12 Tháng 2 2009 - Cập nhật 08h07 GMT
Viện Kiểm sát xác nhận đã khởi tố và bắt tạm giam nguyên phó Giám đốc sở Giao thông Công chính TP HCM Huỳnh Ngọc Sỹ.
Tiến sỹ Khuất Văn Nga, phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Trung ương, nói với BBC rằng đây là kết quả của quá trình điều tra do Việt Nam thực hiện, "không liên quan gì tới chứng cứ từ phía Nhật".
"Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Sỹ, đã có lệnh bắt tạm giam và khám nhà, tiến hành trong ngày hôm nay (11/2)."
Được biết, ông Sỹ bị khởi tố tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', theo điều 281 bộ Luật Hình sự.
Nếu bị buộc là có tội, người mắc tội danh này có thể bị xử tù tối đa là 10-15 năm.
Ông bị bắt vào đầu giờ chiều thứ Tư 11/2 tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh.
Báo trong nước cho hay, bị khởi tố và bắt tạm giam với cùng tội danh còn có một cán bộ của ban Quản lý Dự án Đông Tây, ông Lê Quả.
Hồi cuối năm ngoái, ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã bị đình chỉ chức vụ phó Giám đốc sở Giao thông Công chính, Giám đốc ban Quản lý Dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh vì cáo buộc ăn hối lộ của công ty Nhật Bản.
Các dự án nói trên đều sử dụng vốn vay viện trợ phát triển ODA của chính phủ Nhật.
Số tiền hối lộ được Công tố viện Nhật nói là lên tới hàng triệu đôla.
Nhận hối lộ
Cáo buộc hối lộ đã được đưa ra từ gần nửa năm nay, khi một số cựu lãnh đạo Công ty Tư vấn Thái Bình Dương của Nhật (PCI) khai đã chuyển cho một quan chức cao cấp tại TP Hồ Chí Minh số tiền hối lộ 820.000 đôla để thắng thầu dự án phát triển cơ sở hạ tầng có sử dụng vốn ODA của Nhật trong thành phố.
Họ cũng nêu đích danh vị quan chức Việt Nam là ông Huỳnh Ngọc Sỹ.
Các cựu lãnh đạo PCI đã bị tòa án Nhật Bản xét xử và đã nhận tội.
Phe công tố trong biên bản luận tội nói rằng số tiền hối lộ tổng cộng lên tới 2,43 triệu đôla (280 triệu yen tính theo giá hối đoái thời điểm vụ việc xảy ra). Tuy nhiên, họ chỉ xác lập vụ án hình sự đối với hai khoản hối lộ đưa cho phía Việt Nam trị giá trên 800.000 đôla .
Hiện chưa biết ông Huỳnh Ngc Sỹ có bị khép tội danh nhận hối lộ hay không.
Vụ sai phạm liên quan PCI đã làm chấn động dư luận Nhật Bản, dẫn tới việc Tokyo quyết định ngừng cho Việt Nam vay vốn phát triển ODA vào tháng 12/2008.
Lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định cam kết chống tham nhũng, tuy tới gần đây vẫn nói phía Nhật chưa cung cấp thông tin trong vụ PCI.
Bật đèn xanh
Dư luận trong nước lâu nay đã đặt dấu hỏi về sự chậm trễ trong quá trình điều tra vụ án thu hút sự chú ý này.
Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở thành phố Hồ Chí Minh nói với BBC việc khám nhà ông Sỹ muộn có thể đã để mất chứng cứ.
''Theo tôi như vậy cũng hơi trễ. Nếu chúng ta làm sớm thì có thể có những chứng cứ tốt hơn.
''Trong thời gian qua có thể có chuyện tẩu tán và những gì cần thiết bây giờ không còn nữa.''
Ông Sỹ sinh năm 1953, xuất thân từ lực lượng Thanh niên Xung phong (TNXP) TP HCM. Từ 1995 - 1999 ông là giám đốc công ty TNXP.
Từ 1999 - 10/2000, ông giữ chức chỉ huy phó lực lượng TNXP TP HCM. Ông chính thức giữ chức phó giám đốc sở Giao thông công chính kiêm giám đốc ban quản lý Dự án Đại lộ Đông-Tây và môi trường nước thành phố từ 10/2000.
