BBCVietnamese.com

11 Tháng 6 2006 - Cập nhật 12h10 GMT

Sư tử Anh cần gì đề chiến thắng?

Việc đội Anh chơi uể oải trước đối thủ yếu kém Paraguay hôm 10.06 cần phải được đặt trong bối cảnh cái nóng gay gắt ở Frankfurt và các cầu thủ vẫn ở dưới phong độ.

Tuy nhiên, sau khi Carlos Gamarra tự đưa bóng vào lưới nhà, thì Anh đã trình diễn theo lối mà ông Eriksson muốn hướng cho đội của mình.

Đây không phải là trận chơi quá tồi của Anh. Thế nhưng, toàn bộ những sai lầm của đội không thể đem đổ tại nhiệt độ, mà có một số vấn đề nằm ngay từ trong đội.

Sau lịch sử luôn ngã ngựa trong các cuộc thi lớn trước đây, thì chiến thắng trong trận ra quân là điều mọi người đòi hỏi ở đội.

Thế nhưng, vẫn có những tín hiệu vốn đã khiến đội Anh thất bại ở Nhật hồi 2002 và cả ở Bồ Đào Nha hai năm sau đó.

Khôn ngoan hay bảo thủ?

Có thể nói, ông Eriksson vẫn là một nhà chiến lược bảo thủ.

Điều này có thể giúp ông thành công, đem lại chiến thắng trong trận gặp Paraguay, nhưng ông sẽ cần thay đổi để Anh có thể hạ được các siêu đối thủ khác và giành chiến thắng trong World Cup.

Paraguay có mặt để chịu bị dội bom, nhưng Anh một lần nữa đã không hạ được đối phương, phải đặt hy vọng vào chuyện không bị đội áo xanh đe doạ sau khi đã giành được điểm.
Michael Owen
Michael Owen vẫn chưa hoàn toàn bình phục

Một khi ông Eriksson thay thể Michael Owen bằng Stewart Downing sau 55 phút đầu, đẩy Joe Cole vào vai trò tấn công nhiều hơn, thì bắt đầu có thêm vấn đề.

Điều này chỉ làm nổi bật thêm sự điên rồ trong quyết định khó hiểu của ông Eriksson khi đưa Jermain Defoe ra khỏi đội và làm tăng thêm những nghi ngờ về mức độ tin cậy mà ông giành cho Theo Walcott.

Nếu như Owen phải ra sân, thì liệu sẽ có một tiền đạo khác chăng? Có thể hy vọng là Walcott sẽ đáng giá hơn làm một vật lấy hên trong kỳ World Cup này không?

Steven Gerrard khởi động với lời khẳng định rằng nay đã đến lúc đội Anh hạ gục các đối thủ.

Bản năng của Gerrard mách bảo anh như vậy, và nay, ông huấn luyện viên phải có đấu pháp phù hợp để Anh có thể giành chiến thắng trong World Cup.

Đội Anh có hàng hậu vệ rất chắc chắn, thế nhưng, các phép thử gay gắt sẽ diễn ra, giống như đã từng diễn ra hồi 2002 và 2004.

Đội trưởng David Beckham đã có hiệp một thi đấu tuyệt vời, và Anh sẽ có những trận tốt hơn trong thời gian tới.

Lịch sử nói rằng trận khởi đầu cả cuộc chơi không phải là chỉ dấu cho biết kết quả cuối cùng, do vậy, hãy hy vọng là đội Anh và ông Eriksson sẽ có những cải thiện phù hợp.

Vào lúc này, chiến thắng là đủ để chuẩn bị đi tiếp nhất là sau khi Thuỵ Điển đã bị cầm chân đáng kinh ngạc bởi Trinidad và Tobago trong một trận đấu không có bàn thắng, mở đường cho Anh chiến thắng Bảng B và có thể sẽ tránh phải đối đầu với Đức trong vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.