Nhân viên Liên Hiệp Quốc mới rút ra khỏi thị trấn đang có bạo lực Mitrovica tại Kosovo, nơi hai ngày đụng độ đã làm cho ít nhất 31 người thiệt mạng.
Tổng Thư ký Kofi Annan nói quyết định này được đưa ra khi người ta cân nhắc tình hình an ninh ngày càng tồi tệ tại đây.
Quyết định này được đưa ra trong khi khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO, đang gửi thêm một ngàn lính sang Kosovo để giúp kiểm soát làn sóng bạo lực giữa những người thiểu số Albany và người Serbia tại tỉnh này.
Các vụ bạo lực trong hai ngày qua gồm cả đụng độ súng lẫn đốt cháy các nhà thờ chính thống của Serbia cũng như các giáo đường của người Albany.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã có phiên họp đặc biệt để lên án bạo lực và yêu cầu bình tĩnh trở lại.
Nhóm lính Mỹ đầu tiên, có căn cứ tại Bosnia, đang trên đường đến nơi, và những nhóm lính khác sẽ được tăng cường để giúp cho 17 ngàn quân hiện đang đóng tại Kosovo.
Đụng độ
Các cuộc đụng độ vào hôm thứ Tư vừa rồi đã chấm dứt sự bình lặng tại Kosovo, vốn nằm dưới sự điều hành của quốc tế kể từ năm 1999, sau khi các đợt đánh bom của NATO buộc các lực lượng Serbia phải rút lui.
Những vụ bạo lực này bắt đầu từ thị trấn Mitrovica, quanh các cáo buộc về cái chết của ba trẻ em Albany mà phía Albany đổ cho Serbia gây ra.
Sau đó, những làn sóng bạo lực này bùng lên tại bốn, năm nơi trong tỉnh Kosovo, với các báo cáo về chuyện người Albany tấn công các khu vực của Serbia.
Và trong các vụ mới nhất vào ngày hôm qua, thứ Năm, được biết là hai nhà thờ của người Serbia đã bị phóng hoả, một tại Mitrovica và một tại Pristina; và các giáo đường của người Albany cũng bị người Serbia phóng hoả tại cả Kosovo và Serbia.
Vai trò của NATO?
Nhiều người cáo buộc là giới chức quốc tế và các lực lượng Kosovo không làm đủ mạnh để ngăn chặn bạo lực.
![]() Người Serbia đốt cháy giáo đường của người Albany |
Người phát ngôn của NATO, James Appathurai, phản đối điều này. Ông nói rằng đã có rất nhiều tiến bộ chính trị tại Kosovo đạt được trong thời gian gần đây, và đó là nhờ có Liên Hiệp Quốc và NATO.
Thế nhưng ông nói trở ngại về bạo lực mới đây là do các cộng đồng địa phương, và đó là trách nhiệm của họ phải chấm dứt bạo lực, cũng như đưa mối quan hệ Serbia và Montenegro trở lại như cũ.
Nhưng nhiều người lo rằng đợt bùng phát bạo lực này không đơn thuần chỉ là một sự cố, mà nó còn cho thấy các dấu hiệu căng thẳng giữa các cộng đồng trong toàn tỉnh Kosovo.
Nguyên nhân và giải pháp
Nguyên nhân sâu xa của các vụ bạo lực này, theo một nhà phân tích am tường về Kosovo là Scarlett McGuire, thì đó là sự hoàn toàn bất ổn về tương lai của Kosovo.
Không ai biết được, kể cả người Albany và người Serbia, rằng họ đang sống tại một tỉnh hay là một nước, vì người Albany thì muốn có độc lập hoàn toàn, trong khi cộng đồng Serbia lại muốn Kosovo quay trở lại Serbia.
Và trong mấy tháng gần đây, sự bất ổn này càng gia tăng mạnh khi Thủ tướng Serbia, Kostunica, nói về khả năng chia rẽ đất nước.
Nhiều người cho rằng để có giải pháp chính trị thì rất khó, vì về lâu về dài, Belgrade vẫn muốn khẳng định quyền kiểm soát tại Kosovo, trong khi người Albany vẫn khăng khăng đòi độc lập.
Theo bà Scarlett McGuire,̀ cả hai cộng đồng Serbia và Albany hiện đang hoảng sợ và nếu có giải pháp thì giải pháp đó phải được tiến hành bằng cách áp đặt.
Một chuyên gia về Nam Tư cũ, ông Jonathan Eyal, nói rằng cộng đồng quốc tế có thể giúp được tình hình tại Kosovo.
Thế nhưng, ông nhận định rằng cộng đồng quốc tế, cả Mỹ và châu Âu, quá chú trọng vào cuộc chiến chống khủng bố, cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, cũng như nhiều ưu tiên khác, nên đã không coi chuyện giải quyết vấn đề tại Kosovo một cách nghiêm trọng, và đó cũng là lý do dẫn đến những sự kiện vừa qua.