Tổng thống Serbia và Montenegro, Svetozar Marovic, đã xin lỗi người dân Bosnia về những điều mà ông gọi là xấu xa và bất hạnh xảy ra trong chiến tranh.
Phát biểu tại thủ đô Sarajevo của Bosnia, ông Marovic nói rằng người dân nước ông phải đủ dũng cảm để tạo ra bầu không khí lượng thứ.
Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo của Serbia và Montenegro đã xin lỗi Bosnia vì những gì đã xảy ra trong cuộc xung đột, vốn đã cướp đi mạng sống của 200 ngàn người và làm 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Nhìn lại
Cuộc chiến tại Bosnia là trang lịch sử đẫm máu nhất từng xảy ra kể từ khi Nam Tư cũ tan rã, và là cuộc nội chiến đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai.
Diễn ra từ tháng 4/1992 đến cuối năm 1995, cuộc nội chiến này đã phân chia mạnh ba nhóm sắc tộc: người Serb, người Croatia và người Hồi giáo, làm họ chống lại lẫn nhau và đôi khi còn là cuộc xung đột của cả ba bên.
Trong phần lớn cuộc chiến, người Serb ở Bosnia, vốn được Belgrade khích lệ và thậm chí còn giúp đỡ, có ảnh hưởng lớn nhất.
Chính sách của họ, được biết đến với cái tên thanh trừng sắc tộc, đã dẫn đến việc trục xuất hàng loạt người Croatia và người Hồi giáo khỏi miền Bắc và miền Đông Bosnia, dẫn đến cuộc bao vây lâu dài Sarajevo và cả cuộc thảm sát đẫm máu Srebrenica mà bây giờ nhiều người đã biết đến.
Khoảng giữa năm 1993 và 1994, người Croatia và người Hồi giáo lại có cuộc chiến tranh của riêng mình, cũng bao gồm rất nhiều đau thương.
Cuộc xung đột này chấm dứt vào năm 1995, với một sự thay đổi lớn bất ngờ, khi họ hợp chung lực lượng và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ và Croatia.
Những người Hồi giáo và người Croatia đã dồn người Serb tại Bosnia tới điểm mà họ buộc phải tìm kiếm hòa bình.
Căng thẳng tại Serbia
Trong khi đó, tại Serbia, liên minh cầm quyền ở đây đã tuyên bố tổ chức bầu cử Quốc hội sớm.
Chính phủ Serbia đã bị khủng hoảng bởi một loạt những vụ xì-căng-đan gần đây và hiện họ đang đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội.
Thay vì tổ chức bầu cử Quốc hội như thường lệ vào tháng 8 năm sau, cuộc bầu cử nay sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12.
Tuyên bố chính thức này được Chủ tịch Quốc hội Serbia và là quyền Tổng thống, Natasa Micic, đưa ra.
Bà cho biết theo cố vấn của chính phủ, Quốc hội có thể bị giải tán và các cuộc bầu cử sẽ được diễn ra vào ngày 28/12.
Liên minh cầm quyền, được biết đến với tên gọi phe đối lập dân chủ của Serbia, DOS, đã dính vào một loạt các vụ xì-căng-đan trong những tháng gần đây, bao gồm cả các cáo buộc tham nhũng.
Chuyện này đã lên đến đỉnh điểm khi người ta bắt đầu thảo luận có một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc Hội.
Lãnh đạo của liên minh DOS, Thủ tướng Zoran Zivkovic nói các cuộc bầu cử là cần thiết bởi vì chính phủ đã mất khả năng tạo luật pháp, vốn là chuyện để tiếp tục quá trình cải cách tại đây.
DOS đã cầm quyền trong vòng ba năm qua, kể từ khi cựu Tổng thống Slobodan Milosevic phải ra đi.
Nhưng vụ ám sát lãnh đạo của liên minh và là cựu Thủ tướng Zoran Djindjic vào đầu năm nay đã dẫn tới các cuộc tranh giành quyền lực dữ dội trong nước.
Và còn làm tăng thêm sự bất ổn về chính trị hiện nay, cuộc bầu cử Tổng thống Serbia dự kiến sẽ diễn ra vào Chủ Nhật này.
Đây sẽ là lần thứ ba trong vòng chỉ một năm, người ta muốn bầu ra một Tổng thống. Hai lần trước thất bại vì có số cử tri đi bầu thấp.