Hắt hủi và đổ vỡ: Người Venezuela tìm đường sống ở Chile
Từ năm 2014, hơn 5,6 triệu người Venezuela đã rời đất nước ra đi. Khoảng nửa triệu người đã định cư ở Chile.
Mỗi ngày, chừng 500 tới 1000 di dân Venezuela vào Chile qua ngả Colchane, một thị trấn nhỏ nằm trên biên giới với Bolivia.
"Những người này vào bằng con đường không chính thức, bất hợp pháp mà không tính đến địa bàn hiểm trở, độ cao và thời tiết lạnh giá," ông Erick Marchant, cảnh sát biên phòng Chile, cho biết.
Colchane ở độ cao trên 360 độ so với mực nước biển. Riêng năm nay, 16 người đã chết vì thời tiết khắc nghiệt.
Chị Andra, một người mẹ ba con kể:
"Tôi bỏ lại ba đứa con ở Venezuela. Khó khăn lắm. Tôi không khuyên những người mẹ khác bỏ đất nước ra đi như thế này.
"Nhưng tôi đã ra đi vì các con. Tôi muốn quay về vì tôi không muốn chúng phải trải qua những điều này."
Tình trạng người nhập cư vào ồ ạt gây áp lực cho thị trấn Colchane, nơi chỉ có 300 dân, hầu hết từ cộng đồng người Aymara.
Còn ở điểm dừng chân thứ hai sau Colchane ở Chile, thị trấn Iquique, hàng ngàn người đã tham gia biểu tình phản đối người nhập cư không giấy tờ.
Đồ tư trang và lều trại của người nhập cư bị đốt.
"Tôi có sức khỏe tốt, đó là điều quan trọng. Nhưng về mặt cảm xúc và tinh thần, tôi có thể diễn tả bằng một từ.
"Đổ vỡ, tôi thấy đổ vỡ. Tôi thấy đau lòng, mệt mỏi." chị Luna, người rời Venezuela ba tháng trước, chia sẻ.