Vụ cáo buộc hối lộ xảy ra trong thời gian 2003-2006.
Tin tức về vụ ông Sỹ bị khởi tố và bắt giam được đưa rộng rãi trên truyền thông Việt Nam với trang tin VietnamNet đăng cả video cảnh bên ngoài nhà ông Sỹ lúc ông bị đưa đi.
VnExpress cũng đưa tin khá kỹ càng nhưng nói ông Lê Quả không bị bắt giam, trái với tin ông này bị tạm giam trên VietnamNet.
Ấn bản điện tử của Tuổi trẻ chỉ đưa tin khá khiêm tốn so với hai trang báo mạng chính của Việt Nam.
Các nhà báo BBC liên hệ đều rất 'ngại' khi phải nói về vụ PCI. Dường như báo chí Việt Nam đã được bật đèn xanh để đưa tin nhưng mỗi báo cũng tùy thế của mình để quyết định đưa như thế nào.
Mini
Thế là sau hơn 2 tháng, cơ quan điều tra đã hoàn tất 10% công việc còn lại. Kịch bản này chẳng ai lạ gì - hành động vuốt ve
Nhật ngõ hầu cho việc nối lại cái vòi bơm ODA đã bị cắt.
Lần trước, khi cựu thủ tướng Nhật sang thì ông Sỹ bị cấm xuất cảnh; lần này Thái tử Nhật tới thì ông ta bị bắt.
Xem ra giới chức Nhật còn phải đi lại con thoi dài dài tới VN mới mong vụ này nhích lên được. Giầu quá, nhiều tiền quá vác đi cho vay cũng cơ khổ chứ đâu sung sướng gì. Mục đích phía VN thì quý vị biết rồi đấy: Bằng mọi cách sao cho kiếm được nhiều nhất mà lại ít bị sứt sẹo nhất.
Hai Lúa Việt Nam
Từ Ăn Hối Lộ (ăn của đút - gống như cá Vồ ăn ...) biến thành "Ăn chia tiền cho thuê nhà". Thật tức cười và ngán ngẩm!! Nhưng
chắc không sao đâu. Ông quan tham nhũng nầy chịu khó vô hộp vài bữa rồi chắc cũng sẽ được đưa đi trị bịnh tim thôi.
Ở Saigon trị không được (vì bịnh quá nặng, không nhà thương nào trị được) nên sẽ được đưa sang Hongkong hay Singapore để điều trị tiếp (để phục vụ cho công cuộc điều tra). Thời gian điều trị vô thời hạn. Hoặc sẽ điều tra thật lâu, kéo dài từ năm nầy qua ... nhiều năm khác, đủ để cức trâu hoá bùn. Tham Nhũng Muôn Năm! Tham Nhũng Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Của Chúng Ta!
Trần Hòa Hà Nội
Lại là "lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ". Biết đến bao giờ mới có quan chức "được" xử theo tội tham nhũng hở trời???
Ần Danh
Chẳng qua cũng là làm theo kịch bản thôi nhưng mà dàn cảnh đến nửa năm mới xong thì hơi lâu đấy!
Vô Danh
Nhìn trên mọi góc độ trong thời điểm hiện nay khi mà Khủng hoảng kinh tế bắt đầu tác động mạnh đến Việt nam thì việc tăng
cường và duy trì nguồn vốn ODA của chính phủ VN là biện pháp cần thiết để duy trì sự phát triển.
Nhật bản là nước có số vốn ODA đầu tư vào VN lớn nhất. Nếu vụ này không làm thì họ (người Nhật) sẽ cắt hết ODA, chính vì vậy, giải pháp thí tốt là một giải pháp tối ưu.
Đây cũng là một món quà dành cho Hoàng thái tử Nhật bản trong thời gian thăm Việt nam. Nghe đài báo trong nước nói đây là vụ án trọng điểm, nói vậy để làm vừa lòng người Nhật thôi, khi ODA nối lại thì chìm "Hàng không mẫu hạm" ngay. Con voi PMU18 là thế mà đến giờ không bằng đuôi con chuột, nói gì đến mấy anh Phó giám đốc một ban ngành ở địa phương. Còn tôi, còn các anh chúng ta cứ đợi xem.
