên tòa này mới hiểu rõ được câu nói của cụ đồ Chiểu "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà".

Tran Quang Thien, TP HCM
Chúc mừng anh Chiến và gia đình. Trường hợp anh Chiến được đặc xá dư luận bên ngoài cho rằng Công Lý đã thắng. Công Lý thuộc về những gì ngay thẳng và chân thật. Nhà Nước nào cũng thế không thể tránh khỏi những sai lầm trong việc làm và trong lời nói. Khi sai lầm phải chấp nhận búa rìu dư luận, để cho Tòa xét xử công minh. Dùng đòn roi, giam cầm chỉ làm giảm uy tín mà thôi.

One way, Na Uy
Thả ông Chiến, ĐCS chỉ có lợi. Vì họ được tiếng có "thiện chí". mặc dù ông Chiến không còn đất dụng võ -Đã bị tước quyền hành nghề báo chí- như vậy thì cũng chẳng hại gì cho ĐCS.

Suspicious
Ông Chiến được đặc biệt xá tội không biết có phải vì "ăn năn hối cải và hợp tác" hay vì áp lực của dư luận trong và ngoài nước mà CP thấy tiếp tục giam giữ ông cũng chẳng lợi lộc gì. Nhưng dù sao được tự do trở về ăn Tết cùng gia đình cũng là một tin vui cho ông.

Nguoi Hanoi
Anh xứng đáng ngẩng cao đầu hưởng một cái Tết vui vẻ cùng gia đình, xin chúc mừng anh, tôi thực sự cảm kích vì thái độ khẳng khái, hiên ngang của anh.

Pham Anh
Anh Chiến được đặc xá cùng với kẻ tham nhũng Mai Văn Dâu và tên đồi bại Lương Quốc Dũng. Đánh đồng như thế thì tệ thật.

Hac Co Long
Trong khi đang hô hào phòng chống tham nhũng mà ông Mai Văn Dâu lại đặc xá sau 4 năm không thể tưởng tượng nổi. Lời nói không đi dôi với việc làm. Chắc rằng đây là việc mấy ông trong phe thực hiện lời hứa cũ "chú cứ vào cho êm đi, rồi vài năm anh giúp chú ra". Kiểu này thì "các bác ơi, cứ tham nhũng đi, cao nhất cũng 4 - 5 thôi. Vậy sao không hi sinh đời bố củng cố đời con nhỉ?

Cong Duc
Đảng và nhà nước Việt Nam có công lớn trong việc tôn vinh nhà báo Nguyễn Việt Chiến thành anh hùng. Qua việc ông bị bỏ tù mới thấy rằng cuộc chiến chống tham nhũng còn khó hơn chống ngoại xâm. Chống ngoại xâm thì toàn Đảng, toàn dân đồng lòng. Còn chống tham nhũng thì chỉ có dân thôi. Mà chính quyền đâu phải của dân, do dân và vì dân. "Một mình chống lại Mafia", đó chính là hình tượng người hùng Nguyễn Việt Chiến!

Cao Vu, Sai Gon
Chúc mừng anh, một con người thẳng thắn, 1 ngòi bút không bị bẻ cong để đâm ngược, mong năm mới Kỷ Sửu sẽ mang lại cho anh sức sống mới, chúng tôi mang ơn anh rất nhiều.

Rocket
Chúc ông chóng ra tù và khỏe mạnh để tiếp tục chiến đấu vì tự do ngôn luận của dân tộc. Biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng Vn tự hào về những con người như ông.

Sapa, CH Czech
Tin này có thật không BBC? Tôi xem mấy báo điện tử trong nước, chưa thấy báo nào có một dòng tin này. Nhà báo bản lĩnh Nguyễn Việt Chiến hay chủ tịch nước đã "ăn năn hối lỗi" trước áp lực dư luận trong nước và quốc tế?