19 Tháng 5 2004 - Cập nhật 23h10 GMT
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận một nghị quyết lên án Israel giết hại thường dân và phá huỷ nhà cửa tại dải Gaza.
Trước đó, lính Israel đã nổ súng vào một cuộc biểu tình phản đối của người Palestine tại thị trấn Rafah ở phía nam dải Gaza, làm cho ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương, mặc dù các báo cáo khác cho hay con số thương vong còn lớn hơn nhiều.
Quân đội Israel đã bày tỏ sự tiếc thương trước việc người dân vô tội bị thiệt mạng, nhưng nói rằng các xe tăng và máy bay trực thăng chỉ bắn cảnh cáo để đám đông không tiến thêm vào khu vực.
Tổng thống Mỹ, George Bush đã kêu gọi cả hai bên phải kiềm chế, và ông nói ông sẽ đề nghị Israel phải "làm rõ" chuyện này.
Tức giận
Trên các đường phố Rafah, người ta không tin được và vô cùng phẫn nộ khi tin về vụ tuần hành kết thúc trong máu me bạo lực được loan ra.
Người dân đổ ra khỏi các cửa hàng và nhà ở, đứng bên đường trong khi các xe cứu thương, taxi và xe hơi chạy qua, chứa đầy người thiệt mạng và bị thương.
Tại bệnh viện nhỏ của Rafah, quang cảnh vô cùng hỗn loạn.
Trong khi các phòng tại bệnh viện chật cứng người, các bác sĩ phải vật lộn để cứu những người nằm tại các hanh lang, máu me bê bết.
Những người bị thương cho biết họ bị trúng đạn khi họ tiến gần quân lính Israel lúc đó đang chiếm đóng quận phía tây tại Rafah.
Hàng ngàn lính đã đổ vào quận Tel Sultan hôm thứ Ba trong một chiến dịch nhằm săn lùng dân quân.
Quân đội nói có các tay súng trong số những người biểu tình và rằng lính của họ bắn một vài loạt đạn, trong đó có đạn tăng, để cảnh cáo họ không được tới gần.
Một tuyên bố của quân đội nói các vụ nổ súng này không nhằm vào những người biểu tình, thế nhưng họ cũng thừa nhận rằng có thể họ đã gây ra thương vong.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Sha’ul Mofaz, đứng ra bày tỏ sự thương tiếc những người thiệt mạng, thế nhưng vẫn nói rằng chiến dịch quân sự của Israel tại Rafah là cần thiết và sẽ vẫn tiếp tục.
Toàn Rafah hiện đang có nhiều đau khổ và tức giận. Ông thị trưởng, Said Zorab, đã thay mặt nhân dân kêu gọi thế giới chứng kiến những gì xảy ra tại đây.
Phản ứng
Và thế giới cũng nhanh chóng có phản ứng. Ngay cả Tổng thống Bush, vốn thường là lãnh đạo phương Tây đầu tiên đưa ra sự ủng hộ cho Israel, lần này cũng tỏ vẻ bực bội.
Ông nói: "Tôi tiếp tục thúc giục phải có sự kiềm chế. Điều quan trọng là người ta p̣hải tôn trọng mạng sống của những người vô tội thì chúng tôi mới đạt được hoà bình. Chúng tôi sẽ tìm yêu cầu chính phủ phải làm rõ chuyện này. Tôi sẽ tiếp tục nói về nhu cầu các bên phải tôn trọng mạng sống của người vô tội tại Trung Đông".
Liên hiệp châu Âu thì không hề che dấu sự tức giận của họ. Chính phủ Ai-len, hiện đang giữ chức chủ tịch EU, nói Israel đã cho thấy họ coi thường mạng sống của con người.
Người phát ngôn cho các vấn đề về ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, ông Javier Solana, nói ông đặc biệt bị sốc trước những báo cáo rằng trong số những nạn nhân thiệt mạng có cả các trẻ em.
Còn về phía chính Palestine, nói tại Ramallah, ông Yassir Arafat thẳng thừng: "Tôi yêu cầu phải chấm dứt ngay sự hung hăng này. Tôi yêu cầu phía Israel phải chịu trách nhiệm, và đề nghị các lực lượng quốc tế phải được gửi đến đây để bảo vệ người dân Palestine như họ đã làm trên cả thế giới".
"Tại sao chuyện này lại xảy ra? Đây có phải là chuyện rút người khỏi dải Gaza không? Hay đây là sự phá huỷ Gaza? Hay đây là chuyện giết người dân Gaza trước khi rút đi?", ông Arafat tức giận hỏi.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mới chấp thuận một nghị quyết chỉ trích những hành động của Israel tại Gaza.
Hội đồng cũng kêu gọi Israel phải chấm dứt việc phá huỷ nhà cửa của người Palestine và lên án việc giết hại thường dân Palestine.
Thế nhưng Mỹ, nước vốn hay phủ quyết các nghị quyết chỉ trích Israel, thì lần này lại không tham gia bỏ phiếu.
Anh Quốc và các nước khác cũng nhanh chóng lên án vụ giết hại này.
Nói chuyện tại cuộc họp giữa tổ chức hội nghị Hồi giáo và Liên hiệp châu Âu, ông Brian Cowan, Ngoại trưởng Ai Len, kêu gọi Israel và Palestine phải ngừng chiến và sớm thương lượng tìm giải pháp.