Humanrights
Nếu khởi tố ông Sỹ về tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', theo điều 281 bộ Luật Hình
sự là không đúng với quy định của pháp luật. Hành vi này rõ ràng đã cấu thành tội hối lộ theo điều 279 BLHS năm 1999 của
Việt Nam.
Theo tôi đây chỉ là cách để cho ông Sỹ thoát tội tử mà thôi. Nếu xử tử ông Sỹ thì ông Sỹ sẽ kéo những kẻ khác đi chung xuồng? Phải chăng đã có sự thỏa hiệp trên cả luật lệ giữa ông Sỹ và những quan chức cao cấp khác có liên quan.
Theo khoản 4 điều 279 Bô luật Hình sự thì của hối lộ có giá từ 300 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiệm trọng là có thể bị tử hình. Trong trường hợp này số tiền mà ông Sỹ nhận hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng và làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh quốc gia, dân tộc và sự phát triển của Việt Nam. Nếu so với luật thì số tiền mà ông Sỹ nhận hối lộ, ông Sỹ bị xử tử 50 lần cũng chưa đền hết tội.
Thính giả giấu tên
VTV1 đưa tin và hình ảnh. Một lực lượng CA hùng hậu, nhưng hình như chỉ nhằm vô hiệu vô số camera cũng như máy ảnh nhắm vào
ông Sỹ là chính. Các tin trên báo thấy cũng đăng tin có vẻ kiêng dè, ắt rằng dư âm của vụ Nguyễn Việt Tiến đã có ít nhiều
hiệu quả đối với cánh nhà báo muốn đi chệch lề.
TTT Miền đông
Những con đường cốt tre của PMU 18 và con bạc triệu đô so với tội danh lợi dung chức quyền...và cách điều tra dây dưa cho
tới nay chứng tỏ thế lực của ông Sĩ không nhỏ. Việc bắt ông Sĩ không lạ và cũng không thể giải tỏa được sự căm phẩn của nhân
dân.
Công an TP HCM luôn tài đức có thừa mà một vụ cỏn con đến học sinh tiểu học cũng biết nhưng cho đến bây giờ còn lớn giọng "không liên quan gì tới chứng cứ từ phía Nhât". Chắc Thái Tử Nhật sẽ cảm động trước động thái nấy.Nếu vụ nầy làm triệt để, ai sẽ điều hành chính phủ.
Dân đen
Trời ơi! Một kịch bản "gỡ rối tơ lòng" mà phải mất đến hơn nửa năm mới thuộc để bật đèn xanh "bắt giữ". Thương thay cho cái
đầu "tại chức " của quan Huỳnh Ngọc Sĩ. Xem ra cha ông ta có câu "Cứt trâu để lâu hóa bùn" ứng vào hoàn cảnh này được đây.
VTH
Việc bắt giữ ông Huỳnh Ngọc Sỹ trong thời điểm này rõ ràng đã nằm trong sự tính toán của chính quyền. Dàn xếp nội bộ thu xếp
mức án đã xong.
Và ông Sỹ đã có quá dư thời gian để tẩu tán tang vật chứng cớ. Lại là một hình thức thi hành luật coi thường dư luận đánh lừa người dân. Tuy nhiên nó cũng đã giải toả phần nào sự ấm ức của một bộ phận người dân.
VNN
Tôi rất tán thành với bạn nobody và bạn Thắng Hà nội. Biết là không bao che nổi cấp dưới nên đảng ta rất khôn, sẽ viện cớ
là thu thập chứng cứ để cho ông sỹ có đủ thời gian chạy trọt và tẩu tán tài sản rồi sau đó mới khám xét nhà riêng.
Rõ ràng là với những gì thu thập được tại nhà ông sỹ thì không đủ cấu thành tội nặng về tham nhũng hối lộ.
Rồi xem sẽ lại như các vụ trước thôi, bác Sỹ cứ yên tâm an dưỡng trong nhà tạm giam, "ba năm tù không bằng giấc ngủ trưa" rồi sau này bác tha hồ an nghỉ tuổi già và con cái bác vẫn được ngầm nâng đỡ cất nhắc dó, "Hy sinh đời bố, củng cố đời con" mà.
Thắng, Hà Nội
Thật lạ, không sớm cũng chẳng muộn, đợi đúng dịp Thái tử Nhật qua mới làm để đánh bóng hình ảnh u ám của chính quyền. Bởi
theo đoàn Thái tử có rất nhiều phóng viên cả báo báo chí lẫn truyền hình để đưa tin về chuyến viếng thăm nhân tiện tuyên truyền
luôn một thể đỡ tốn kém.
Gần năm đã trôi qua, nếu có cả núi vàng trong nhà thì người ta cũng tẩu tán cả rồi huống chi dăm xấp ngoại tệ, vài chục cân tài liệu.
Mà hiển nhiên khi nhận hối lộ chẳng ông nào ký biên nhận hay quay video để làm kỷ niệm như vụ vàng anh cả.
Vụ này rồi cũng như vụ Nguyễn Việt Tiến mà thôi, qua một thời gian dư luận Nhật êm êm để nối lại viện trợ thì trâu lại về hợp phố. Nhà nước lại được cái tiếng là đã cải cách tư pháp tôn trong nhân quyền chỉ tội ngân kh! ố thâm thủng, dân đen nai lưng cày đóng đủ các thứ thuế để trả nợ vay mà thôi.
ABC
Có lẽ Đảng đã không thể bịt tai, bịt mắt trước dư luận trong nước và quốc tế, vì vậy họ đã cho bắt ông Sỹ. Nhưng chúng ta
hãy chờ xem họ sẽ làm đến đâu? Làm để đối phó dư luận hay họ thật sự sẽ hy sinh một số đồng đội của mình.
Shooter
Có còn hơn không. Tuy trễ nải nhưng cũng cho thấy được sự cần thiết của nó. Tôi cho rằng việc này nhằm vào việc lấy lòng tin
của Hoàng thái tử Nhật Bản trong chuyến viếng thăm vừa qua. Tài sản có thể đã bị tẩu tán...Chức sắc VN bây giờ há miệng mắc
quai làm sao mà mạnh tay được.
Nobody
Trễ rồi! Bây giờ mới khám xét thì còn tìm được gì. Vụ này cho thấy lực lượng chống tham nhũng còn yếu lắm. Cho rằng bị buộc
vào tội danh này thì cuộc chơi quá lời cho người bị phát giác. Chỉ cần ngồi tù nửa thời hạn là có thể ung dung dưỡng già.
Tội gì mà không làm phải không ông?
PPT
Việc bắt ông Sỹ và tổ chức "phiên tòa công khai" là không thể không làm được, trước hết là để tuyên truyền chống lại dư luận
người dân Sài Gòn rằng đã có một "phiên tòa xử kín" để giải quyết "nội bộ", bao gồm các khoản trích phần trăm theo thông lệ
cho tổ chức Đảng, và để có hồ sơ tư pháp chuyển chính phủ Nhật hầu nối lại các nguồn viện trợ ODA.
Không phải chứng cớ về việc ông Sỹ nhận tiền mới có gần đây. Nhưng ngành điều tra VN luôn chờ "định hướng" vì biết đâu việc làm mang tính "tội phạm" nào đó là chủ trương "quán triệt" của nhà nước.
Vì vậy không ai lạ gì việc chậm xử lý một vấn đề nhạy cảm quốc tế như vụ ông Sỹ mà để đến nay. Đối sách của VN trong thời gian chờ đợi này là nghe ngóng và chặt đứt mọi mối liên kết, nghĩa là các bằng chứng, để khi đem xử thì không làm hé lộ thêm hay bứt dây động rừng.
Ridicule
Vậy là điều mọi người chờ đợi đã đến- ông Sỹ bị bắt giam sau Tết, nghĩa là NN trên tinh thần "nhân đạo", "thông cảm" cho ông
được hưởng Tết cùng gia đình rồi tính sau, chẳng gấp gáp gì.
Tuy nhiên ông Sỹ chỉ bị khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ..." mà mức án maximum là 15 năm, chớ không phải tội "ăn hối lộ, đưa hối lộ" có thể "dựa cột" như chơi. Vậy là ông Sỹ có thể thở phào nhẹ rồi.
Mười hay mười lăm năm nghĩa lý gì? Nói thiệt ở VN mà các quan ăn hối lộ cho ngon (chắc cũng không hơn triệu đô như ông Sỹ), rồi "ráng" lo "được xử chung thân" thì xem như thắng lợi hoàn toàn rồi- chục năm thì có nghĩa gì?